Đầu tiên mình chân thành cảm ơn
Đá Cuội,
jmmy198x và
lá chuối nhé!
Có sự động viên của mọi người mình cảm thấy rất vui

Mình vẫn đang chờ Đề mục đây.....
Nếu bài đầu mình viết không dấu khiến mọi người khó đọc thì cho mình xin lỗi nhé

Và mình chưa đọc được nhiều bài viết của mọi người nên không biết có ai bắt đầu cũng thấy cảm giác đấy như mình ko? và có ... sợ ko ?

hay tại mình tập ban đêm nên ...sợ nhỉ?
Đá Cuội bảo mình sám hối nhưng mình như đã nói ở trên, chỉ biết niệm "Nam mô A Di Đà Phật" với tâm sám hối thì có được ko? và lúc nào nhớ thì niệm hay có giờ (như sáng, trưa, tối 3 hồi dài ngắn tuỳ ý)?
Ngoài ra bây giờ mình lại thấy hơi khó ngủ vì cứ nhắm mắt vào lại muốn niệm với quán.. mọi người tập có thời khoá nhưng mình ở nhà trông con, có thời gian nằm nhiều thì ko biết có nên tập liên tục khi nào nằm ko hay phải có giờ giấc?
Xin thầy và mọi người giúp đỡ ạ!