Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cái Chuông Vô Thanh

Bắt đầu bởi Tibu, Th10 20, 2012, 05:36 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Trích dẫn từ: baothoho trên Th10 22, 2012, 09:15 AM

     Không phải là HẾT DUYÊN đâu mà chỉ là chưa đủ duyên thôi...
     Chắc Cô Ticien có biết câu "Thiên thời,Địa lợi Nhân hòa" chứ ah...
 
      Thật ra,cụng giống như nhiều huynh đệ khác,BTH cũng muốn đóng góp một chút gì đó trong cái công chình tuyệt vời  này, (cái chuông....)Ở đây,cụ thể là cái Phù Điêu ( Cái chiện làm Phù điêu là cái món ruột của BTH ...hì hì...tự khen mình một phát ) Nhưng thú thiệt hỏng phải cái chi mình muốn cũng đều có thể mần được...Bởi vì,mọi cái phải hội đủ các tiêu chuẩn:thiên thời,địa lợi,nhân hòa...
       Thưa quý ACE thân mến,với ai thì không biết chứ với BTH hễ mà nghe nói tới được làm phù điêu,(nhất là đề tài PHẬT,,,hì hì,...thì cứ như  là trẻ con được Mẹ cho quà...Và ....hơn thế nũa......BTH được biết,cứ mỗi lần làm( Phù Điêu) chính là lúc BTH tặp ngon lành nhút...hay nói chính xác hơn,   Đề Mục của BTH  đó là những tấm  PĐ với nội dung là các vị Phật hay Bồ Tát...haizzz....cái này nó mới đã làm sao chứ....Thế nhưng ở đây BTH chưa góp phần  ...để làm đẹp hơn  cho Cái Chuông....bởi vì,chưa hội đủ ba yếu tố nói trên...

      Nói gì thì nói chứ,trở lại vấn đề,ngày hôm nay,sau rất nhiều những lo toan,cân nhắc,,những chăn chở,suy tư,và chắc chắn không thể thiếu những đêm dài chằn chọc của Thàng Ngu(Viên ngọc quí mà Thầy muốn ví với người đã đúng ra chỉ đạo thi công), với sự đóng góp vô cùng quý báu ,những ước vọng tuy đơn sơ nhưng vô cùng thân ái của tất cả ACE  Kể cả công súc của những người thợ phải phơi nắng,dầm mưa bỏ bao sức lực, mồ hôi( mặc dầu họ làm để đánh dổi lấy chen cơm manh áo...)...giờ đây,Cái chuông Vo Thanh... coi như đã hoàn thành...trong niềm hân hoan của tất cả mọi người....Thế mà..... BTH,(BTH tự nghĩ,đáng lẽ mình phải là ngưới có diều kiện đóng góp nhiều hơn những ACE khác,...>>>>>>???)nhưng ngược lại...BTH chính là người ... bị trọng tài dơ thẻ dở ngay từ phút đầu tiên củ trận gia hữu...hu hu....biết nói thế nào nhỉ? thật là đáng trách , thật là hổ thẹn cho cái tên B thợ hồ... hu hu...và diều đáng trách cái tên BTH này nhất là phải để cho Thầy phải thốt lên câu: Cho nên không biết nói làm sao luôn....

      Tới đây,thì cái tựa Đoạn Trường Vô Thanh nó lại vang lên hu hu...đâu có chi là chuyện tình cờ   ...BTH xin rút về cái xó của mình để làm ma cho được việc. Xin Quý ACE rộng lòng tha thứ cho kẻ bất tài bất nghĩa,vô duyen này( chính hắn đã làm cho câu chuyện không thật sự viên mãn)_......., Nhưng xin được giũ lại chút ân tình mà quý ACE  nào đó đã Lỡ Vô Tình  dành cho BTH bấy lâu...để làm hành trang cho những ngày sau...BTH ngày nay không còn xứng đáng với cái ních nem là Bảo thợ hồ nữa, nên chăng kể từ hôm nay,hắn sẽ dổi tên là Bảo Phụ Hồ... Kính báo.

      Rồi....đêm nằm một xó,mưa rơi, ngẫm nghĩ ôi chao ngán chuyện đời, dzô chùa tìm chút hương thanh  thản,mà có ngờ đâu  Nghiệp vẫn .....chơi....

    Vắt tay lên trán nằm si nghĩ. Nghiền ngẫm,ưu tư dạ bồn chồn.tiếc cho cái chiện....bằng hạt bụi,để gió bay vào nên....mắt cay.

            Thôi thì tạm biệt từ đây,
            Ráng về đong lại cho đầy....nhân duyên
            Ráng tu cho bớt u phiền,
            Vài ba kiếp tới....hì hì ...nhân duyên...

                                                                      Thân ái chào   kính cẩn
                                                                                 Bảo Phụ Hồ
                                                                                   Bái Biệt
 

Chú Baothoho  ui!
Ngay tại chỗ làm việc của con ,có treo bức hình tạc Ông Phật  A Di Đà của HSTD .Và cứ nhìn hình là con cứ  nghĩ  "Chú Baothoho khắc đep thiệt !"... ;D
Chỉ  một  ví dụ  nhỏ thui là con thấy: Chú làm được nhiều lắm rùi đó !

Chú nói cũng đúng lun: "Thiên thời,Đia lợi ,Nhân hòa" mà
Zị thì sao Chú lại.."rầu rầu "vô cớ  ạ? ;D ;D
Con thấy đâu có gì phải.." bái biệt" và đổi thành "Baophuho"  đâu ạ?
Cái gì cũng có nhân duyên mà phải không Chú ?

Bé Hạt Tiêu nói mình mà cứ "gầu gầu" và hay tự "giảm giá siêu khuyến mãi " hoài là linh hồn mình đi xuống.. .Và  như vậy thì mình từ  "khó tu"  biến thành .."hết  tu" lun (hhuhuhu)
Và thế là "Bồ Tát thương con, nhưng con lại không thương con rùi" ạ (và Thầy đâu muốn zị đâu)
Nói chung là con thích Chú cười ... tươi rói như khi con gặp Chú lần đầu ở Đà lạt ý
Rất ấn tượng !!! ;D ;D ;D

Kính                    
           
   
     

                     

               
     
         
   

baothoho

Trích dẫn từ: TLT trên Th10 22, 2012, 09:35 PM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th10 22, 2012, 09:15 AM

     Không phải là HẾT DUYÊN đâu mà chỉ là chưa đủ duyên thôi...  

Chú Baothoho  ui!
Ngay tại chỗ làm việc của con ,có treo bức hình tạc Ông Phật  A Di Đà của HSTD .Và cứ nhìn hình là con cứ  nghĩ  "Chú Baothoho khắc đep thiệt !"... ;D
Chỉ  một  ví dụ  nhỏ thui là con thấy: Chú làm được nhiều lắm rùi đó !

Chú nói cũng đúng lun: "Thiên thời,Đia lợi ,Nhân hòa" mà
Zị thì sao Chú lại.."rầu rầu "vô cớ  ạ? ;D ;D
Con thấy đâu có gì phải.." bái biệt" và đổi thành "Baophuho"  đâu ạ?
Cái gì cũng có nhân duyên mà phải không Chú ?

Bé Hạt Tiêu nói mình mà cứ "gầu gầu" và hay tự "giảm giá siêu khuyến mãi " hoài là linh hồn mình đi xuống.. .Và  như vậy thì mình từ  "khó tu"  biến thành .."hết  tu" lun (hhuhuhu)
Và thế là "Bồ Tát thương con, nhưng con lại không thương con rùi" ạ (và Thầy đâu muốn zị đâu)
Nói chung là con thích Chú cười ... tươi rói như khi con gặp Chú lần đầu ở Đà lạt ý
Rất ấn tượng !!! ;D ;D ;D

Kính                    


    Rất cam ơn TLT...đã có lời chia sẽ,khuyên,khen,và...cảnh báo.Chú sẽ cố gắng làm theo lới của TLT,

      Còn  chuyện hạ bậc "quân hàm" từ Thợ xuống Phụ,thì chú sẽ giữ nguyên quyết định,coi như  kỹ luật bản thân...bởi vì chú cảm thấy mình chưa xứng đáng làm Thợ.........

      Cái bản mặt của chú lúc cười thì nó thế,TLT cứ yên tâm...chừng năm bảy tháng nữa,khi nỗi bùn không còn  thì chú lại...cười ..Chuyện nhỏ...như hạt bựi thôi mà,chẳng may ....nó rơi đúng vào con mắt.(là nơi nhạy cảm) cho nên ....Kính chúc ACE thân tâm thường An Lạc.                                                                             
                                                                                             Bảo Phụ hồ

                     

               
     
         
   

minhquang

#17
Cái hay của một vị Thầy khi viết một bài pháp hay giảng một bài pháp là dành cho một số đông, ai đọc / nghe cũng hiểu, tuỳ theo tâm thức từng người, Thầy viết bài này chắc rất mệt, con xin chúc Thầy nhiều sức khỏe.

TLT

Trích dẫn từ: baothoho trên Th10 23, 2012, 07:21 AM
    Rất cam ơn TLT...đã có lời chia sẽ,khuyên,khen,và...cảnh báo.Chú sẽ cố gắng làm theo lới của TLT,

      Còn  chuyện hạ bậc "quân hàm" từ Thợ xuống Phụ,thì chú sẽ giữ nguyên quyết định,coi như  kỹ luật bản thân...bởi vì chú cảm thấy mình chưa xứng đáng làm Thợ.........

      Cái bản mặt của chú lúc cười thì nó thế,TLT cứ yên tâm...chừng năm bảy tháng nữa,khi nỗi bùn không còn  thì chú lại...cười ..Chuyện nhỏ...như hạt bựi thôi mà,chẳng may ....nó rơi đúng vào con mắt.(là nơi nhạy cảm) cho nên ....Kính chúc ACE thân tâm thường An Lạc.                                                                             
                                                                                             Bảo Phụ hồ
 


Hoan hô Chú Baothoho ;D ;D
Hồi con mơ bị ..chik ,con hốt hoảng ..và ấn tượng
Mình vui từ bi giờ luôn Chú ha  ;D ;D


Kính