Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

con xin thầy và các ace trên dđ góp ý kiến cứu con

Bắt đầu bởi tuephuong5, Th9 07, 2012, 12:08 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tuephuong5

thưa thầy ,con biết rằng nghiệp con đã tạo con phải trả ,con củng còn phước nên con đã gặp thầy và đạo tràng HSTĐ ,
được thầy nhận cho tu tập theo thầy ,nghiệp thức con rất dử đôi lúc con ngồi niệm phật ,hay sám hối chúng nó chửi nhau
cải nhau ,nhiều lúc con phải hét lên ,ôm đầu chịu trận .Khi con còn nhỏ đôi lúc thấy chacon có nhửng hành động kỳ kỳ
cha con hay bỏ nhả đi nhiều tháng lang thangtrên biển ,không về nhà vì cha con lả thủy thủ .lớn lên một chút con được
người lớn cho biết ông nội con làm thầy lổ ban trị bệnh tà rất giỏi ,vì ông mất không ai nối nghiệp ,và cha con không chịu
làm thầy nên con cháu bị hành khùng điên ba trợn hết .Thật vậy ở dưới quê ông condòng họ 9phần bị hành man man hết
chịu ra thầy thì hết. Trước đây con chưa được gặp thầy ,nhưng con củng cương quyết không nhận và chống đối quyết liệt
có lúc tức quá con chửi toáng lên cho hả tức , kết quả họ nhập vào em gái con và họ mượn miệng nó chửi suốt 24/24 kiệt sức thiếp đi tỉnh dậy chửi tiếp,con không biết đi lấy thuốc tâm thần cho nó uống ,ngủ thì thôi thức lại chửi ,chịu không nổi con đánh nó u đầu sướt trán ,nằm liệt giường ,khỏe lại quậy tiếp ,đau khổ quá có người dắt con đi xem thầy ,
họ nói nhà con có ma ,cúng bái nhiều lắm ,tốn kém đốt giấy tiền vàng mả nhiều lắm ,nhưng vẩn không hết rồi tự miệng
nó ra nó chỉ mặt con nói :mày là vợ lớn của tao ,nó vổ ngực con này là vợ nhỏ của tao. Hằng đêm khi con ngủ linh hồn con bị dắt đi lang thang đứng ở các ngả đường ,không áo quần ,mơ mơ tỉnh tỉnh ,con sợ quá không dám ngủ nửa ,con
kê 3cái ghế đẩu nhỏ đở đầu lưng mông ,để không ngủ say ,nhưng hảy thiếp đi là con bị dắt đi ,hằng đêm khi con đọc
kinh họ ứng miệng em con hỏi mày đọc kinh cho ai nghe, rồi họ hét lớn hơn tiếng con niệm phật ,đọc kinh nửa nản quá
hằng đêm khi con ngủ gió sông thổi vào nhà tanh tưởi ,là con bị mê không cưởng được,rồi con mơ thấy hồn cha mẹ con
ngồi đó nhìn hồn phách con bị dắt đi lang thang ,có người biết chuyện nói tụi con bị mắc đằng dưới ,lại cúng bái ,giết gà
,vịt ,đốt vàng mả ,nhưng không hiểu sao lúc này con cương quyết khôngnghe theo nửa ,con cự cải sát sanh hại mạng ,
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

tuephuong5

con không đồng ý ,con bán nhà ,thì họ ứng vào một người tu pháp chuẩn đề chửa bệnh cho mọi người từ thiện tùy hỷ
không đòi thù lao đề nghị bán nhà cho con ,vì con tin nên giao cho họ toàn bộ số tiền con để mua nhà ở ,nhà thì họ không giao tiền họ không trả ,cóthưakiện thì không xử con biết đây là sự đạo diển của cảnh giới đó đả baỳra và con đả mắt bẩy ,không nơi ở bản thân con lại nuôi một đứa em khùng ,một đứa cháu nhỏ ,không thể ở ngoài đưởng con mua 1
cái bếp nát sửa lại ở ,họ lại đến quậy phá con qua nhửng người đả bán cho con cái bếp nát đó, con vẩn nhường nhịn  quà
cáp biếu xén hậu hỷ cho yên thân trong khi chính gia đình con lại chẳng có để tiêu dùng ,3 người tại thành phố hcm một
ngày chỉ có 20 ngàn gói gém tất cả ,ngay lối đi của gia đình con họ kê ghế đá con phải mua,200 ngàn để có lối ra vào ,
mùa mưa bảo ,họ trồng cây mận ngả đổ vào nhà con ,họ bắt conphải mua họ mới cho chặt ,họ thường xuyên tụ tập trước
cửa nhà con nói nhửng lời thô tục ,con phải dọn đi mướn nhà nơi khác ở ,vì con sợ nếu con có việc gì thì em khùng cháu
dại ra sau,nay con trở về thì họ lại kê ghế đá ,con nhịn ,con hiến máu nhân đạo và dùng toàn bộ số tiền bồi dưởng mua
quà tặng họ,và con đả báo chính quyền nhưng họ không xử ,con biết đây là cảnh giới đạo diển ,và con củng đả nhường
người dương đủ 3 lần, đầu năm con có đọc một bài viết của thầy trả lời trên dđ nhịn nhưng nếu họ vô duyên vô cớ gây
chuyện mải ta có quyền giải quyết ,conniệm phật ,tâm thức không yên ,suốt ngày cứ quanh quẩn ân oán tình thù ,niệm
sám hối quán mải chẳng thấy gì .con cùng đường xin thầy và ace trên dđ giúp cho con với con rối trí quá . chẳng biết làm
sao cho đúng .Nay họ lại biểucon cúng nửa, lần trước con khổ quá phải cúng theo họ .nay em khùng con không còn chưởi
chỉ hơi hơi man man.bây giờ con phải làm sao .tâm thức đông cứng không thể vui nổi ,con cố giắng lấy phim hoạt hình xem để cười mà cười không nổi .Thầy nói trong đống tro tàn ,phượng hoàng bay ra,con bây giờ là con heo què ,bị tròng
rọ sống không nổi .mà chết củng không xong .con xin thầy và các ace giúp con ý kiến gở rối đời đạo cho xong
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

vantamdalat

nghiệp! ôi là nghiệp mà!
bạn hãy bình tâm mà an trú chánh niệm vào đề mục cho thật chắc chắn.
trong thời gian chờ Thầy và các vị Bồ Tát giúp, thì bạn hãy tự tạo sự hỷ lạc mà vui vào đề mục trong lúc công phu.
bạn hãy cấm đầu, cấm cổ mà tu xì khói vào. bạn nhé.
chúc bạn an lạc, thành tựu trong tu hành!
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

PhucTrung

Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 07, 2012, 01:10 AM
con không đồng ý ,con bán nhà ,thì họ ứng vào một người tu pháp chuẩn đề chửa bệnh cho mọi người từ thiện tùy hỷ
không đòi thù lao đề nghị bán nhà cho con ,vì con tin nên giao cho họ toàn bộ số tiền con để mua nhà ở ,nhà thì họ không giao tiền họ không trả ,cóthưakiện thì không xử con biết đây là sự đạo diển của cảnh giới đó đả baỳra và con đả mắt bẩy ,không nơi ở bản thân con lại nuôi một đứa em khùng ,một đứa cháu nhỏ ,không thể ở ngoài đưởng con mua 1
cái bếp nát sửa lại ở ,họ lại đến quậy phá con qua nhửng người đả bán cho con cái bếp nát đó, con vẩn nhường nhịn  quà
cáp biếu xén hậu hỷ cho yên thân trong khi chính gia đình con lại chẳng có để tiêu dùng ,3 người tại thành phố hcm một
ngày chỉ có 20 ngàn gói gém tất cả ,ngay lối đi của gia đình con họ kê ghế đá con phải mua,200 ngàn để có lối ra vào ,
mùa mưa bảo ,họ trồng cây mận ngả đổ vào nhà con ,họ bắt conphải mua họ mới cho chặt ,họ thường xuyên tụ tập trước
cửa nhà con nói nhửng lời thô tục ,con phải dọn đi mướn nhà nơi khác ở ,vì con sợ nếu con có việc gì thì em khùng cháu
dại ra sau,nay con trở về thì họ lại kê ghế đá ,con nhịn ,con hiến máu nhân đạo và dùng toàn bộ số tiền bồi dưởng mua
quà tặng họ,và con đả báo chính quyền nhưng họ không xử ,con biết đây là cảnh giới đạo diển ,và con củng đả nhường
người dương đủ 3 lần, đầu năm con có đọc một bài viết của thầy trả lời trên dđ nhịn nhưng nếu họ vô duyên vô cớ gây
chuyện mải ta có quyền giải quyết ,conniệm phật ,tâm thức không yên ,suốt ngày cứ quanh quẩn ân oán tình thù ,niệm
sám hối quán mải chẳng thấy gì .con cùng đường xin thầy và ace trên dđ giúp cho con với con rối trí quá . chẳng biết làm
sao cho đúng .Nay họ lại biểucon cúng nửa, lần trước con khổ quá phải cúng theo họ .nay em khùng con không còn chưởi
chỉ hơi hơi man man.bây giờ con phải làm sao .tâm thức đông cứng không thể vui nổi ,con cố giắng lấy phim hoạt hình xem để cười mà cười không nổi .Thầy nói trong đống tro tàn ,phượng hoàng bay ra,con bây giờ là con heo què ,bị tròng
rọ sống không nổi .mà chết củng không xong .con xin thầy và các ace giúp con ý kiến gở rối đời đạo cho xong
Khó khăn là động lực để ta quyết tâm. Hãy quán sự vô thường và tinh tấn nhé. Về chuyên môn thì chờ Thầy vậy.

Bồ Đề Tâm

Là nghiệp thì mình đành phải trả thôi bạn àh! Nếu bạn không thể điều đình được với ác nghiệp thì chỉ có cách là  bạn hãy "biến nghiệp thành nguyện" thôi, nhiều khi khó khăn nó chính là cơ hội để rèn luyện mình trở nên mạnh mẽ hơn đó bạn ;)! Chúc bạn tinh tấn vượt qua được khó khăn này nhé! ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

shineallstar

Việc này bạn phải đợi Thầy !
Mọi việc về phước báu con theo lời chỉ dẫn, điều động của Thầy.

Rancon

Mỗi khi trong nhà có chuyện Thầy hay nói gia đình mà có một tu sĩ giỏi thì sẽ ngon lành.
Tuephuong5 trong lúc này hãy ráng mà vào cho bằng đươc chánh định, quán cho ra đề mục là ngon lành nhất.

lymacsau102000

Nghiệp vay trả là tất nhiên, nhưng hình như em có nhớ có 1 chiêu là xin họ trả từ từ, có tí phước rồi trả tiếp, họ mà dồn vô đường cùng thì tắt thở luôn ko ai trả.  :'(

quyettu

Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th9 09, 2012, 02:31 AM
Kính thưa Đạo Tràng Thanh Tịnh.

Thầy có dạy là:

Mường tượng Ông Phật ngồi trên Hoa sen 5 Cánh và đọc như vầy:

"con biết là không thể lấy cái hữu hạn để so với cái vô cùng...
cũng như không thể lấy chút phước báu hữu hạn để trả cái nghiệp từ vô lượng kiếp.
nguyên tắc là Cháo húp quanh nợ trả dần.
con xin các Ngài giúp cho con 6 thời đều bình an để con yên ổn tu hành;
Nguyện đồng Tu hành; Đồng Thành Tựu"

và chắc chắn điều bắt buộc là "có Hiếu và ăn Ngay Nói Thật"

HHDL
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6921.5

2 Tí

 ;) Chao bạn
  Trước mắt bạn tập theo cách của anh HHDL để tình hình bớt căng thẳng; khi mọi chuyện đã ổn bạn tiếp tục ráng làm ra đề mục như chỉ dẫn của Rắn con là ngon lành :D ;D.
  Những khi chấm đỏ của Tí ra ngon thì cuộc sống ngoài đời thấy dễ chịu rõ :D :D, còn khi đề mục yếu hay không ra thì những chuyện không vừa ý nó tới mặc sức mà đỡ ;D ;D ;D.
  Bạn thử "Nhổ cỏ" theo cách LC https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10133.msg39896;boardseen#new để được Hỷ Lạc mà có sức chiến đấu  ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

tuephuong5

Hôm nay tui bớt đau đầu ,vội vàng viết nhửng dòng cảm tạ đến các bạn trong chùa đả quan tâm chia xẻ phương cách để
tùi bình tỉnh tỉm ra lối thoát .Thành thật cám ơn tất cả những trái tim bồ tát trong đời thường,con lạy phật có như vậy con
mới biết con vẫn còn có phước .Nay con xin chư tổ thầy đạo tràng hoa sen trên đá chứng minh cho con ,nay được gặp tổ
gặp thầy thì tuổi khá lớn .thời gian ít nhưng con vẩn lết .con nguyện đời đời kiếp kiếp dù con tái sanh bất cứ nơi đâu đều
gặp thầy TIBU dắt dẩn,chỉ dạy cho con tu tập cho đến ngày con hoàn toàn tự tại trong sanh tử luân hồi .Sông có cạn ,đá
có mòn con không bao giờ dám nghi ngại lời thầy dạy bảo ,nếu vì vô minh con không tìm được thầy ,xin thầy đừng quên
con.ADIĐAPHẬT.
                                                                                   con heo què .
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Ga con

Chào bạn.
Gửi bạn bài viết này của Thầy trả lời cho 1 bạn đồng tu của Chùa HSTĐ, bạn đọc để hiểu rõ thêm và có thể làm những gì cần thiết cho gia đình nhé.

Đàm Luận Phật Pháp / Tịnh Độ / Re: Rắc Rối Gia Đình
Tháng Mười Hai 22, 2009, 08:46:48 PM
Trích dẫn từ: Pha Le trong Tháng Mười Hai 22, 2009, 09:48:51 AM
Anh Tibu ơi,
Cho mình hỏi thêm về sát nghiệp mà anh nói gia đình mình mắc phải là của mình hay của các con vậy anh? Mình vốn biết người đàn bà kia đương không thuê thầy truy cùng giết tận gia đình mình từ khi chưa gặp mặt chắc cũng do ân nợ từ kiếp nào nên mới gây ra như vậy, nhưng đi hỏi thì không thể biết thực sự ai trong nhà mình đã nợ gì cô ta, và cần trả nợ thế nào thì cô ta mới thôi đeo bám.


Tibu trả lời: Âm dương cùng một luật: Trong chiến tranh, con người không thích chuyện giết trẻ em. Bên kia thế giới thì cũng vậy: Không có ai ưa chuyện này hết. Và không có ai mà làm chuyện này cả. Chỉ có cái tâm lo sợ của mình ... nó làm mà thôi.
Em nó bị bệnh gọi là "ảo thanh" đó. Không có phải là do cái gì làm ra đâu.
Tình hình chiến trường như vầy:
Tâm dẫn đầu tất cả, tâm đẻ ra mọi chuyện:
Trong gia đình thì do nghiệp sát nhiều mà nó không yên. Đó là thực tế. Trong hoàn cảnh như vậy thì tâm cũng không thể yên được luôn. Vì những hiện tượng mà Chị đã kể.
Tibu đã nói là: Em nó bị bịnh gọi là "ảo thanh". Có nghĩa là nên dùng thuốc an thần để chữa. Trong gia đình tibu có người bị như vậy. Và chẳng ai tin tibu và có ... mướn người về nhà làm việc y như Chị vừa làm. Nhưng đâu có hết! Rốt cuộc cũng phải dùng thuốc an thần thì nó bớt hẳn.
Làm sao mà tibu biết được đâu là bệnh thần kinh, đâu là bệnh ma nhập?

Chị đừng có chắc ăn, và lo sợ những quyền năng mà người khác có thể làm được. Toàn là nói dóc không mà thôi, đó là chiến tranh "tâm lý".
Trong gia đình, lúc nào tibu cũng chỉ có một yêu cầu độc nhất là nên có một người tu hành. Chuyện này để nâng cao Phước báu gia đình lên.

Thông thường, không có ai đủ quyền năng để làm gì cả.
Những chuyện rắc rối, khó hiểu: Do "cái tâm" của mình nó tạo ra mà thôi.
Trong hoàn cảnh rối ren như vậy! Chính cái tâm hay lo sợ, nó "bắt ấn Triệu Thỉnh" để mà cho phép những người ngoài vào nhà của mình và làm này, làm nọ.
Tâm của mình chỉ lo niệm Phật thì khi "tâm lực đã đủ mạnh" thì chẳng có ai vào được cả. Nhà trở nên yên tĩnh hơn.
Mình sẽ nhìn ra đâu là "Ma nhập" và đâu là do bệnh thần kinh.
Vì rất là dễ hiểu: Ma mà nhập vào thì rất là sợ người "Niệm Phật".
Còn nó cũng phá phách như vầy, như kia mà lại chẳng sợ "Người Niệm Phật" gì hết: thì đó là bệnh thần kinh.

Trong hoàn cảnh rối ren, Chị nên đọc chậm rãi và suy nghĩ cho kỹ.
Hết.

tuephuong5

thưa thầy và các ace trên dđ ,mấy ngày nay conđược sóng lặng gió êmnên  tâm thức con iên ổn được một chút ,nay biển lại động sóng lại dậy nhưng con sẽ cố giắng như lời thầy dạy không sợ cái sợ của mình.trước đây vì lời phát nguyện con và một chị cùng tìm đường thoát khổ ,và con củng nguyện con được gì củng san sẻ cho chị trong việc tu tập,con đã cố giắng tới cùng nói cho chị việc này ,việckia khi con đọc được những lời dạy của thầy trên dđ,vì chị gặp khó khăn trong việc sử dụng máy tính trùng giờ với chủ nợ .có nhiều lúc con bị các cảnh giới bao vây chị quính con tơi tả,chị đâu có biết .vì con muốn chị nhận thấy chân thật tướng của sự việc .hậu quả của ngưởi bị sự xuất nhập ở kiếp sau là căn bệnh thiểu năng trí tuệ,mìnhtu theo phật mà bị như vậy mang tiếng cho đạo phật, và uổng công sức của mình quá ,tu lôi thôi biết kiếp sau còn được làm người ,được gặp phật pháp để tu không ,con tiếc vì chị tu tinh tấn và giỏi hơn con nhiều ,nhiều chuyện xía vào chuyện của người mà không đủ lực bị chúng quánh ,phun nước bọt vào mặt là chuyện bình thường.có lẻ chị thấy vì con cương quyết cự tuyệt với chuyện thầy bà bị nhà tan cửa nát nên chị sợ chăng,ông bà dạy nói chuyện của người nói 2 lần thôi qua lần thứ ba sẽ trở thành oan gia,nay con đã thấy rỏ cảnh giới đạo diển con và chị sắp thành oan gia , thầy đã phân tích kỹ thuật tu tập của chị và con vẩn còn lấn cấn cảnh giới củ,con sẽ cố giắng vượt qua bằng mọi cách,con xin phép thầy con mượn dđ nói với chị từ nay con và chị chỉ là 2 người bạn bình thường của đời không còn dính líu chuyện đạo nửa,con vẩn quý chị như ngày nào khi 2 đứa bị nghiệp dập tơi tả .nếu trong 2 đứa có một đứa leo được đến tứ thiền được sự công nhận của thầy thì sẽ có chuyện nói tiếp ,vì con mới làm quen với máy tính,nên việc sử dụng chưa thạo lắm con xin thầy và ace trên dđ tha lổi cho con ,vì việc này,thưa thầy con đã bị nghiệp dắt chạy vòng quanh miệng chén từ nhỏ mà con không hay ,nay con đã được thầy và các ace trên dđ dắt đường cho con chạy dại gì con không chạy ,con thấy rỏ được sự việc con chưa qua được chứ không phải là không qua được.con tự nhủ thầy đã không bỏ con thì việc gì con bỏ con.bây giờ con đắn đo có nên cúng đưa các bác thiếu nhi đi theo sự gợi ý của các huynh đệ tỷ muội hay không,vì bây giờ con thấy rỏ đứa cháu con 16 tuổi đang có những cái bất thường trong suy nghĩ , như con phân tích ng
nghiệpbất hiếu sẽ làm nó gặp nhiều việc không hay trong nhiều kiếp .nó vẩn không nghe vẩn nạt nộ mẹ nó ,coi truyện trên mạng tránh không được coi truyện nhảm nhí ảnh hưởng đến việc học không tốt ,nó vẩn không nghe thiệt con đau cả đầu ,thầy ơi thầy làm phước cho con lời khuyên có nên cúng nhờ chư vị lụm họ đi không ,để họ tác động bậy bạ miết chắc con nhỏ man luôn quá ,vì con biết chắc chắn họ đang tạo ra việc này để con phân tâm .họ đáng sợ như vậy biểu làm sao con tới gần được ..mưu mô đủ thứ .xin thầy cho con ý kiến giúp con...con cám ơn thầy .con heo quay .....adiđaphật.
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

