lá chuối
Thành viên
Bài viết: 310
|
 |
vào lúc: 08-04-2014, 12:14 PM
|
|
Thầy ơi, Nhí, Nhí Cồ ơi, Thằng chuối lớn nhà con lâu nay vẫn dợt đều đều đề mục của nó, mà nó hông kể gì con hết. Hồi nãy nó mới kể là thời gian gần đây, khi tập trung nhìn một vật thể bất kỳ bằng mắt thường, một lúc sau nó thấy toàn bộ cái Vision thay đổi hết. Vision là chữ nó nói suốt buổi, con hỏi thì nó dịch ra là Khung Cảnh . Và trong cái vision mới hoàn toàn này nó thấy vật thể có phần tối là màu xanh đen thẫm, còn phần nổi 3D của vật thể lại có hình ảnh như tia X-quang và ảnh nhiệt. ( 3D lúc mạnh lúc yếu ) ( Ảnh nhiệt : http://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_hồng_ngoại ) Sau đó nhìn rộng ra xung quanh căn phòng thì cũng thấy luôn là hình ảnh X-quang sáng và ảnh nhiệt. Ví dụ nó nhìn cái máy lạnh thì thấy luôn cái quạt gió bên trong đang quay và phát ra tia nhiệt. Còn nhìn cái đồng hồ treo tường cách chỗ nó nằm cỡ 3 mét một lúc là cái vision được zoom lại sát mặt nó là mặt đồng hồ, và lại thấy hình ảnh X-quang lẫn ảnh nhiệt. Ở sân trường trưa nắng, nó không chỉ thấy cái phần không khí bị rung rung bốc lên mà thấy được những đường ống xoắn vòng lạ mắt kiểu như của vật thể nào tàng hình ở đó. Cho con hỏi nhóc thấy vậy có gì bất thường cần điều chỉnh hay không ? Mấy mẹ con con vẫn nhắc nhau tập hàng đêm, nhưng vì hoàn cảnh của con nên dù biết Thầy và Nhí, Nhí Cồ chèm bẹp con vẫn xin được hỏi cho chắc ăn.
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 08-04-2014, 10:24 PM
|
|
Con người mình có những phát minh khá hay đều dựa vào khả năng của loài vật. Vd như radar dò trong bóng tối, đều dựa vào dạng phát hiện nhiệt, mà cái nhiệt này thì mắt người không thể nhìn thấy được. Cả nhà có thể xem cái này để thấy được sự khác nhau giữa các khả năng nhìn: http://www.alleyesonparis.com/index_en.htmlLí do: Vì sao lại là cái nhìn như vậy? Vì thiếu chữ hiếu, hi hi... Cách giải quyết: Cho bé tạm dừng tập 1 thời gian và giải thích lại cho bé về vấn đề này ạ. Trẻ con nó có linh tính rất mạnh, nên cảm nhận của nó rất tốt. Khi người gần nhất với nó là người mẹ không vui thì nó cũng không thấy vui ạ...
|
« Sửa lần cuối: 08-04-2014, 10:30 PM gửi bởi brightmoon00 »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 09-04-2014, 04:55 AM
|
|
Ừ, chị hiểu ý Em rồi. Để tìm cách xoay chuyển tình hình mà lại bắt đầu từ mình trước. Cám ơn Bm !
