Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Mật tông

Bắt đầu bởi toro, Th6 28, 2009, 10:50 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thuongnhan

xin cám ơn tỉ vì đã có 1 lời khuyên mà chắc rằng đệ đang rất cần. vì thời gian này tâm trạng của đệ  cảm nhận mình đang thiếu 1 thứ gì đó làm đệ rất khó chịu. đệ đã tập pphap hstd được mấy tuần rồi mà chưa đạt được kết quả gì nên cũng cảm thấy không được vui lắm.
được sự chia sẻ của tỉ đệ đã cảm nhận được 1 điều gì đó sẽ làm đệ thay đổi.
cám ơn tỉ tieu liên hoa.

Ruồinhựa

#46
Tui tập 2 năm mà chưa ăn ai đây! ;D ;D ;D Có điều là khi Số mà nó xổ ra thì mình mới A... rồi O....Khi mà cái đàng trước mẹt nó tự động xuất hiện ở những tình huống gây cấn như những cám dổ tưởng chừng không cưỡng lại được,lúc này mình mới thấy người chỉ đường có lý .Đúng không? Không thì mình vẫn đứng choàng hoãng ngã Ba đường và thấy phương pháp nào cũng hay cũng đúng,và không rũ bỏ được mớ Bòng Bong nghi hoặc.
Cho đến bây giờ tui mới có thể hiểu tại sao Anh Sơn và Anh Hai Lúa thốt lên câu:" Tui mà biết sớm được phương pháp này,thì đâu mất mấy chục năm như vầy!"

RN

Tibu

Trích dẫn từ: shaman trên Th12 09, 2011, 06:01 AM
Chú tibu ơi con rất thích mật tông, con có một người bác nói con cũng có duyên với mật tông nhưng mẹ con lại không muốn con đi theo mật tông mà lại hướng con sang tịnh độ tông con phải làm sao để thuyết phục mẹ con đây chú giúp con với. mong chú giành chút ít thời gian để trả lời cho con cảm ơn chú nhiều :)
Phần đông ai cũng khoái một cái gì đó, nhưng cũng nên biết là thích là một điều còn làm được hay không lại là một điều khác nữa. Và do không đuợc trang bị kỹ lưỡng về kiến thức về phía bên kia thế giới cho nên 100% tu hành vế môn Mât Tông thì đều bị Tha Hóa Tự Tại nó nhập.
Về chuyện này thì do có hai quan niệm rõ rệt và khác nhau hoàn toàn nên tuy là sai nhưng vẫn đuợc bà con kính nể, hai quan niệm này như sau:
1. Quan niệm theo người Tây Phương:
Họ tin rằng ai mà bổng nhiên nói và làm được điều lạ thì họ cho đó là Thánh, đó là Thần và cứ thế mà nhắm mắt làm theo.

2. Quan niệm theo người Á Đông là cách tự tu, tự chứng theo kiểu:
a. Tui là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành.
b. Và các ông nên tự mình thắp đuốc lên mà đi, các đấng Đạo Sư chỉ là người chỉ đường.

Do hai điều này mà có cách tu có đặc điểm là:

Ứng với điều (a) thì:
Họ đã làm được, thì mình cũng làm được.


Còn ứng với điều (b) thì:
Không có chuyện nhập vào hay là xuất ra của bất cứ ai, bất cứ con gì hay là cái gì! Mà đã không có chuyện nhập vào hay là xuất ra thì phải có phương pháp hay ghê lắm và đúng với sức lực của mình, chớ không có chuyện tự phát mà làm ra được đâu.


Theo quan niệm trên, Thầy Milarepa (đọc Mialrepa Con Người Siêu Việt: http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_4-5706_5-50_6-1_17-220_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark ) Thì Ngài có nói một câu là:
Phải có một pháp môn tối thượng và một ngưới thầy kế cận thì các con mới thành tựu được mục đích của mình.

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/thuc-hanh

Đá

Trích dẫn từ: shaman trên Th12 17, 2011, 12:11 AM
vậy chú tibu ơi con phải tìm đấng đạo sư của con ở đâu. mà chú nói cho con biết phương pháp nào hợp với con mà vừa sức với con. ???

