Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ hỏi đề mục chú Tibu

Bắt đầu bởi bongbang_9989, Th3 14, 2016, 05:44 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongbang_9989

Lại có chuyện kể, trước khi tập Tịnh Độ , sau 2-3 ngày mình đọc đạo tràng thôi chưa tập tành j, thì mình mơ hỏi chú Tibu trong mơ là :"Chú Tibu ơi, con muốn học Thiền thì con theo bài chú con tự tập có sao ko?" Héc héc. K có thấy chú vì chưa đc nhìn thấy chú, hình như có 1 lần ảnh chú chỉ cách cầm tràng hạt thui. E linh hồn láu cá à nha : )))))) Chắc ham quá : D

Hôm rùi viết trong phần Nhật kí tu tập có đoạn mình viết "sợ diễn đàn k có xôm tụ như trước nên sợ tu hỏi k ai trả lời thì sao.", đại loại như vậy. Thì lúc sau ra bật máy giặt tự dưng đoạn đó nó hiện trong đầu vơi cái màn hình xanh xanh màu y như diễn đàn đạo tràng mình và cũng tự dưng lóe lên là :"Mình đã từng (chắc lâu lắm rồi ) nằm mơ ra cảnh này, trang web màu y vậy và câu hỏi , cảm xúc lúc hỏi y này.

E linh hồn nghịch ngợm đi chơi về tương lai :D Nhưng thấy e ham nên mình cũng thích.

Lại nói hôm qua quán mà ốm nên mình cũng k gắng, vẫn ra chấm nhỏ sáng vàng ở mức cận định thì ngủ khì. rồi có lúc mình thấy có rất nhiều sư ngồi vòng tròn quanh cái tròn sáng to to, k nhớ là sáng lắm k vì mình bị ốm sốt cứ mê man . có nhiều sư lắm nhỏ nhỏ ngồi khoanh chân như đang niệm hay thiền đó, có cầm tràng hạt cứ ngồi im mà xoay vòng quanh cái vòng tròn. Thì đang quay vậy mình giật mình tự bảo ô j vậy kìa ?? r mình tỉnh luôn

Kể vậy chứ k có chấm đỏ nên mình biết nó chả có j hay hé hé hé mà cứ kể góp vui với các bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật