Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thầy cùng cả nhà cho con hỏi?

Bắt đầu bởi 3Thâm, Th8 22, 2013, 07:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

3Thâm

Dạ,gần cuối năm ngoái con cứ nhìn Chấm Đỏ trên điện thoại mồi đi mồi lại...rồi từ đôi mắt xanh reo vào 1 buổi sáng nó nổi hết gân đỏ,khô mắt và đến giờ vẫn không khỏi. Đi khám thì 1 ông bác sỹ bảo là viêm màng bồ đào,kê đơn thuốc uống nhưng không khỏi...con xin hỏi Thầy và mọi người là mắt bị như vậy ảnh hưởng nhiều đến quán Đề Mục không ạ??
Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy

2 Tí

Trích dẫn từ: 3Thâm trên Th8 22, 2013, 07:43 AM
Dạ,gần cuối năm ngoái con cứ nhìn Chấm Đỏ trên điện thoại mồi đi mồi lại...rồi từ đôi mắt xanh reo vào 1 buổi sáng nó nổi hết gân đỏ,khô mắt và đến giờ vẫn không khỏi. Đi khám thì 1 ông bác sỹ bảo là viêm màng bồ đào,kê đơn thuốc uống nhưng không khỏi...con xin hỏi Thầy và mọi người là mắt bị như vậy ảnh hưởng nhiều đến quán Đề Mục không ạ??
Theo Tí thì tác dụng của mắt thịt trong việc làm đề mục là để mình biết rõ các màu sắc để khi nhắm mắt 100% thì mình nhớ lại được màu đề mục của mình (màu đỏ), nếu đề mục ra chưa đúng màu thì mình tô lại cho nó đúng!
Ngoài ra cái để thấy được đề mục gọi là "Con mắt tâm linh" thì Tí thấy Thầy có nói ở đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11808.0
Chúc 3Thâm mau lành bệnh  ;D ;D ;D
2 Tí.
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

3Thâm

Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: 3Thâm trên Th8 22, 2013, 07:43 AM
Dạ,gần cuối năm ngoái con cứ nhìn Chấm Đỏ trên điện thoại mồi đi mồi lại...rồi từ đôi mắt xanh reo vào 1 buổi sáng nó nổi hết gân đỏ,khô mắt và đến giờ vẫn không khỏi. Đi khám thì 1 ông bác sỹ bảo là viêm màng bồ đào,kê đơn thuốc uống nhưng không khỏi...con xin hỏi Thầy và mọi người là mắt bị như vậy ảnh hưởng nhiều đến quán Đề Mục không ạ??

Lo đi chữa bệnh cho con mắt trước đi huynh ơi...hoặc nhắn tin cho Thầy hỏi xem cách trị cái bệnh này trước đã
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

3Thâm

À. Giờ thì đệ đang đi làm xa,cũng lắm bệnh nhưng biết sao được...Lúc có điều kiện lại không lo chữa bệnh,tu tập mà lại phạm giới,giảm phúc..! Mỗi người một kiểu.:D
Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy