Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:21 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Phá Thai  (Đọc 5068 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
vào lúc: 07-09-2012, 06:41 AM

Con kính chào Chú tibu và các sư huynh, sư tỷ trong đạo tràng.
Có những vấn đề mà có nằm mơ con cũng không dám mơ đến, và gia đình chúng con hôm nay phải đối mặt với 1 trong những vấn đề đó.
Đưa em gái ngoan hiền ngày xưa bỗng dậy thì rồi hư hỏng, mất dạy, năm nay 14 tuổi và trót mang trong mình 1 thai nhi 2 tuần tuổi.
Chúng con biết mọi lỗi lầm đều xuất phát từ việc giáo dục không nghiêm, hôm nay mọi chuyện đã lỡ làng, gia đình chúng con vô cùng lo sợ và hoang mang, nhưng em nó lại không, em nó vẫn ngây thơ như cái tuổi 14 vậy.
Con biết ngoài gia đình con, vẫn còn nhiều gia đình khác cũng gặp phải chuyện này, chúng con xin thầy và các sư huynh, sư tỷ cho chúng con 1 bài pháp về việc mang thai ngoài ý muốn, những tác hại đến bản thân và gia đình, những việc chúng con nên làm lúc này và tương lai,...
Con xin kính tri ân và nguyện làm theo những gì được chỉ bảo.
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #1 vào lúc: 07-09-2012, 08:20 AM

Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 07-09-2012, 09:36 AM

 Xin lỗi lightwest nhưng đệ đọc cái link lightwest  đưa ra thì xét theo câu hỏi của lymacsau10200, thì vẫn chưa đề cập đúng vào vấn đề, vì link lightwest  đưa ra là nói về sám hối.
  @lymacsau102000 :  Anh vào đây đọc xem sao: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8137.0;wap2
 "Có chơi có chịu" làm những việc như thế dẫn đến có thai thì không thể trách ai được, Ai có ý định phá thai chứ theo TCH thì "thà chết cũng không nên phá" ,vì vẫn có thẻ cưới chui và giữ được đứa bé(  TCH cũng có  quen  và được biết chuyện  2 đứa 92 và 97 mới cưới nhau) mặc dù là ảnh hưởng đến tương lai , họ là người bình thường quan tâm gì về phật pháp mà còn như thế ...còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về gia đình anh thôi, nhưng nên nhớ mình sẽ phải chịu cái nghiệp mình gây ra  Là một thanh niên trẻ mà TCH cứ đọc đến mấy cái chuyện về lối sống các bạn trẻ bây giờ là thấy không có thoải mái.
« Sửa lần cuối: 07-09-2012, 08:54 PM gửi bởi TCH »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 07-09-2012, 10:33 AM

Thưa Tch,

Chuyện làm đúng hay sai là do duyên nghiệp của người ta. Bạn dùng chữ sa đọa đó tui đọc thật chói. Xin lỗi bạn, mục đích vào đạo tràng của bạn là để tu tập hay là phán xét người ta? Nếu là tu tập xin bạn làm ơn vui lòng quay lại bàn chuyện tu tập, thực hành, giữ giới. Cám ơn.

@lý mạc sầu: phá thai cũng như là giết đi một sinh mệnh. Chưa kể nỗi đau thể xác và tinh thần trên người mẹ của đứa nhỏ. Là một tu sĩ của hoasentrenda tui nghĩ bạn sẽ biết chúngta đều xót xa ngay cả khi con tôm con cá chết chứ đừng nói là con người. Hy vọng nếu có thể mong gia đình hãy suy nghĩ thật kĩ. Vì có những người muốn có con mà không thể.
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #4 vào lúc: 07-09-2012, 12:20 PM

