Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
vào lúc: 25-01-2014, 05:24 AM
|
|
Tụi mình có những nhân vật được gọi là Nhí. Và ai cũng muốn nhờ Nhí làm cho mình chuyện này, chuyện nọ. Tibu biết rằng: Bà con muốn nhờ Nhí vào những chuyện như: - - Coi cái ông đó tính tình ra sao? Hào quang màu gì? Có làm quen được hay không? - - Coi thật thà ra sao? Nếu mà làm quen, rồi nhờ chuyện này, chuyện nọ... có được hay không? - - Cặp Vợ chồng đó ở với nhau có bền vững hay không? - - Thói quen, tính tình ông đó, bà kia, cô nọ ra sao? ... vv... và vv...
Tibu cũng bị phỏng vấn như vậy:
Nhưng có điều là tibu là người lớn, và là dân chịu chơi, Cho dù tibu có thấy những chuyện bỉ ổi, lố bịch, dơ dáy... vv và vv... .
Thì tibu cũng đã lớn tuổi, biết nhiều thứ, chơi nhiều kiểu, rành sáu câu...
Cho nên cho dù, đó là những chuyện dơ... rất là dơ; chuyện bẩn thỉu... rất là bẩn thỉu thì...
tibu không hề mất niềm tin là một con người quá tệ như vậy, cũng có thể tốt lại được như ai.
tibu không hề nghi ngờ chuyện đời, tuy rằng đã đối sử với nhau... tệ hại như vậy, nhưng rồi cũng có lúc họ bị bịnh, họ bị đau, nhất là rồi họ cũng bị già... thì họ sẽ có lúc nhớ lại những chuyện này, chuyện nọ để rồi, sau cùng... cũng nghĩ được ra rằng: Chính mình quá tệ thì câu chuyện nó mới quá dở như vậy... như kia.
Còn đằng này: Quý bà con cô bác đang hỏi một đứa con nít và vô tình quý vị lại bắt những đứa nhỏ này coi... chuyện người lớn! Chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi, chuyện lừa dối, chuyện chơi xấu... Và cũng vô tình quý vị làm cho đứa nhỏ mất đi niềm tin.giữa con người và con người.
Cái này gọi là tàn nhẩn. ================ Nhí, nếu con cảm thấy những chuyện đó làm dơ cái màn tivi của con thì con không làm. và con không cần phải giải thích, con chỉ cần lắc đầu thôi.
|
« Sửa lần cuối: 25-01-2014, 11:12 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
boiroi
Thành viên
Bài viết: 353
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 25-01-2014, 07:26 AM
|
|
Đây là lần thứ 2 con đọc về vấn đề Nhí bị lợi dụng khả năng để thực hiện những việc tư lợi. Nhí về mặt tâm linh phát triển cao nhưng vẫn sống trong thân phận con người. Trong cái thế giới coi trong vật chất này thì vẫn bị người lớn chi phối như thường. Tự nhiên nhớ đến câu "hoài bích kỳ tội" (do đọc truyện kiếm hiệp nhiều quá  ). Con hiểu đại khái là người không đủ khả năng (tự bảo vệ) mà giữ tài sản quá lớn thì không có tội cũng bị người ta hãm hại để cướp. Người trưởng thành thì độc lập về suy nghĩ và vật chất (tự nuôi thân) nhưng mấy nhí còn nhỏ xíu thì khó mà tự bảo vệ lắm (vì còn sống trong vòng tay người lớn mà). Con suy nghĩ theo kiểu đời thì mình nên trang bị khả năng tự vệ cho mấy Nhí như là: 1. Đừng cho người lớn (xấu) biết khả năng mấy Nhí tới đâu-tức là có của thì đừng có khoe thì không bị lợi dụng. 2. ...tibu thêm vào: Thuốc bổ cũng có chống chỉ định vậy! Còn suy nghĩ theo kiểu đạo thì nếu đó là nghiệp ác mà mấy Nhí đụng phải thì chắc hạn chế thiệt hại được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Hy vọng mấy Nhí vượt qua khó khăn. Con tự nhiên nghĩ ra vậy thôi, nếu không đúng thì thầy bỏ qua nha. 
