Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
vào lúc: 04-04-2013, 04:39 AM
|
|
Phật Giáo với quan niệm sắc đẹp. Tất nhiên đây là bài dành cho cả hai phái Nữ và Nam. Quan niệm sắc đẹp của Phật Giáo không ngờ lại quá đa dạng và bắt đầu từ... hiện tượng Ngài Nanda đang làm lể cưới thì Đức Phật xuất hiện và chơi cắc cớ là đưa cho Ngài cái bình bát. Đưa xong rồi, là Đức Phật quay lưng im lặng ra đi khỏi tiệc cưới. http://buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp09.htm (Bà con đọc đoạn Đức Phật và Người Em Khác Mẹ) Đọc xong thì bà con đều nhận thấy Đức Phật không có dùng cách thông thường như là "quán Bất Tịnh, quán Vô Thường, quán Vương Vào Là Khổ, quán Trang Bị Nhẹ chừng nào thì đi xa chừng nấy  Nhưng mà Ngài lợi dụng sự nhạy cảm của Ngài Nanda và đẫn Ngài đi chơi theo kiểu ngắm mấy em ở trên cung trời Đâu Xuất. Bây giờ tibu nói sơ qua cung trời có âm nhạc luyến láy này. Cung trời này, gồm những người có đặc điểm là rất ăn ý với nhau, cung trời nhìn nhau mà làm, cung trời lắng nghe phía phe bên kia cần gì thì phe mình sẳn sàng làm theo ý của phe bên đó. Do sự hợp rơ (biết ý nhau và cùng nhau giúp đở) này mà không có sự so đo, cải lộn, giận hờn vớ vẫn. Tất cả đều hài hòa. Không việc gì mà phải đau đầu với nhau  Do vậy cái đầu của những nhân vật ở đây nó rất là tròn, nảy nở toàn bộ và hoàn hảo. Do không gì che dấu nhau, cho nên y phục họ màu Bạc (y như đồ của Phi Hành Gia). Giọng nói cứ y như là hát và rất là truyền cảm. Như vậy cũng rất là dể hiểu là tại sao các Bồ Tát đều có khuynh hướng xuất phát từ Đâu Xuất. Không hiểu sao chớ, khi nghe giọng Huế thì tibu rất là có cảm tình vì giọng này nó có nét rất là giống trên Đâu Xuất ở chỗ luyên láy rất là đặc biệt! Nhưng ở đời là có cái này thì đồng thời lại mất cái kia. Có thể nói là vợ đang cưới của Ngài Nanda là một cô có giọng nói đặc biệt của cô gái Huế nhưng rất là chằn ăn trăn quấn, như ganh tỵ, ghim gút... Trong khi đó trên Đâu Xuất thì không biết cơ mang nào là cô gái Huế mà lại có tâm... lúc nào cũng lắng nghe phía bên kia đang cần gì ở mình! Chỉ cần chừng này thôi là Ngài Nanda bị hớp hồn liền! Như vậy, Ngài Nanda đã nhìn ra được cái gì mà ... mầu nhiệm như vậy? Để ý chỗ này: Người mà mình đang cưới: Lúc nào cũng có sắc đẹp nhất nước hết. Nhưng một khi phát hiện ra được cái nét đẹp bên trong thì người đẹp ở nhà mình thành con khỉ cái chết cháy liền thôi. (tibu viết theo ý của câu chuyện Ngài Nanda) Và dĩ nhiên câu hỏi đầu tiên của Ngài Nanda là: - - Thầy, con có thể nào mà có cô vợ tuyệt vời như vậy không? - - Dĩ nhiên là có, nếu con chịu an trú chánh niệm đằng trước mặt! Ngài còn nói thêm với giọng dí dõm: - - Con còn sẽ thấy nhiều chúng hữu tình còn đẹp hơn như vậy nữa! Thế là cá cắn câu, Nanda lập cập: - - Con sẽ tập chết bỏ, con sẽ tập chết bỏ... trẻ nhỏ không cần!... Bây giờ lại bàn về nét đẹp cân đối của các cõi cao hơn Con Người. Tất nhiên cái gì cũng có ở xứ tui (ý nói là Trái Đất) Ngoài những cô nàng có sắc đẹp Photoshop ra như: http://2fruits1elephant.files.wordpress.com/2010/02/christine-face-2-symmetry.jpgPhóng đại ra và nhìn lên vùng tóc thì sẽ thấy rõ cái photoshop. Nhưng cái hình này thì khác xa: http://missosology.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=134433Có cái video nói về nét đẹp. Và điều không ngờ là các cõi trên, nhất là Chư Thiên đều có nét đẹp rất là cân đối! Sở dĩ như vậy là vì họ làm được cái chuyện là tạo ra cho được cái nét đẹp bên trong! Chuyện này thì hoasentrenda đang còn đang xây dựng! Từ hào quang màu da cam (của người nhân hậu), sang màu vàng (của tu sĩ với giới luật không chê vào đâu được), đến màu xanh dạ quang (của những Thiên Y, chữa bệnh như thần). Như vậy, trước khi có Niết Bàn tại thế thì sẽ có giai đoạn nét đẹp cân đối một cách tự nhiên sẽ rộ lên. Nhưng thời gian để chuyện này xảy ra thì còn xa lắm lận. Tuy nhiên, không ai cấm mình mơ cả 
|

Logged
|
|
|
Le Le
Thành viên
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 04-04-2013, 05:45 AM
|
|
Phật Giáo với quan niệm sắc đẹp. Tất nhiên đây là bài dành cho cả hai phái Nữ và Nam. Quan niệm sắc đẹp của Phật Giáo không ngờ lại quá đa dạng và bắt đầu từ... hiện tượng Ngài Nanda đang làm lể cưới thì Đức Phật xuất hiện và chơi cắc cớ là đưa cho Ngài cái bình bát. Đưa xong rồi, là Đức Phật quay lưng im lặng ra đi khỏi tiệc cưới. http://buddhanet.net/budsas/uni/u-dp&pp/dp&pp09.htm (Bà con đọc đoạn Đức Phật và Người Em Khác Mẹ) Đọc xong thì bà con đều nhận thấy Đức Phật không có dùng cách thông thường như là "quán Bất Tịnh, quán Vô Thường, quán Vương Vào Là Khổ, quán Trang Bị Nhẹ chừng nào thì đi xa chừng nấy  Nhưng mà Ngài lợi dụng sự nhạy cảm của Ngài Nanda và đẫn Ngài đi chơi theo kiểu ngắm mấy em ở trên cung trời Đâu Xuất. Bây giờ tibu nói sơ qua cung trời có âm nhạc luyến láy này. Cung trời này, gồm những người có đặc điểm là rất ăn ý với nhau, cung trời nhìn nhau mà làm, cung trời lắng nghe phía phe bên kia cần gì thì phe mình sẳn sàng làm theo ý của phe bên đó. Do sự hợp rơ (biết ý nhau và cùng nhau giúp đở) này mà không có sự so đo, cải lộn, giận hờn vớ vẫn. Tất cả đều hài hòa. Không việc gì mà phải đau đầu với nhau  Do vậy cái đầu của những nhân vật ở đây nó rất là tròn, nảy nở toàn bộ và hoàn hảo. Do không gì che dấu nhau, cho nên y phục họ màu Bạc (y như đồ của Phi Hành Gia). Giọng nói cứ y như là hát và rất là truyền cảm. Như vậy cũng rất là dể hiểu là tại sao các Bồ Tát đều có khuynh hướng xuất phát từ Đâu Xuất. Không hiểu sao chớ, khi nghe giọng Huế thì tibu rất là có cảm tình vì giọng này nó có nét rất là giống trên Đâu Xuất ở chỗ luyên láy rất là đặc biệt! Nhưng ở đời là có cái này thì đồng thời lại mất cái kia. Có thể nói là vợ đang cưới của Ngài Nanda là một cô có giọng nói đặc biệt của cô gái Huế nhưng rất là chằn ăn trăn quấn, như ganh tỵ, ghim gút... Trong khi đó trên Đâu Xuất thì không biết cơ mang nào là cô gái Huế mà lại có tâm... lúc nào cũng lắng nghe phía bên kia đang cần gì ở mình! Chỉ cần chừng này thôi là Ngài Nanda bị hớp hồn liền! Như vậy, Ngài Nanda đã nhìn ra được cái gì mà ... mầu nhiệm như vậy? Để ý chỗ này: Người mà mình đang cưới: Lúc nào cũng có sắc đẹp nhất nước hết. Nhưng một khi phát hiện ra được cái nét đẹp bên trong thì người đẹp ở nhà mình thành con khỉ cái chết cháy liền thôi. (tibu viết theo ý của câu chuyện Ngài Nanda) Và dĩ nhiên câu hỏi đầu tiên của Ngài Nanda là: - - Thầy, con có thể nào mà có cô vợ tuyệt vời như vậy không? - - Dĩ nhiên là có, nếu con chịu an trú chánh niệm đằng trước mặt! Ngài còn nói thêm với giọng dí dõm: - - Con còn sẽ thấy nhiều chúng hữu tình còn đẹp hơn như vậy nữa! Thế là cá cắn câu, Nanda lập cập: - - Con sẽ tập chết bỏ, con sẽ tập chết bỏ... trẻ nhỏ không cần!... Bây giờ lại bàn về nét đẹp cân đối của các cõi cao hơn Con Người. Tất nhiên cái gì cũng có ở xứ tui (ý nói là Trái Đất) Ngoài những cô nàng có sắc đẹp Photoshop ra như: http://2fruits1elephant.files.wordpress.com/2010/02/christine-face-2-symmetry.jpgPhóng đại ra và nhìn lên vùng tóc thì sẽ thấy rõ cái photoshop. Nhưng cái hình này thì khác xa: http://missosology.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=134433Có cái video nói về nét đẹp. Và điều không ngờ là các cõi trên, nhất là Chư Thiên đều có nét đẹp rất là cân đối! Sở dĩ như vậy là vì họ làm được cái chuyện là tạo ra cho được cái nét đẹp bên trong! Chuyện này thì hoasentrenda đang còn đang xây dựng! Từ hào quang màu da cam (của người nhân hậu), sang màu vàng (của tu sĩ với giới luật không chê vào đâu được), đến màu xanh dạ quang (của những Thiên Y, chữa bệnh như thần). Như vậy, trước khi có Niết Bàn tại thế thì sẽ có giai đoạn nét đẹp cân đối một cách tự nhiên sẽ rộ lên. Nhưng thời gian để chuyện này xảy ra thì còn xa lắm lận. Tuy nhiên, không ai cấm mình mơ cả  Việc đầu tiên con đọc cho kỹ xong là con sẽ đưa cho bà xã coi, có khi coi xong thì bả sẽ nhìn những gì con và ace đang ngày đêm làm với cái nhìn thông cảm và ủng hộ hơn. Và con cũng nhìn bả với cái nhìn thông cảm và ủng hộ hơn. Có khi bả còn nói: --Anh ơi! Kỳ này hai vợ chồng mình chơi chết bỏ nha anh. Cứ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà đánh nha anh. Tụi con cảm ơn Thầy rất nhiều, chúc Thầy Sinh Nhật tràn đầy Hỷ Lạc và Sức Khỏe. 
|
« Sửa lần cuối: 04-04-2013, 07:29 AM gửi bởi Lê Lê »

Logged
|
|
|
NgoDao
Thành viên
Bài viết: 197
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 04-04-2013, 05:58 AM
|
|
Thiệt tình con thèm quá đi thôi , đang "phùng mang trợn mắt" mà chưa ra gì cả .
|

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 04-04-2013, 06:38 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 07-04-2013, 06:30 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tinhtamngon
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 120
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 07-04-2013, 06:54 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 07-04-2013, 07:04 PM
|
|
Thưa thầy mở trang nhà ,thấy đoạn video của cô gái chỉ có nửa thân mình tự nhiên người con run lên, một sự thương cảm một nổi sợ hải mơ hồ về một sự việc gì đó không rỏ ràng trong tâm thức làm con ứa nước mắt ,bổng trong đầu con có một tiếng nói rên rỉ nghiệp quả ơi tàn khốc quá,nhân quả gì mà ngày nay phải chịu như vầy ,may cô ấy tái sanh ở xứ đó chứ cô đó mà tái sanh ở VN là cô ấy còn khổ hơn nhiều .ôi nghiệp quả trả vay ,vay trả.....ADIĐAPHẬT...
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 07-04-2013, 10:53 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 08-04-2013, 04:31 AM
|
|
Cô ấy khổ chớ! Nhưng cô ấy tìm cách vượt qua: Cô có bầu là do cô có tình yêu (cô không có ghen bóng, ghen gió) Tuy nhiên nó cũng bị lấn cấn cho nên mới đẻ ngang. Cô sống riêng, nhưng khi Má chết thì cô về lại để tái tạo quân bình, trong một hoàn cảnh tuyệt vọng: Ba thì bệnh già, anh thì ngơ! Cô sống can đảm và lỳ lợm với một anh chồng thứ thiệt. Để ý khi cô cắt tóc để làm dáng, nét mặt cô không có vui. Và sau cùng cô lại có bầu một đứa nữa! Cô này liều mạng theo kiểu điếc không sợ súng.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 08-04-2013, 05:58 AM
|
|
... Và sau cùng cô lại có bầu một đứa nữa! Cô này liều mạng theo kiểu điếc không sợ súng.
Hôm kia trieutulong đi siêu thị cùng bà xã, lúc đi ngang qua chỗ bán cá thấy mấy con cá ngoi ngóp trong mấy cái thùng chứa... tự nhiên trieutulong cảm nhận và hiểu được câu "sanh là khổ" đó Thầy... bây giờ Thầy nói ở đây mới nhớ lại. Từ ngày sám hối với ông Phật, trieutulong thấy mình đã thay đổi nhiều quá. Chừng nào trieutulong sám hối xong Thầy nhớ nhắc dùm nghen Thầy... để trieutulong nhận đề mục chứ chờ lâu quá sốt ruột lắm rồi... híc
|

Logged
|
|
|
Dieu Ngan
Thành viên
Bài viết: 0
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 08-04-2013, 08:19 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Le Le
Thành viên
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 08-04-2013, 09:05 AM
|
|
Cô ấy nói với Mẹ :
If you have to make decision between my life and Luke life. Don't worry about me, take Luke. Just worry about kid. That's all I want.
Tự nhiên con thấy thương Má con quá. :'(
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 08-04-2013, 09:55 AM
|
|
Thưa thầy mở trang nhà ,thấy đoạn video của cô gái chỉ có nửa thân mình tự nhiên người con run lên, một sự thương cảm một nổi sợ hải mơ hồ về một sự việc gì đó không rỏ ràng trong tâm thức làm con ứa nước mắt ,bổng trong đầu con có một tiếng nói rên rỉ nghiệp quả ơi tàn khốc quá,nhân quả gì mà ngày nay phải chịu như vầy ,may cô ấy tái sanh ở xứ đó chứ cô đó mà tái sanh ở VN là cô ấy còn khổ hơn nhiều .ôi nghiệp quả trả vay ,vay trả.....ADIĐAPHẬT...
trieutulong đã chứng kiến nhiều cảnh tang thương rồi cho nên bây giờ chắc cái tâm nó đã bằng sắt nên hổng có mấy cảm giác đó, nhiều lúc trong gia đình thấy mình ác ác tàn nhẫn sao đó... kết lại cô đó rơi vào hoàn cảnh nghiệp quả như vậy thì cũng phải cố gắng mà sống để vươn lên thôi... cái điều đáng buồn ở đây là cô này thay vì may mắn gặp Thầy mình hay ông Phật nào khác, chỉ cho con đường tu thoát khổ, thì cô đã sử dụng ý chí nghị lực và thời gian của mình bẻ lái qua cái vụ vợ chồng rồi sanh con đẻ cái... rướt thêm một mớ ách khổ nạn... híc Tóm lại trieutulong từ ngày phát tâm tu hạnh Phổ Hiền rồi bây giờ không muốn làm gì nữa hết, chỉ muốn ở đâu có Phật thì mình lết theo ké mấy ổng, làm việc cho mấy ổng mà thôi... trieutulong thấy mình khổ, cái khổ lớn nhất là mình vô minh ngu ngu hàng ngày (vì chưa vô được chánh định), cho nên làm cái gì cũng mò mẩm cực nhọc lăn lóc khổ sở trong nhân quả kết gieo sanh ra trùng trùng ngày càng nhiều... trieutulong ước mình như mấy Nhí, Thầy có cái đầu sáng suốt luôn sống trong chánh định để mình không phải làm sai, làm cái gì cũng là chánh mệnh chánh ngữ chánh nghiệp chánh trí huệ hết... Ấy mà trước hết cần phải có tâm lực mới làm ăn được. Nhưng mà mỗi ngày làm bài sám hối Thầy giao, ngoài ra trieutulong tu thử cà xịt cà đụi kiểu này hoài thì không biết chừng nào xong... cho nên nhiều lúc chán nản vô cùng luôn vậy đó... híc Thầy Tibu ơi...
|
« Sửa lần cuối: 08-04-2013, 10:12 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 10-04-2013, 05:08 AM
|
|
Chú ơi ! con nói thiệt là con không hiểu.... "ngon lành" ở chỗ nào ạ?  (về phương diện Phật giáo) 1-Cô ấy can đảm,tự lập,thương gia đình..-dù thân thể tàn tật-> có nghĩa là sức đấu tranh,ý chí của Cô ấy rất mạnh Nếu có 1 người A nào đó cũng can đảm,tự lập,thương gia đình -mà thân thể không tàn tật ..->ý chí cũng mạnh.. -->Thì hào quang của Cô ấy đẹp hơn hào quang của người A hả Chú? 2.Khi một người gặp hoàn cảnh khó khăn và tự bản thân người ta khắc phục được sự khó khăn đó (VD như cô này dù tàn tật - nhưng vẫn có việc làm,vẫn có chồng con...) Thì cái "muốn tu" của người ta có thể "mạnh" được không hả Chú ? Vì người ta vẫn nghĩ rằng :tự bản thân tui vẫn vượt qua /khắc phục được mà không cần "nhờ vào cái gì" cả (sao khó diễn tả quá  ) Ý con là:nếu một người với cái "ngon lành"nào/hào quang nào thì người ta có "nhạy cảm/tần số " về tu hành để đi lên ...cái nét đẹp của Phật giáo ạ ? (Vì Chú nói Cô ấy ngon lành  ) Con cám ơn Kính
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 10-04-2013, 09:04 PM
|
|
 ! lại ghẹo TLT nữa đây ! Nó " ngon lắm " đó !  Ông bà mình có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thời đại bây giờ hình như " Cái đẹp đánh dẹp cái nết "  Nhưng sao cũng may " Bố Già " vẫn còn cố công đi tìm kiếm những nét đẹp tìm ẩn bên trong cái nết để chúng ta hiểu thế nào về vẻ "đẹp bên trong", cái mà những hoa hậu thế giới ngày nay không sao hiểu được !  Cái đầu tiên là phải nói Cha Mẹ cô đó đã gieo vào tư tưởng con cái họ một suy nghĩ rất hay. Cô ta nói : " Tôi lớn lên mà chưa hề nghe cha mẹ nhắc đến chữ "tàn tật " ( khiếm khuyết) Cũng có nghĩa là : "Tôi khác người ta nhưng tôi không tàn tật", đó là một suy nghĩ rất hay phải không ? Nên Cô đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình với suy nghĩ " mình không tàn tật". Đúng là nhất định không "tàn " (vì) "tật" (nghiã là không chiụ thua vì nghiệp quả ) Tuy thân thể không lành lặn nhưng ý chí và suy nghĩ của cô ta lại rất " lành lặn không chút tật nguyền ! Ý chí không chiụ thua trước bất cứ cản trở nào, cho dù " tôi không có những thứ tôi cần phải có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được như mọi người ….Một sự quyết tâm một ý chí mãnh liệt … cố gắng vươn lên bất chấp mọi trở lực …. Đây chính là điểm son " nét đẹp bên trong " tâm hồn. Họ không hề nói đến chữ " tu" nhưng cách sống và suy nghĩ của họ mình lại tìm thấy hương vị của tu.! Ý chí không chiụ thua, không chiụ khuất phục trước những trở ngại, khó khăn của số phận (nghiệp) là một đức tánh mà bất cứ người tu hành nào cũng mong muốn có được …Đây là cái điểm " ngon lành " của cô gái ! Khi họ suy nghĩ và sống như vậy thì tâm lực của họ rất mạnh mẽ Cái hào quang của họ cũng sẽ có một hình dạng tròn đều và đẹp nó không bị lồi lõm hay khiếm khuyết, mặc dù là thân thể họ có dị dạng nhưng điều đó không làm cho cái hào quang của họ bị xấu đi vì thể xác. " Ngon lành" là như vậy. Đời sống chỉ có một nữa thân thể mà như vậy thì qúa hay ( ngon lành) đi chớ còn gì nữa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người này thử hỏi mình có đủ dũng khí và nghị lực can đảm chấp nhận một cách đầy tự tin không một chút mặc cảm hay không? Nội chừng này thôi cũng đủ thấy đời sống của họ là cả một bài học thật sống động cho mình về cái cách sống với nghịch cảnh, để thắng số phận nghiệt ngã như thế nào. Vậy nghĩ cho cùng tu chẳng phải để thành một cái gì qúa xa vời, hay một cái gì đó cao siêu hơn người, mà chỉ cần một thái độ không chiụ thua trước hoàn cảnh, số phận, dám lì dám liều chấp nhận không ngần ngại những gì xảy đến trong cuộc đời mình như cô gái này là " ngon lành" lắm rồi !
|
« Sửa lần cuối: 10-04-2013, 09:56 PM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
Bạch Nguyệt
Thành viên
Bài viết: 211
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 10-04-2013, 09:53 PM
|
|
 ! lại ghẹo TLT nữa đây ! Nó " ngon lắm " đó !  Ông bà mình có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thời đại bây giờ hình như " Cái đẹp đánh dẹp cái nết "  Nhưng sao cũng may " Bố Già " vẫn còn cố công đi tìm kiếm những nét đẹp tìm ẩn bên trong cái nết để chúng ta hiểu thế nào về vẻ "đẹp bên trong", cái mà những hoa hậu thế giới ngày nay không sao hiểu được !  Cái đầu tiên là phải nói Cha Mẹ cô đó đã gieo vào tư tưởng con cái họ một suy nghĩ rất hay. Cô ta nói : " Tôi lớn lên mà chưa hề nghe cha mẹ nhắc đến chữ "tàn tật " ( khiếm khuyết) Cũng có nghĩa là : "Tôi khác người ta nhưng tôi không tàn tật", đó là một suy nghĩ rất hay phải không ? Nên Cô đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình với suy nghĩ " mình không tàn tật". Đúng là nhất định không "tàn " (vì) "tật" (nghiã là không chiụ thua vì nghiệp quả ) Tuy thân thể không lành lặn nhưng ý chí và suy nghĩ của cô ta lại rất " lành lặn không chút tật nguyền ! Ý chí không chiụ thua trước bất cứ cản trở nào, cho dù " tôi không có những thứ tôi cần phải có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được như mọi người ….Một sự quyết tâm một ý chí mãnh liệt … cố gắng vươn lên bất chấp mọi trở lực …. Đây chính là điểm son " nét đẹp bên trong " tâm hồn. Họ không hề nói đến chữ " tu" nhưng cách sống và suy nghĩ của họ mình lại tìm thấy hương vị của tu.! Ý chí không chiụ thua, không chiụ khuất phục trước những trở ngại, khó khăn của số phận (nghiệp) là một đức tánh mà bất cứ người tu hành nào cũng mong muốn có được …Đây là cái điểm " ngon lành " của cô gái ! Khi họ suy nghĩ và sống như vậy thì tâm lực của họ rất mạnh mẽ Cái hào quang của họ cũng sẽ có một hình dạng tròn đều và đẹp nó không bị lồi lõm hay khiếm khuyết, mặc dù là thân thể họ có dị dạng nhưng điều đó không làm cho cái hào quang của họ bị xấu đi vì thể xác. " Ngon lành" là như vậy. Đời sống chỉ có một nữa thân thể mà như vậy thì qúa hay ( ngon lành) đi chớ còn gì nữa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người này thử hỏi mình có đủ dũng khí và nghị lực can đảm chấp nhận một cách đầy tự tin không một chút mặc cảm hay không? Nội chừng này thôi cũng đủ thấy đời sống của họ là cả một bài học thật sống động cho mình về cái cách sống với nghịch cảnh, để thắng số phận nghiệt ngã như thế nào. Vậy nghĩ cho cùng tu chẳng phải để thành một cái gì qúa xa vời, hay một cái gì đó cao siêu hơn người, mà chỉ cần một thái độ không chiụ thua trước hoàn cảnh, số phận, dám lì dám liều chấp nhận không ngần ngại những gì xảy đến trong cuộc đời mình như cô gái này. Ui sao mà chị Tnt viết bài nào là em đọc mà cứ ngơ ngẩn vì những gì chị viết đơn giản nhưng mà lại đúng quá, và những nó cũng dễ thấm và ngấm vào người quá, đọc đến đâu cảm giác như là nuốt từng chữ đến đó 
|

Logged
|
|
|
Ánh sáng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 114
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 10-04-2013, 10:05 PM
|
|
Câu hỏi rất hay , câu trả lời càng hay và hay hơn cả là ông Thầy đã đưa hình ảnh khuyết tật để nói về chữ TU LÀ SỬA MÌNH . Ngoài cái ý nghĩa thông thường người tu nào cũng hiểu. Ở đây nó còn SỬA cả về cái hữu hạn do khiếm khuyết thân thể để lấp đầy bằng cái vô hạn của tinh thần . Tuyệt ! Cảm ơn mọi người 
|
« Sửa lần cuối: 10-04-2013, 10:17 PM gửi bởi Ánh sáng »

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 11-04-2013, 02:39 AM
|
|
 ! lại ghẹo TLT nữa đây ! Nó " ngon lắm " đó !  Ông bà mình có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thời đại bây giờ hình như " Cái đẹp đánh dẹp cái nết "  Nhưng sao cũng may " Bố Già " vẫn còn cố công đi tìm kiếm những nét đẹp tìm ẩn bên trong cái nết để chúng ta hiểu thế nào về vẻ "đẹp bên trong", cái mà những hoa hậu thế giới ngày nay không sao hiểu được !  Cái đầu tiên là phải nói Cha Mẹ cô đó đã gieo vào tư tưởng con cái họ một suy nghĩ rất hay. Cô ta nói : " Tôi lớn lên mà chưa hề nghe cha mẹ nhắc đến chữ "tàn tật " ( khiếm khuyết) Cũng có nghĩa là : "Tôi khác người ta nhưng tôi không tàn tật", đó là một suy nghĩ rất hay phải không ? Nên Cô đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình với suy nghĩ " mình không tàn tật". Đúng là nhất định không "tàn " (vì) "tật" (nghiã là không chiụ thua vì nghiệp quả ) Tuy thân thể không lành lặn nhưng ý chí và suy nghĩ của cô ta lại rất " lành lặn không chút tật nguyền ! Ý chí không chiụ thua trước bất cứ cản trở nào, cho dù " tôi không có những thứ tôi cần phải có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được như mọi người ….Một sự quyết tâm một ý chí mãnh liệt … cố gắng vươn lên bất chấp mọi trở lực …. Đây chính là điểm son " nét đẹp bên trong " tâm hồn. Họ không hề nói đến chữ " tu" nhưng cách sống và suy nghĩ của họ mình lại tìm thấy hương vị của tu.! Ý chí không chiụ thua, không chiụ khuất phục trước những trở ngại, khó khăn của số phận (nghiệp) là một đức tánh mà bất cứ người tu hành nào cũng mong muốn có được …Đây là cái điểm " ngon lành " của cô gái ! Khi họ suy nghĩ và sống như vậy thì tâm lực của họ rất mạnh mẽ Cái hào quang của họ cũng sẽ có một hình dạng tròn đều và đẹp nó không bị lồi lõm hay khiếm khuyết, mặc dù là thân thể họ có dị dạng nhưng điều đó không làm cho cái hào quang của họ bị xấu đi vì thể xác. " Ngon lành" là như vậy. Đời sống chỉ có một nữa thân thể mà như vậy thì qúa hay ( ngon lành) đi chớ còn gì nữa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người này thử hỏi mình có đủ dũng khí và nghị lực can đảm chấp nhận một cách đầy tự tin không một chút mặc cảm hay không? Nội chừng này thôi cũng đủ thấy đời sống của họ là cả một bài học thật sống động cho mình về cái cách sống với nghịch cảnh, để thắng số phận nghiệt ngã như thế nào. Vậy nghĩ cho cùng tu chẳng phải để thành một cái gì qúa xa vời, hay một cái gì đó cao siêu hơn người, mà chỉ cần một thái độ không chiụ thua trước hoàn cảnh, số phận, dám lì dám liều chấp nhận không ngần ngại những gì xảy đến trong cuộc đời mình như cô gái này là " ngon lành" lắm rồi ! Chời chị ghẹo TLT thế mà lại ra vấn đề em đang chưa rõ; Cái chữ "ngon lành " của thầy thiệt tình xem đi xem lại đến mấy lần mà em chỉ thấy chiện lạ hiếm mà thui !!! thế ra là vậy... Thiệt đúng là quá vô minh...hu hu a di đà phật
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 11-04-2013, 05:02 AM
|
|
 ! lại ghẹo TLT nữa đây ! Nó " ngon lắm " đó !  Ông bà mình có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thời đại bây giờ hình như " Cái đẹp đánh dẹp cái nết "  Nhưng sao cũng may " Bố Già " vẫn còn cố công đi tìm kiếm những nét đẹp tìm ẩn bên trong cái nết để chúng ta hiểu thế nào về vẻ "đẹp bên trong", cái mà những hoa hậu thế giới ngày nay không sao hiểu được !  Cái đầu tiên là phải nói Cha Mẹ cô đó đã gieo vào tư tưởng con cái họ một suy nghĩ rất hay. Cô ta nói : " Tôi lớn lên mà chưa hề nghe cha mẹ nhắc đến chữ "tàn tật " ( khiếm khuyết) Cũng có nghĩa là : "Tôi khác người ta nhưng tôi không tàn tật", đó là một suy nghĩ rất hay phải không ? Nên Cô đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình với suy nghĩ " mình không tàn tật". Đúng là nhất định không "tàn " (vì) "tật" (nghiã là không chiụ thua vì nghiệp quả ) Tuy thân thể không lành lặn nhưng ý chí và suy nghĩ của cô ta lại rất " lành lặn không chút tật nguyền ! Ý chí không chiụ thua trước bất cứ cản trở nào, cho dù " tôi không có những thứ tôi cần phải có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được như mọi người ….Một sự quyết tâm một ý chí mãnh liệt … cố gắng vươn lên bất chấp mọi trở lực …. Đây chính là điểm son " nét đẹp bên trong " tâm hồn. Họ không hề nói đến chữ " tu" nhưng cách sống và suy nghĩ của họ mình lại tìm thấy hương vị của tu.! Ý chí không chiụ thua, không chiụ khuất phục trước những trở ngại, khó khăn của số phận (nghiệp) là một đức tánh mà bất cứ người tu hành nào cũng mong muốn có được …Đây là cái điểm " ngon lành " của cô gái ! Khi họ suy nghĩ và sống như vậy thì tâm lực của họ rất mạnh mẽ Cái hào quang của họ cũng sẽ có một hình dạng tròn đều và đẹp nó không bị lồi lõm hay khiếm khuyết, mặc dù là thân thể họ có dị dạng nhưng điều đó không làm cho cái hào quang của họ bị xấu đi vì thể xác. " Ngon lành" là như vậy.