Xin lỗi lightwest nhưng đệ đọc cái link lightwest  đưa ra thì xét theo câu hỏi của lymacsau10200, thì vẫn chưa đề cập đúng vào vấn đề, vì link lightwest  đưa ra là nói về sám hối.
  @lymacsau102000 :  Anh vào đây đọc xem sao: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8137.0;wap2
 "Có chơi có chịu" sa đọa làm những việc như thế dẫn đến có thai thì không thể trách ai được, Ai có ý định phá thai chứ theo TCH thì "thà chết cũng không nên phá" ,vì vẫn có thẻ cưới chui và giữ được đứa bé(  TCH cũng có  quen  và được biết chuyện  2 đứa 92 và 97 mới cưới nhau) mặc dù là ảnh hưởng đến tương lai , họ là người bình thường quan tâm gì về phật pháp mà còn như thế ...còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về gia đình anh thôi, nhưng nên nhớ mình sẽ phải chịu cái nghiệp mình gây ra  Là một thanh niên trẻ mà TCH cứ đọc đến mấy cái chuyện về lối sống các bạn trẻ bây giờ là thấy không có thoải mái.
Nam mô a di đà phật, con thật sự khủng hoảng quá rồi, con sợ teo hết cả cơ thể rồi cả nhà ạ. "người mẹ", Cha con và Mẹ con đều không biết hoasentrenda, khuyên họ theo cũng khó nữa, chỉ mình con biết thôi. Con là người gián tiếp tác động trong chuyện này, nếu chuyện đó xảy ra chắc con hết đường tu luôn. Trời ơi.
Trích dẫn
Tibu:
Cái gì cũng có cái luật của nó, và cái gì cũng khó:
Làm nhà mà không biết luật thẳng gốc "thước thợ".

Thì thiên nhiên sẽ dạy cho những bài học nhớ đời.

Luật gì thì cũng có chuyện du di, khoang hồng, tình và lý,...

Nhưng quy luật thiên nhiên là "không tha thứ"!
Hể mà làm trật là ... chết với lại luật thiên nhiên không có chuyện báo trước.

Chỉ có vậy.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #5 vào lúc: 07-09-2012, 08:53 PM

@ Rắn Con: Chữ sa đọa nghe nặng nề quá thì TCH xóa chữ đó đi vậy.

@lymacsau102000: Nếu chuyện đó xảy ra cho dù Anh đã khuyên bảo hết mức mà không đươc thì cũng không phải lỗi của Anh, không có chuyện hết đường tu đâu.
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #6 vào lúc: 08-09-2012, 12:02 PM

Xin lỗi lightwest nhưng đệ đọc cái link lightwest  đưa ra thì xét theo câu hỏi của lymacsau10200, thì vẫn chưa đề cập đúng vào vấn đề, vì link lightwest  đưa ra là nói về sám hối.
  @lymacsau102000 :  Anh vào đây đọc xem sao: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8137.0;wap2
 "Có chơi có chịu" làm những việc như thế dẫn đến có thai thì không thể trách ai được, Ai có ý định phá thai chứ theo TCH thì "thà chết cũng không nên phá" ,vì vẫn có thẻ cưới chui và giữ được đứa bé(  TCH cũng có  quen  và được biết chuyện  2 đứa 92 và 97 mới cưới nhau) mặc dù là ảnh hưởng đến tương lai , họ là người bình thường quan tâm gì về phật pháp mà còn như thế ...còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về gia đình anh thôi, nhưng nên nhớ mình sẽ phải chịu cái nghiệp mình gây ra  Là một thanh niên trẻ mà TCH cứ đọc đến mấy cái chuyện về lối sống các bạn trẻ bây giờ là thấy không có thoải mái.
@TCH:Bạn TCH ko để ý 2-1, 1-1 là đề cập đến chuyện nhân quả kiếp này kiếp trước sao ?? Khi bạn chưa tu tập xong thì làm sao biết được đó là do người ta phải trả nợ (cái thai) hay là do mình quá trớn. Mình đề cập đến chuyện Sám Hối trong link trên là muốn nói rằng mình hãy cố gắng hết sức để giữ nó lại, nhưng nếu rơi vào cái trường hợp không thể nào theo ý mình thì phải làm cái việc trong link trên.
@lymacsau102000: em xin chia sẻ với chị những điều đang xảy ra với gia đình chị, chị hãy cố gắng hết sức để khuyên gia đình nên giữ lại, còn cái chuyện họ có chịu đồng ý hay không thì tùy phước báu giá đình và mỗi cá nhân có nhiều để vượt qua chuyện lần này không. Em mong chị cùng gia đình sớm vượt qua chuyện này, và có kết quả tốt đẹp nhất  Smiley
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #7 vào lúc: 08-09-2012, 07:00 PM

