Như vầy con mơ

Con thấy chị dâu con luộc gà. Không có cắt cổ, mà quăng con gà đó vào trong cái nồi nước sôi. Có hai con gà nó y chang như nhau, lông trắng lông đen như con gà lôi vậy. Quăng 1 con vô trước, rồi đến con thứ hai. Khi quăng con thứ nhất vô xong, thì cái nồi ở bên tay phải, nhưng trước mắt con hiện ra 1 cái cảnh con gà đó trong 1 cái hồ nước sôi (giống như hồ xi măng chưa nước á chú). Nó xa lắm nhưng nhìn rõ lắm. Nó khủng khiếp lắm.
Đây là cảnh mà Kinh sách gọi là Nhà Lửa đó!
Con gà đó, trong cái hồ nó bự ra như con đà điểu vậy. Nó đứng lên chân nó dài như con đà điểu luôn. Nước nóng từ từ lên. Và nó đứng lên rồi trợt xuống vùng nước nóng. Nước ngập qua nữa thân người nó mà. Cái chân nó từ từ bị nước nóng làm cho hủy hoại. Nên nó cứ vật vã đứng lên rồi té xuống. Xong rồi nó giơ 2 bên cánh lên, rất là đẹp. Rồi nó đưa 2 bên cánh ra trước mặt để nhìn. Thì một bên cánh này cứ rút từng cọng lông của bên cánh kia ra. Đụng đến đâu là lông gá rớt đến đó do nước nóng quá. Cứ từ từ con gà trụi lông để lộ từng mảng da đỏ au, xấu xí, thảm thương. Nó không hề hay biết là con đang nhìn nó. Con vừa nhìn nó, vừa nhìn con gà còn lại trong nồi nước. Con đau lòng xót dạ không thể tả nổi. Mỗi khi con gà kia trợt xuống là tin con thắt lại. Con nghĩ chắc mình sẽ không dám ăn gà nữa. Sau đó thì con nghĩ phải độ thôi, phải độ thôi. Nên con cứ nhìn nó là con nam mô a di đà phật. Con cố gằng lắm mới niệm được. Mọi người nhìn con như bị khùng nhưng con vẫn làm.
Có hai cách ra khỏi, tự mình đi ra (Thiền). Và nhờ người ngoài mách nước (Tịnh). Tất nhiên, người ta cho rằng con bị khùng là đúng rồi! Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy mà "Cầu nguyện" thì làm sao mà được!
Xong, con thấy sức mình chưa đủ. Con đến tìm chú Minh, và con xin chú giúp con. Chú gật gật. Con lại đi tìm 1 người khác nữa. Con phải đến lớp con để tìm bạn đó. Con phải đi xuyên qua 2 ba cái lớp học mới thấy. Và con đề nghị bạn đó giúp. Bạn đó ngó qua chú Mình xong rồi đồng ý. Bạn đó làm chuyện của mình. Con thì ngồi xuống nhắm mắt, quán cái con gà và niệm a di đà. Nhưng con không tập trung nổi. Con có niệm 1 chút. Sau đó con đi về lớp học của mình thì lớp vắng hoe. 1 bạn học nói cho con biết là lớp về hết rồi kiu con về đi.
Đúng rồi, làm không nỗi là đi nhờ là không hề có lổi! Điều naỳ dẫn đến chuyện: Cái mà Mình thích là một điều, và cái mà mình làm được hay không, lại là một vấn đề rất là khác xa nhau.
Con đi về. Vừa đi ra cổng thì gặp 5 ông thầy bảo vệ, từ trường tiểu học và trung học của con. Toàn là những ông thầy bảo vệ mà con hem có cảm tình. Mấy ổng làm khó con và không cho con về. Mấy ổng cứ hỏi han này nọ. Ban đầu con giận lắm. Nhưng sau đó con nghĩ là làm dữ không được nên con làm hiền và nói dịu dàng lại. Thì hình như con đi được.
Cái này là nâng cấp cái giấc mơ này đó nghe: Ngủ Uẩn mà chận đường là cách hay nhất là dùng Nhu để thắng nó. Con cương với nó là có chuyện liền.
Tai hại cuả Cương:
Cương là gạt bỏ, là đạt tiêu chuẩn này nọ: Nên lúc nào cũng căn thẳng, lúc nào cũng ở thế thủ để phản công lại: Làm như vậy thì cuộc đời đang nắng cháy, nay thành ra thiêu đốt luôn. Bao nhiêu tiêu chuẩn cộng với bao nhiêu mục đích phải đạt cho bằng được nó lại làm cho con người mình bị tê liệt và biểu hiện qua tính hiếu thắng: Mình phải thực hiện cho bằng được! Nhưng nếu xuôi bườm, thuận gió và mình làm được thì không có gì xảy ra đâu: Nhưng nếu mà thất bại thì mình khiễn trách mình rất là nặng nề, từ đó mà thành điên, thành khùng! Không dám ló mặt ra ngoài đường, vì bị quê độ quá lớn do sự thất bại này.
Nhu:
Thất bại là mẹ thành công mà! Rút kinh nghiệm đợt này, để chơi tiếp đợt khác. Nghiệp quả nó chi phối lung tung hết, mình chỉ cố gắng và cẫn thận mà thôi. Như vậy đời sống bận rộn nhưng không có bị thiêu đốt.
Bằng cách này thì mới thắng được Ngũ Uẩn đây.
Con lại thấy mình ngồi xe hơi về nhà. Đi đến đoạn qua cái cầu. Thì nước ngập. Mà chỗ này nước nó ô nhiễm đen thui (những người ở chỗ con ở gọi nó là kinh thúi). Nước ngập lên gần hết bánh xe. Đường thì không kẹt mà không hiểu sao xe không đi mà cứ đứng. Đến đây thì con quên hết.
Đây lại là giấc mơ về đời sống của con đây nè

Con có cái nhìn xa nên con không đi nữa là đúng hoàn toàn 100% luôn đó nghe
Tóm lại giấc mơ:
Đạo và Đời lẫn lộn. Hay nhất là đoạn năm tên bảo vệ (đại diện cho ngũ uẩn) Nên trong trường hợp này là dùng nhu thắng cương thì mới có thể qua mặt được tụi nó.