Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:32 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kính chú tibu!!!  (Đọc 2508 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
VietThuy
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VietThuy
vào lúc: 09-03-2017, 11:51 AM

Kính chú tibu và các Nhí!
 Sự là cháu hôm nay đây, giờ này đây có được nick để post bài xin được chỉ dẫn ạ!
 Thưa chú tibu, cháu được biết về hstd cũng 1 thời gian rồi ạ. Cũng tự đọc,tìm hiểu rồi nghiền! Khi chưa có điều kiện để hỏi chú và các Nhí về đề mục thì cháu cũng chôm cái mặt trăng của chú về thiền, rồi cũng âm thầm này nọ với cái mặt trăng. Giờ cháu có điều kiện để hỏi chú rồi( ý cháu là có nickname) thì cháu rất mong chú chỉ bảo cho cháu pháp môn cũng như đề mục với ạ! Để cháu được tu chánh pháp chứ không phải chôm pháp như trước ạ!
Cháu cảm ơn chú nhiều!!!
Chúc cả chùa hstd vững vàng, tinh tấn !
T/b: cháu là thành viên mới, tên Thủy. Tại mừng quá cháu quên giới thiệu mà lao vào xin pháp luôn! Thành thực sám hối!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-03-2017, 05:45 PM

Kính chú tibu và các Nhí!
 Sự là cháu hôm nay đây, giờ này đây có được nick để post bài xin được chỉ dẫn ạ!
 Thưa chú tibu, cháu được biết về hstd cũng 1 thời gian rồi ạ. Cũng tự đọc,tìm hiểu rồi nghiền! Khi chưa có điều kiện để hỏi chú và các Nhí về đề mục thì cháu cũng chôm cái mặt trăng của chú về thiền, rồi cũng âm thầm này nọ với cái mặt trăng.
Khi cháu... này nọ với "mặt trăng" mà nó ra được thì cháu cứ... chơi tiếp thôi cháu. Cheesy Cheesy Cheesy
Trích dẫn
Giờ cháu có điều kiện để hỏi chú rồi( ý cháu là có nickname) thì cháu rất mong chú chỉ bảo cho cháu pháp môn cũng như đề mục với ạ! Để cháu được tu chánh pháp chứ không phải chôm pháp như trước ạ!
Cháu cảm ơn chú nhiều!!!
Chúc cả chùa hstd vững vàng, tinh tấn !
T/b: cháu là thành viên mới, tên Thủy. Tại mừng quá cháu quên giới thiệu mà lao vào xin pháp luôn! Thành thực sám hối!
Cháu cứ chơi tiếp. Nếu nó hiện ra. Và nên nhớ là cháu nên coi lại hai chuyện:
Ăn Ngay Nói Thật (theo kiểu của chùa trên trời này) Và Có Hiếu. Thì đề mục mà ra được là... của cháu. Cháu cứ như vậy mà dợt.

Còn nếu: hai đức tính trên, cháu không có, mà nó lại hiện ra!

Thì cháu biết đó là: "đồ cho mượn".

Mà tu hành mà được "đồ cho mượn" là sai lầm ngay từ đầu.

Là nên sám hối. Là nên coi lại việc giữ giới.

Còn không thì... "chết cháu chịu"... "chớ chú chẳng chịu".
Logged
VietThuy
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VietThuy
Trả lời #2 vào lúc: 12-03-2017, 01:17 AM

Vâng, cháu cảm ơn chú!
Cháu sẽ đợi!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 12-03-2017, 08:58 PM

Vâng, cháu cảm ơn chú!
Cháu sẽ đợi!
Cháu đợi cái gì?
Logged
VietThuy
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VietThuy
Trả lời #4 vào lúc: 14-03-2017, 08:57 AM

Dạ không có gì đâu chú!
Chờ đợi của cháu = khát khao + kiên nhẫn
Một cách nói tự an ủi thôi ạ!
Chúc chú luôn mạnh khỏe!
Logged
beoong
Thành viên


Bài viết: 21


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: beoong
Trả lời #5 vào lúc: 16-03-2017, 06:35 PM

Bạn chú ý phân biệt quán tưởng và mường tượng nhé. Lẫn lộn 2 cái này là tiến lùi, lùi tiến hoài đó ! Smiley
Logged
VietThuy
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VietThuy
Trả lời #6 vào lúc: 17-03-2017, 07:54 AM

Bạn chú ý phân biệt quán tưởng và mường tượng nhé. Lẫn lộn 2 cái này là tiến lùi, lùi tiến hoài đó ! Smiley
Cảm ơn beoong nhé! Mình sẽ chú ý!
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #7 vào lúc: 18-03-2017, 11:14 AM

Bạn chú ý phân biệt quán tưởng và mường tượng nhé. Lẫn lộn 2 cái này là tiến lùi, lùi tiến hoài đó ! Smiley
Cảm ơn beoong nhé! Mình sẽ chú ý!
Hihi.Định không có ý kiến gì hết, nhưng sẵn dịp nhân duyên hôm nay gặp lại chú em (một huynh đệ trên chùa mình) xin được giấu tên.. Rồi BS về nằm suy nghĩ cuộc đời của mình đã thấm khổ mà nhìn em nó còn khổ hơn. Thoáng nhìn, cũng thấy những dấu chân "đời" em nó bước theo mình (suỵt cười..ruồi..) rồi suy nghĩ...gần nửa cuộc đời rồi mà chưa thể xác định được đời sống công việc như ý muốn,v..v...
Nghĩ lại, chuyện đời mình không chuyên tâm theo đuổi cũng khó thành công..huống chi chuyện đạo khi mình mới khởi sự "mường tượng/tưởng tượng" đề mục chưa đến đâu thì trong đầu mình đã có biết bao nhiêu vấn đề khác làm mình tiêu hao sức lực... vì cần phải suy nghĩ, lo lắng và tưởng như là chuyện cấp bách...Suy cho cùng cũng là duyên/nghiệp của bản thân của mỗi chúng ta thôi phải không ạ.. Viết đến đây trong đầu BS chợt nhớ đến bài pháp "Trực xạ...của Thầy"..
Thôi, BS xin phép lặn..tiếp tục đóng cửa quán xét lỗi lầm của mình đây..!
Cáo chình..bà con.hihi
P/S: Dù sao BS cũng không quên cảm ơn em vì đã nhắc anh cái chiêu ngày ăn đúng 1 bữa và bớt ngủ để giảm tham dục, và nếu có cơ hội thì nên nhập cốc (với ý là nên có những khoảng thời gian chỉ 1 mình và 1 mình để chỉ suy nghĩ về chuyện Đạo).. Cảm ơn em và chúc em sớm đạt được mọi ý nguyện..hihi.
« Sửa lần cuối: 18-03-2017, 11:43 AM gửi bởi bongsen »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.