Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: xin thầy giải thích vê sponsor  (Đọc 2392 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 11-02-2010, 11:18 PM

thầy ơi, con search trên diễn đàn để tìm  từ sponsor nhưng không thấy, xin thầy giải thích cho con từ này là sao ah...he he con nghe băng  thầy giảng có từ đó nhưng chưa hiểu ... cách áp dụng cho thật ép phê...

còn cái này nữa Thầy: giai đoạn đầu dùng Tinh khí làm xăng để quán đề mục "nên mau mệt... phải nghỉ ngơi chờ nạp xăng lại"... vậy thì tu đến giai đoạn nào thì không cần dùng xăng vẫn quán được hở thầy...
tại con lo tới lúc tuổi cao... xăng chỉ vừa đủ để chống gậy, không xem TV được thì tiếc lắm he he...
 Grin lo xa quá phải không thầy...

« Sửa lần cuối: 12-02-2010, 12:07 AM gửi bởi hoahongdalat »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-02-2010, 06:12 AM

thầy ơi, con search trên diễn đàn để tìm  từ sponsor nhưng không thấy, xin thầy giải thích cho con từ này là sao ah...he he con nghe băng  thầy giảng có từ đó nhưng chưa hiểu ... cách áp dụng cho thật ép phê...
Ý là bảo lảnh, giúp đở đó. Thông thường, người nào mà làm chuyện này thì lại thích cho bà con biết tới mình để quản cáo. Nhưng để cho cái tâm nó đồng dạng thì mình âm thầm làm
Trích dẫn
còn cái này nữa Thầy: giai đoạn đầu dùng Tinh khí làm xăng để quán đề mục "nên mau mệt... phải nghỉ ngơi chờ nạp xăng lại"... vậy thì tu đến giai đoạn nào thì không cần dùng xăng vẫn quán được hở thầy...
tại con lo tới lúc tuổi cao... xăng chỉ vừa đủ để chống gậy, không xem TV được thì tiếc lắm he he...
 Grin lo xa quá phải không thầy...
Cho đến khi nó thành thói quen, vấn đề ở đây là mình giữ linh ảnh cho nó lâu, sáng, bóng, láng, mới. Muốn như vậy thì nên giữ giới, kiểm tra liên tục tư tưởng, Thiền định. Làm được y như vậy thì chỉ có nước là lên hành tinh khác mà sống! Chớ ở đây thì tương đối mà thôi. Kiến tha lâu đầy tổ. Cũng nên nhớ một điều là thân xác lần này chưa được chuẩn bị để làm những chuyện này. Nên cái gì thì cũng tương đối thôi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 20 câu truy vấn.