Thầy ơi ! Năm nay con 18, khi con học lớp 9 con có thấy việc rất lạ (đó là lúc trc khi con biết hoasentrênđa và tu tịnh, con chỉ niệm Phật trc khi ngủ thui). Chuyện lạ là con nhìn thấy hình ảnh một con rồng ở một góc tầm nhìn, nó trong suốt nhưng có viền và các vảy màu trắng trong và nhìn một hồi lâu thì nó xê dịch lên xuống nhưng có thể kéo lại được. Và con rống ấy ko nằm thẳng mà ngoằn nghèo đến nỗi con không xác định được đuôi của nó con chỉ thấy vảy và râu ria thôi ( nó nhỏ cỡ một đốt ngón tay thôi ạ) . Và những trường hợp con phát hiện ra nó là khi mẹ chở đi học nhìn xuống mặt đường còn bình thường thì phải tập trung và tìm thì mới thấy nó nhưng hầu như ra đường là thấy còn ở trong nhà có lúc con kiếm cũng chẳng thấy đâu.Xin thầy giải đáp giùm con ạ ?
Rồng trắng nó ở dưới đất. Nó giữ không cho động đất. Nó có thể to khiếp đảm...