thân gởi bạn Lymacsau ,thân tui củng chẳng ra gì nhưng khi đọc nhửng dòng lo lắng của bạn gởi trên dđ ,tui buột lòng phải đem câu truyện nhà mình kể cho bạn nghe ,mình không có gia đình nhưng bây giờ đang nuôi một đứa em điên bị vong nhập vì phá thai ,trước đây vì vô minh mình hay phán xét người khác lắm ,nói lung tung,nói linh tinh, nay nhờ học
được trên đạo tràng hstđ mình đả khôn ra nhiều ,đả biết kiềm cái miệng lại khẩu nghiệp đáng sợ lắm ,trong nhà bạn có ai
tin phật pháp không ,nếu có thì bạn dể thuyết phục ,và nếu bạn chưa có gia đình thì đây là một bài toán lớn cho bạn ,cho
một người mang danh tu sĩ ,con cái có 4 đường để đến với ta ,đến để trả cho xong ân oán tình thù ,thân chào bạn...
ADIDAPHAT.con heo què.....
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #8 vào lúc: 11-09-2012, 02:58 AM

Trích dẫn
Con kính chào Chú tibu và các sư huynh, sư tỷ trong đạo tràng.
Có những vấn đề mà có nằm mơ con cũng không dám mơ đến, và gia đình chúng con hôm nay phải đối mặt với 1 trong những vấn đề đó.
Đưa em gái ngoan hiền ngày xưa bỗng dậy thì rồi hư hỏng, mất dạy, năm nay 14 tuổi và trót mang trong mình 1 thai nhi 2 tuần tuổi.
Chúng con biết mọi lỗi lầm đều xuất phát từ việc giáo dục không nghiêm, hôm nay mọi chuyện đã lỡ làng, gia đình chúng con vô cùng lo sợ và hoang mang, nhưng em nó lại không, em nó vẫn ngây thơ như cái tuổi 14 vậy.
Con biết ngoài gia đình con, vẫn còn nhiều gia đình khác cũng gặp phải chuyện này, chúng con xin thầy và các sư huynh, sư tỷ cho chúng con 1 bài pháp về việc mang thai ngoài ý muốn, những tác hại đến bản thân và gia đình, những việc chúng con nên làm lúc này và tương lai,...
Con xin kính tri ân và nguyện làm theo những gì được chỉ bảo.
.
   Trước khi là bà già thì Liên Hương cũng từng là cô bé 14 tuổi như cháu của bạn , Theo LH cô bé đáng thương hơn là trách , nếu có đều kiện thì Lymacsau nên an ủi cô bé và thật nhẹ nhàng giải thích cho ba mẹ cô bé hiểu.
  Chúng ta đến và đi trong cuôc đời này đều bởi duyên và nghiệp,Phá thai cũng là một nghiệp sát .Mà giết người là phải đền tội dù trước hay sau mà thôi.
 Thôi thì vì một sinh mạng Lymacsau hảy làm tất cả nhửng gì mình có thể làm đi.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 11-09-2012, 10:11 AM