Thần lực có chỗ bị rò rỉ do nguyên nhân: 1. Bổng nhiên lơi là về chữ hiếu: Phản ứng lúc này là không chú ý nhiều về việc nghe lời người lớn: Bổng nhiên, bé có cảm giác bị bỏ rơi. Qua các hành động làm cho người lớn chú ý đến mình qua những lối chơi kỳ lạ. 2. Từ đây, phản ứng dây chuyền theo chiều hướng làm cho đứa bé bị hao sức: Như là những khả năng siêu hình có tính cách tự phát mà bé không thể nào điều khiển được. Nhận xét:Chuyện này chưa đến độ báo động vì lý do là bé vẫn còn khả năng siêu hình. ============= Hình ảnh có thể diễn tả, cho dể hiểu, vấn đề này là: Mũi kim thêu đã xỏ lộn chỗ. Tất nhiên:Chỉ cần lùi mũi kim lại (có nghĩa là y BM đã đề nghị: cho bé ngưng tập) Trong lúc đó, người lớn chú ý đến chỗ bị sai như là những cách chơi kỳ lạ của bé... ============= Kế đó: Và xỏ lại cho ngay chốc chỗ mình muốn là xong chuyện ( có nghĩa là: sau khi đã nhận biết được sự tai hại của những lỗi nhỏ, và đã có thái độ sửa chữa lại rồi). Thì lúc này mới cho bé tiếp tục dợt lại. Nguyên liệu là gia đình cần rất nhiều phước báu. CHO NÊN:Không nên phóng tâm, gây ra nhiều hiểu lầm trong sinh hoạt hằng ngày như trong giao tế...
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 09-04-2014, 06:40 AM
|
|
Chủ để này nếu mà nói rộng ra thì cũng có nhiều cái hay ho lắm.
Dành cho những người muốn có Nhí.
Diễn đàn này nếu mà tính thống kê ra thì cứ 100 người thì phải đến 99.9 người muốn có Nhí, hoặc là dạy nó tập, hoặc là phải có từ phương pháp tiền thai giáo. Thế nhưng ít ai mà hiểu được câu nói của người xưa rằng: “ Sinh con ra đã khó, nuôi nó nên người lại càng khó hơn”; và điều này lại càng đúng với Nhí, vì ở đây là nuôi cả về vấn đề tâm linh nữa. Hé hé, chứ không dưng có được một người giỏi đâu ạ.
Giai đoạn tiền thai giáo: là giai đoạn 9.3 tháng người mẹ mang trong mình Nhí. Khỏi nói là nó vất vả thế nào, vì ngoài việc chăm cho nó đầy đủ chất bổ thông thường thì ng mẹ phải hạn chế cáu giận, đau buồn rất nhiều. Con người cha, phải nâng bà vơ mình như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không thôi để bà nổi giận/buồn rầu thì Nhí có thể sảy thai bất cứ lúc nào. bm biết có những trường hợp như vậy, và những người giỏi lại phải vào trong ấy khuyên mấy linh hồn nó cố gắng đừng rời bỏ người mẹ của mình. Và tất nhiên là cũng dùng phước đổi nghiệp, người vào khuyên thì bị lĩnh đạn.
Giai đoạn nuôi con:
Nhìn những gia đình không hạnh phúc, cả cha và mẹ đều có điều dở hoặc cha mẹ ko quan tâm con thì có thể thấy nhứng đứa bé lớn lên sẽ bị: Tính khí thất thường, không kiềm chế được cảm xúc, lệch lạc về suy nghĩ và mất niềm tin vào cuộc sống, bởi ở đời đã dở, về nhà bố mẹ mình cũng dở luôn, thì đâu còn tin được vào cái gì nữa. Trong hstd cũng có một số bạn gặp phải vấn đề như vậy, cho đến khi gặp được thầy Tibu thì niềm tin lại le lói quay trở về. Tuy nhiên niềm tin mà không cộng với nỗ lực thì cũng khó mà thay đổi được nhứng thói quen đã theo mình từ lâu rồi.
Đó là nói về đời, còn khi bàn về đạo thì lại càng khó hơn nữa. Nhí khi mới tập giống như được phát triển khả năng, nhưng nó lại không đủ nhận thức để sử dụng những khả năng ấy cho đúng; giống như có lửa mà không biết đốt cái cần đốt, mang đi đốt lung tung; nên vai trò của người lớn là rất quan trọng (Trường hợp BHT là trường hợp đặc biệt vì nhà bé ở rất gần ông thầy, nên có gì cứ qua hỏi hoặc như một số Nhí ở DL dưới sự chỉ dần của chú PN, tuy nhiên cũng phải kể đến đóng góp của cha mẹ Nhí chớ).
