Tối qua 22/02 con ngồi tập được một lúc thì thấy 1 con mắt mở ra nhìn con, con biết là mình ở Cận Định
Con nhận xét không sai vào đâu được!
nên lập tức nhìn con mắt và quán lại chấm đỏ ngay trên con mắt đó thì nó biến mất, thời gian trong khoảng 1-2 giây thôi Thầy,
Thật ra "Cận Định" là
một bước bắt buộc mà hành giả phải đi qua trước khi vào Chánh Định. Nó như là cái cầu bắt ngang con sông, ai muốn qua bên kia thì cũng dùng cái cầu này. Nhưng điều đáng trách là
thay vì bước lên cầu và đi qua bên kia, thì có người lại dừng lại trên cầu và xin nhận nơi này làm quê hương!
Tất nhiên, trên con đường Giải Thoát thì
chuyện giải thoát cho mình là chuyện chính.
Tất cả những học hỏi, những phép lạ (sau này mới có), tất cả những giúp đở như cứu nhân độ thế, cũng chỉ là những mánh lới để mà cho hành giả tiến nhanh, đến mục tiêu là giải thoát, giải thoát tri kiến.Trong cuộc hành hương từ vùng Vô Minh đến miến Giải Thoát này: Không nên quên cái mục tiêu này.
Hành giả phải tới đó để coi ít ra là một lần. Rồi sau đó thì muốn chết, muốn sống ở đâu đó thì không thành vấn đề nữa.
sau đó con tác ý là tui không muốn chơi với mấy ông mà muốn gặp ông Phật và tiếp tục trở lại với đề mục thì bình thường lại là thấy chấm cỡ đốm nhang hình dạng thì chưa có nhất định,được một lúc sau con ngừng và hồi hướng. Sau một thời gian làm đều đều thì con thấy mình dễ tập trung hơn, mặc dù là còn vọng niệm nhiều.
Đượng nhiên là chuyện vọng tâm nó còn nhiều! Là vì con vừa mới thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của "Cận Định" mà!
Con xin kể tiếp, sau khi ngồi tập thì con thấy mình còn sức thì nằm xuống quán và niệm tiếp. Con ngủ hồi nào ko hay luôn
Làm việc cả ngày, trí óc có dịp thanh tịnh một tý là nó ngủ thì đúng chớ có sao đâu?

và con mơ thấy một giấc mơ: con thấy con đang tìm mẹ vì nghe nói mẹ đang bị sao đó, con đi vào một cái phòng thì thấy trong phòng là một cái xác đang chuẩn bị phân hủy... trong tâm con nói là mẹ con. Sau đó con thấy mẹ con hiện về trong sương khói, lúc đầu hơi sợ nhưng khi thấy rõ thì con không sợ nữa, chỉ nhìn và nghe mẹ dặn dò gì đó trước khi mẹ đi, khúc sau của giấc mơ thì con ko nhớ nữa.
Chuyện mơ thấy Mẹ là chuyện lớn.
Nhưng thấy được cảnh Mẹ chết thì càng lớn:Từ đây, con mới thực sự là Trưởng Thành, tuy là không nơi nương tựa, nhưng con đã có pháp để tu và pháp này nó sẽ theo con trong một thời gian rất rất rất là lâu. Chính phương pháp tu hành này lại là Mẹ của con.

Tất nhiên, con chỉ cần chơi với Mẹ của con là con tìm lại ngay được sự ấm áp liền thôi.
Người tái sinh từ Phật Pháp thì không còn gì hay hơn!Xe lửa của con đang chạy trên đường rầy của Chánh Pháp! Không việc gì mà con phải lo cả

chỉ cần dợt đều đều là ngon lành.