Trong lớp học của con có một bạn là thầy pháp trên tay có đeo 1 vòng ngà voi lớn trên cổ thì đeo dây chuyền tất cả đều được sên bùa , thấy bạn cũng vui vẻ hòa đồng thỉnh thoảng con cũng ngồi gần , hôm nay có một bạn khác tới bỏ nhỏ nói ông đừng có ngồi gần người này vì bửu bối của họ hút hết dương khí của mình , cả lớp ai cũng bị hết ai gần thì bị nhiều , chỉ còn một cách duy nhất là tìm mảnh da trâu còn lông phơi khô bọc tỏi đeo bên mình thì không bị . Con thấy bạn thầy pháp này bị kỳ thị không đúng, chuyện của ai nấy làm . Xin Thầy cho biết bạn kia nói có đúng không .
Trật lất!
Gặp người An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì dân này (tập bùa ngải) cứ bị tình trạng tổ nhập! Chính họ sẽ thông báo cho đàn em, của họ... xa lánh mình, đừng đến gần mình... vì mình có... cái gì ghê gớm lắm!
Đó là dân có nghề thật sự! Ý là dân có tập bùa ngải thật sự 100%.
Còn không có phản ứng gì khi gặp dân An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (có tập thật sư 100%, không tập bằng cái miệng) thì chỉ là chuyện lòe thiên hạ mà thôi con.
========
Nghĩ lại cũng lạ:
Tibu đi làm cu ly (lượm rác) trong phi trường Quốc Tế... tại Utah.
Khi ăn cơm thì "cu ly" gặp "dân rửa chén". Và khi xáp lại gần nhau để mà ngồi... cho có người ngồi chung với mình. Là vì ở chỗ làm việc, có đủ thứ dân tộc, đủ thứ phong tục, đủ thứ tình trạng tâm linh, Tâm Linh...
Cho nên một hôm, tibu ngồi gần một anh chàng có sắc diện là dân Á Đông.
Anh chàng... nhìn len lén tibu.
Rồi anh chàng không ăn uống gì hết, và cố đè nén hơi thở mình. Sau cùng, chịu hết nổi, anh chàng hít thở y như là một người bị cay, rất là cay khi ăn ớt vậy:
- - Xííiííííí.... haaaa à, Xííiííííí... ha a a a à à
Liên tục, thân thể cứ rung lên từng hồi.
Rồi anh chàng nói một loại tiếng gì đó cho đồng bọn nghe!
Từ đó, chả có ai đến gần tibu... thậm chí lần lược cả đám lại nghỉ việc luôn!