Còn ngoài ra, những Cha/mẹ muốn dạy con trong vấn đề tâm linh thì bản thân mình phải hiểu rõ phương pháp mới được. Vậy đừng mong có Nhí giỏi nếu như bản thân mình không hiểu rõ vấn đề một cách tường tân, hoặc như bản thân mình không giữ giới cho tốt. Vì đứa trẻ nó nhìn cha mẹ để hoc thẹo. Nếu không, sẽ có những vấn đề nhạy cảm nghiêm trọng và việc Nhí bỏ tập là rất dễ xảy ra (Đối với bé là tiền thai giáo thì lại càng đáng lưu tâm, bởi trước khi bé ra đời đã có vị hộ pháp đi theo). Đối với Nhí vào được quả Thánh thì lại càng lưu tâm câu: Nhân quả đồng thời, làm một việc sai, mình nhận quả ngay trong kiếp sống này. Quả Thánh càng cao, nhân-quả càng đồng thời trong phạm vi tính bằng ngày.
|

Logged
|
|
|
TDD
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 309
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 09-04-2014, 07:36 AM
|
|
Cám ơn BM  Mong nhận được những lời khuyên từ Thầy và ace cho những người mới chập chững làm mẹ, làm cha.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 09-04-2014, 08:48 AM
|
|
Tất cả chuyện trên nên có một công thức chung:
Giữ Giới Luật (Vì tất cả các thành viên trong gia đình đều là một khối - Và đều... làm gương cho nhau. Tất nhiên: Gương méo, nó ra méo; Gương mó, nó ra mó...)
Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục. Không cho những suy nghỉ tiêu cực xuất hiện như:
1. Hở chút cái giận và hờn: Bầu không khí đầy chất độc này sẽ khiến cho bệnh Đau Bao Tử xuất hiện... 2. Tự nhiên cái đùng đùng nỗi giận: Bầu không khí nặng nề với mây đen vần vủ này sẽ cho ra bệnh Cao Áp Huyết. 3. Giận quá đâm ra không thích nói chuyện với nhau: Đây là phản ứng rất là khó làm ngựơc lại, vì đây là thói quen lâu đời của chính mình - THÓI QUEN CỦA SÚC VẬT - Súc vật là một dạng tu sĩ đã tu luyện đắc quả với quả vị QUÊN NGÔN NGỬ do giận dử mà ra. Quả báo tự nhiên là: ĐÓI - LẠNH - CÔ ĐƠN.
Do vậy: Khi giận thì cứ giận, nhưng thương thì vẫn thương thì... nó mới NGƯỜI được.
Thiền Định: (Tu) Nếu không được thì ... (Tập) cho nó ra cái đề mục.
|

Logged
|
|
|
xuvn
Thành viên
Bài viết: 38
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 09-04-2014, 10:31 AM
|
|
Nhờ Lá Chuối mà bà con có những bài pháp tuyệt vời từ Thầy và Brightmoon. xuvn cám ơn Chuối ,Thầy,BM.
|

Logged
|
|
|
DOMOC
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 209
"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 09-04-2014, 06:54 PM
|
|
Chủ để này nếu mà nói rộng ra thì cũng có nhiều cái hay ho lắm.
Dành cho những người muốn có Nhí.
Diễn đàn này nếu mà tính thống kê ra thì cứ 100 người thì phải đến 99.9 người muốn có Nhí, hoặc là dạy nó tập, hoặc là phải có từ phương pháp tiền thai giáo. Thế nhưng ít ai mà hiểu được câu nói của người xưa rằng: “ Sinh con ra đã khó, nuôi nó nên người lại càng khó hơn”; và điều này lại càng đúng với Nhí, vì ở đây là nuôi cả về vấn đề tâm linh nữa. Hé hé, chứ không dưng có được một người giỏi đâu ạ.
