Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ngại quá ! lại hỏi chú sư phụ tiếp vậy.  (Đọc 3837 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 08-11-2009, 11:54 PM

Chú ơi !

MẤy ngày nay con cứ ngủ mơ hòai àh, mà mơ sau khi công phú đó chú, con hay mơ thấy mình được đi dự tiệc mà ăn tòan là bánh ngọt và trái cây thôi, con mơ mấy đêm liền vậy đó, có một hôm con mơ thấy cái này lạ lắm, đó là sau khi ăn tiệc xong thì tới món tráng miệng, món đó là...gái tơ, lần đầu người ta mang cho con 1 cô gái khỏang 20 tuổi đẹp và khả ái, mời con tráng miệng, con từ chối, người ta lại mang đến 1 cô gái khác 16 tuổi (con nhìn khuôn mặt mà đóan tuổi thôi) con cũng từ chối và ra về, và con giật mình tỉnh ngủ, con cảm thấy là lạ sao đó và nghĩ là chú có là nói hể mà mơ thấy trai gái là do tham dục còn nhiều, nên con nghĩ là chắc tại vậy nên con liền niệm sám hối một hồi rồi ngủ thiếp đi đến sang luôn.

Hôm sau con dự định sẽ hỏi chú, nhưng nghĩ mình công phu chưa tới đâu hết mà cứ hỏi chú về giấc mơ hòai chú chẳng vui đâu, thế là con không hỏi, mấy ngày nay con cứ ấm ức mải là không biết công phu của mình tiến hay lùi mà sao chưa tới đâu hết, nếu lở mình bị lùi hay bị ai đó quấy phá thì sao? thôi đành phải hỏi chú vậy.

Chú đừng có buồn con nha chú, chú giải đáp giúp con với nha.

Àh chú ơi, dao này con hay ngửi thấy mùi trầm lắm chú, ngay cả khi con đang làm việc cũng ngửi thấy luôn, ngay lúc này nè chú khi con đang viết cái dòng này thì con cũng ngửi thấy mùi trâm luôn, khỏang vài giây thôi, không biết con có bị cảnh giới chi phối gì không chú?
« Sửa lần cuối: 09-11-2009, 12:33 AM gửi bởi QUANGMINH »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 09-11-2009, 02:35 AM

Chú ơi !

MẤy ngày nay con cứ ngủ mơ hòai àh, mà mơ sau khi công phú đó chú, con hay mơ thấy mình được đi dự tiệc mà ăn tòan là bánh ngọt và trái cây thôi, con mơ mấy đêm liền vậy đó, có một hôm con mơ thấy cái này lạ lắm, đó là sau khi ăn tiệc xong thì tới món tráng miệng, món đó là...gái tơ, lần đầu người ta mang cho con 1 cô gái khỏang 20 tuổi đẹp và khả ái, mời con tráng miệng, con từ chối, người ta lại mang đến 1 cô gái khác 16 tuổi (con nhìn khuôn mặt mà đóan tuổi thôi) con cũng từ chối và ra về, và con giật mình tỉnh ngủ, con cảm thấy là lạ sao đó và nghĩ là chú có là nói hể mà mơ thấy trai gái là do tham dục còn nhiều, nên con nghĩ là chắc tại vậy nên con liền niệm sám hối một hồi rồi ngủ thiếp đi đến sang luôn.
Ăn tiệc là thường thôi: Phước Hữu Lậu.
Ăn con gái thì dỡ hơn tý xíu. Nhưng từ chối thì lại là hay nhưng nên: cẫn thận chuyện người khác phái.
Trích dẫn
Hôm sau con dự định sẽ hỏi chú, nhưng nghĩ mình công phu chưa tới đâu hết mà cứ hỏi chú về giấc mơ hòai chú chẳng vui đâu, thế là con không hỏi, mấy ngày nay con cứ ấm ức mải là không biết công phu của mình tiến hay lùi mà sao chưa tới đâu hết, nếu lở mình bị lùi hay bị ai đó quấy phá thì sao? thôi đành phải hỏi chú vậy.

