Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy và mọi người giải thích giúp con?  (Đọc 3244 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
vào lúc: 23-09-2012, 09:38 PM

   Con suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu,nên con viết bài như một lời tâm sự từ đáy lòng mình,mong mọi người lắng nghe và chỉ cho con,xin Thầy và mọi người đừng bỏ con.
    Điều kiện để giải thoát phụ thuộc vào 2 yếu tố:tâm lực và phước báu(tâm lực có thể luyện,phước báu có thể gầy).Nay con xin nhắc lại việc hồi hướng "công đức" tu tập để người khác đỡ khổ hay hết bệnh hoạn...và vô tình khi hồi hướng như vậy mà tích được phước báu.Và cứ như vậy mình cứ hồi hướng hoài cho những người bị bệnh,khổ nạn mà mình vô tình thấy hay đọc được trên những trang wep,tờ báo với cái mục đích duy nhất là tích "phước báu" để sớm giải thoát,việc hồi hướng như vậy là có điều kiện "mình hồi hướng nhiều thì được phước báu nhiều",chứ không phải là xuất phát từ lòng "từ bi" của đạo phật,hồi hướng với mục đích tích "phước báu" đó làm sao có thể nói là không vụ lợi,không điều kiện gì được.
    Gỉa sử sau một thời gian tu tập,con cũng tích được một lượng công đức kha khá,nghiệp sát cũng giảm bớt rồi,rồi con tiếp tục nghĩ "thôi hồi hướng cho người ta đi,người chưa gặp lần nào cũng hồi hướng đại đi" để "thả con săn sắt bắt con cá rô".Con "săn sắt" ở đây là công đức mình tu tập mà có,còn con "cá rô" là cái phước báu vô tình mà mình có được sau khi hồi hướng,con "cá rô" thì dĩ nhiên phải giá trị hơn con "săn sắt" rồi.Con nghĩ "mình làm như vậy cũng với mục đích là giải thoát thôi",chứ thật sự không phải xuất phát từ lòng "từ bi",không phải xuất phát từ tâm lực của mình.Mà tâm lực là một trong 2 điều kiện để giải thoát cơ bản nhất,không có tâm lực thì không giải thoát được.
    Con giả sử,giả sử thôi nghen,ace trong đạo tràng tu tập với mục đích duy nhất là sớm giải thoát,giả sử việc hồi hướng công đức đó chỉ có lợi cho người ta ,còn ace lại mất hết phước báu và thậm chí là gánh thêm nghiệp của người ta,cứ như thế hồi hướng hoài nghiệp cứ chồng chất  không bao giờ giải thoát được thì ace có hồi hướng không?(trái lại mục đích tu tập giải thoát của ace rồi).
    Con mong đạt trọn vẹn cả "từ bi" và "giải thoát" ,mong mọi ngươì chỉ dẫn để con sớm được giác ngộ.
  Mong thầy và mọi người đừng bỏ con!
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #1 vào lúc: 23-09-2012, 11:13 PM

Với ai thế nào thì TLH không biết, nhưng bản thân TLH làm mọi việc bởi cái tâm nó thôi thúc, tình thương và lòng từ bi nằm sẵn trong bản chất tâm hồn của TLH từ ngày xưa, ngay cả khi chưa tu tập, khi chưa hề biết đến đạo Phật là gì. Vì thế khi mình có thể làm được gì giúp người khác là làm liền chứ chưa bao giờ tính toán, suy ngẫm , cân nhắc tới Phước hay nghiệp, chịu hay không

Bởi giải thoát ngay tại tâm, ngay tại hiện thời, tại kiếp này, chứ không phải chờ đời xa xôi

Và Vân đề nữa là tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người : giải thoát là gì? Thế nào được coi là giải thoát?
Logged
VoVi
Thành viên


Bài viết: 27



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoVi
Trả lời #2 vào lúc: 23-09-2012, 11:41 PM

Chị Tiểu Liên Hoa nói đúng rồi đó Nghiepchuong ơi, CỐT LÕI SỰ VIỆC LÀ TỪ CHÍNH TÂM CỦA TA. KHI CÁI TÂM CỦA TA KHÔNG CÒN VÔ MINH (THAM, SÂN, SI) NỮA THÌ TỰ NHIÊN NÓ GIẢI THOÁT THÔI À. Nghiepchuong nhớ cái câu Thầy hay nói đó là:"Tui xin hồi hướng công đức cho tất cả những ai có tai và muốn nghe để họ mau thành đại nghiệp giải thoát còn con thì ra sao cũng được".
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #3 vào lúc: 24-09-2012, 12:49 AM

Với ai thế nào thì TLH không biết, nhưng bản thân TLH làm mọi việc bởi cái tâm nó thôi thúc, tình thương và lòng từ bi nằm sẵn trong bản chất tâm hồn của TLH từ ngày xưa, ngay cả khi chưa tu tập, khi chưa hề biết đến đạo Phật là gì. Vì thế khi mình có thể làm được gì giúp người khác là làm liền chứ chưa bao giờ tính toán, suy ngẫm , cân nhắc tới Phước hay nghiệp, chịu hay không

Bởi giải thoát ngay tại tâm, ngay tại hiện thời, tại kiếp này, chứ không phải chờ đời xa xôi

Và Vân đề nữa là tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người : giải thoát là gì? Thế nào được coi là giải thoát?
  2 câu cuối của chị chắc là chìa khóa giúp em mở cái tâm lâu ngày ngụp lặn trong tiền tài,danh vọng và quyền lực.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #4 vào lúc: 24-09-2012, 12:51 AM

Chị Tiểu Liên Hoa nói đúng rồi đó Nghiepchuong ơi, CỐT LÕI SỰ VIỆC LÀ TỪ CHÍNH TÂM CỦA TA. KHI CÁI TÂM CỦA TA KHÔNG CÒN VÔ MINH (THAM, SÂN, SI) NỮA THÌ TỰ NHIÊN NÓ GIẢI THOÁT THÔI À. Nghiepchuong nhớ cái câu Thầy hay nói đó là:"Tui xin hồi hướng công đức cho tất cả những ai có tai và muốn nghe để họ mau thành đại nghiệp giải thoát còn con thì ra sao cũng được".
   Nghiepchuong sẽ ghi nhớ hạnh nguyện của thầy.Cám ơn VoVi,chúc vovi tinh tấn tu tập.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #5 vào lúc: 24-09-2012, 01:23 AM

Chị Tiểu Liên Hoa nói đúng rồi đó Nghiepchuong ơi, CỐT LÕI SỰ VIỆC LÀ TỪ CHÍNH TÂM CỦA TA. KHI CÁI TÂM CỦA TA KHÔNG CÒN VÔ MINH (THAM, SÂN, SI) NỮA THÌ TỰ NHIÊN NÓ GIẢI THOÁT THÔI À. Nghiepchuong nhớ cái câu Thầy hay nói đó là:"Tui xin hồi hướng công đức cho tất cả những ai có tai và muốn nghe để họ mau thành đại nghiệp giải thoát còn con thì ra sao cũng được".
   Nghiepchuong sẽ ghi nhớ hạnh nguyện của thầy.Cám ơn VoVi,chúc vovi tinh tấn tu tập.
  @nghiepchuong: Em nên đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp ,sẽ rút ra thêm được nhiều điều bổ ích.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 24-09-2012, 04:09 AM

Khi mới làm được "in ít" thì chuyện cá rô, cá tra,... nó cứ tự nhiên ghi chép Grin Grin Grin

Nhưng, đến khi chuyện làm này nọ... nó thành thói quen! Thì nó lại êm ru.
Không có cá mập, cá voi gì nữa hết.

Chỉ cầu cho ai đó được những gì tốt đẹp nhất về tu hành, còn con thì ra sao cũng được.
Logged
*Tiểu Liên*
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 104


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: *Tiểu Liên*
Trả lời #7 vào lúc: 24-09-2012, 07:31 AM

Khi mới làm được "in ít" thì chuyện cá rô, cá tra,... nó cứ tự nhiên ghi chép Grin Grin Grin

Nhưng, đến khi chuyện làm này nọ... nó thành thói quen! Thì nó lại êm ru.
Không có cá mập, cá voi gì nữa hết.

Chỉ cầu cho ai đó được những gì tốt đẹp nhất về tu hành, còn con thì ra sao cũng được.
   Con nghe thầy,chị tiểu liên hoa,VoVi,TCH dạy mà mở mang rất nhiều điều,thấy sướng lắm.Chắc cái cảm giác ngộ đạo chắc sướng phê cả người luôn hì Smiley Wink Cheesy Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 19 câu truy vấn.