Lymacsau thân mến
 Trong nhà khi có chuyện "động trời" xảy ra là ai ai cũng muốn nó biến mất liền vì chỉ nghĩ đến nó thui cũng là thấy.... khủng khiếp không chịu nổi,cỏn nghĩ đến hậu quả tương lai thi lại cảng muốn"giải quyết nhanh,gọn lẹ"
 Vấn đề ở chỗ là: bản thân mình lai biết cái hậu quả bên trong-vấn đề tâm linh (do Thầy đã nói),còn người nhà thì chỉ thấy cái hậu quả ở bên ngoài đời khi phá thai
 Khi so sánh 2 hậu quả này:
 -Nếu phá thai có thể được chấm dứt "sự khủng khiếp"trong 1 giờ đồng hồ-che mắt thiên hạ. nhưng ảnh hưởng của nó kéo dài trong kiếp này và....nhiều kiếp sống khác-và ảnh hưởng nhất là khi mình tu hành
- Nếu giữ lại: ảnh hưởng của nó gây ra sự xáo trộn và xấu hổ trong và ngoài gia đình có thể kéo dài 9,10 tháng hoặc 1 năm,hoặc hơn nữa....nhưng chỉ trong 1 kiếp người.
Nhưng nếu với sự thương iêu và trung thực thì cuộc sống hạnh phúc và bình an sẽ đến không bao lâu đâu ,sau biến cố đó..

Mình biết  rằng Lymacsau không thích  nghe chuyện đời thường..,chỉ thích những chuyện tâm linh(bài Cúng Thí Thực),thì bây giờ Lymacsau cố gắng,cố gắng can đảm ..hành động chuyện tâm linh này vì những người thương của mình..
TLT không biết Lymacsau bao nhiêu tuổi để có thể gánh vác chuyện này ,nhưng TLT nghĩ như thế này:

-Nếu LMS  la người trưởng thành ,đã kiếm dược tiền nuôi sống bản thân mình thì hãy nói với Cha Mẹ là sẽ nhận lấy bao bọc đứa em và nhận lo chăm khi  đứa bé chào đời( trong tình huống gia đình can đảm chấp nhận chuyện của em gái).Sẽ rất cực nhưng sẽ vui và thanh thản
   
- Nếu LMS  là người chưa trưởng thành ,còn phục thuộc KT gia đình,hoặc gia đình không chịu nổi dư luận,thì LMS  hãy thuyết phục Cha Mẹ đưa em đến một nơi (như của bên Thiên Chúa Giáo)chăm sóc các Bà mẹ lỡ thì,rùi sau đó thì mình giải quyết chuyện em bé sau (hình như nơi đó có tên là Mái ấm Mai Linh)
   
-Về dư luận, thì mình cũng không nên lo lắng quá:nếu ai hỏi cứ nói thẳng và thật…Nếu ai đó  nói xong thì người  ta cũng chẳng giữ làm gì,(chỉ có mình là giữ hoài thui ).Đừng lo lắng quá,chẳng qua là nhân quả thì mình biết trước như vậy và cố,cố chịu đựng….rùi thời gian qua mau và sẽ hết thui
   
TLT mạnh tay viết như vậy vì TLT đã có người quen gặp biến cố này,…họ vẫn giữ em bé,… sau này họ vẫn sống binh thường,hạnh phúc như những người khác ..

Lymacsau  ơi ! hãy can đảm lên vì biết điều này là đúng,là phải ,…
Cô gắng hết sức mình và bảo vệ đến cùng vì tình thương với em gái của mình và vì đứa bé nhỏ xíu không hề có tội....
Đừng để người thân của mình phạm tội và tòng phạm ….

Em bé nhỏ xíu được sinh ra đời và được bồng ẵm nuôi nấng  là ….thấy thương lắm lắm,chịu không nổi dù chỉ  xa bé 1 ngày….


