@ Happy Life
He he, có cô đây.
- Thuốc gì cũng có nhưng liệu người bệnh có tiếp nhận được không thì cô không dám chắc vì cô chỉ dám phụ với bạn hữu duyên tu tập ở HSTĐ 1 tay thôi.
- Tiêu chuẩn của HSTĐ là có hiếu và ăn ngay nói thật. Mà dì con thì cứ ăn thua đủ với ngoại con để ngoại con lạy lại dì thì cô cũng hơi...sợ, hì hì, dù là dì con nói cũng vì hay "lo đủ thứ" và có thể cũng chỉ nói thật thôi. Bi giờ chứ Hiếu nó đang rung rinh rồi đó...
- Dì con làm búa xua từ niệm Phật, đọc chú...chứ không tập theo cách của HSTĐ tức là khó tiến tới chánh niệm để chánh định thì con thuyền (thân) chòng chành lại càng chòng chành hơn. Con có đọc bài nói về cái xoáy đen tức dòng nghiệp lực của người ta do cô tnt và chú Ttvi viết chưa?.
Dì con không có an trú chánh niệm vào cái đề mục đằng trước mặt phù hợp được chọn sẵn thì .........chóng mặt lắm và dễ bị hút vào dòng nghiệp lực này mỗi ngày. Thể hiện ở những cuộc sôi tâm rồi náo miệng cãi cọ với ngoại, còn đổ tội tại tu "càng niệm phật nhiều thì càng không yên".

,

,

.
Cô thấy tu gì đâu, hú không à. hi hi.
* Chỉ có cách là con tập cho chăm và giỏi rồi hồi hướng cho ngoại và dì, nguyện cho 2 người giải trừ oan gia, ác nghiệp, phiền não, Họ sớm gặp, hiểu và tu đúng và rốt ráo Chánh Pháp.