|
« Sửa lần cuối: 25-01-2014, 11:19 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 25-01-2014, 07:46 AM
|
|
Thưa thầy theo ngu ý của con ta có thể nhờ hộ pháp dọa cho sợ ,như ngày xưa có câu chuyện thầy kể người vợ muốn đánh đề bị dọa sợ bỏ đề luôn .Mình làm như vậy không phạm luật đâu thầy .chứ để vầy tội các nhí quá.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 25-01-2014, 11:23 AM
|
|
Thưa thầy theo ngu ý của con ta có thể nhờ hộ pháp dọa cho sợ ,như ngày xưa có câu chuyện thầy kể người vợ muốn đánh đề bị dọa sợ bỏ đề luôn .Mình làm như vậy không phạm luật đâu thầy .chứ để vầy tội các nhí quá.
À nhớ ra rồi: Chuyện Vợ của B.D. khi còn ở Kinh Tế Mới.
|

Logged
|
|
|
Tumot
Thành viên
Bài viết: 18
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 25-01-2014, 08:15 PM
|
|
TM xin Thầy và các Nhí tha lỗi. Chỉ vì vô minh và suy nghĩ nông cạn lợi mình mà vô tình hại người, Tm xin được xám hối. Sau khi đọc bài của Thầy tâm trạng TM rất nặng nề, buồn và xấu hổ cho việc làm của minh, đêm qua trằn trọng khó ngủ, khi ngủ thì mộng mị lung tung, hình như có mơ thấy Thầy đang sửa một gốc cây ổi già bị sâu, đến thì Thầy quay lưng bỏ đi rồi, buồn quá. Đúng là đời thì chẳng ra gì, mà tu thì khó quá, tham, sân, si còn nhiều không dễ gì bỏ ngay được. Viết ra thế này hy vọng tâm trạng đỡ buồn và nặng nề trong những ngày giáp Tết, thôi thì cũng là một bài học (dở) cần thiết cho ai đó. Tm tự biết lỗi rồi, mong mọi người đừng ném đá. Một lần nữa xin được Thầy tha lỗi 
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 25-01-2014, 11:41 PM
|
|
Thưa thầy con đọc trong cuộc đời ngài Milarepa thấy vì nghiệp sát nặng quá ,nên bị thầy bắt xây nhà rồi phá đi đến nổi nản định tự tử . Nhưng con lại thấy trong đó có đoạn ngài lại bị thầy nhờ ngài dùng huyền thuật làm hại những người phá rối sự tu tập đệ tử của thầy ngài.Như vậy ngài lại dính vào nghiệp dữ nửa, nghiệp củ trả chưa hết nay lại thêm nghiệp mới .Có gì không ổn chổ này nếu có thể con xin thầy giải thích cho con hiểu thêm được không .Con cám ơn thầy .
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 26-01-2014, 12:04 AM
|
|
Thưa thầy con đọc trong cuộc đời ngài Milarepa thấy vì nghiệp sát nặng quá ,nên bị thầy bắt xây nhà rồi phá đi đến nổi nản định tự tử . Nhưng con lại thấy trong đó có đoạn ngài lại bị thầy nhờ ngài dùng huyền thuật làm hại những người phá rối sự tu tập đệ tử của thầy ngài.Như vậy ngài lại dính vào nghiệp dữ nửa, nghiệp củ trả chưa hết nay lại thêm nghiệp mới .Có gì không ổn chổ này nếu có thể con xin thầy giải thích cho con hiểu thêm được không .Con cám ơn thầy .
