Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: báo cáo tình hình tu tập của tuyenphuong  (Đọc 6512 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Vũ Phượng
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 9



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vũ Phượng
vào lúc: 08-10-2016, 09:25 PM

kính chào thầy
chào huynh muội trong đạo tràng
con mới tập quá chấm đỏ 1 thời gian gần đây
1.con làm theo thầy đọc thần chú hộ pháp cho nữ  xong
2. con hít sâu thổ ra và nghĩ lung tung
3. con niệm a di đà phật và sám hối hình phật hoa sen 5 cánh
4. con quán số điện tử từ 1->12
và niệm a.....di...da...phat
có khi mở mắt con thấy chấm đỏ to hiện trước mắt con 5 giây sau chuyển màu đen chuyển màu tím
mấy hôm nay con niệm thấy 1 đám đất trồng cây xanh như ở công viên, lúc đó con nhẹ cả người
xin thầy huynh muỗi chỉ dẫn con tập tiếp ạ
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-10-2016, 09:33 PM

kính chào thầy
chào huynh muội trong đạo tràng
con mới tập quá chấm đỏ 1 thời gian gần đây
1.con làm theo thầy đọc thần chú hộ pháp cho nữ  xong
2. con hít sâu thổ ra và nghĩ lung tung
3. con niệm a di đà phật và sám hối hình phật hoa sen 5 cánh
4. con quán số điện tử từ 1->12
và niệm a.....di...da...phat
có khi mở mắt con thấy chấm đỏ to hiện trước mắt con 5 giây sau chuyển màu đen chuyển màu tím
mấy hôm nay con niệm thấy 1 đám đất trồng cây xanh như ở công viên, lúc đó con nhẹ cả người
xin thầy huynh muỗi chỉ dẫn con tập tiếp ạ
Bắt cái tâm làm theo ý của mình. bám sát theo chương trình tu tập! Không để ý đến cái tình trạng Cận Định. (có nghĩa là không chơi với nó bằng cách bắt cái tâm làm theo ý của mình).
Có nghĩa là: nó ra đoạn màu đỏ. Thì nhất định bắt cái tâm nó làm theo ý của mình.

Có nghĩa là làm cái đoạn màu xanh.
Và công việc chỉ là bấy nhiêu thôi.

Nhớ giữ giới luật cho ngon lành.
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #2 vào lúc: 13-10-2016, 08:59 PM

dạ thầy con bị ma nhập có thầy chữa khỏi cho con sau đó cho con đeo cho con cái vòng chỗ cổ và khăn con lau mặt hàng ngày nếu như vậy có ảnh hưởng việc con tu tập không thầy. con cảm ơn thầy

Bạn bị ma nhập thì có thể do thần kinh bạn quá yếu, các luân xa của bạn bị mở và mất kiểm soát. Trong khi đợi Thầy trả lời thì mình khuyên bạn nên:
- Ăn bí đỏ (ăn canh, ăn chè gì gì cũng được - tầm đâu đó 3 tháng để cho hệ thần kinh vững mạnh lên).
- Xin còng lưỡng kim để đeo.
- Nhờ nhí hoặc các tu sĩ gạo cội hàn hào quang.
- Chuyên tâm vào để mục (cái này là quan trọng nhất).

Cái vòng cổ và khăn lau mặt có hơi hướng thần quyền nhưng đt chịu không biết làm ntn. Mong cả nhà vào giúp bạn ấy một tay.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 14-10-2016, 05:47 AM

dạ thầy con bị ma nhập có thầy chữa khỏi cho con sau đó cho con đeo cho con cái vòng chỗ cổ và khăn con lau mặt hàng ngày nếu như vậy có ảnh hưởng việc con tu tập không thầy. con cảm ơn thầy
Cứ tập theo cách của HSTD.
Đừng có nghĩ gì về quá khứ hết (nói thì dể, làm rất là khó).
Cũng như khi học mẫu giáo, rồi từ từ được lên lớp. Ý là khi đã lên lớp thì: chơi với trình độ của mình.

