Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:02 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin các thầy từ bi chỉ con cách chữa bệnh ạ  (Đọc 1734 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
minhtam1311
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhtam1311
vào lúc: 03-01-2023, 02:00 AM

Dạ, con bị mất ngủ gần 20 năm. Lúc đầu là do tâm lý yếu đuối không thể vượt qua được nghịch cảnh, sau đó con mất ngủ rồi bị trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, rối loạn lưỡng cực. Bệnh tật đã tác động rất xấu lên thần kinh. Giờ con có thể tự ngủ được, nhưng hễ mỗi lần có chuyện gì là đầu óc con lại lung tung lên hết, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác đến nổi con không khống chế nó lại được, như hoang tưởng vậy! rồi lại mất ngủ và trầm cảm kéo theo những cảm giác mặc cảm, tự ti, nhìn đời rất tiêu cực. không ai có thể ở bên cạnh để nâng đỡ tâm lý tinh thần cho con hoài được.
Xin các thầy từ bi cứu giúp con. Các thầy có thể chỉ con câu chú hay thủ ấn nào có thể trị giúp bệnh con được không ạ.
Con cảm ơn
« Sửa lần cuối: 03-01-2023, 07:03 AM gửi bởi minhtam1311 »
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #1 vào lúc: 03-01-2023, 11:33 PM

Truong hợp này khó. Bạn nên tìm cho mình một mục đích sống, và cứ bám lấy nó, thì mặc dù bệnh tâm lý có những lúc sẽ xuất hiện xáo trộn, nhưng nếu mục đích đủ mãnh liệt, bạn sẽ dần vượt qua được những giây phút tiêu cực ấy.
Và nên đọc sám hối, để mong sao nghiệp dần lui, và bớt dồn dập, cho mình cơ hội để có nhiều thời gian hơn ổn định tâm giữa những lần đảo lộn lưỡng cực.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.026 seconds với 20 câu truy vấn.