Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con hỏi về giấc mơ này chú ơi.  (Đọc 2007 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
vào lúc: 09-01-2011, 12:41 AM

Chú Ù ơi,

Tối hôm qua như thường lệ con tập và cố gắng nhắn nhủ với cái linh hồn là "cố gắng chửa cho lành bệnh bằng cách đứng ngoài dòm vô rồi nói: "Lành bệnh, lành bệnh". Con không biết được tới đó hay chưa vì con ngủ thiếp đi sau một hồi quán và niệm. Sau đó thì con thấy con đi vào 1 cái chổ nào đó mà ở đó con gặp lại 1 số người quen cũ, những người này con chỉ nhớ mại mại thôi vì hình như là con đã gặp và quen với họ lâu lâu lắm rồi, rồi con có trao đổi với họ cái gì đó bằng 1 thứ ngôn ngử gì đó mà tới giờ con không hiểu được vì hình như nó không phải là tiếng người. Sau đó thì họ dẩn con tới 1 cái nghĩa địa, lúc bây giờ con nhớ cái không khí và màu sắc nó mờ mờ, ảo ảo khoảng cở 5h hay 5h30 sáng ở Đà lạt đó chú. Không có gì rỏ ràng cả, chỉ thấy mờ mờ thôi. Ở đây con nghe thấy những âm thanh lạ lắm mà cũng ghê ghê nửa. Sau đó thì hình như là con nghe văng vẳng tiếng niệm Phật rồi con lại thấy con đang đứng trên 1 cái xe hay phương
tiện di chuyển gì đó và bắt đầu đi. Lúc này con mới thấy rỏ rằng khi con đi tới đâu thì có ánh sáng vàng phát ra tới đó và nhờ vậy mà con biết được là mình đang đi lên 1 cái dốc của 1 khu đồi nghĩa địa (giống như nghĩa địa ở Dà lạt vậy), con đường được trải nhựa rất phẳng nhưng cũng quanh co lắm. Có rất nhiều mộ phần cũ có, mới mới có và hầu như mổi cái mộ đều có 1 người đứng đó. Con thấy có người mặc áo đỏ, rồi vàng, rồi trắng... Con cứ đứng trên cái phương tiện di chuyển đó mà đi tới còn trong đầu thì cứ niệm Phật và con thấy được rất nhiều cái bóng người mà con trông họ rất là quen nhưng hình như rất là lâu rồi con không gặp họ, họ tỏ ra rất vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, cười nói chỉ trỏ và ai cũng có quần áo mới, thẳng thóm, sạch sẽ...con cũng ngạc nhiên nửa cho tới khi cái phương tiện này nó đưa con lên tới nửa đồi thì dừng lại và con tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy thì con thấy mình cũng vui vẻ và phấn chấn lắm nhưng khi ngồi nhớ lại giấc mơ thì cũng ớn óc  Huh Huh Huh vì con không hiểu tại sao con lại đi vào cái chổ đó và gặp tình trạng này khiến con cũng run run. Chú ơi chú kiểm tra cho con với. Con cám ơn chú lắmmmm.....   :'( :'( :'(
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-01-2011, 07:20 AM

Chú Ù ơi,

Tối hôm qua như thường lệ con tập và cố gắng nhắn nhủ với cái linh hồn là "cố gắng chửa cho lành bệnh bằng cách đứng ngoài dòm vô rồi nói: "Lành bệnh, lành bệnh". Con không biết được tới đó hay chưa vì con ngủ thiếp đi sau một hồi quán và niệm. Sau đó thì con thấy con đi vào 1 cái chổ nào đó mà ở đó con gặp lại 1 số người quen cũ, những người này con chỉ nhớ mại mại thôi vì hình như là con đã gặp và quen với họ lâu lâu lắm rồi, rồi con có trao đổi với họ cái gì đó bằng 1 thứ ngôn ngử gì đó mà tới giờ con không hiểu được vì hình như nó không phải là tiếng người. Sau đó thì họ dẩn con tới 1 cái nghĩa địa, lúc bây giờ con nhớ cái không khí và màu sắc nó mờ mờ, ảo ảo khoảng cở 5h hay 5h30 sáng ở Đà lạt đó chú. Không có gì rỏ ràng cả, chỉ thấy mờ mờ thôi. Ở đây con nghe thấy những âm thanh lạ lắm mà cũng ghê ghê nửa. Sau đó thì hình như là con nghe văng vẳng tiếng niệm Phật rồi con lại thấy con đang đứng trên 1 cái xe hay phương
tiện di chuyển gì đó và bắt đầu đi. Lúc này con mới thấy rỏ rằng khi con đi tới đâu thì có ánh sáng vàng phát ra tới đó và nhờ vậy mà con biết được là mình đang đi lên 1 cái dốc của 1 khu đồi nghĩa địa (giống như nghĩa địa ở Dà lạt vậy), con đường được trải nhựa rất phẳng nhưng cũng quanh co lắm. Có rất nhiều mộ phần cũ có, mới mới có và hầu như mổi cái mộ đều có 1 người đứng đó. Con thấy có người mặc áo đỏ, rồi vàng, rồi trắng... Con cứ đứng trên cái phương tiện di chuyển đó mà đi tới còn trong đầu thì cứ niệm Phật và con thấy được rất nhiều cái bóng người mà con trông họ rất là quen nhưng hình như rất là lâu rồi con không gặp họ, họ tỏ ra rất vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, cười nói chỉ trỏ và ai cũng có quần áo mới, thẳng thóm, sạch sẽ...con cũng ngạc nhiên nửa cho tới khi cái phương tiện này nó đưa con lên tới nửa đồi thì dừng lại và con tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy thì con thấy mình cũng vui vẻ và phấn chấn lắm nhưng khi ngồi nhớ lại giấc mơ thì cũng ớn óc  Huh Huh Huh vì con không hiểu tại sao con lại đi vào cái chổ đó và gặp tình trạng này khiến con cũng run run. Chú ơi chú kiểm tra cho con với. Con cám ơn chú lắmmmm.....   :'( :'( :'(
Phước báu do hôì hướng khi con công phu đó mà. Bà con bận đồ mới, vui vẽ, đẹp đẻ là do việc hồi hướng công phu của con đã có tác dụng.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #2 vào lúc: 09-01-2011, 10:10 AM

