Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:21 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy con xin hỏi.  (Đọc 1864 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
vào lúc: 23-09-2012, 06:31 PM

Thưa Thầy khuya nay con tập con nghe một tiếng nổ đùng, rất to bên tai. con không giật mình mà tiếp tục tập.
đến khi gần sáng con tập chú tâm lắm thì đề mục chập choạng xuất hiện cở 3mm. sau đó tạp niệm chen vào và loạn tâm.
cách đây khoảng 5 tháng con tập lại nghe tiếng hét bên tai thật to "Tâm".
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-09-2012, 02:59 PM

Thưa Thầy khuya nay con tập con nghe một tiếng nổ đùng, rất to bên tai. con không giật mình mà tiếp tục tập.
Quá nể! Xuất kỳ bất ý như vậy mà không giật mình là phải nói con quá tinh tấn luôn đó! Hoan Hô!!! Grin Grin Grin
Trích dẫn
đến khi gần sáng con tập chú tâm lắm thì đề mục chập choạng xuất hiện cở 3mm. sau đó tạp niệm chen vào và loạn tâm.
cách đây khoảng 5 tháng con tập lại nghe tiếng hét bên tai thật to "Tâm".
Ừ thì chỉ là một tiếng lịch sự mà thôi. Vô thưởng vô phạt, không có gì xảy ra cả. Nếu con thấy nó sao sao đó, theo kiểu không yên tâm, thì con... hộ thân coi ra sao?

Còn nó yên tâm thì... thôi!

Tuy nhiên, con tinh tấn vô cùng luôn đó nghe Grin Grin Grin
Logged
Rùa con
Thành viên


Bài viết: 5


NInja RUA


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rùa con
Trả lời #2 vào lúc: 30-09-2012, 05:11 AM

mèn đét ơi. từ hồi nảo hồi nào, từ khi xửa khi xưa. cho đến nay mới được Ông Thầy thứ thiệt; nếu ko nói là Ông Phật. khen con. thì chao ôi! ko nở lổ muỗi mới lạ đấy. ko lên tinh thần mới lạ. cũng may là chưa nói tiến ''hy lạp'' Grin Grin
bởi vì thằng hèn này nghiệp xác đầy mình mà được luồn gió (Thầy khen) này thì đúng là phước báu, phước báu.
còn ko biết lợi dụng luồn gió mới này mà cho diều bay cao (tiến tu) Grin
lần sau con hỏi mà Thầy khen con nửa là con nói tiến ''hy lạp'' Thầy và Bà con đừng la hen Grin Grin Grin
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #3 vào lúc: 30-09-2012, 05:20 AM

mèn đét ơi. từ hồi nảo hồi nào, từ khi xửa khi xưa. cho đến nay mới được Ông Thầy thứ thiệt; nếu ko nói là Ông Phật. khen con. thì chao ôi! ko nở lổ muỗi mới lạ đấy. ko lên tinh thần mới lạ. cũng may là chưa nói tiến ''hy lạp''  
bởi vì thằng hèn này nghiệp xác đầy mình mà được luồn gió (Thầy khen) này thì đúng là phước báu, phước báu.
còn ko biết lợi dụng luồn gió mới này mà cho diều bay cao (tiến tu)
lần sau con hỏi mà Thầy khen con nửa là con nói tiến ''hy lạp'' Thầy và Bà con đừng la hen  
con xin lỗi! vì con và Rùa con sài chung máy; chưa thoát nick Rùa con mà gửi bài. Roll Eyes
bài viết trên là của con vantamdalat. Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 30-09-2012, 06:07 AM gửi bởi vantamdalat »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.046 seconds với 19 câu truy vấn.