Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: LỰC CẢN  (Đọc 4792 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
vào lúc: 16-09-2011, 07:52 PM

    Đa phần tìm nhau bởi ý thức. Chia sẻ từ ý thức. (Cái gọi là mắt thấy tai nghe). Lẩn quẩn trong vòng nhân quả. Lục căn này còn bị giới hạn ngăn che bới lục trần. và bị chi phối bới lục thức.
Hấp lực của ái dục chi phối con người thật khủng khiếp. Nó ngăn che tất cả tri giác của hành giả. Biến trắng thành đen. Đổi chân ra ngụy.... Làm cho rất nhiều tu sĩ mất phương hướng. Mọi nổ lực công phu cả đời trở thành vô nghĩa. Hành được trong lúc này là điều đáng suy gẫm. Đoạn trường này ai qua mới thấu.
    Bản ngã được giấu mặt dưới nhiều lớp vỏ bọc thật là tinh tế.
 Càng thực hành càng thấy nó lưu xuất tinh vi hơn.

 
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 16-09-2011, 09:21 PM

hông hiểu gì hết
Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #2 vào lúc: 16-09-2011, 10:37 PM

Bởi vậy mới gọi là vô minh phải ko chị Cỏ Dại !!!
Đoạn trường này ai qua mới thấu.
hehehe
ai bảo tu đi là dễ
đi tu khó lắm chứ
người đi tu ngày càng "ngu"
ngày càng thấy lu bu.... Grin Grin Grin
 
Logged
Vansg
Thành viên


Bài viết: 28


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vansg
Trả lời #3 vào lúc: 17-09-2011, 01:38 AM

Xin tỷ CD cho biết có cách nào tránh hay hạn chế được các lực cản này không. Cám ơn tỷ.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 17-09-2011, 03:42 AM

Tập tin số 5, trang 249 có câu chuyện “Ông Lão cõng ngựa”.
…..
Sau nhiều lời qua tiếng lại bàn luận, Thầy có lời kết:
Chỉ có Phật mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của kinh mà thôi. Còn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Tiên, Thánh, Thần, Người, Ma, Quỷ, Sinh Vật sẽ hiểu kinh” theo ý riêng của họ”.
Và đó mới là điều tai hại.


Thưa ACE.
Đã biết rằng thế gian này sống chung với nhau gồm rất nhiều cõi, và còn các “gam” pha trộn các cõi nữa thì sự khác biệt về nhận thức sẽ vô cùng lớn. Từ đó dẫn đến những chuyện nói và làm lung tung xèng để …đẻ ra biết bao là .. triết lý.

Trong 1 nhóm tu hành cũng thế thôi, vì không nói rõ ra được chuyện gì với chuyện gì thì cũng có triết lý, triết lời vì chuyện nọ chuyện kia.

Trong số ACE chúng ta cùng tu tập cũng có thiện duyên, thiện nghiệp, oan gia, ác nghiệp, phiền não của nhau đang gặp lại ở giai đoạn này. Cũng sẽ tất yếu có đủ các hố sâu ngăn cách hiểm trở, và các cầu nối hiện đại tuyệt vời dành cho nhau.
Chúng có thể đã có từ lâu đời mà nay ta tĩnh tâm mới có thể không rút kiếm đâm nhau mà chỉ còn đâm … bằng lời nói vì thấy … khác biệt.

Đọc lời Thầy giảng giải để hiểu rõ hơn:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6293.msg26648#new
Con có một số thắc mắc mà không thể tự trả lời được, nhờ Chú giải cho con?
     1. Quan sát thì con nhận thấy là:
       - Tuyệt đại đa số sự kết hợp giữa Thân và Tâm là sự kết hợp không đồng đều (Thần Tiên, Người, Ma Quỉ, Atula, Súc Vật v.v…)
         Đôi khi thể xác là Tiên nhưng Linh Hồn lại là Ma Quỉ hoặc Thể Xác là Người mà Linh Hồn lại là Súc Vật, Atula.
         Vậy có cách nào để đưa cả Linh Hồn lẫn xác cùng tiến đồng bộ với nhau?


Như vậy là tình trạng rất là thông thường và được tibu gọi là lớn không đều Có nghĩa là phần bên này là đầy (+) nhưng phần bên kia là cái hố (-).
Nguyên tắc:
Tu hành là làm cho nó phát triển đồng đều.
Một khi nó đồng đều thì công phu sẽ tiến nhanh như sao băng!

Câu hỏi là trong tình trạng nào thì lợi điểm hơn?

1. Thể xác (+) linh hồn (-) hoặc là ngược lại. (-) và (+)

2. Hay là thể xác (-) và linh hồn cũng (-).

Trường hợp 1:
Là quá ngon trong tu hành! Hành giả chỉ cần tu hành và thực hành thiện pháp theo kiểu cào cấu lung tung để thực hiện tất cả thiện pháp trong tầm tay của mình. thì chẳng bao lâu cái hố mâu thuẫn này sẽ được lấp bằng. Còn mà tính toán này nọ thì gặp khó khăn vô cùng luôn.

Trường hợp 2:
Là quá khó vì lý do là vì (-) quá nhiều nên có khuynh hướng tìm ơn trên nhập vào tiếp tay trong việc tu hành.


