Kính thưa thầy

Sáng nay do cơ duyên mà con ngồi mò mẫm linh tinh thế nào ấy. Và kết thúc là thử phát tịnh vào buổi sáng xem sao.
Và trong quá trình bắt đầu con suy ngẫm một vấn đề là sân hận và làm sao để giảm thiểu nó. Và đột nhiên con chợt nhận ra là chỉ có sự từ bi mới diệt nổi sự sân hận. Thì ngay lúc này người con như có điện giật. Một cảm giác vô cùng tinh tế và lâng lâng vô cùng. Ngay lúc này thì đề mục xuất hiện tuy không rõ nhưng con vẫn cảm giác được đề mục ngay trước mặt. Với tâm từ con phóng niệm vào đề mục. Trong lúc phóng niệm con cảm thấy mình như kéo về phía trước. Và cảm nhận của con lúc này là vô cùng lâng lâng nhưng vẫn không từ bỏ đề mục.
Dạ thưa thầy

cho con hỏi ^^ cảm giác này là gì vậy thầy

Cám ơn thầy nhiều nhiều
