Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Cái Thấy  (Đọc 17249 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #25 vào lúc: 10-08-2013, 10:41 PM

Chú ơi !
Lần trước khi con đọc bài Chú trả lời cho RanCon thì con bị ngầy ngật ....!
là vì bị cái chuyện cộng hưởng.
Trích dẫn
Nhưng lần này đọc những bài bên này thì con lại cảm nhận khác ...
Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi nghe bà con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Khi con đọc những bài của Chú trả lời ở đây xong con nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng nghĩ về những lời đó thì còn thấy có một quả cầu tròn màu vàng bóng loáng rất đẹp, to cỡ bằng trái banh bi da,  toả ra một thứ ánh sáng vàng rất diụ chứ không chói loá.
Trong câu này nói về:
1. Quả cầu: Bây giờ lại bàn về cấu trúc đặc biệt này:
11. Đặc tính:
Diện tích bề mặt ít nhất (ít tốn chỗ nhất).
Lực tác dụng trên bề mặt quả cầu đều bằng nhau. Hể mà lực tác dụng vào không có đều là nó sẽ bị méo! Và dĩ nhiên, hình khối có thể chấp nhận được là cái hình ellipse (hột vịt với hai đầu bằng nhau)! Bà con chắc còn nhớ tới công thức hộ thân chớ?

Công thức Hộ thân (viết lại):
Nhập Tứ Thiền, quán một cái hột vịt (hai đầu bằng nhau) trong đó có một ông Thầy Chùa trọc đầu, bận áo cà sa, ngồi kiết già và ông này bắt ấn và làm công thức hộ thân.

Sau này nếu tu sĩ tu hành rất là giỏi, khi để ý thì hình ellipse nay đã thành hình tròn Grin Grin

12. Đặc biệt: Mặt Trời là một quả cầu rất là tròn!

tibu lại bàn tiếp:
Tất nhiên để có được cái khối cầu tròn quay này thì tâm thức của tu sĩ rất là vững:

Giới - Định - Huệ
Tham - Sân - Si Ba cái này bị hai cái hai bên... kềm kẹp và triệt tiêu.
Bi - Trí - Dũng

Tất cả... Đều chạy rất là đúng.

Do chạy rất là đúng nên tâm thức không còn bị méo! Tất nhiên, hình thức khối cầu sẽ xuất hiện trong các đề mục.

Và đây là Hoa Hậu Trong Công Phu

Đối với tnt thì:
1. Ăn ngay nói thật đã thành thói quen (tnt nhận thấy: Nói xạo nó khó hơn là nói thật)
2. Đối với người chỉ đường thì tnt có được tình Thầy Trò, Tình Cha Con,
3. Còn về tình cảm cá nhân (cũng đói với người chỉ đường) thì đã di chuyển từ tình trạng... Tử Thù sang Tình Thương!

Ba điều trên mà nó bằng nhau thì tâm thức coi như đã làm xong việc: Nói cách khác tâm đã được đồng dạng với Chư Bồ Tát.

Hình khối cầu sẽ xuất hiện rất là dễ dàng.

Kế đó hình cầu lại "làm một việc rất là hay ở chỗ "tỏa ra một ánh sang rất là dịu chớ không có chói lòa!

Dịu: là của mình.
Chói lòa là cái mà mình phải tu tiếp nữa! Lý do, để tâm thúc của chính mình được ăn khớp với tiêu chuẩn của vị Bổn Tôn nào đó.

