Tình hình tu tập của con dạo này khá bất ổn, phải công nhận là từ sau cái lần "nhận bừa" hộ pháp kia tới giờ con rất là khó có thể tập đều đều như trước kia. Tước kia thời gian ngon lành nhất có khi 1 tuần liên tục, 2 tuần có khi cả tháng tập đều, giờ thì khá lá nhắt nhắt. Ngon nhất chắc cũng tầm 2 3 ngày là lại bị cái gì đó nó làm mất tập trung tu hành...
Sau một thời gian thì hôm nay con tập thấy khá là có lực so với các lần tập gần đây, sau khi đi điều thân, điều tức nhẹ rồi vào thẳng đề mục chứ không điều thân điều tức lâu như mấy lần đi làm về vì mới ngủ dậy. Trong lúc tập thì con có để ý thấy tư tưởng bớt bị mất tập trung hơn vì khi có xu hướng là con nạt thằng em ngay để quay về lại vị trí đang quán đề mục. Ngoài các trạng thái cận định như rựt rựt mắt và con gì bò bò ở đầu thì con có để ý đề mục hiện chưa được rõ cho lắm, kích cỡ chưa rõ ràng, lúc to lúc nhỏ, lúc rõ lúc mờ, lúc rõ thì con để ý thấy nó hơi thiếu thiếu một số góc xunq quanh hình tròn. Kiểu như có mấy cái gì tròn tròn khác che đè ấy Thầy

Màu thì có lúc cũng hơi đỏ

Về đời sống thì con vẫn cố gắng quan sát tư tưởng bất cứ khi nào có thể và việc để ý phồng xẹp gần như là thói quen khi có cơ hội. Hở chút là phồng xẹp hị hị

Con vẫn cố gắng tập trung vào điểm nặng nặng giữa trán bất cứ khi nào có thể. Lâu lâu vẫn nổi quạu với mấy người khách (ở trong tâm). Khoản này con cũng cố gắng khắc phục, hạn chế nói xạo hết mức có thể nếu không cần thiết

Dạ vâng, con xin hết hì hì

PS: Trong lúc hồi hướng cuối cùng ở đoạn Hồi hướng các vong linh con có chêm vào luôn đoạn hồi hướng cho cái vong hồn mà con lỡ mời làm hộ pháp trong mơ lần trước thì thấy hơi rợn tóc gáy. Đặc biệt là lúc đọc "Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm " Cảm giác rợn tóc gáy khá là rõ ràng. Mà kì lạ con vừa đọc vừa ATCN vào đề mục tới biến thứ 21 thì con cảm giác đọc sai khi đọc lại thì con quên luôn câu chú

Thế thôi con tua luôn qua đoạn tiếp theo cho xong phần Hồi Hướng

Không biết có sao không hen Thầy