Giai đoạn tiền thai giáo: là giai đoạn 9.3 tháng người mẹ mang trong mình Nhí. Khỏi nói là nó vất vả thế nào, vì ngoài việc chăm cho nó đầy đủ chất bổ thông thường thì ng mẹ phải hạn chế cáu giận, đau buồn rất nhiều. Con người cha, phải nâng bà vơ mình như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không thôi để bà nổi giận/buồn rầu thì Nhí có thể sảy thai bất cứ lúc nào. bm biết có những trường hợp như vậy, và những người giỏi lại phải vào trong ấy khuyên mấy linh hồn nó cố gắng đừng rời bỏ người mẹ của mình. Và tất nhiên là cũng dùng phước đổi nghiệp, người vào khuyên thì bị lĩnh đạn.
Giai đoạn nuôi con:
Nhìn những gia đình không hạnh phúc, cả cha và mẹ đều có điều dở hoặc cha mẹ ko quan tâm con thì có thể thấy nhứng đứa bé lớn lên sẽ bị: Tính khí thất thường, không kiềm chế được cảm xúc, lệch lạc về suy nghĩ và mất niềm tin vào cuộc sống, bởi ở đời đã dở, về nhà bố mẹ mình cũng dở luôn, thì đâu còn tin được vào cái gì nữa. Trong hstd cũng có một số bạn gặp phải vấn đề như vậy, cho đến khi gặp được thầy Tibu thì niềm tin lại le lói quay trở về. Tuy nhiên niềm tin mà không cộng với nỗ lực thì cũng khó mà thay đổi được nhứng thói quen đã theo mình từ lâu rồi.
Đó là nói về đời, còn khi bàn về đạo thì lại càng khó hơn nữa. Nhí khi mới tập giống như được phát triển khả năng, nhưng nó lại không đủ nhận thức để sử dụng những khả năng ấy cho đúng; giống như có lửa mà không biết đốt cái cần đốt, mang đi đốt lung tung; nên vai trò của người lớn là rất quan trọng (Trường hợp BHT là trường hợp đặc biệt vì nhà bé ở rất gần ông thầy, nên có gì cứ qua hỏi hoặc như một số Nhí ở DL dưới sự chỉ dần của chú PN, tuy nhiên cũng phải kể đến đóng góp của cha mẹ Nhí chớ).
Còn ngoài ra, những Cha/mẹ muốn dạy con trong vấn đề tâm linh thì bản thân mình phải hiểu rõ phương pháp mới được. Vậy đừng mong có Nhí giỏi nếu như bản thân mình không hiểu rõ vấn đề một cách tường tân, hoặc như bản thân mình không giữ giới cho tốt. Vì đứa trẻ nó nhìn cha mẹ để hoc thẹo. Nếu không, sẽ có những vấn đề nhạy cảm nghiêm trọng và việc Nhí bỏ tập là rất dễ xảy ra (Đối với bé là tiền thai giáo thì lại càng đáng lưu tâm, bởi trước khi bé ra đời đã có vị hộ pháp đi theo). Đối với Nhí vào được quả Thánh thì lại càng lưu tâm câu: Nhân quả đồng thời, làm một việc sai, mình nhận quả ngay trong kiếp sống này. Quả Thánh càng cao, nhân-quả càng đồng thời trong phạm vi tính bằng ngày.
 Bài này hay quá cảm ơn BM! Không có mình trong đây nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy hay Đối với DOMOC thì cũng có hai nhóc con nhiều khi cũng muốn hướng cho con tu tâp nhưng bản thân tập tành chẳng mấy tiến bộ lấy gì mà hướng dẫn nên còn chần trừ thôi tự nhủ và cố gắng chính mình trước đã hi hi a di đà phật!
|

Logged
|
|
|
boiroi
Thành viên
Bài viết: 353
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 09-04-2014, 08:54 PM
|
|
Tất cả chuyện trên nên có một công thức chung:
Giữ Giới Luật (Vì tất cả các thành viên trong gia đình đều là một khối - Và đều... làm gương cho nhau. Tất nhiên: Gương méo, nó ra méo; Gương mó, nó ra mó...)
Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục. Không cho những suy nghỉ tiêu cực xuất hiện như:
1. Hở chút cái giận và hờn: Bầu không khí đầy chất độc này sẽ khiến cho bệnh Đau Bao Tử xuất hiện... 2. Tự nhiên cái đùng đùng nỗi giận: Bầu không khí nặng nề với mây đen vần vủ này sẽ cho ra bệnh Cao Áp Huyết. 3. Giận quá đâm ra không thích nói chuyện với nhau: Đây là phản ứng rất là khó làm ngựơc lại, vì đây là thói quen lâu đời của chính mình - THÓI QUEN CỦA SÚC VẬT - Súc vật là một dạng tu sĩ đã tu luyện đắc quả với quả vị QUÊN NGÔN NGỬ do giận dử mà ra. Quả báo tự nhiên là: ĐÓI - LẠNH - CÔ ĐƠN.
Do vậy: Khi giận thì cứ giận, nhưng thương thì vẫn thương thì... nó mới NGƯỜI được.
Thiền Định: (Tu) Nếu không được thì ... (Tập) cho nó ra cái đề mục.
Hồi nhỏ con hay giận lẫy, hễ giận là không nói chuyện, nhưng mà qua mấy bữa mà không nói là mẹ con la con bắt con nói chuyện lại. Bây giờ, bà xã con cũng giận lẫy thì con xài chiêu thầy chỉ không để giận nhau qua đêm, không có chiến tranh lạnh, nói thẳng thắn cho xong rồi bình thường hóa quan hệ. 
|

Logged
|
|
|
Ghế gỗ nhỏ
Thành viên
Bài viết: 3
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 27-09-2014, 03:53 AM
|
|
Em xin phép ké topic của c.
Thưa thầy, Con con hằng ngày vẫn quán ngồi im nhìn ông Phật trước khi ngủ. Và ngủ luôn cũng nhanh. Chừng 2 hay 3 phút là ngủ thiệt rồi.
Sáng ra con hỏi, thì con con nói, con ngồi im nhìn ông Phật, ông Phật im lặng, k nói gì. Vậy thôi, rồi con thấy mẹ gọi con dậy.
Vậy con con có làm đúng chưa thầy ơi, con k hiểu việc làm của con con nên con khó nghĩ quá!!!
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 29-09-2014, 05:07 AM
|
|
Em xin phép ké topic của c.
Thưa thầy, Con con hằng ngày vẫn quán ngồi im nhìn ông Phật trước khi ngủ. Và ngủ luôn cũng nhanh. Chừng 2 hay 3 phút là ngủ thiệt rồi.
Sáng ra con hỏi, thì con con nói, con ngồi im nhìn ông Phật, ông Phật im lặng, k nói gì. Vậy thôi, rồi con thấy mẹ gọi con dậy.
Vậy con con có làm đúng chưa thầy ơi, con k hiểu việc làm của con con nên con khó nghĩ quá!!!
Không thể làm gì được khi đứa nhỏ tu tập một mình. Người lớn nên cố tu theo nó để cho nó có bạn.
|

Logged
|
|
|
Ghế gỗ nhỏ
Thành viên
Bài viết: 3
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 01-10-2014, 09:30 AM
|
|
Dạ, con cám ơn thầy, con đang cố để đc như con con, mà nghiệp nó dập con te tua quá. Cố cố cố cố thật sự, thật nhiều và thật quyết tâm. Con cố hết sức thưa thầy.
Em cám ơn c chuối đã cho e ké vào đây ạ.
|

Logged
|
|
|
|