Chú đừng có buồn con nha chú, chú giải đáp giúp con với nha.
Đừng có chơi dại mà đoán mò khi chú còn sống, nó tốn thời giờ ghê lắm.
Trích dẫn
Àh chú ơi, dao này con hay ngửi thấy mùi trầm lắm chú, ngay cả khi con đang làm việc cũng ngửi thấy luôn, ngay lúc này nè chú khi con đang viết cái dòng này thì con cũng ngửi thấy mùi trâm luôn, khỏang vài giây thôi, không biết con có bị cảnh giới chi phối gì không chú?
Giữ giới  đã có tác dụng, hoặc là hộ pháp ghé chơi Smiley.
Hết
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #2 vào lúc: 09-11-2009, 02:50 AM

Cho TLT hỏi ké chút xíu
Trích dẫn
QM:Àh chú ơi, dao này con hay ngửi thấy mùi trầm lắm chú, ngay cả khi con đang làm việc cũng ngửi thấy luôn, ngay lúc này nè chú khi con đang viết cái dòng này thì con cũng ngửi thấy mùi trâm luôn, khỏang vài giây thôi, không biết con có bị cảnh giới chi phối gì không chú?

Trích dẫn
Chú Tibu :Giữ giới  đã có tác dụng, hoặc là hộ pháp ghé chơi

trong bài Nimita!ôi thật giản dị thì nói :

        Hộ pháp Kim cang: thường phát ra một mùi hầm (mùi của loại hầm tốt)

->> thế mùi hầm là mùi gì ạ? hộ pháp này và hộ pháp trên khác nhau hả Chú ( 2 mùi khác nhau)
 

Ngửi hay thấy “sau một thời gian” hành giả có thể bị cảnh giới ảnh hưởng và làm tăng bản ngã vì hai lý do:

1.   Khi đi hỏi thì không ai giải thích rõ rang, làm cho mình suy diễn là chỉ có mình là đạt tới trình độ tâm linh đó thôi. Đặc biệt, ai mà thấy hoa rơi nhiều thường hay bố thí một cách rất là “ta đây”.

2.   Phần đông là không ai thấy gì cả nên mình thường cho rằng: ta là tu hành tinh tấn hơn những người khác (là do lúc trước đó mình cũng như họ)


Mình hok muốn mà nó đến thì mình nín thở-đừng ngửi là được phải ko ạ?

Con cám ơn
Kính
TLT
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 09-11-2009, 03:03 AM

Cho TLT hỏi ké chút xíu
Trích dẫn
QM:Àh chú ơi, dao này con hay ngửi thấy mùi trầm lắm chú, ngay cả khi con đang làm việc cũng ngửi thấy luôn, ngay lúc này nè chú khi con đang viết cái dòng này thì con cũng ngửi thấy mùi trâm luôn, khỏang vài giây thôi, không biết con có bị cảnh giới chi phối gì không chú?

Trích dẫn
Chú Tibu :Giữ giới  đã có tác dụng, hoặc là hộ pháp ghé chơi

trong bài Nimita!ôi thật giản dị thì nói :

       Hộ pháp Kim cang: thường phát ra một mùi hầm (mùi của loại hầm tốt)

->> thế mùi hầm là mùi gì ạ? hộ pháp này và hộ pháp trên khác nhau hả Chú ( 2 mùi khác nhau)
Mùi Trầm đó! Viết lộn hihi
 
Trích dẫn
Ngửi hay thấy “sau một thời gian” hành giả có thể bị cảnh giới ảnh hưởng và làm tăng bản ngã vì hai lý do:

1.   Khi đi hỏi thì không ai giải thích rõ rang, làm cho mình suy diễn là chỉ có mình là đạt tới trình độ tâm linh đó thôi. Đặc biệt, ai mà thấy hoa rơi nhiều thường hay bố thí một cách rất là “ta đây”.

2.   Phần đông là không ai thấy gì cả nên mình thường cho rằng: ta là tu hành tinh tấn hơn những người khác (là do lúc trước đó mình cũng như họ)
Ở đây là dặn hờ, những người này giữ giới có lý lắm, nhưng vì không ai giải thích nên tưởng mình ... thành Phật hay là Bồ Tát rồi nên từ đó... ra đường cứ ... nhìn đèn điện (ý là lớn lối, đi đâu cũng hếch cái mặt lên! Y như là đang nhìn đèn ở trên trụ điện)

Trích dẫn
Mình hok muốn mà nó đến thì mình nín thở-đừng ngửi là được phải ko ạ?
Không được: Nó thơm từ trong ... dây thần kinh chớ không phải là khói từ ngoài bay vào!