Cho mình hỏi.....tới bến luôn nha  -Vì với Cô ấy Có hay Không có (đầy đủ thân thể) vẫn không là "vấn đề" của cuộc sống -cô vẫn làm việc,sinh con,đi ra ngoài.. .(Cô không quán "Xác chết"- vì đã là thực tế ngay trên con người của mình) Với cuộc sống như vậy-không hướng gì về cho mình, thì Cô ấy có automatic đeo...chữ Vạn không ạ? -Với cái đẹp của Cô ấy như vậy,thì Chú có ý định cho Phân thân của Chú chờ đợi để có thể cho Cô ấy Chữ Vạn được phải không ạ ?(Vì là người hiền luôn được các Thiên Thần,Bồ Tát che chở,theo dõi ...) (Con hỏi thiệt chứ không phải con lắt léo nha mọi người  ) Kính
|

Logged
|
|
|
Nguyên Khoa
Thành viên
Bài viết: 20
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 11-04-2013, 10:33 AM
|
|
 ! lại ghẹo TLT nữa đây ! Nó " ngon lắm " đó !  Ông bà mình có câu " Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thời đại bây giờ hình như " Cái đẹp đánh dẹp cái nết "  Nhưng sao cũng may " Bố Già " vẫn còn cố công đi tìm kiếm những nét đẹp tìm ẩn bên trong cái nết để chúng ta hiểu thế nào về vẻ "đẹp bên trong", cái mà những hoa hậu thế giới ngày nay không sao hiểu được !  Cái đầu tiên là phải nói Cha Mẹ cô đó đã gieo vào tư tưởng con cái họ một suy nghĩ rất hay. Cô ta nói : " Tôi lớn lên mà chưa hề nghe cha mẹ nhắc đến chữ "tàn tật " ( khiếm khuyết) Cũng có nghĩa là : "Tôi khác người ta nhưng tôi không tàn tật", đó là một suy nghĩ rất hay phải không ? Nên Cô đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình với suy nghĩ " mình không tàn tật". Đúng là nhất định không "tàn " (vì) "tật" (nghiã là không chiụ thua vì nghiệp quả ) Tuy thân thể không lành lặn nhưng ý chí và suy nghĩ của cô ta lại rất " lành lặn không chút tật nguyền ! Ý chí không chiụ thua trước bất cứ cản trở nào, cho dù " tôi không có những thứ tôi cần phải có, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được như mọi người ….Một sự quyết tâm một ý chí mãnh liệt … cố gắng vươn lên bất chấp mọi trở lực …. Đây chính là điểm son " nét đẹp bên trong " tâm hồn. Họ không hề nói đến chữ " tu" nhưng cách sống và suy nghĩ của họ mình lại tìm thấy hương vị của tu.! Ý chí không chiụ thua, không chiụ khuất phục trước những trở ngại, khó khăn của số phận (nghiệp) là một đức tánh mà bất cứ người tu hành nào cũng mong muốn có được …Đây là cái điểm " ngon lành " của cô gái ! Khi họ suy nghĩ và sống như vậy thì tâm lực của họ rất mạnh mẽ Cái hào quang của họ cũng sẽ có một hình dạng tròn đều và đẹp nó không bị lồi lõm hay khiếm khuyết, mặc dù là thân thể họ có dị dạng nhưng điều đó không làm cho cái hào quang của họ bị xấu đi vì thể xác. " Ngon lành" là như vậy. Đời sống chỉ có một nữa thân thể mà như vậy thì qúa hay ( ngon lành) đi chớ còn gì nữa. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người này thử hỏi mình có đủ dũng khí và nghị lực can đảm chấp nhận một cách đầy tự tin không một chút mặc cảm hay không? Nội chừng này thôi cũng đủ thấy đời sống của họ là cả một bài học thật sống động cho mình về cái cách sống với nghịch cảnh, để thắng số phận nghiệt ngã như thế nào. Vậy nghĩ cho cùng tu chẳng phải để thành một cái gì qúa xa vời, hay một cái gì đó cao siêu hơn người, mà chỉ cần một thái độ không chiụ thua trước hoàn cảnh, số phận, dám lì dám liều chấp nhận không ngần ngại những gì xảy đến trong cuộc đời mình như cô gái này là " ngon lành" lắm rồi ! Con "kết" cái bài phân tích này của cô quá đi. Đọc tới đâu thấm tới đó cô ơi 
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 11-04-2013, 12:20 PM
|
|
Cho mình hỏi.....tới bến luôn nha  -Vì với Cô ấy Có hay Không có (đầy đủ thân thể) vẫn không là "vấn đề" của cuộc sống -cô vẫn làm việc,sinh con,đi ra ngoài.. .(Cô không quán "Xác chết"- vì đã là thực tế ngay trên con người của mình) Với cuộc sống như vậy-không hướng gì về cho mình, thì Cô ấy có automatic đeo...chữ Vạn không ạ? -Với cái đẹp của Cô ấy như vậy,thì Chú có ý định cho Phân thân của Chú chờ đợi để có thể cho Cô ấy Chữ Vạn được phải không ạ ?(Vì là người hiền luôn được các Thiên Thần,Bồ Tát che chở,theo dõi ...) (Con hỏi thiệt chứ không phải con lắt léo nha mọi người  ) Kính  ! Ông thiệt là nhân hậu và lo xa ..... Cô ta đang tự trang bị cho mình một vẻ đẹp bên trong rất tuyệt vời rất ngon lành ....Mà chúng ta cũng được biết rằng : Và điều không ngờ là các cõi trên, nhất là Chư Thiên đều có nét đẹp rất là cân đối!