Không nên vào lại lớp cũ. Nhất là chuyện cầu nguyện vớ vẫn như là: "Xin Ơn Trên..." là hư bột, hư đường hết.

Chừng đó chuyện của HSTD cũng đã chiếm hết thời giờ rồi.

Tất nhiên: tự mình thắp đuốc lên mà đi... là không có chuyện nào là... dể hết.

Hoàn cảnh bây giờ là:
Khởi sự từ chỗ tối thui (yếu tố: "tự thắp đuốc"), với ánh sáng lập loè yếu ớt... chả có gì là ngon lành hết.

Và đi từ từ ra ánh sáng chói chang của Chân Lý.

Làm được quả là khó khăn vô cùng.
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 05-12-2016, 11:12 AM

Con chào thầy và huynh muỗi trong đạo tràng
Thưa thầy dạo này con tập hay có những suy nghĩ linh tinh cứ nhảy vô đầu con và có khi 2 bàn chân con dơ lên rồi con bị giật con sợ quá thầy ơi....
Con ngủ mơ bà nội và cậu rồi ai nữa đó mà những người này đă qua đời rồi ạ con cứ mơ là vẫn còn sống con cũng hơi sợ
Có khi con tập còn ngạt thở ở cổ ạ
Xin thầy và huynh đệ giúp con. con cảm ơn
Gửi thầy lời chúc luôn mạnh khỏe dìu dắc chúng con
Để diễn tả cảnh tập một phương pháp nào đó, thì hình ảnh rõ ràng nhất là y như là tu sĩ đang đi vào một con đường hầm.
Khi muốn thoát ra khỏi chỗ đó thì đơn giản nhất là quay đầu lại và cứ vậy mà đi ra.
Cũng có nghĩa là hể mà đã đi vào 3 cây số thì phải đi ra lại ba cây số!

Hiện tượng trên, là tu sĩ đang tính chuyện quay đầu lại và đi ngược ra khỏi lối cũ. Cho nên những phản ứng đó là cái phải có.

Như vậy là cứ giữ giới cho chắc ăn, rồi tiến tu từ từ. Không có gì mà phải sợ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 15-12-2016, 11:25 AM

Dạ thưa thầy
Con do dự quá nên con hỏi thầy cho chắc ăn con mới giám làm ạ
Con mai sẽ nhận vòng kim cang đeo và con tháo cái dây cổ khăn mặt con mà ngày trước con bị ma nhập có trạng chữa khỏi cho con được không thầy ạ, còn mấy thứ trạng cho nữa giờ ( tờ tiền có ghi chữ gì đó, miếng vải mẹ chùa bà châu đốc, quẹt lửa, bài vị thờ cửu huyền thất tổ, 1 vòng đeo tay chồng đeo) con có pháp tu mà thầy chỉ dạy và như thầy nói ,,, từ bỏ cái cũ,,, con hồi hộp không biết như thế nào vì con sợ đeo vô ngăn con không cho con tu tinh tấn
Mong thầy giúp con gỡ rối cho con, con cảm ơn thầy...
 kính thầy
Cái này mới gọi là "dể thương" đó nghe!

Nhận xét:
Khi mình còn đi học tiểu học... chuyện bị Thầy giáo khẻ tay, úp mặt vào vách tường... không thể nào tránh được.

Bây giờ, khi qua trường làng củ, (tibu) vẫn cứ thấy ghê ghê trong người!!! Biết rằng chuyện xa xưa không thể nào có thể xảy ra được nữa. Và dĩ nhiên, chuyện mang ơn "khai tâm" đối với Thầy Cô... không bao giờ mất.

Nhiều lúc phải tự nhắc nhở là:
- - Mầy đã là lính, đã chết đi sống lại nhiều lần, thì lấy gì mà mầy còn sợ... chuyện đi thăm Thầy Cô?
Rồi mới đi nỗi!