Hay lắm! Hỏi quá hay luôn đó nghe con hihihi Con nhớ cái đoạn Thầy Milarepa úp cái chảo lên xa bàn, và sau đó điều khiển cơn mưa đá không xâm phạm phần đất của bà lảo đó. Đó là dấu hiệu là Thầy Milarepa hết ác nghiệp rồi đó. Sau đó là Thầy đi tu thôi. Tuy nhiên, khi Thầy độ tử cho Má của Thầy thì Thầy phải ôm xác Má để làm chuyện này! Tại sao? Lúc đầu tibu cứ tưởng là Thầy chưa đủ tâm lực để độ tử! Nhưng sau này tibu lại hiểu là: - - Mẹ Thầy gây ra chuyện báo thù cho nên muốn tháo gở ác nghiệp thì chỉ còn cách là ôm đống xương để độ tử mà thôi.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 26-01-2014, 12:29 AM
|
|
TM xin Thầy và các Nhí tha lỗi. Chỉ vì vô minh và suy nghĩ nông cạn lợi mình mà vô tình hại người, Tm xin được xám hối. Sau khi đọc bài của Thầy tâm trạng TM rất nặng nề, buồn và xấu hổ cho việc làm của minh, đêm qua trằn trọng khó ngủ, khi ngủ thì mộng mị lung tung, hình như có mơ thấy Thầy đang sửa một gốc cây ổi già bị sâu, đến thì Thầy quay lưng bỏ đi rồi, buồn quá. Đúng là đời thì chẳng ra gì, mà tu thì khó quá, tham, sân, si còn nhiều không dễ gì bỏ ngay được. Viết ra thế này hy vọng tâm trạng đỡ buồn và nặng nề trong những ngày giáp Tết, thôi thì cũng là một bài học (dở) cần thiết cho ai đó. Tm tự biết lỗi rồi, mong mọi người đừng ném đá. Một lần nữa xin được Thầy tha lỗi  dear Tumot, Chỗ này là chỗ tu hành, mấy cái chuyện râu ria tạp nhạp khác trước khi đem vô ông hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu không dính dáng gì tới cái chuyện mình tu và giúp người khác thoát khổ thì đừng có đem vô đây cha lụi  mấy cái này chỉ tổ làm người khác bực mình, còn mấy ông Hộ pháp thì đứng chống kiếm trợn mắt giận lắm, chỉ cần a lê một cái là mấy ổng chơi liền cho biết cái bản mặt  Xài thần thông mà không đúng chỗ thì coi như "tiêu đời trai", tui chỉ nhắc lại lời Thầy nói thôi... cũng đừng thấy Thầy (ông Phật) và các Bồ tát ở đây dễ dãi quá mà lạm dụng nhờ các Ngài làm cái này cái kia... tất cả đều phải tốn công phu tu hành và tinh lực hết đó ông ơi. riêng tui cái thằng trieutulong này thì chỉ thấy quá đau khổ vì mình là thằng bất tài, vô dụng... tối ngày chỉ biết lê lết ăn ké theo Thầy và bà con ở đây hoài, mà không giúp gì được cho ai hết... huhuhu  Chuyện nữa là vài lần tui nằm mơ thấy mình đi ra ngoài đường rồi tự nhiên thấy mình trần truồng (không biết có thánh tăng nào đang soi tui hông nữa, mấy cái tật xấu trước đây mà bị quay video thì mắc cỡ chết  )... tui thấy hơi bị mắc cỡ nên quay lại về nhà kiếm cách bận quần áo, yes  . Mà tui tu hành rồi thì miễn sao thánh tăng nào có quay video tui thì xin các Ngài cứ thoải mái, miễn sao coi xong thì nhớ cho vài lời nhắc nhở và canh chừng dùm là được rồi  Namo Thầy, namo Phật, namo Pháp, namo Tăng. A-Di-Đà-Phật.
|
« Sửa lần cuối: 26-01-2014, 12:44 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 26-01-2014, 07:45 AM
|
|
TM xin Thầy và các Nhí tha lỗi. Chỉ vì vô minh và suy nghĩ nông cạn lợi mình mà vô tình hại người, Tm xin được xám hối. Sau khi đọc bài của Thầy tâm trạng TM rất nặng nề, buồn và xấu hổ cho việc làm của minh, đêm qua trằn trọng khó ngủ, khi ngủ thì mộng mị lung tung, hình như có mơ thấy Thầy đang sửa một gốc cây ổi già bị sâu, đến thì Thầy quay lưng bỏ đi rồi, buồn quá. Đúng là đời thì chẳng ra gì, mà tu thì khó quá, tham, sân, si còn nhiều không dễ gì bỏ ngay được. Viết ra thế này hy vọng tâm trạng đỡ buồn và nặng nề trong những ngày giáp Tết, thôi thì cũng là một bài học (dở) cần thiết cho ai đó. Tm tự biết lỗi rồi, mong mọi người đừng ném đá. Một lần nữa xin được Thầy tha lỗi  dear Tumot, Chỗ này là chỗ tu hành, mấy cái chuyện râu ria tạp nhạp khác trước khi đem vô ông hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu không dính dáng gì tới cái chuyện mình tu và giúp người khác thoát khổ thì đừng có đem vô đây cha lụi  mấy cái này chỉ tổ làm người khác bực mình, còn mấy ông Hộ pháp thì đứng chống kiếm trợn mắt giận lắm, chỉ cần a lê một cái là mấy ổng chơi liền cho biết cái bản mặt  Xài thần thông mà không đúng chỗ thì coi như "tiêu đời trai", tui chỉ nhắc lại lời Thầy nói thôi... cũng đừng thấy Thầy (ông Phật) và các Bồ tát ở đây dễ dãi quá mà lạm dụng nhờ các Ngài làm cái này cái kia... tất cả đều phải tốn công phu tu hành và tinh lực hết đó ông ơi. riêng tui cái thằng trieutulong này thì chỉ thấy quá đau khổ vì mình là thằng bất tài, vô dụng... tối ngày chỉ biết lê lết ăn ké theo Thầy và bà con ở đây hoài, mà không giúp gì được cho ai hết... huhuhu  Chuyện nữa là vài lần tui nằm mơ thấy mình đi ra ngoài đường rồi tự nhiên thấy mình trần truồng (không biết có thánh tăng nào đang soi tui hông nữa, mấy cái tật xấu trước đây mà bị quay video thì mắc cỡ chết  )... tui thấy hơi bị mắc cỡ nên quay lại về nhà kiếm cách bận quần áo, yes  . Mà tui tu hành rồi thì miễn sao thánh tăng nào có quay video tui thì xin các Ngài cứ thoải mái, miễn sao coi xong thì nhớ cho vài lời nhắc nhở và canh chừng dùm là được rồi  Namo Thầy, namo Phật, namo Pháp, namo Tăng. A-Di-Đà-Phật. Tui hổng hiểu Trieutulong có rõ được Tumot đang đề cập cái gì hay không mà lại trả lời như thế. Vì đọc đi đọc lại vẫn ko thấy nó ăn nhập gì với nổi lòng của Tumot (vốn là vấn đề của nhiều người trong đây) hết ráo trọi. Haizzz...
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 26-01-2014, 10:04 AM
|
|
dear LangNghiem, Tui chưa có màn tivi và tha tâm thông nên hổng hiểu CHÍNH XÁC được nhiều chuyện lắm. Tui chỉ dựa vô cái câu chuyện đầu tiên mà Thầy nói, đó là người lớn NHỜ Nhí làm mấy chuyện tầm ruồi đầy tham-sân-si-danh-vọng và ngã chấp phân biệt, không có ăn nhập gì tới tu hành, làm dơ bẩn ô uế cái màn tivi của Nhí thôi. Chuyện nữa nhắc lại mắc cỡ liên quan tới tu hành của tui là không biết có Thánh Tăng nào dùng tivi soi tui hông nữa làm tui mắc cỡ muốn chết mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ hồi xưa nữa mà  Còn nếu tui hiểu sai và đi nói chuyện dài dòng râu ria, tầm bậy tầm bạ ở chùa này, thì cho trieutulong xin lỗi vì cái tính ăn ngay nói thật của tui nó chưa đủ lực để xài. trieutulong nguyện hồi hứa tất cả thân mạng tài sản vợ con phước của con (nếu có chút ít nào đó có thể dùng được...) cho Thầy và các Nhí, Phật Pháp Tăng ba đời quá khứ hiện tại vị lai, xài để làm Phật sự, con không dám nhờ cậy gì các Ngài bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện tu hành, bớt khổ, thì con mới dám nhờ nếu sức con không thể nào làm nổi. Namo A-Di-Đà-Phật. Hết.
|
« Sửa lần cuối: 26-01-2014, 10:10 AM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 26-01-2014, 10:27 AM
|
|
trieutulong nguyện hồi hứa tất cả thân mạng tài sản vợ con phước của con (nếu có chút ít nào đó có thể dùng được...) cho Thầy và các Nhí, Phật Pháp Tăng ba đời quá khứ hiện tại vị lai, xài để làm Phật sự, con không dám nhờ cậy gì các Ngài bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện tu hành, bớt khổ, thì con mới dám nhờ nếu sức con không thể nào làm nổi. Namo A-Di-Đà-Phật.