Nói rõ hơn:
Khi gặp linh ảnh các Đức Phật thì hòa quang lúc nào cũng sáng chói (nhưng không hề có tính đe dọa, xâm lấn, kềm kẹp tu sĩ...)
Dĩ nhiên, tu sĩ hiểu là "mình còn rất nhiều việc phải làm, vì cảnh giải thoát của mình so với Đức Phật thì còn rất là xa vời!!!"
Trích dẫn
Chạy từ từ qua các dòng chữ mà Chú viết đó. Khi con nhìn vào đó mà bỏ quên suy nghĩ về những gì Chú viết thì con thấy giống như có một lực gì đó phát ra từ quả cầu đó …vì càng nhìn vào đó thì quả cầu càng sáng bóng loáng lên hơn và lại càng hắc ra ánh sáng vàng rất là dễ chiụ và mình cũng như được hấp thụ lấy thứ ánh sáng kỳ lạ đó một cách rất tự nhiên …
Từ đây, ý tứ của bài viết sẽ truyền thẳng vào hệ thần kinh của tnt.  Tnt sẽ khó có thể giải thích được bằng lời nhưng rất là hiểu ý trong câu chuyện. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Quả cầu ấy rất đẹp và có vẻ rất là rắn chắn như một quả cầu làm bằng vàng ròng vậy ...!
- Tại sao con lại Thấy cái quả cầu màu vàng ấy ?
Là do tính cách ăn ngay nói thật của con. Cộng với hai nét chính của tình cảm (tình Cha Con, tình Thầy Trò, và nhất là cái Thù lại biến được qua cái Thương).
Hội đủ được chừng đó chuyện: Hình cầu này xuất hiện.
Trích dẫn
- Quả cầu ấy là cái gì vậy ?
Là Giới - Định - Huệ đã đủ mạnh để kềm kẹp Tham - Sân - Si thể hiện qua hành động: Bi - Trí - Dũng.

Tuy nhiên, con đường còn dài:Hoa Hậu Trong Công Phu này đang bị một phá tướng!

Đó là linh hồn và thể xác chưa chịu hòa đồng một cách nghiêm trang.

Do tính ham chơi của linh hồn tnt, cho nên: thể xác nó chưa có cộng hưởng được

Y như cây sáo thần trên Đao Lợi của tibu (cây sáo do các anh em lubu đầu tiên góp xu lại xuống Sài Gòn mua). Khi chơi thì nó phát ra âm thanh rất là thanh bình, nhưng lâu lâu nó lại phát ra những tiếng rất là lạ (y như là heo bị thiến!).

Biết rằng điều kiện để giải thoát ông tiên trong cây sáo là: Làm thế nào không còn bị sự bất hòa nữa!

Tuy là biết như vậy, nhưng làm ra làm sao, và làm trong điều kiện nào thì tibu chịu thua!
===============
Sau này, nhờ thỗi bài truy điệu trong dinh Thống Đốc Utah! mà ông tiên đã được về lại Đao Lợi Grin Grin Grin Lý Do... bài truy điệu được dùng cho cả hai bên!!! Grin Grin Grin
Cây sáo làm xong nhiệm vụ, nhưng vẫn còn ở tại nhà của tibu và chưa có về Thai Tạng như những bữu bối khác Grin Grin Grin
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #26 vào lúc: 11-08-2013, 08:42 PM

Chú ơi !
Lần trước khi con đọc bài Chú trả lời cho RanCon thì con bị ngầy ngật ....!
là vì bị cái chuyện cộng hưởng.
Trích dẫn
Nhưng lần này đọc những bài bên này thì con lại cảm nhận khác ...
Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi nghe bà con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Khi con đọc những bài của Chú trả lời ở đây xong con nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng nghĩ về những lời đó thì còn thấy có một quả cầu tròn màu vàng bóng loáng rất đẹp, to cỡ bằng trái banh bi da,  toả ra một thứ ánh sáng vàng rất diụ chứ không chói loá.
Trong câu này nói về:
1. Quả cầu: Bây giờ lại bàn về cấu trúc đặc biệt này:
11. Đặc tính:
Diện tích bề mặt ít nhất (ít tốn chỗ nhất).
Lực tác dụng trên bề mặt quả cầu đều bằng nhau. Hể mà lực tác dụng vào không có đều là nó sẽ bị méo! Và dĩ nhiên, hình khối có thể chấp nhận được là cái hình ellipse (hột vịt với hai đầu bằng nhau)! Bà con chắc còn nhớ tới công thức hộ thân chớ?

Công thức Hộ thân (viết lại):
Nhập Tứ Thiền, quán một cái hột vịt (hai đầu bằng nhau) trong đó có một ông Thầy Chùa trọc đầu, bận áo cà sa, ngồi kiết già và ông này bắt ấn và làm công thức hộ thân.

Sau này nếu tu sĩ tu hành rất là giỏi, khi để ý thì hình ellipse nay đã thành hình tròn Grin Grin

12. Đặc biệt: Mặt Trời là một quả cầu rất là tròn!

tibu lại bàn tiếp:
Tất nhiên để có được cái khối cầu tròn quay này thì tâm thức của tu sĩ rất là vững:

Giới - Định - Huệ
Tham - Sân - Si Ba cái này bị hai cái hai bên... kềm kẹp và triệt tiêu.
Bi - Trí - Dũng

Tất cả... Đều chạy rất là đúng.

Do chạy rất là đúng nên tâm thức không còn bị méo! Tất nhiên, hình thức khối cầu sẽ xuất hiện trong các đề mục.

Và đây là Hoa Hậu Trong Công Phu

Đối với tnt thì:
1. Ăn ngay nói thật đã thành thói quen (tnt nhận thấy: Nói xạo nó khó hơn là nói thật)
2. Đối với người chỉ đường thì tnt có được tình Thầy Trò, Tình Cha Con,
3. Còn về tình cảm cá nhân (cũng đói với người chỉ đường) thì đã di chuyển từ tình trạng... Tử Thù sang Tình Thương!

Ba điều trên mà nó bằng nhau thì tâm thức coi như đã làm xong việc: Nói cách khác tâm đã được đồng dạng với Chư Bồ Tát.

Hình khối cầu sẽ xuất hiện rất là dễ dàng.

Kế đó hình cầu lại "làm một việc rất là hay ở chỗ "tỏa ra một ánh sang rất là dịu chớ không có chói lòa!

Dịu: là của mình.
Chói lòa là cái mà mình phải tu tiếp nữa! Lý do, để tâm thúc của chính mình được ăn khớp với tiêu chuẩn của vị Bổn Tôn nào đó.

Nói rõ hơn:
Khi gặp linh ảnh các Đức Phật thì hòa quang lúc nào cũng sáng chói (nhưng không hề có tính đe dọa, xâm lấn, kềm kẹp tu sĩ...)
Dĩ nhiên, tu sĩ hiểu là "mình còn rất nhiều việc phải làm, vì cảnh giải thoát của mình so với Đức Phật thì còn rất là xa vời!!!"
Trích dẫn
Chạy từ từ qua các dòng chữ mà Chú viết đó. Khi con nhìn vào đó mà bỏ quên suy nghĩ về những gì Chú viết thì con thấy giống như có một lực gì đó phát ra từ quả cầu đó …vì càng nhìn vào đó thì quả cầu càng sáng bóng loáng lên hơn và lại càng hắc ra ánh sáng vàng rất là dễ chiụ và mình cũng như được hấp thụ lấy thứ ánh sáng kỳ lạ đó một cách rất tự nhiên …
Từ đây, ý tứ của bài viết sẽ truyền thẳng vào hệ thần kinh của tnt.  Tnt sẽ khó có thể giải thích được bằng lời nhưng rất là hiểu ý trong câu chuyện. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Quả cầu ấy rất đẹp và có vẻ rất là rắn chắn như một quả cầu làm bằng vàng ròng vậy ...!
- Tại sao con lại Thấy cái quả cầu màu vàng ấy ?
Là do tính cách ăn ngay nói thật của con. Cộng với hai nét chính của tình cảm (tình Cha Con, tình Thầy Trò, và nhất là cái Thù lại biến được qua cái Thương).
Hội đủ được chừng đó chuyện: Hình cầu này xuất hiện.
Trích dẫn
- Quả cầu ấy là cái gì vậy ?
Là Giới - Định - Huệ đã đủ mạnh để kềm kẹp Tham - Sân - Si thể hiện qua hành động: Bi - Trí - Dũng.

Tuy nhiên, con đường còn dài:Hoa Hậu Trong Công Phu này đang bị một phá tướng!

Đó là linh hồn và thể xác chưa chịu hòa đồng một cách nghiêm trang.

Do tính ham chơi của linh hồn tnt, cho nên: thể xác nó chưa có cộng hưởng được

Y như cây sáo thần trên Đao Lợi của tibu (cây sáo do các anh em lubu đầu tiên góp xu lại xuống Sài Gòn mua). Khi chơi thì nó phát ra âm thanh rất là thanh bình, nhưng lâu lâu nó lại phát ra những tiếng rất là lạ (y như là heo bị thiến!).

Biết rằng điều kiện để giải thoát ông tiên trong cây sáo là: Làm thế nào không còn bị sự bất hòa nữa!

Tuy là biết như vậy, nhưng làm ra làm sao, và làm trong điều kiện nào thì tibu chịu thua!
===============
Sau này, nhờ thỗi bài truy điệu trong dinh Thống Đốc Utah! mà ông tiên đã được về lại Đao Lợi Grin Grin Grin Lý Do... bài truy điệu được dùng cho cả hai bên!!! Grin Grin Grin
Cây sáo làm xong nhiệm vụ, nhưng vẫn còn ở tại nhà của tibu và chưa có về Thai Tạng như những bữu bối khác Grin Grin Grin

Chị Tnt "đọc xong bị ngầy ngậy rồi nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng nghĩ về những lời đó "
hay quá Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #27 vào lúc: 11-08-2013, 10:32 PM

Ai da ,cái này là con ngu thiệt rồi thưa thầy ,đối với con Tnt trình độ tập như vậy là quá tuyệt còn mong gì hơn nửa, nay thầy giải thích em linh hồn Tnt còn ham chơi ,nếu linh hồn và thể xác không đồng bộ sao Tnt tiến như tên lửa  vậy thầy ,con không hiểu chổ này xin thầy giải thích...
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #28 vào lúc: 12-08-2013, 03:42 AM

Ai da ,cái này là con ngu thiệt rồi thưa thầy ,đối với con Tnt trình độ tập như vậy là quá tuyệt còn mong gì hơn nửa, nay thầy giải thích em linh hồn Tnt còn ham chơi ,nếu linh hồn và thể xác không đồng bộ sao Tnt tiến như tên lửa  vậy thầy ,con không hiểu chổ này xin thầy giải thích...
Nghe đêu đệu Undecided
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #29 vào lúc: 12-08-2013, 03:45 AM

...Tử Thù sang Tình Thương! Sao lại tử thù vậy thầy !
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #30 vào lúc: 12-08-2013, 06:44 AM

Ai da ,cái này là con ngu thiệt rồi thưa thầy ,đối với con Tnt trình độ tập như vậy là quá tuyệt còn mong gì hơn nửa, nay thầy giải thích em linh hồn Tnt còn ham chơi ,nếu linh hồn và thể xác không đồng bộ sao Tnt tiến như tên lửa  vậy thầy ,con không hiểu chổ này xin thầy giải thích...
Vậy mới biết " thấy" zậy mà hổng phải zậy .....còn tệ hơn zậy nữa  Grin Grin Grin!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #31 vào lúc: 12-08-2013, 06:59 AM

...Tử Thù sang Tình Thương! Sao lại tử thù vậy thầy !

Hỏi hay ! Grin
Vì cái này mà tnt nói : " nếu sau này con Thấy ( coi kiếp được ) mà con căm ghét chú, thì con thà đừng thấy !"  Cool
Thế là cái " màn tivi lúc " on " lúc " off" giờ thì " điếc đặt " luôn rùi ! Grin  Grin Grin
Nói thiệt qúa đôi khi cũng tai hại vậy đó, vì nói cái gì ra là nó xảy ra y chang vậy luôn .... Grin Grin Grin
Đúng là " ngu...ngu " đột xuất ! Grin Grin Grin
Cái này có người nói: "hơi bị nhiều nhiều" nên chắc phải chuyển sang " thường xuyên " rồi qúa ! Grin Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 12-08-2013, 07:07 AM gửi bởi tnt »
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #32 vào lúc: 12-08-2013, 08:15 AM

...Tử Thù sang Tình Thương! Sao lại tử thù vậy thầy !

Hỏi hay ! Grin
Vì cái này mà tnt nói : " nếu sau này con Thấy ( coi kiếp được ) mà con căm ghét chú, thì con thà đừng thấy !"  Cool
Thế là cái " màn tivi lúc " on " lúc " off" giờ thì " điếc đặt " luôn rùi ! Grin  Grin Grin
Nói thiệt qúa đôi khi cũng tai hại vậy đó, vì nói cái gì ra là nó xảy ra y chang vậy luôn .... Grin Grin Grin
Đúng là " ngu...ngu " đột xuất ! Grin Grin Grin
Cái này có người nói: "hơi bị nhiều nhiều" nên chắc phải chuyển sang " thường xuyên " rồi qúa ! Grin Grin Grin Grin Grin
[/quote
Bi giờ chị trả lời câu hỏi này thì em nghĩ lại thấy thầy nói chị là người rất thật mà còn vô cùng thật lun !
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #33 vào lúc: 12-08-2013, 08:56 PM

Ai da ,cái này là con ngu thiệt rồi thưa thầy ,đối với con Tnt trình độ tập như vậy là quá tuyệt còn mong gì hơn nửa, nay thầy giải thích em linh hồn Tnt còn ham chơi ,nếu linh hồn và thể xác không đồng bộ sao Tnt tiến như tên lửa  vậy thầy ,con không hiểu chổ này xin thầy giải thích...
Nghe đêu đệu Undecided
       chào huynh ,tỷ NGU DAI đêu đệu là chi bà già gần 60 tuổi có cần phải điệu không .Không rên rỷ nửa nhưng bằng mọi cách phải tự động viên sách tấn mình
       Bạn hảy tưởng tượng tui đang bò ngược từ dưới vực leo lên ,gặp sình bùn trơn lọt tủm xuống đáy vực ,rồi lại leo lên ...
       Bạn còn có người thân chia xẻ rau muống ,nước tương ,đậu hủ ...còn tui cô đơn một mình ,giúp người bị chưởi ,tin người bị lừa bị gạt ,bị phản đủ thứ làm mình đau xé tâm can....
      Đọc những bài viết của TNT,TLT...của các bạn tui nhâm nhi từ từ ngon lắm ...đề mục chưa ra nhờ đọc thầy trả lời các bạn tui biết tại sao.
      còn gì vui hơn con đường mình đi đã định hướng dù sớm hay muộn cứ thế mà leo. ADIDĐAPHẬT.
     Chử tui ít lắm chắc có lẻ đựng đầy lá mít,đôi khi muốn viết thật hay như các bạn nhưng biết viết chi bây chừ......
     
   
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #34 vào lúc: 13-08-2013, 04:36 AM

Ai da ,cái này là con ngu thiệt rồi thưa thầy ,đối với con Tnt trình độ tập như vậy là quá tuyệt còn mong gì hơn nửa, nay thầy giải thích em linh hồn Tnt còn ham chơi ,nếu linh hồn và thể xác không đồng bộ sao Tnt tiến như tên lửa  vậy thầy ,con không hiểu chổ này xin thầy giải thích...
Nghe đêu đệu Undecided
       chào huynh ,tỷ NGU DAI đêu đệu là chi bà già gần 60 tuổi có cần phải điệu không .Không rên rỷ nửa nhưng bằng mọi cách phải tự động viên sách tấn mình
       Bạn hảy tưởng tượng tui đang bò ngược từ dưới vực leo lên ,gặp sình bùn trơn lọt tủm xuống đáy vực ,rồi lại leo lên ...
       Bạn còn có người thân chia xẻ rau muống ,nước tương ,đậu hủ ...còn tui cô đơn một mình ,giúp người bị chưởi ,tin người bị lừa bị gạt ,bị phản đủ thứ làm mình đau xé tâm can....
      Đọc những bài viết của TNT,TLT...của các bạn tui nhâm nhi từ từ ngon lắm ...đề mục chưa ra nhờ đọc thầy trả lời các bạn tui biết tại sao.
      còn gì vui hơn con đường mình đi đã định hướng dù sớm hay muộn cứ thế mà leo. ADIDĐAPHẬT.
     Chử tui ít lắm chắc có lẻ đựng đầy lá mít,đôi khi muốn viết thật hay như các bạn nhưng biết viết chi bây chừ......
     
   
Sorry chị!nếu có gì sai.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #35 vào lúc: 15-08-2013, 08:32 PM

Ai da ,cái này là con ngu thiệt rồi thưa thầy ,đối với con Tnt trình độ tập như vậy là quá tuyệt còn mong gì hơn nửa, nay thầy giải thích em linh hồn Tnt còn ham chơi ,nếu linh hồn và thể xác không đồng bộ sao Tnt tiến như tên lửa  vậy thầy ,con không hiểu chổ này xin thầy giải thích...
Thắc mắc của Chị tuephuong5 thiệt hay đó nghe!
Chính bản thân tnt cũng không biết linh hồn mình ra sao nữa .. Cheesy Cheesy Cheesy
Khi tập cái trò này thì tnt lờ mờ hiểu ra được rằng:
 - Khi con người ta có được một thể xác sống thì cần phải có linh hồn, nghiã là Thể xác cần phải có linh hồn trong đó thì mình mới thành một con người sống được
- Còn linh hồn thì có thể không cần thể xác mà nó vẫn sống ngon lành …
Linh hồn là do tâm lực, năng lực của tâm  tạo thành ….và nó không có một hình dạng nhất định, nó ở dưới dạng năng lượng ánh sáng ..
Cái này phải chờ chú giải thích thêm mới hiểu nổi, tnt bí rồi ! Grin Grin Grin
Tnt chỉ biết linh hồn tnt còn rất ham chơi là do BHT và Chú nói ... Grin Grin Grin

