cho đệ hỏi tiếp:
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=479536Đệ đọc bài "MỒ MẢ và LONG MẠCH" của chú Hai Lúa
Ông bà hộ trì cho con cháu.
Vậy ông bà ở cõi giới nào thì có thể hộ trì cho con cháu được?
Trường hợp Đã tái sanh thì việc con cháu hồi hướng hay giổ cúng bái thì còn tác dụng gì nữa cho ông bà hay là ko?
Ông bà ở Trung Giới thì mới bị Long Mạch chi phối, còn ở những cung trời khác như là Tứ Đại Thiên Vương là đã không còn bị ảnh hưởng của Long Mạch.
Cái Long Mạch là cái tầm bậy nhất (nhìn từ khía cạnh Phật Giáo) vì nó tìm việc làm cho ông bà làm và tự động cầm chân ông bà tại đây. Tại sao? là vì ông bà cứ tập trung vào chuyện phù hộ cho con cháu nên đâu còn đầu óc nữa mà tính chuyện thăng hoa? Mặt khác, đâu phải hể mà hộ trì cho con cháu là êm xuôi đâu? Có khi gặp cảnh con cháu nó cà chớn thì sanh lòng buồn phiền (vì nói không được) mà thành quỷ hồi nào không hay.
Về hộ trì, thì ông bà ở cõi nào cũng có thể hộ trì cho con cháu cả, với điều kiện là mình còn nhớ tụi nó hay không.
Một câu chuyện về cái quên:
Việc đầu tiên của người đã khai mở được Thiên Nhãn là ... thấy được những người ở Trung Giới và đang ở ngay trong căn nhà mình! Với Thiên Nhãn thì nhà mình đông hẳn lên! Có nghiã là ngoài những anh em trong gia đình, người có Thiên Nhãn còn thấy luôn cã những người khác đang sống ở cõi Trung Giới và đang ở ngay trong nhà của mình. Họ cũng nhìn mình sinh hoạt hay thơ thẩn từ phòng này qua phòng kia

. Một hôm tu sĩ trứ danh này thấy một đứa bé gái ăn bận kiểu cao bồi thời xa xưa, với con mắt buồn vời vợi. Với sự tập trung vững chải trên Chánh Định, tu sĩ này tiếp thông với đứa bé với ý định là đưa em này về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng sau khi trình bày và chiếu phim về Tây Phương cho em bé coi thì em bé mới không chịu đi và nói lại cho tu sĩ nghe là đang đợi Má về thì mới cùng đi!
Tu sĩ: Ủa em còn Mẹ nữa hả? Thôi để anh đi tìm Mẹ cho.
Với Thiên Nhãn thanh tịnh, tu sĩ tý hon này tìm ra bà Mẹ không mấy khó khăn: Tu sĩ tý hon này thấy rõ cảnh Bà Mẹ đang đi coi cảnh ở cung trời Đao Lợi và giáp giới với cung trời Đâu Xuất!
Ở ngay chổ này là hết biết: Những cư dân ở đây được ngắm cảnh đẹp của Đao Lợi và đồng thời được nghe nhạc từ Đâu Xuất vọng tới là quên đường về! Bà mẹ chỉ mới nghe nhạc chưa tới một hai phút mà đứa con mình ở Trái Đất đã đợi chờ trên một trăm năm!
Sau đó là Tu sĩ tý hon dùng cách xuất hồn bằng luồn Bhavanga để đến gặp bà mẹ và nhắc lại cho bà biết về đứa con của mình đang còn ở Trái Đất! Bà mẹ trợn mắt lên khi bắt chợt nhớ lại đứa con của mình và theo linh hồn của tu sĩ để về lại. Hai mẹ con gặp lại nhau tay bắt mặt mừng và cùng nhau về Tây Phương, sau khi "thank you" người tu sĩ tý hon và trứ danh này.
Chuyện là hai Mẹ con đang đứng trên lầu và khi dựa mình vào lang cang thì nó gảy và hai má con rơi xuống bể đầu chết. Mẹ thì lên Trời chỉ mới vài phút, và con thì ở lại chờ Mẹ về cả trăm năm.
Việc cúng bái với đồ ăn hay trái cây thì chỉ có Ngạ Quỷ nó vào nó xơi. Ông Bà mình mà trong cõi đó thì mới tới và có thể dùng những món đó (nói "có thể" là vì họ có khi đói và cũng có khi no).
Còn những cõi tiên thì chỉ ngồi đó chơi mà thôi. Những cõi này chỉ nhận cái hồi hướng về tu hành của con cháu mà thôi.
Tất nhiên nói về hồi hướng thì cõi nào cũng nhận được và khi nhận được là thay đổi về sức khỏe và cách sống có mòi khá hơn.
Như vậy cúng bái hay nhất và đở cho vợ con nhất là hồi hướng công phu tu hành mình cho ông bà. Và dĩ nhiên ông bà ưa cái này hơn cái kia rất là nhiều. Mà hồi hướng công phu tu hành thì mình làm hằng ngày, cho nên ngày nào cũng cúng bái hết

Đã đầu thai vào Trái Đất rồi thì mất liên lạc và không làm gì được cho một số rất là đông. Chỉ còn một thiểu số có tâm lực mạnh mẻ thì hồi hướng công phu của con cháu vẫn có thể ảnh hưởng đến mà thôi.
Hết.