Tìm phương pháp ở đây nè bạn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=5.0 :)
....Soul of Stone....

Tibu

Trích dẫn từ: shaman trên Th12 17, 2011, 12:11 AM
chú tibu ơi chú quán đảnh cho con được không ???
Trong trưởng hợp biệt nghiệp này thì câu trả lời lại là không được!

Thế mới chết chớ!
Chính tibu cũng ngạc nhiên luôn!

Lý do? Huynh bị rối loạn pháp môn!

Nguyên nhân sâu xa?
Lâu lắm rồi Huynh đã mò ra đúng nơi đúng chỗ và đã gởi gấm tấm thân này để tu hành. Nhưng vì lý do sao đó mà Huynh không ưng ý và lại ra đi tìm chỗ khác, trong khi vị Thầy không có làm gì bậy bạ cả!

Hiện tượng này làm cho luồn bhavanga của Huynh bị rối loạn!

Vì thông thường thì:
Khi đụng được hàng xịn rồi thì người ta chết sống với phương pháp và vị Thầy mà duyên phận đã đưa đẩy mình vào rất là đúng nơi đúng chốn rồi.

Tuy nhiên, trong khi vị Thầy đang cố gắng tìm kiếm phương pháp tối ưu để tu hành thì mình lại bỏ Thầy mà đi!
Do chơi không đẹp như vậy mà Huynh bị tình trạng bôn ba tìm kiếm, lựa chọn hoài mà thôi.

Tibu cũng bị như vậy, khi bỏ Thầy Milarepa mà ra đi do không ưng ý cách chỉ dạy của Thầy!

Kết quả là:
Ông đã chê của một vị Thầy thứ thiệt thì ông tự tìm ra cách rõ ràng hơn mà tu hành đi!

Và 700 năm sau, tibu bị nghiệp dập te tua thì từ tro tàn, phượng hoàng đã cất cánh.

Quay lại để ôn cố truy tân (nhìn vào quá khứ để rút kinh nghiệm), thì thấy tibu chỉ thóat nạn trong đường tơ kẻ tóc do đó cho nên khi làm được việc thì tibu cũng đã phát nguyện là những vị nào mà cùng hoàng cảnh thì cũng nên ghé qua đây để nghỉ chân và suy nghĩ về hành động vô minh của mình mà hồi tâm sám hối để mà tu học tiếp, lần này nghiêm chỉnh hơn và làm việc chuyên nghiệp hơn.

Alugomxu

Trích dẫn từ: shaman trên Th12 18, 2011, 05:24 AM
vậy chú tibu ơi con phải làm sao để hết rối loạn pháp môn đây .con phải làm thế nào để gặp lại vị thầy của con và chuộc lỗi với thầy ấy bằng cách nào con bâng khuân quá  :-[
con muốn gặp chú quá nhưng không biết bằng cách nào đây, con cảm ơn chú nhiều. :)

Theo đệ nghĩ Huynh nên vào và xin Đề mục tu tập phù hợp với mình, theo cách Thầy Tibu đã hướng dẫn. Tập cho giỏi đi đã. ;)

Tibu

Trích dẫn từ: shaman trên Th12 19, 2011, 06:19 AM
hi cảm ơn Alu3xu nhiều nhưng mình vẫn muốn hỏi chú tibu về vị thầy mà chú đã nói đến. :)
Chỉ còn một đường duy nhất là tinh tấn tu hành thì sẽ gặp được mặt Ngài đó mà thôi.

Đá

Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 19, 2011, 03:45 PM
Trích dẫn từ: shaman trên Th12 19, 2011, 06:19 AM
hi cảm ơn Alu3xu nhiều nhưng mình vẫn muốn hỏi chú tibu về vị thầy mà chú đã nói đến. :)
Chỉ còn một đường duy nhất là tinh tấn tu hành thì sẽ gặp được mặt Ngài đó mà thôi.

Thưa Thầy, ý Thầy có phải là, tinh tấn tu hành, rồi vị thầy đó sẽ tìm mình. Đúng không ạ?
....Soul of Stone....