Hết.
chết cha,Huynh nói thế làm thế có kì lắm không Huynh??? Trieutulong...!!! Nó còn dơ hơn chuyện Thầy nói...
|

Logged
|
|
|
Thiện Đặng
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 370
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 26-01-2014, 09:17 PM
|
|
trieutulong nguyện hồi hứa tất cả thân mạng tài sản vợ con phước của con (nếu có chút ít nào đó có thể dùng được...) cho Thầy và các Nhí, Phật Pháp Tăng ba đời quá khứ hiện tại vị lai, xài để làm Phật sự, con không dám nhờ cậy gì các Ngài bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện tu hành, bớt khổ, thì con mới dám nhờ nếu sức con không thể nào làm nổi. Namo A-Di-Đà-Phật.
Hết.
chết cha,Huynh nói thế làm thế có kì lắm không Huynh??? Trieutulong...!!! Nó còn dơ hơn chuyện Thầy nói... Không kì đâu ,tiền kiếp của Đức Bổn Sư khi còn là bồ tát ngài cũng hành hạnh bố thí kiểu này, nhưng là dùng cho Phật sự chứ không phải như huynh Cố lên nghĩ, huynh còn "tà" quá, giống đệ ...  . Huynh có nhớ vợ ngài rất đau khổ khi ngài bỏ vợ đi tu không, con thơ nhỏ dại là niềm an ủi duy nhất cũng bị ngài về hốt đem đi luôn hehehe...
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 26-01-2014, 09:20 PM
|
|
trieutulong nguyện hồi hứa tất cả thân mạng tài sản vợ con phước của con (nếu có chút ít nào đó có thể dùng được...) cho Thầy và các Nhí, Phật Pháp Tăng ba đời quá khứ hiện tại vị lai, xài để làm Phật sự, con không dám nhờ cậy gì các Ngài bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện tu hành, bớt khổ, thì con mới dám nhờ nếu sức con không thể nào làm nổi. Namo A-Di-Đà-Phật.
Hết.
chết cha,Huynh nói thế làm thế có kì lắm không Huynh??? Trieutulong...!!! Nó còn dơ hơn chuyện Thầy nói... dear Cố lên, tui là thằng đàn ông trụ cột trong gia đình cha lụi... tui làm và chịu đựng nhẫn nhục để nuôi gia đình vợ con tui hồi đó tới giờ, nề nếp gia phong tui tạo ra, tui muốn lèo lái cả nhà không có làm ác, để theo con đường chánh đạo, thì tui có quyền và có lý do chánh đáng để làm cái chuyện này chớ... 
|

Logged
|
|
|
Cố lên
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 80
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 26-01-2014, 09:45 PM
|
|
trieutulong nguyện hồi hứa tất cả thân mạng tài sản vợ con phước của con (nếu có chút ít nào đó có thể dùng được...) cho Thầy và các Nhí, Phật Pháp Tăng ba đời quá khứ hiện tại vị lai, xài để làm Phật sự, con không dám nhờ cậy gì các Ngài bất cứ chuyện gì khác ngoài chuyện tu hành, bớt khổ, thì con mới dám nhờ nếu sức con không thể nào làm nổi. Namo A-Di-Đà-Phật.
Hết.
chết cha,Huynh nói thế làm thế có kì lắm không Huynh??? Trieutulong...!!! Nó còn dơ hơn chuyện Thầy nói... dear Cố lên, tui là thằng đàn ông trụ cột trong gia đình cha lụi... tui làm và chịu đựng nhẫn nhục để nuôi gia đình vợ con tui hồi đó tới giờ, nề nếp gia phong tui tạo ra, tui muốn lèo lái cả nhà không có làm ác, để theo con đường chánh đạo, thì tui có quyền và có lý do chánh đáng để làm cái chuyện này chớ...  Đệ ngu nguội không biết ý của Huynh...Mong Huynh thứ lỗi cho....!!! Huynh làm những gì Huynh nói đi nhé...!!! Mong Huynh thật sự tỉnh táo khi phát ngôn để tránh hiểu nhầm cho những kẻ ngu nguội như đệ,trước khi nhận Pháp đệ không biết gì trơn trọi về những câu chuyện cửa Phật nên khó phân biệt như thế nào cho đúng...đệ cũng lười đọc sách nữa,nên Huynh thông cảm!!! Dear Thiện Đăng.. đệ khác Huynh hoàn toàn....!!!
|

Logged
|
|
|
|