Sở dĩ như vậy là vì họ làm được cái chuyện là tạo ra cho được cái nét đẹp bên trong! Chuyện này thì hoasentrenda đang còn đang xây dựng! Từ hào quang màu da cam (của người nhân hậu), sang màu vàng (của tu sĩ với giới luật không chê vào đâu được), đến màu xanh dạ quang (của những Thiên Y, chữa bệnh như thần).
Như vậy, trước khi có Niết Bàn tại thế thì sẽ có giai đoạn nét đẹp cân đối một cách tự nhiên sẽ rộ lên. Nhưng thời gian để chuyện này xảy ra thì còn xa lắm lận. Vậy thì chúng ta cũng biết sân ga chuyển tiếp của linh hồn cô ta sẽ đáp xuống nơi đâu rồi !  Từ đây thì cô ta sẽ có những sự lựa chọn cho mình ....vì nơi đây sẽ không thiếu Bồ Tát phân thân của HSTD ! hihihi Mọi chuyện trên đời này có một sự sắp đặt theo nhân duyên nào đó mà chúng ta chưa thể hiểu được sự nhiệm màu của nó thôi ....Và cứ tin" ở hiền thì gặp lành "
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #21 vào lúc: 11-04-2013, 07:10 PM
|
|
Đứng về phương diện tu hành nói về hình ảnh cô gái đó : Chúng ta không bị nghiệp lấy đi đôi chân như cô gái đó, nhưng nghĩ cho kỹ thì nghiệp cũng đang "đốn giò " chúng ta trên bước đường tu tập đó chứ …nó tìm đủ mọi cách ngăn chặn chúng ta trong tập, gây mọi cản trở khó khăn cho chúng ta … Chúng ta đã thật sự đương đầu với nghiệp qủa của mình một cách đầy thách thức và không chiụ thua trước những khó khăn như cô gái ấy chưa ? Trong tâm linh ai ai trong chúng ta cũng bị nghiệp quả làm khiếm khuyết cả, bởi thế nên mọi người không ai giống ai, chúng ta luôn có những biệt nghiệp khác nhau …vì không ai thấy điều đó nên chúng ta không bị dán mác " tàn tật " mà thôi !  Thật khó để diễn đạt được những điều trưù tượng …tnt nghĩ cô gái trên đây là một hình ảnh ấn tượng nhất để chúng ta hiểu về nghiệp xuyên qua chuyện tu hành. … Cái mà Chúng ta có thể nhìn thấy xuyên suốt trong video clip là tính cách không chiụ thua bất cứ ở hoàn cảnh nào của cô ta . Đây là một điểm độc đáo mang đầy vẻ thách thức không chiụ khuất phục trước mọi hoàn cảnh bất luận nó thế nào !
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 11-04-2013, 08:18 PM
|
|
Cho mình hỏi.....tới bến luôn nha  -Vì với Cô ấy Có hay Không có (đầy đủ thân thể) vẫn không là "vấn đề" của cuộc sống -cô vẫn làm việc,sinh con,đi ra ngoài.. .(Cô không quán "Xác chết"- vì đã là thực tế ngay trên con người của mình) Với cuộc sống như vậy-không hướng gì về cho mình, thì Cô ấy có automatic đeo...chữ Vạn không ạ? -Với cái đẹp của Cô ấy như vậy,thì Chú có ý định cho Phân thân của Chú chờ đợi để có thể cho Cô ấy Chữ Vạn được phải không ạ ?(Vì là người hiền luôn được các Thiên Thần,Bồ Tát che chở,theo dõi ...) (Con hỏi thiệt chứ không phải con lắt léo nha mọi người  ) Kính  ! Ông thiệt là nhân hậu và lo xa ..... Cô ta đang tự trang bị cho mình một vẻ đẹp bên trong rất tuyệt vời rất ngon lành ....Mà chúng ta cũng được biết rằng : Và điều không ngờ là các cõi trên, nhất là Chư Thiên đều có nét đẹp rất là cân đối!
Sở dĩ như vậy là vì họ làm được cái chuyện là tạo ra cho được cái nét đẹp bên trong! Chuyện này thì hoasentrenda đang còn đang xây dựng! Từ hào quang màu da cam (của người nhân hậu), sang màu vàng (của tu sĩ với giới luật không chê vào đâu được), đến màu xanh dạ quang (của những Thiên Y, chữa bệnh như thần).
