Thưa Thầy,
Sáng nay đi ra đường con gặp 1 trường hợp bực mình (chuyện này xảy ra hàng giờ ở SG), con bị người chạy xe đằng sau bóp còi in ỏi, mặc dù dễ thấy rằng con ko thể nào nhường đường cho anh ta trong trường hợp này.
1. Thế là con bực mình và nghĩ ngay đến chuyện quay đầu lại cự nự hay chửi bới anh ta 1 trận cho hả giận.
2. Tuy nhiên, con nhịn được. Ồ, bỗng nhiên lúc này con lại nhớ đến bài Pháp Âm mà con đã nghe mấy hôm nay, đâu đó có đoạn khuyên là nên Niệm Phật khi thường xuyên. (mặc dù, trước đây con chưa hiểu niệm Phật như vậy để làm gì). Cho đến khi hôm nay con ngộ ra là: à, (cũng suy nghĩ từ bài Pháp Âm) bình thương cái tâm của mình nó lương thiện lắm, nhưng nếu bất chợt mà nó sân hận nổi lên như trong trường hợp này là vì Nghiệp sát nó nhảy vô. (vì bọn này luôn bám sát đối tượng để quấy nhiễu mà.)
3. Vậy thì, thừa lúc dịp này mình Niệm Phật A Di Đà để đưa nó lên Tịnh Độ luôn cho rồi.
4. Con mần liền.
5. 1 lúc sau thì con hết giận cái chuyện hồi nảy. (Con thấy thời gian để con chuyển từ trạng thái sân hận sang hết giận lần này nó nhanh hơn những lần trước. Vì những lần trước con nhớ lại là cái suy nghĩ sân hận này nó bám riết mình khá lâu, rất khó chịu và có khi dẫn đến 1 hành động sai khác nữa.
6. Con nghĩ chiêu này có tác dụng rồi, haha

.
7. Tuy nhiên, con phải viết ra để báo cáo Thầy duyệt cho chắc ăn.
8. Bây giờ con hiểu thêm được câu "Niệm Phật Vãng Sanh" chính là Niệm A Di Đà Phật để cho nghiệp sát nó đi Vãng sanh lên Tịnh Độ.
9. cái tựa tự nhiên 'lồi' ra khi bắt đầu viết nội dung này.

Chúc Thầy bình an.
A.
DI ..
ĐÀ...
PHẬT....