Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Thưa thầy con mơ.

Bắt đầu bởi bupsen, Th1 09, 2014, 09:21 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bupsen

Tối qua con nằm dợt, ngủ quên lúc nào không hay. Rồi lại thức (vì thằng nhóc kế bên nó khóc đòi sữa). Suy nghĩ của con đầu tiên là con đang nằm niệm phật mà sau lại ngủ chứ. Rồi con lại niệm phật tiếp, lại ngủ quên nữa. Cứ vậy mà 3 lần luôn thầy. Trong lần thứ 3 cũng là gần sáng con mơ.

Con thấy con đang làm cái gì đó, con không nhớ, rồi Ba, Mẹ gọi điện kiêu con về lấy vợ. Vì con biết gia đình đang chuẩn bị xong hết đám cưới rồi chờ con về là thành hôn thôi. Con vì bận việc đó quá nên không về được.

Sau khi mọi việc thành hôn đã qua và bãi bỏ đám cưới, con về. Cái tự nhiên con lại lạy Ba, Mẹ con. Lạy vì xin lỗi cho chuyện con không đám cưới được. Con không hiểu sau lại lạy Ba, Mẹ con nữa.(Nếu như ở ngoài thực tế thì con nghĩ con không có lạy làm gì).

Rồi chuyện đó kết thúc. Con lại nhảy qua cảnh khác. Nhưng bây giờ con quên rồi không nhớ cảnh đó làm gì nữa, nhưng lúc tỉnh dậy con nhớ, bây giờ thì con quên.(hình như là con bắt con gì đó, Lúc sáng nhớ rõ lắm giờ tự nhiên con quên)

Thầy cho con biết ý kiến là tại sao con lại lạy Ba, Mẹ con trong giấc mơ, trong khi thực tế thì con khó có thể lạy Ba, Mẹ lắm. Theo con nghĩ vậy.

Chúc thầy sức khỏe.