Kính

 
« Sửa lần cuối: 11-09-2012, 10:19 PM gửi bởi TLT »
Logged
Hổ Phách
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hổ Phách
Trả lời #10 vào lúc: 11-09-2012, 09:16 PM

Chị TLT nói hay quá, mình hãy nghĩ đến những ai muốn có con tha thiết mà không có được, lấy cái tâm rằng mình còn phước báu có được đứa con mà hãy giữ đứa bé lại. Như chị TLT nói khi sinh bé ra rồi thì sẽ thấy thương bé liền, từ cái miệng chúm chím, con mắt đen tròn, hãy nghĩ lại trời ơi ai đành phải hủy đứa bé dễ thương này được chứ?

beti kính
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #11 vào lúc: 12-09-2012, 04:22 AM

lymacsau thân ,mấy ngày nay tui đau đầu quá muốn vở cái đầu nhức xuống 2 con mắt ,nói chuyện với bạn không đầu ,
không đuôi thành thật xin lổi ,ông tlt đã nói giùm ý của tui,tui củng cám ơn ông ,tui đang hoa mắt nhức cái đầu, suy nghỉ
không còn mạch lạc , các bạn còn nhỏ mà đả nghĩ đến chuyện vô thường ,giắng công tu tập ,hồi tui còn nhỏ phải có ai chỉ tui tu thì hay biết mấy ,nhưng thôi thì có còn hơn không(tự an ủi vậy )tui giắng kềm cái tâm và cố giắng niệm phật tới
đâu hay tới đó.Trong mấy tập tin có nhiều bài viết hay lắm ,mađe in việt nam độc nhất vô nhị (tui cố làm cho cái tâm thức
nó giản ra) nó đông cứng đặc sệt giống như tàu hủ nát )thôi bạn đừng lo cố giắng cùng với gia đình tìm ra phương cách
hay nhất ,để giải quyết.Bạn kể chuyện em tui bị khùng vì lở ham vui rồi bỏ thai cho gia đình nghe nếu gia đình bạnkhông
tin tui xin dắt em tui cho thấy để làm chứng(nếu bạn ở tp).cám ơn bạn còn nhỏ mà đả nghỉ đến tu tập ,giỏi quá chừng.
thân chào bạn,chúc bạn sáng suốt .con heo què.adiđaphật .
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #12 vào lúc: 26-09-2012, 10:03 PM

TLT trích 1 phần câu chuyện mà trước đây Sư tỷ TNT có ghi cho TLT biết về hậu quả  của người làm chuyện đau lòng về thai nhi,và ảnh hưởng của nó khủng khiếp như thế nào.
Thầy tụi mình kỳ đó bị "chà xát tim,không nói được,điếc đặc..lun" do ảnh hưởng của chuyện này

Trích dẫn
...rồi hỏi Chú muốn phá thai …Chú cản không cho làm …Nhưng sau đó họ vẫn làm …rồi nhờ Chú và mấy Nhí độ tử …Chú làm không được …và các Nhí cũng không làm được …vì khi làm thì Nhí sẽ thấy toàn bộ sự tình của câu chuyện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bào thai …thì sẽ làm Nhí bị điên và coi như mất đi Nhí đó vì chuyện lãng xẹt này
..............
Người đó làm Chú bị đụng phải lời nguyện " Thề Nguyện độ " nhưng giờ lại không làm được, nên cảm thấy như " ai dùng giấy nhám chà xát trái tim mình vậy đó " !
Cái này ví như Con Quỷ hiện ra bảo Thần Đèn đi giết Aladan vậy đó !

TLT cảm thấy hơi tiếc,sao hôm trước không trích phần này sớm hơn.. Undecided Undecided
Mong sao ....không bao giờ tái diễn nữa...   Undecided

Kính
« Sửa lần cuối: 27-09-2012, 01:31 AM gửi bởi TLT »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #13 vào lúc: 27-09-2012, 03:20 AM

Cám ơn chị Tlt đã đưa phần trích dẫn này lên. Chuyện này Chú Tibu đã chịu đựng trong một thời gian dài mà không nói ra. Nó là một nổi buồn không thể diễn tả khi mà mắt chú lúc nào cũng long lanh nước, như chực khóc, như chực trào ra những giọt lệ. Những giọt lệ xót xa...

Cám ơn chị lần nữa vì đã đưa trích dẫn này lên.



Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #14 vào lúc: 27-09-2012, 06:13 AM

em xin cảm ơn hoasentrenda và chị TLT. Cha mẹ đã quyết định, em đã cố hết sức, dùng những gì em học hỏi được của các anh chị và trang nhà hoasentrenda để thuyết phục nhưng chắc phước đức em không đủ lớn để có thể đấu tranh giành lại sự sống cho em ấy. Mọi chuyện đã xảy ra. Em thấy trái tim mình đau nhói, ray rứt khi nghĩ đến, mấy hôm nay em tập cũng không nổi, em buồn như cái gì vậy đó.
em xin lỗi Thầy và các bồ tát Nhí, em đã nhận pháp mà không tu tập đàng hoàng, đã biết luật mà còn phạm luật, được sống trong tình thương của hoasentrenda mà không biết trân trọng. Hôm nay đọc được những gì chị TLT phân tích em càng thấy mình như 1 cái loài gì đó man rợ, ghê tởm và mất dạy tận cùng.
em xin lỗi tất cả mọi người.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 27-09-2012, 05:48 PM

em xin cảm ơn hoasentrenda và chị TLT. Cha mẹ đã quyết định, em đã cố hết sức, dùng những gì em học hỏi được của các anh chị và trang nhà hoasentrenda để thuyết phục nhưng chắc phước đức em không đủ lớn để có thể đấu tranh giành lại sự sống cho em ấy. Mọi chuyện đã xảy ra. Em thấy trái tim mình đau nhói, ray rứt khi nghĩ đến, mấy hôm nay em tập cũng không nổi, em buồn như cái gì vậy đó.
em xin lỗi Thầy và các bồ tát Nhí, em đã nhận pháp mà không tu tập đàng hoàng, đã biết luật mà còn phạm luật, được sống trong tình thương của hoasentrenda mà không biết trân trọng. Hôm nay đọc được những gì chị TLT phân tích em càng thấy mình như 1 cái loài gì đó man rợ, ghê tởm và mất dạy tận cùng.
em xin lỗi tất cả mọi người.
Bình tỉnh, bình tỉnh. Khoang nóng, khoang nóng...

Thông thường thì bà con khi tu theo HSTD đều có ý nghĩ là hể mà vào được đây rồi thì là xong!

Nhưng thực tế lại không đúng như vậy!

Kinh Phật cũng không có gì để bảo kê là sẽ an toàn khi tu theo Ngài (Chuyện cái búa tạ, chuyện Ngài Mục Kiền Liên, Chuyện chính gia đình Đức Bổn Sư bị tru di tam tộc,...).
Tuy là đã tránh nhưng, cũng như là tai nạn xe cộ, mình không có tông người ta thật đó! Nhưng người ta vẫn có thể tông mình như thường! Cho dù mình có kỹ lưỡng thế mấy đi nữa.

Chuyện kế tiếp là sao? Đó mới là vấn đề:

Câu chuyện chỉ vây quanh việc có làm được chuyện an trú chánh niệm đằng trước mặt  hay không mà thôi.

Tại đây, chỉ còn lại hai (2) vấn đề:
1. Nếu đề mục vẫn hiện ra, kèm theo tình trạng hỷ lạc thì trong nhân quả đây là 1 đều (1-1).
Có nghĩa là hồi xa xưa ông đã làm mất một thai nhi (là chính tui). Và nay chuyện này đã xảy ra lại cho ông như vậy là một đều (1-1)! Chính vì thế mà đề mục vẫn hiện ra như thường mà chúng tôi biết là: Giữa chúng ta, không có nghiệp sát nào xảy ra cả.

2. Còn như đề mục không ra thì đây mới là vấn đề. Tức là 1-0 nghiêng về phe "người lớn". Từ chỗ này mới ra cách tu hành, cách sám hối, cách hồi hướng,...

Và số này không phải là ít! Cho nên chỉ còn nước, để xóa tội vong nhân này, thì chỉ còn cách là dợt, dợt và dợt mà thôi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.071 seconds với 19 câu truy vấn.