Ngay trong chính bản thân mình cũng có một sự bất hoà giữa linh hồn và thể xác!
Tuy biết như vậy, nhưng làm sao và làm trong điều kiện nào để hoá giải sự bất hoà này thì không ai biết được …. 
Chẳng có cách gì để hoá giải sự bất ưng ý này cả ! Nên chi cứ cắm đầu mà ủn tới đâu hay tới đó !….

Và cũng cám ơn nó là vì nhờ nó mà tnt cố gắng và cố gắng không ngưng và nhất định không nản ….
chỉ là nghỉ mệt đôi lúc hơi lâu ….đi chậm lại chứ không bỏ cuộc …

Từ chỗ bất ưng ý này tnt nghiệm ra nhiều thứ trong cuộc sống mình …những gì nghịch ý hay bất hoà ….đều làm tnt liên tưởng ngay đến cái linh hồn nghịch ngợm lỳ lợm luôn làm những chuyện mà tnt " tỉnh táo " không bao giờ muốn cả …
Nhưng tnt vẫn phải sống với nó một cách " bình bình yên yên"  và phải tìm cho ra cách để " dung hoà " với cái " thằng cổ quái " này …mà đó không phải chuyện ngày một ngày hai mà là cả đời cả kiếp ….

Nên chi sau này có chuyện gì bất hoà trong đời sống thì cũng coi nó " bình thường" thôi vì dầu sao cũng đỡ hơn là chuyện bất hoà với linh hồn như vầy!

Với một thể xác cũng đủ thứ bệnh …tnt cũng chỉ biết làm trong cái giới hạn của thể lực …nên đôi khi trong cái tập có những "biến tấu" chẳng theo một khuôn mẫu nào cả …và cho ra những cái thật khác lạ nên cũng sợ mình "chế chiêu"  Grin Grin Grin

Điều trước tiên phải nói tnt rất mừng khi biết mình đi không lạc đường !
Vì những cái thấy chẳng giống ai trên diễn đàn !
Nếu Chú không giải thích một cách tường tận thì bản thân tnt cũng không biết đó là cái gì và tại sao mình lại "Thấy" được như vậy …và nó mang một thông điệp gì …trong vấn vấn đề tu tập của mình.


Phải nói Nó là động lực, là một sự tiếp sức vô cùng mạnh mẽ giúp tnt cố gắng khiên nhẫn hơn nữa ….giúp tnt không cảm thấy chán nản mà có thêm lòng tin mạnh mẽ …trên con đường mình đã lựa chọn …mặc dù nó rất là khó khăn …và không dễ nuốt tí nào !

Điều an ủi và mang tính động viên nhất đó chính là một hình ảnh sống thực bằng xương bằng thịt đang cùng với tất cả mọi người chiụ những đau khổ của cuộc đời và cũng cùng chúng ta sát cánh bên nhau trên từng đoạn đường tập tành đầy cam go và thú vị này …
Các Vị ấy lúc nào cũng kề cận bên mình …đi ra đụng Bồ Tát (Tibu) đi vô đụng Bác Tồ( BHT) ……nên làm mình rất là vững tâm và tin tưởng …. Cheesy Cheesy Cheesy

Tnt hiểu được rằng mỗi con người mang trong mình một số phận riêng không ai có thể thay thế linh hồn hay nghiệp quả cho ai cho dù Người đó có là gì đi nữa thì chính bản thân mình cũng phải chiụ trách nhiệm với những gì mình đã làm …
Nên lúc nào cũng cố gắng tự thân vận động ….hãy tự giúp mình trước, trước khi mấy Ngài giúp mình ! Grin Grin Grin

Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.13 seconds với 21 câu truy vấn.