Vậy, chỉ có con đường tu tập, mỗi người phải thấy được phước đức to lớn của mình đã có trong tay cách tập này, chỉ còn cắm đầu cắm cổ mà làm chuyện của tập mình cho siêng năng may ra càng gần Chánh Pháp bao nhiêu thì suy nghĩ mới càng chân chánh, nhận định mới càng đúng đắn được.
Không than vãn, không oán trách, không bới móc những chuyện không đáng, không bàn ra tán vào, không nói qua nói lại những chuyện ảnh hưởng đến phẩm hạnh của người khác khi mình chưa biết rõ. Có cơ hội làm việc thiện thì lao vào để mài mòn và triệt tiêu tính ích kỷ.
Đừng tạo thêm kẻ thù, đừng làm kẻ thù của nhau vì sẽ dẫn đến làm kẻ thù của chính mình vì những việc không đáng. Ai cũng có những ác nghiệp riêng, vậy cũng đã khổ lắm rồi, đừng làm khó nhau nữa.

Rồi để tri ân Thầy đã cho mình 1 con đường thoát, các bạn hãy chung tay với Thầy học hỏi chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hồi hướng công đức tu tập về Tổ Thầy, cha mẹ, huynh đệ đồng tu để mong “góp tay lấp đầy các hố sâu đã ngăn cách chúng ta từ bao đời” và "làm phong phú, đẹp thêm những cây cầu nối hòa thuận".

Kính chúc ACE khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, thành tựu trên con đường tu hành.
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #5 vào lúc: 17-09-2011, 08:14 PM

@ RC:Không phải chỉ mình RC không hiểu mà lúc đầu  TN đọc  cũng không hiểu gì hết.

@ Nhưng có một bài pháp mà Thầy từng giảng ,khi Thầy đi châm cứu cứu người ở Đà Lạt ,có lần tới khuya mới về thì Mẹ Thầy đóng cửa không cho vào(vì nghĩ Thầy đi bậy bạ),và Thầy ngồi ngay cửa công phu luôn,sau đó Mẹ Thầy thấy tội và mở cửa cho Thầy vào!

Bài học này của Thầy nhắn gởi cho TN trên đường tu, dù như thế nào ,cứ việc công phu đi và Thầy dạy không nên đi văng nước miếng tùm lum!
Bài học xương máu:tha thứ sai còn hơn trách lầm!
Kính!
« Sửa lần cuối: 17-09-2011, 08:43 PM gửi bởi tamnhu »
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #6 vào lúc: 18-09-2011, 12:33 AM

Trích dẫn
RC:Không phải chỉ mình RC không hiểu mà lúc đầu  TN đọc  cũng không hiểu gì hết.

@ Nhưng có một bài pháp mà Thầy từng giảng ,khi Thầy đi châm cứu cứu người ở Đà Lạt ,có lần tới khuya mới về thì Mẹ Thầy đóng cửa không cho vào(vì nghĩ Thầy đi bậy bạ),và Thầy ngồi ngay cửa công phu luôn,sau đó Mẹ Thầy thấy tội và mở cửa cho Thầy vào!

Bài học này của Thầy nhắn gởi cho TN trên đường tu, dù như thế nào ,cứ việc công phu đi và Thầy dạy không nên đi văng nước miếng tùm lum!
Bài học xương máu:tha thứ sai còn hơn trách lầm
éc Cheesy,éc Cheesy,,, Chị Tâm Như chắc dạo này không còn đi bộ nữa mà là đi bằng phi thuyền hay sao mà tiến nhanh dữ vậy ta.
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #7 vào lúc: 18-09-2011, 12:41 AM

Trích dẫn
RC:Không phải chỉ mình RC không hiểu mà lúc đầu  TN đọc  cũng không hiểu gì hết.

@ Nhưng có một bài pháp mà Thầy từng giảng ,khi Thầy đi châm cứu cứu người ở Đà Lạt ,có lần tới khuya mới về thì Mẹ Thầy đóng cửa không cho vào(vì nghĩ Thầy đi bậy bạ),và Thầy ngồi ngay cửa công phu luôn,sau đó Mẹ Thầy thấy tội và mở cửa cho Thầy vào!

Bài học này của Thầy nhắn gởi cho TN trên đường tu, dù như thế nào ,cứ việc công phu đi và Thầy dạy không nên đi văng nước miếng tùm lum!
Bài học xương máu:tha thứ sai còn hơn trách lầm
éc Cheesy,éc Cheesy,,, Chị Tâm Như chắc dạo này không còn đi bộ nữa mà là đi bằng phi thuyền hay sao mà tiến nhanh dữ vậy ta.

Grin Grin Grin gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà hihihi ,có Ông Thầy Tibu sáng như thế phải tiến bộ chứ Grin Grin Grin đó cũng là một trong những cái"phúc" cơ bản mà mình phải hiểu! Smiley
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #8 vào lúc: 18-09-2011, 01:11 AM

Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.
« Sửa lần cuối: 07-12-2012, 09:23 AM gửi bởi hstd »
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #9 vào lúc: 18-09-2011, 03:14 AM

Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.
« Sửa lần cuối: 07-12-2012, 09:22 AM gửi bởi hstd »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 06-10-2011, 07:33 AM

Thể theo lời yêu cầu của ACE, chủ đề này được trả về chỗ cũ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.191 seconds với 21 câu truy vấn.