Hết
« Sửa lần cuối: 09-11-2009, 03:11 AM gửi bởi Tibu »
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #4 vào lúc: 09-11-2009, 03:22 AM

Chị TLT viết : Mình hok muốn mà nó đến thì mình nín thở-đừng ngửi là được phải ko ạ?


Chị TLT ơi, cái mùi trầm đó nó đến bất ngờ lắm, mình mới ngửi thấy thôi khỏan vài giây là nó biến mất rồi, còn không kịp biết là nó đến từ đâu nữa thì làm sao mà nén thở kịp chứ.

QM có hôm đang ngủ thì tự nhiên cái tâm nó phát giác là có ai đang rình mình, thế là QM liền tỉnh dậy, ngay khi ấy cái mùi trầm nó bay thẳng vào mặt y như là có ai đem đổ vô vậy đó, chưa kịp định thần là hết ngay, lúc đó mà có muốn nín thở thì còn chẳng kịp.

Chú sư phụ ơi! con không chỉ ngửi thấy mùi trầm không thôi mà còn có khi ngửi thấy mùi bánh ngọt hay mùi thơm của cái cây nữa đó chú, nhưng mấy cái mùi đó thì ít hơn và chỉ xuất hiện mấy lấn gần đây thôi, đôi khi con đang đọc báo mà nhìn thấy có hình trái cây hay là bánh gì đó, nếu như con muốn ngửi thấy mùi thì liền được ngửi thấy, con nếu không muốn ngửi nữa thì cái mùi nó biến mất luôn, còn nếu như con nhìn thấy hình mà không muốn ngửi thì thôi sẽ không có mùi nào cả, cũng mai là còn có thể theo ý muốn, nếu không lở mà nhìn thấy ba cái đồ tạp nhạp mà cái mùi nó đến theo liền thì chắc là con không xem hình nào nữa hết. hi..hi..
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 09-11-2009, 04:02 AM

Chị TLT viết : Mình hok muốn mà nó đến thì mình nín thở-đừng ngửi là được phải ko ạ?


Chị TLT ơi, cái mùi trầm đó nó đến bất ngờ lắm, mình mới ngửi thấy thôi khỏan vài giây là nó biến mất rồi, còn không kịp biết là nó đến từ đâu nữa thì làm sao mà nén thở kịp chứ.

QM có hôm đang ngủ thì tự nhiên cái tâm nó phát giác là có ai đang rình mình, thế là QM liền tỉnh dậy, ngay khi ấy cái mùi trầm nó bay thẳng vào mặt y như là có ai đem đổ vô vậy đó, chưa kịp định thần là hết ngay, lúc đó mà có muốn nín thở thì còn chẳng kịp.

Chú sư phụ ơi! con không chỉ ngửi thấy mùi trầm không thôi mà còn có khi ngửi thấy mùi bánh ngọt hay mùi thơm của cái cây nữa đó chú, nhưng mấy cái mùi đó thì ít hơn và chỉ xuất hiện mấy lấn gần đây thôi, đôi khi con đang đọc báo mà nhìn thấy có hình trái cây hay là bánh gì đó, nếu như con muốn ngửi thấy mùi thì liền được ngửi thấy, con nếu không muốn ngửi nữa thì cái mùi nó biến mất luôn, còn nếu như con nhìn thấy hình mà không muốn ngửi thì thôi sẽ không có mùi nào cả, cũng mai là còn có thể theo ý muốn, nếu không lở mà nhìn thấy ba cái đồ tạp nhạp mà cái mùi nó đến theo liền thì chắc là con không xem hình nào nữa hết. hi..hi..
Thơm ngọt như bánh: Tha Hoá Tự Tại.

Để tránh thì chỉ còn hai nước:
1. Không tập nữa thì nó sẽ hết

2. Dùng chiêu của Ngài Xá Lợi Phất: Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giới cao đẹp hơn! Cũng như còn nhiều sự giải thoát cao đẹp hơn, tui còn rât nhiều việc phải làm!
Rồi vào lại đề mục và niệm liên tục. Một thời gian là nó sẽ hết.
Hết
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #6 vào lúc: 09-11-2009, 07:19 PM

Vâng con biết phải làm gì rồi ạh, cám ơn chú nhiều.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 09-11-2009, 07:28 PM

Cám ơn Chú tibu,cám ơn QMinh

Kính
TLT
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 21 câu truy vấn.