Rancon

Tuephuong5 có thể vào mục chia vui nhờ độ tử cho các em bé.
Ngoài ra thì cố gắng mà vào được chánh định. Chỉ còn như thế thôi.

Tibu

Trích dẫn từ: rancon trên Th10 13, 2012, 03:56 AM
Tuephuong5 có thể vào mục chia vui nhờ độ tử cho các em bé.
Ngoài ra thì cố gắng mà vào được chánh định. Chỉ còn như thế thôi.
Rancon đề nghị như vậy mà đúng đó.

Trong cảnh đầu sôi lửa bỏng như vậy!

Gia đình chỉ còn có một người là tuephuong5 là người tỉnh trí nhất thì chỉ còn cách là mở đường máu im lặng, nghiến răng, cuối thấp người xuống và dùng công phu để mà ủi tới!

Đây là cũng kinh nghiệm của chính gia đình của tibu.

Không có một ai trong gia đình chịu tu hành cho ra đầu ra đủa hết, Cho nên trong tình hình thê thảm như vậy thì chỉ còn có tibu đi chiến đấu mà thôi! Và dĩ nhiên trong khi chiến đấu một mất một còn, thì tibu không thèm nhìn ai hết, và chả có lo cho ai hết (vì lo cũng chẳng được gì). Chỉ có lo tu hành cho xong.

Ở đây có hai (2) vấn đề:

1. Nếu làm chưa xong, thì họ sẽ là đối tượng cho tibu tấn công khi tibu tu xong, cho dù là tibu ở bất cứ hành tinh nào đi nữa... thì tibu cũng sẽ quay về và sẽ chỉ cho họ tu hành.

2. Nếu làm xong trước khi mình chết thì thì phân thân để chờ cho những thành viên trong gia đình này bị chết! Trong khi họ hoang mang với cận tử nghiệp thì tibu sẽ ra tay! hehehe! ;D ;D ;D Còn bây giờ, do Vô Minh nên:
Họ còn ở trong ảo giác của sự "trường sinh bất tử"

Lời bàn về chuyện "Trường sinh bất tử":

Ai cũng biết:
Rồi chính mình sẽ chết! Và mình cũng chưa biết cái chết... nó ra làm sao! Nhưng chuyện chết nó lại quá xa vời! Và đi đến kết luận là: Sẽ tính sau!...)
Hết lời bàn

Cho nên tibu cứ nằm im hồi hướng "Đồng tu hành, đồng thành tựu" và sau đó là... rình thôi. ;D ;D ;D