Đó là chuỵên của tibu.

=========

Bây giờ tới chuyện của con:
1. Con bị ma nhập mà còn dám vào chỗ này, rồi đòi tập này nọ... là trên nguyên tắc con đã bớt bệnh rồi đó.
2. Phước báu đang tăng trưởng: cho nên con mới tính chuyện... vất cha... ba cái lỉnh kỉnh đó đi!
Vứt Đi Để... rảnh nợ tu hành Chánh Pháp, cho nó ngon lành.

3. Cũng có nghĩa là chuyện học trường làng, chuyện bị úp mặt vào vách... hết tác dụng rồi.
4. Tất nhiên con vẫn sợ là đúng! Y như tibu vẫn sợ khi đến nhà Thầy Cô!

5. Bây giờ chỉ còn thời gian để chứng tỏ: Con là Người Lớn nữa thôi.

Tất nhiên, con tập ATCNDTM qua cách nhắm mắt quán chấm đỏ là đúng cho trường hợp của con.

Hành động ATCNDTM:
 
1. Đầu tiên, tác dụng là con quay đầu lại 180 độ để thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của hệ thống "trường làng về tâm linh" (ý tibu nói là chuyện ảnh hưởng của việc bị ma nhập.)

Và hiện tượng bị này nọ chỉ vì con đang đi ngược ra... ba cây số (coi lại bài trên).
Khi đi ngược ra hết (ba cây số) thì các hiện tượng khó giải thích... tự hết!

Không có ai có thể làm gì con được nữa cả.

2. Khi "tụi nó" vào con, thì con có cảm giác này nọ...
Khi tụi nó hết ảnh hưởng, thì con cũng có cảm giác này nọ... Và con sẽ hiểu là con hết bị rồi!

Lúc bây giờ con mới đem đốt, đem cho bò ăn... cũng chẳng sao.

Tất nhiên bên trên là giải pháp dành cho Người Tu Sĩ rất là bình thường, không có gì là mạnh mẻ hết.

========

Bây giờ mới là dân chiến đấu thật sự nè:

A. Để ý con mắt thịt nó dạy mình cái gì?
Nó nói là: khi ông nhìn ra hướng cái ao, cái hồ thì ông chỉ có thể thấy... những cái ao, cái hồ.
B. Khi ông quay đầu nhìn về hướng khác, hướng cái núi chẳng hạn thì ông chỉ có thể thấy cái núi mà thôi.

Như vậy:
Trong vấn đề tu hành mà không biết giử Giới Luật, và không hiểu cách ATCNDTM thì các cõi giới thấp (cái ao, cái hồ) cứ tự do mà hoạnh hoẹ, gây trở ngại này nọ.

Bây giờ:
Hiểu rõ như vậy rồi thì ông cứ một mạch, làm theo ATCNDTM một cách tỉnh bơ. Thì chuyện Cận Định sẽ xuất hiện (những cái bùi nhùi, màu sắc...). Và các cõi thấp sẽ hết thấy ông đang làm cái gì!

Bí mật rất khả thi (làm được dể dàng) này, nằm ở chỗ ông thay đỗi ngôn ngữ thì những người bạn củ không còn lý do để tồn tại, để hỏi thăm, để rào đón... cho đến hù doạ này nọ!

Ông được an toàn. Trước cả khi... chấm đỏ xuất hiện!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 16-12-2016, 01:00 AM

Dạ thưa thầy con rất vui khi thầy gỡ rối cho con....
Giờ con đã có điển tự rồi con sẽ cố gắng đi tiếp hàng đêm con tập xong khó ngủ con dùng kinh nghiệm thầy chỉ đọc 1 vài đoạn kinh đại thừa sau đó con ngủ ngon lành hihi thật vi diệu
Ngày trước Con hàng ngày nhìn vật gì con nghĩ là chấm đỏ to bự như đèn giáo thông để tối tập cho dễ giờ con giữ chấm đỏ ( chấm đỏ này giờ nhỏ hơn có khi bằng chấm bút bi, có khi viien bi, có khi như nhang đỏ, có khi hạt đậu) trên trán mà thầy nói để ý cái vùng nặng nặng chỗ đó và con niệm nam mô a di đà phật ... vậy đúng cách không thầy   Grin vì con tìm hoài các bài không ra nên con hỏi thầy ạ
Thầy giữ sức khỏe nhé... kính thầy
Cái gì? Mới đây mà có hòn bi, chấm đỏ, nhan đỏ... nếu mà... nó ra được như vậy thì một thời gian nữa là con... hết bệnh sợ ma luôn đó chớ!

Tuy nhiên nhớ giữ giới luật cho ngon lành thì kết quả nó lẹ hơn.

Con làm được như trên là hay lắm đó! Và con cũng làm đúng cách nữa đó!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 16-12-2016, 01:04 AM

Dạ thưa thầy con đã có vóng đeo rồi thầy ạ  Grin Grin
Thưa thầy con cần có hộ thân để tu tập tốt hơn không thầy xin thầy chỉ dạy cho con
Thì đeo vào! Vì nó sẽ cản không cho ai xâm nhập nữa hết đó con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 19-12-2016, 03:04 PM

Dạ thầy giờ là 1h45p của việt nam
Con đang nằm ngủ vừa nằm vừa niệm a di đà phật và ngủ
Trước đó con đọc bài thầy ghi là tập tịnh độ rồi ...... đó cái thiếu con cần bổ sung
Con nhớ máng máng khi ngủ cái thiếu đó nó hiện ra từng dòng con đọc và đến ... ( chấm chấm chấm) con Giật Mình 1 cái điếng người sau đó con la lên hờ a ... làm con tỉnh giấc
Thầy hướng dẫn con như vậy có bị gì không thầy.   Cry Cry
Thì mất ngủ chút đỉnh thôi con. Em con (linh hồn của con) nó siêng năng ghê đó chớ! Cheesy Cheesy Cheesy
Con khỏi cần suy nghĩ nhiều về những vấn đề mà con còn mù mờ. Con cứ một mạch tập tài liệu Tịnh Độ là con yên tâm công tác.
Trích dẫn
( mẹ chồng hay cúng sao cho cả gia đình trừ con dâu ra là con, chị chồng như 1 người nói bị ma nhập chì hay đọc kinh nhật tụng có ảnh hưởng con tu không thầy )
Kính thầy
Cách này chăng có giúp đở gì mình đâu.
Lý do: Tất cả các bùa chú... đều chỉ ở những cõi thấp (dưới Tứ Đại Thiên Vương). Và con chỉ cần ra đề mục là con hơn các cõi đó cả chục ngàn năm ánh sáng!

Ý là ánh sáng mất đúng một giây để đi từ Mặt Trời tới Trái Đất.
Khi đề mục con đã hiện ra thì trình độ tâm linh này có thể nâng con lên rất là cao và xa!
Con cách xa Mặt Trời cả chục ngàn năm ánh sáng!

Tức là rất là cao! Rất là xa... xa đến độ chả có ai biết con đang làm gì, và cũng chả hiểu nỗi con đang ở đâu luôn!

Ở Cao độ Tâm Linh này: Con khỏi cần cúng cái gì nữa hết, Con chỉ cần ăn ngay nói thật theo cách của HSTD. Và lo tập đều đều, đùng bỏ ngày nào hết là... ăn chắc mặt bền! 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 15-01-2017, 07:27 AM

Dạ thầy
Hôm nay con tập thì thấy lạ có 1 linh ảnh người mặc đồ như vị tướng trận đi từ cửa vô ra lối hàng ngày con đi . con vẫn tập và để ý thì người đó chỉ bước vô nhìn rồi bước vô nhìn  và sau 1 lúc con giật chân mạnh. Con liền hồi hướng công phu và cảm ơn chư vị sau đó con suy nghĩ là ai, hay ảo tưởng của con vẽ ra.Thầy khỏe lên thì giúp con tháo gỡ nhé. con chờ thầy
Kính thầy !
Cận Định. Do mất kiểm soát. Tâm lơ tơ mơ, cho nên nó thâu lung tung.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #10 vào lúc: 12-02-2017, 09:53 PM

Nghĩ sao nói vậy và Ăn ngay nói thật nó là 2 thứ khác nhau đó nha.

Nghĩ sao nói vậy là thuộc hình thức non nớt, sơ khai ban đầu khi lời nói bị mất kiểm soát tuy rằng nó cũng là nói thật dưới cái đánh giá trong thời điểm hiện tại của mình.

Còn Ăn ngay nói thật thì vẫn là nói thật, nhưng nó có kiểm soát.  Có những việc không nên nói vì nó không mang lại lợi ích cho mình và người khác thì mình không nên nói mà im lặng thì sẽ tốt hơn. Nói thật đúng lúc, đúng chỗ; và không cười nói quá nhiều làm tâm bị loạn.

Trích kinh Đoạn tận ái, Trung Bộ Kinh:

Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi.

Chấm đỏ ra được 2s là tốt rồi đó. Bạn điều tâm lại và tập là nó sẽ ra lại thôi  Smiley
« Sửa lần cuối: 13-02-2017, 01:01 AM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 23-02-2017, 09:58 AM

Dạ thầy !!!
Hôm nay con tập con thấy con như đứng giữa nơi xa 1 mình đứng thật là cao và chấm đỏ vút cao đi đâu thầy ạ hihi,  nhưng con đang nằm tập mà có cảm giác mình đang đứng vậy, sau đó con lắc đầu và từ từ con thấy toàn không gian màu trắng con vẫn niệm chấm đỏ con vẫn thấy bùi nhùi
Thầy nói đó chỉ là cận định thôi chưa ra được chấm đỏ thì phải làm tiếp. Nhưng con không hiểu sao khi tập mà thấy mình như đứng nơi nào 1 không gian bao la chỉ có mình con thôi thầy ạ.

Nguyên tắc là tập cái này (niệm Phật, quán chấm đỏ) mà nó ra cái kia (cái cảnh này nọ, tron đó lại có mình đang làm này nọ) > Cận Định.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 02-03-2017, 05:34 PM

Dạ thầy
Hôm nay con tập chấm đỏ hồng nhạt nổi lên 2s ạ. Mà thầy sao con cứ hàng ngày niệm chỗ chân mày lên 1 thốn cứ nhức nhức rát rát hoài vậy thầy hihi  Shocked và cả lúc con tập cũng bị vậy thầy ạ. Có khi con nghỉ 2 hôm không tập vẫn bị thầy ạ. Thầy kiểm tra giúp con nhé !
Kính gửi thầy sức khỏe.

Cận Định đó con:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 09-03-2017, 06:06 AM

Dạ thầy
hôm nay con tập thi nghe mùi khét như tài liệu thầy ghi là mùi của Quỷ, huhu
Nó có hai cái:
1. Là cái tính quỷ (sân hận) của con nó xì ra!
2. Là có một con quỷ ở đâu đó.
Trích dẫn
khi con tập con nghe mùi đó xong con hơi sợ thế là con nói trong tâm " nguyện xin các chúng hữu tình không có phận sự xin mời ra chỗ này, tui đang niệm phật", sau đó con để ý từ đầu tới đuôi thân mình như thế nào thì con thấy bình thường, sau đó con tập 1 chút xả thiền.
Con làm đúng lý thuyết.
Trích dẫn
mùi vậy có sao không thầy, ngày trước con tập ái dục đeo bám con và 1 thời gian con hết nhưng giờ con lại bị lại tối qua con ngủ mơ cậu đã chết còn sống nằm bên con ngoài ra còn mấy người Nam nằm kế bên cậu 1 cái giường hết cả chỗ luôn thầy, sau đó còn 1 nam khác đòi nằm nữa con ghê ghê, con toàn mơ cậu chết còn sống nói với mụ là cậu còn sống rồi ấn huyệt trên người mự cho mự nhìn thấy cậu rồi cậu và mự nằm với nhau. " thầy nói con đi ngược hầm mình đã đào " nhưng lâu nay con tập vẫn vậy không tiến triển phải chăng con lại sai gì nữa thầy
thầy gỡ rối cho con.
Kính thầy
Thì cứ sám hối. giữ giới luật... Và tìm cách vẽ cho ra đề mục.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 11-03-2017, 06:54 PM

Dạ thầy
Mấy hôm nay con tập không mùi khét nữa con vui vui sau mỗi lần công phu , con sám hối theo tài liệu thầy và con thấy con còn sân si với mẹ chồng và cách ăn uống của con ( vì mẹ chồng con thương con gái hơn con dâu, mẹ chồng cư xử trong làm việc và ăn uống cả bố chồng nữa). Con tìm ra rồi mà lâu lâu nó lại lồi lên , con bực mình con ghê thầy ạ. Con cũng đọc tài liệu thầy dạy nghiệp biến thành nguyện rồi nhưng lâu lâu có chuyện gì lại trồi lên.tâm con còn ngu si quá độ thầy ạ . kính thầy cho con lời khuyên nhủ để con bỏ chừa tính đó.
Chuyện này rất là tế nhị, và cũng cần rất là nhiều thời gian. Không có vụ... "mí ăn liền".

Con cứ tinh tấn tu hành.

Con nên làm theo quân phong, quân kỹ là: "thi hành trước, khiếu nại sau"

Sở dĩ có vụ này... là vì khi xưa:
Con đã có lúc cầm cờ, và cũng đã có lúc phất lung tung.
Cho nên bây giờ , lại đụng nhân duyên là các Ngài phất lại con cũng... lung tung!
Phản ứng là buồn... thì có buồn, nhưng đừng có bực mình.
Trích dẫn
Dạ thầy con niệm phật một thời gian con thấy mình nhẹ đi một số thứ và người con hay quên lắm thầy cứ làm cái gì là con quên mất tiêu
Nếu mà con bỏ qua thì rất là hay!
========
Còn quên tuốt luốt y như bà cụ 80 thì không được!

Tại vì cái tâm của con chỉ mới có Thô Tâm tham gia vào việc tu hành mà thôi.
Đề mục chưa ra mà con niệm hăn quà thì hiện tượng "hay quên" xuất hiện.


Trích dẫn
duy chỉ niệm phật con cứ nhớ mình tập đến đâu và ntn. Con đã vẽ  ra được chấm đỏ và niệm vô đó mấy hôm nay con hay tự nghĩ mình "ý dẫn đầu các pháp..." nên để ý chấm đỏ nha.
Giỏi! Đề mục đã hiện ra thì hiện tượng "hay quên" lại là đúng! Mừng cho con đã tinh tấn tu hành!

Trích dẫn
Con thấy mình không còn sợ hại bóng đêm hay mỗi lần ở phòng 1 mình chồng đi vắng như ngày trước nữa con rất vui và con thấy chỉ có niệm phật thì mới thuần tâm mình được thôi, nhiều lúc con muốn vứt bỏ cái gì xấu con thường niệm phật tác ý cái vứt bỏ đó và nó mất dần mất tiêu luôn. Con thấy thật vi diệu thầy ạ.
Trên cả tuyệt vời! Một thời gian ngắn tập dợt "trong áp lực" mà con thay đỗi như vậy là quá hay! Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.1 seconds với 21 câu truy vấn.