Như vậy, trước khi có Niết Bàn tại thế thì sẽ có giai đoạn nét đẹp cân đối một cách tự nhiên sẽ rộ lên. Nhưng thời gian để chuyện này xảy ra thì còn xa lắm lận. Vậy thì chúng ta cũng biết sân ga chuyển tiếp của linh hồn cô ta sẽ đáp xuống nơi đâu rồi !  Từ đây thì cô ta sẽ có những sự lựa chọn cho mình ....vì nơi đây sẽ không thiếu Bồ Tát phân thân của HSTD ! hihihi Mọi chuyện trên đời này có một sự sắp đặt theo nhân duyên nào đó mà chúng ta chưa thể hiểu được sự nhiệm màu của nó thôi ....Và cứ tin" ở hiền thì gặp lành " Khi mình coi phim,thì mình không nghe, vì tiếng Anh mình ba rọi quá,chỉ nhìn hình Suốt bộ phim thì mình ấn tượng đôi mắt- đôi mắt cô ấy là không mang rõ cảm xúc :vui hay buồn ,thích hay ghét..khi cô ấy làm việc,nấu ăn,đi chơi.. Đôi mắt -Nó như có cái gì -như là cái vực sâu sâu ở dưới- để chất ,chứa hết mọi thứ trong đó... Đoc bài Đề Mục của TNT –mới thấy bài viết gần như diễn tả trong đôi mắt của Cô ấy : nó mang tên : chấp nhận”,chất chứa & ”chịu đựng”...(mặc dù TNT đang viết về trải nghiệm của mình).. Phải nói là cái “Ông” TNT này thông minh và rành mạch thấy ...thương lun đó nha  Đọc xong,thì TLT thấy ..sao mà hứng khởi,mừng quá (muốn ôm hôn “Ông TNT” này quá đi thôi  ) Kính
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 11-04-2013, 11:25 PM
|
|
Cho mình hỏi.....tới bến luôn nha  Khi mình coi phim,thì mình không nghe, vì tiếng Anh mình ba rọi quá,chỉ nhìn hình Suốt bộ phim thì mình ấn tượng đôi mắt- đôi mắt cô ấy là không mang rõ cảm xúc :vui hay buồn ,thích hay ghét..khi cô ấy làm việc,nấu ăn,đi chơi.. Đôi mắt -Nó như có cái gì -như là cái vực sâu sâu ở dưới- để chất ,chứa hết mọi thứ trong đó... Đoc bài Đề Mục của TNT –mới thấy bài viết gần như diễn tả trong đôi mắt của Cô ấy : nó mang tên : chấp nhận”,chất chứa & ”chịu đựng”...(mặc dù TNT đang viết về trải nghiệm của mình).. Đối với một người mà ăn ngay nói thật thì việc dùng cảm giác của mình để cảm nhận vấn đề thường không có sai đâu, gần như đúng khoảng 90% lận đó vì đó là kinh nghiệm của tnt mà !  ( tự tin đến thế là cùng !  ) Nên TLT không cần phải cảm thấy đáng tiếc vì mình không nghe được rõ ràng ...Như phim câm của Charlie Chaplin mà mình hay gọi là phim Saclo đó đâu có lời đâu, nhưng mình vẫn hiểu được mà ....và mỗi người có cách cảm nhận riêng của mình tuy cùng là một câu chuyện ... Ánh mắt của cô đó ...tnt cũng thấy như vậy ...chỉ có ánh lên một chút của nụ cười khi đuà giỡn cùng đứa con trai nhỏ...dường như đó là niềm vui duy nhất và là tất cả những gì khao khát nhất, mơ ước nhất mà cô ta cảm nhận được từ cuộc sống của mình.! Cô ta nói khi sanh đứa bé ra cô ta đã lần và đếm từng ngón chân của con ....và nó đã có đầy đủ 10 ngón chân .... Phải nói là cái “Ông” TNT này thông minh và rành mạch thấy ...thương lun đó nha  Ấi da! Sao muốn leo cột điện ngồi qúa đi trời ơi !  Đọc xong,thì TLT thấy ..sao mà hứng khởi,mừng quá (muốn ôm hôn “Ông TNT” này quá đi thôi  ) Mà phải leo xuống ôm lại " Ông " cái đã !  Kính
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #24 vào lúc: 12-04-2013, 11:12 AM
|
|
Cô này, cổ khổ. Mà cái khổ thì khỏi nói rồi, ai cũng thấy. Nhưng cổ cũng sướng. Ở chỗ. -Cổ có một người mẹ rất hay. Bà ta thà đồng ý tháo chi, cho con mình tập dùng đôi tay thay cho đôi chân, để con mình có thể di chuyển mà không phụ thuộc vào chiếc xe lăn hay cây nạng. Một quyết định không phải bà mẹ nào cũng làm được. Bà mẹ này, cũng là người ủng hộ cổ bỏ bộ chi giả mà nhà trường bắt cổ mang vào (cho giống người bình thường). Bà là một hệ thống yểm trợ vững chắc của cô,cho đến ngay cả khi cô lấy chồng và sinh con. -Cô có một ý chí phải nói là quá mạnh mẽ. Và cô sống theo từng ngày. Từ đầu phim,cô nói "This is my reality, this is my normal. " Đây là hiện thực của tui, đây là tôi-bình-thường. Cô còn nói, nếu như tui phải có chân, phải thức dậy mỗi sáng và tròng từng cái chân vào ống quần, thì đó mới là bất thường. Vì tui chưa bao giờ phải làm thế cả. Cô không đòi hỏi một người chồng hay ho (thực sự là khi xem phim thì Rắn con thấy anh chồng rất ngây ngô, qua hành động và lời nói), cô chọn một người thương mình. Đó là cách mà cô sống qua từng ngày, và chiến đấu từng ngày với hiện thực của cô. Cũng như chị tnt nói, không chịu thua, là vậy. Vậy thì, có quan trọng không việc tu hành hay không tu hành? Khi mà một người sống đúng đắn như thế,thì việc còn lại chỉ còn là duyên. Với chúng ta,hệ thống yểm trợ là ông Thầy, và dàn Nhí hoạt động thầm lặng sau hậu trường. Cái này còn sướng hơn ông tổ của sướng nữa á chớ. Chúng ta ai cũng có cái khổ của mình. Và lúc nào ngó qua ngó lại cũng thấy thằng khỉ hàng xóm nó sướng hơn mình. Sao mà nó hên hơn mình dữ vậy cà. when will we see our reality? Túm lại, ý của con là,cái gì cũng sẽ quân bằng, vào lúc này hay lúc khác, bằng cách này hay cách khác:)
|

Logged
|
|
|
|