Chú ơi, trưa này con có gặp hiện tượng này:
Con nằm xuống nghỉ 1 lúc và cố nằm tập cho tới khi ngủ luôn,, Rồi con thấy mình vẫn đang tập tiếp trong mơ,, Khung cảnh thì ở nhà con bên VN, con cứ nhắm mắt, nhìn trước mặt,và hiện tượng cận định nó ra lung tung,, khi thì rừng tre, khi thì vùng ánh sáng,, có khi cũng thấy cái dáng lờ mờ của hòn bi. Khi con tập trung vô hòn bi thì cảnh cận định nó mờ dần. Con cảm giác là chỉ cần tập trung vô hòn bi 1 xí nữa là hiện tượng cận định biến mất và hòn bi nó ra . Nhưng mỗi lần cố tập trung vào hòn bi là con cảm nhận cái sức ép trong đầu làm con sợ, con cảm giác là tập trung tiếp chắc có cái gì trong đầu nó đứt luôn quá

.. Lúc thấy sức mình ngang đó thôi thì con ngưng và đọc bài hồi hướng tới mọi người. Lúc đó con không có cảm giác chi xung quanh hết, giống như bản thân tồn tại trong giấc ngủ là thật vậy Chú. Đọc câu chú hồi hướng xong thì con tỉnh lại mới biết mình đang nằm trong phòng, và qua nửa tiếng rồi.