Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:12 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin mọi người xem qua và góp ý ạ!  (Đọc 1993 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
vào lúc: 23-09-2012, 07:55 AM

Chào mọi người,

Tối nay về nhà, thì thấy đèn ở mấy trang thờ trong nhà đã được sáng lại sau mấy tuần bị con rút điện; trên bàn thờ nghi ngút nhang khói thơm phức; Ba con thì đang lúi húi dán lại cái khung lộng hình ngài A Di Đà bị bể. Haiz, thoáng suy nghĩ 1 chút rồi con cũng quyết tâm phải tinh tấn thêm, vì rõ là tâm lực còn yếu, thì con khuyên hay giải thích cho mẹ con cũng không giúp Người hiểu.

1/ Nếu mẹ thắp nhang thì con đi mua nhang loại không mùi, hoặc siêng hơn thì gặp người quen đặt làm nhang không mùi và chất liệu an toàn. Vậy chắc cũng đỡ phần nào chuyện sát sinh các Càn Thát Bà phải không ạ? (Cách dùng Cận Định để giúp họ lên Thượng/Hạ Phẩm Hạ Sanh thì con chưa thử) Song song với việc này thì con cũng năn nỉ mẹ có thắp thì thắp nhưng đừng khấn vái gì hết, bất quá lúc thắp nhang bàn Phật thì cầu cho được giải thoát thôi.

2/ Trong lúc thắp nhang ở trang thờ Phật Tiên Thánh thì mẹ con lại quơ hình ngài A Di Đà rớt xuống đất (vì con để phía ngoài rìa cho dễ nhìn mặt Ngài), vậy con có cần nhờ mấy Nhí xù xì lại không? Cũng như con có cần nhờ Nhí xù xì mấy trang thờ trong nhà để tránh Tha Hóa Tự Tại nhập vô không ạ?
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #1 vào lúc: 23-09-2012, 08:07 PM

Chào mọi người,

Tối nay về nhà, thì thấy đèn ở mấy trang thờ trong nhà đã được sáng lại sau mấy tuần bị con rút điện; trên bàn thờ nghi ngút nhang khói thơm phức; Ba con thì đang lúi húi dán lại cái khung lộng hình ngài A Di Đà bị bể. Haiz, thoáng suy nghĩ 1 chút rồi con cũng quyết tâm phải tinh tấn thêm, vì rõ là tâm lực còn yếu, thì con khuyên hay giải thích cho mẹ con cũng không giúp Người hiểu.

1/ Nếu mẹ thắp nhang thì con đi mua nhang loại không mùi, hoặc siêng hơn thì gặp người quen đặt làm nhang không mùi và chất liệu an toàn. Vậy chắc cũng đỡ phần nào chuyện sát sinh các Càn Thát Bà phải không ạ? (Cách dùng Cận Định để giúp họ lên Thượng/Hạ Phẩm Hạ Sanh thì con chưa thử) Song song với việc này thì con cũng năn nỉ mẹ có thắp thì thắp nhưng đừng khấn vái gì hết, bất quá lúc thắp nhang bàn Phật thì cầu cho được giải thoát thôi.

2/ Trong lúc thắp nhang ở trang thờ Phật Tiên Thánh thì mẹ con lại quơ hình ngài A Di Đà rớt xuống đất (vì con để phía ngoài rìa cho dễ nhìn mặt Ngài), vậy con có cần nhờ mấy Nhí xù xì lại không? Cũng như con có cần nhờ Nhí xù xì mấy trang thờ trong nhà để tránh Tha Hóa Tự Tại nhập vô không ạ?
  osc hoàn cảnh rất giống nghiepchuong đó.hazzzzzzzz.Tiện đây cho nghiepchuong xin hỏi thầy và mọi người luôn nhe(hơi lanh chanh,bon chen xí osc nghe!):
   Nhà nghiepchuong có thờ 3 cái Am luôn,trong đó có một cái Am trần,bây giờ đập phá cũng không được,không thắp hương cũng không xong,với trình độ cận định thì thầy đã dạy cách thắp hương rồi nhưng khổ nổi người thắp hương lại là ba của nghiepchuong,cũng không thể dành ba mà thắp hương được,vậy phải làm sao bây giờ?Bây giờ ông bà đã được Nhí độ rồi,không biết những cái Am của nhà nghiepchuong có bị tà ma ngoại đạo,Tha hóa tự tại vào trú ẩn không nữa,mong thầy và mọi người bày cách tiếp tục giữ những cái Am đó(để tránh hàng xóm bà con nội ngoại bạn bè gần xa khỏi dị nghị là mình bỏ ông bà) nhưng mà mấy con ma,con quỷ đừng vào đó trú ẩn.
   Ngoài ra,do ba nghiepchuong ở rễ nên có một nhà thờ nội và một nhà thờ ngoại riêng(ông bà ngoại không có con trai nối dõi) và nằm trên một khu đất luôn,hiện nay cả nhà đang ở căn thờ nội,mà Nhí đã độ CHTT nội ,ngoại hết rồi.Cho nghiepchuong hỏi,liệu tha hóa tự tại,ma quỷ có lợi dụng bàn thờ tổ tiên mà trú ẩn không?Nếu có thì phải giải quyết ra sao?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 30-09-2012, 03:32 AM