Chú Ù ơi,

Tối hôm qua như thường lệ con tập và cố gắng nhắn nhủ với cái linh hồn là "cố gắng chửa cho lành bệnh bằng cách đứng ngoài dòm vô rồi nói: "Lành bệnh, lành bệnh". Con không biết được tới đó hay chưa vì con ngủ thiếp đi sau một hồi quán và niệm. Sau đó thì con thấy con đi vào 1 cái chổ nào đó mà ở đó con gặp lại 1 số người quen cũ, những người này con chỉ nhớ mại mại thôi vì hình như là con đã gặp và quen với họ lâu lâu lắm rồi, rồi con có trao đổi với họ cái gì đó bằng 1 thứ ngôn ngử gì đó mà tới giờ con không hiểu được vì hình như nó không phải là tiếng người. Sau đó thì họ dẩn con tới 1 cái nghĩa địa, lúc bây giờ con nhớ cái không khí và màu sắc nó mờ mờ, ảo ảo khoảng cở 5h hay 5h30 sáng ở Đà lạt đó chú. Không có gì rỏ ràng cả, chỉ thấy mờ mờ thôi. Ở đây con nghe thấy những âm thanh lạ lắm mà cũng ghê ghê nửa. Sau đó thì hình như là con nghe văng vẳng tiếng niệm Phật rồi con lại thấy con đang đứng trên 1 cái xe hay phương
tiện di chuyển gì đó và bắt đầu đi. Lúc này con mới thấy rỏ rằng khi con đi tới đâu thì có ánh sáng vàng phát ra tới đó và nhờ vậy mà con biết được là mình đang đi lên 1 cái dốc của 1 khu đồi nghĩa địa (giống như nghĩa địa ở Dà lạt vậy), con đường được trải nhựa rất phẳng nhưng cũng quanh co lắm. Có rất nhiều mộ phần cũ có, mới mới có và hầu như mổi cái mộ đều có 1 người đứng đó. Con thấy có người mặc áo đỏ, rồi vàng, rồi trắng... Con cứ đứng trên cái phương tiện di chuyển đó mà đi tới còn trong đầu thì cứ niệm Phật và con thấy được rất nhiều cái bóng người mà con trông họ rất là quen nhưng hình như rất là lâu rồi con không gặp họ, họ tỏ ra rất vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, cười nói chỉ trỏ và ai cũng có quần áo mới, thẳng thóm, sạch sẽ...con cũng ngạc nhiên nửa cho tới khi cái phương tiện này nó đưa con lên tới nửa đồi thì dừng lại và con tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy thì con thấy mình cũng vui vẻ và phấn chấn lắm nhưng khi ngồi nhớ lại giấc mơ thì cũng ớn óc  Huh Huh Huh vì con không hiểu tại sao con lại đi vào cái chổ đó và gặp tình trạng này khiến con cũng run run. Chú ơi chú kiểm tra cho con với. Con cám ơn chú lắmmmm.....   :'( :'( :'(
Phước báu do hôì hướng khi con công phu đó mà. Bà con bận đồ mới, vui vẽ, đẹp đẻ là do việc hồi hướng công phu của con đã có tác dụng.

Con cám ơn chú lắmmmm..... Grin Grin Grin, giấc mơ tốt mà con lại sợ sợ... Grin Grin Grin vì tự nhiên thấy .... Roll Eyes Roll Eyes
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.201 seconds với 21 câu truy vấn.