Chào mọi người,

Tối nay về nhà, thì thấy đèn ở mấy trang thờ trong nhà đã được sáng lại sau mấy tuần bị con rút điện; trên bàn thờ nghi ngút nhang khói thơm phức; Ba con thì đang lúi húi dán lại cái khung lộng hình ngài A Di Đà bị bể. Haiz, thoáng suy nghĩ 1 chút rồi con cũng quyết tâm phải tinh tấn thêm, vì rõ là tâm lực còn yếu, thì con khuyên hay giải thích cho mẹ con cũng không giúp Người hiểu.

1/ Nếu mẹ thắp nhang thì con đi mua nhang loại không mùi, hoặc siêng hơn thì gặp người quen đặt làm nhang không mùi và chất liệu an toàn. Vậy chắc cũng đỡ phần nào chuyện sát sinh các Càn Thát Bà phải không ạ? (Cách dùng Cận Định để giúp họ lên Thượng/Hạ Phẩm Hạ Sanh thì con chưa thử) Song song với việc này thì con cũng năn nỉ mẹ có thắp thì thắp nhưng đừng khấn vái gì hết, bất quá lúc thắp nhang bàn Phật thì cầu cho được giải thoát thôi.

2/ Trong lúc thắp nhang ở trang thờ Phật Tiên Thánh thì mẹ con lại quơ hình ngài A Di Đà rớt xuống đất (vì con để phía ngoài rìa cho dễ nhìn mặt Ngài), vậy con có cần nhờ mấy Nhí xù xì lại không? Cũng như con có cần nhờ Nhí xù xì mấy trang thờ trong nhà để tránh Tha Hóa Tự Tại nhập vô không ạ?
Không cần nhờ Nhí làm lại, vì coi vậy chớ, cũng khó mà một người với tâm lực yếu xìu có thể làm cho nhưng pháp cụ này bị ô nhiểm lại lắm.

Trong vấn đề ô nhiểm này nọ, yếu tố cần thiết chỉ là tâm lực. Tu sĩ nào có tâm lực mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến pháp cụ.

Biết nguyên tắc này xong,

thì Cận Định cũng có thớ lắm chớ! Grin Grin Grin

Tuy nhiên, cũng không nên ở vào trình độ này lâu quá. Vì lý do đó, tu sĩ nên tận lực cố gắng vượt qua trình độ trên và tiến vào Sơ Thiền thì gia đình sẽ an toàn hơn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 30-09-2012, 03:47 AM

[...]
  osc hoàn cảnh rất giống nghiepchuong đó.hazzzzzzzz.Tiện đây cho nghiepchuong xin hỏi thầy và mọi người luôn nhe(hơi lanh chanh,bon chen xí osc nghe!):
   Nhà nghiepchuong có thờ 3 cái Am luôn,trong đó có một cái Am trần,bây giờ đập phá cũng không được,không thắp hương cũng không xong,với trình độ cận định thì thầy đã dạy cách thắp hương rồi nhưng khổ nổi người thắp hương lại là ba của nghiepchuong,cũng không thể dành ba mà thắp hương được,vậy phải làm sao bây giờ?Bây giờ ông bà đã được Nhí độ rồi,không biết những cái Am của nhà nghiepchuong có bị tà ma ngoại đạo,Tha hóa tự tại vào trú ẩn không nữa,mong thầy và mọi người bày cách tiếp tục giữ những cái Am đó(để tránh hàng xóm bà con nội ngoại bạn bè gần xa khỏi dị nghị là mình bỏ ông bà) nhưng mà mấy con ma,con quỷ đừng vào đó trú ẩn.
   Ngoài ra,do ba nghiepchuong ở rễ nên có một nhà thờ nội và một nhà thờ ngoại riêng(ông bà ngoại không có con trai nối dõi) và nằm trên một khu đất luôn,hiện nay cả nhà đang ở căn thờ nội,mà Nhí đã độ CHTT nội ,ngoại hết rồi.Cho nghiepchuong hỏi,liệu tha hóa tự tại,ma quỷ có lợi dụng bàn thờ tổ tiên mà trú ẩn không?Nếu có thì phải giải quyết ra sao?
Tình hình đã như vậy, thì lý tối thiểu là nên có một Sơ Thiền án ngử trong gia đình.
Hồi xưa nhà tibu cũng lung tung cả lên như vậy đó.
Bàn thờ chỉ yên bình khi tibu mò lên được Sơ Thiền. Dĩ nhiên ở trình độ này: Chỉ cần tibu dòm lên bàn thờ là đâu lại vào đấy liền thôi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 19 câu truy vấn.