Kính thưa chú Tibu và các anh chị!
Tối hôm qua Tn mới bắt đầu buổi công phu chính thức đầu tiên. Tn thật xấu hổ vì đã làm phụ lòng chú Tibu và các NHÍ đã mất công tìm đề mục cho Tn. Trong thời gian trước đó; Tn lang thang và đọc các bài trong chùa và tới bây giờ mới đủ quyết tâm để tiến hành à.
Đầu tiên Tn nằm trên giường, nhắm mắt 100% rồi sau đó tiến hành thả lỏng toàn thân và để ý 1 vòng thân thể từ dưới lên, sang trai rồi sang phải. Cho tới khi thấy yên yên là Tn bắt đầu niệm A.....Di.....Đà....Phật (trong tâm) từ thấp rồi tới gào to; đồng thời, phóng mạnh vào cái khoảng không trước mặt. Con chỉ ý thức và định hướng là
tống hết các câu niệm vào cái khoảng không trước mặt thôi ạ vì con chưa thể gôm bi cái nhìn vào cái chấm nào trong cái màn tối đó (Cứ gôm bi là y như rằng mắt con nó cứ hé ra... và dòm (mà thường là con mắt phải của con nó hé là chính đó chú; còn con mắt trái thì.... im re); thậm chí đa phần con còn không thể trung vào cái màn tối đó ạ. Dường như là có 1 cái gì đó ngăn che, không cho con tập trung vô cái màn đó

).
Con cứ gào lên câu niệm như vậy và cảm thấy cả cái thở của con cũng nhập cuộc luôn. Cứ 1 xong 1 câu niệm là con lại phải nghỉ để hít vào chú ơi

Cho tới 1 lúc; quả thật con cảm thấy nó nằng nặng ở trán, nó trên chỗ giao nhau giữa hai cái lông mày. Con có nhớ rằng đã đọc ở đâu đó trong chùa về hiện tượng này nên con ghi nhận nó xuất hiện rồi bỏ đó và quay trở lại, tập trung vào việc niệm.
Tới khi thấy mền mệt thì con ngừng niệm và vẫn gào to hồi hướng cho..... (Con xin lỗi! con không nhớ là con hồi hướng thế nào nữa). Sau đó, con có thủ thỉ rằng "như vậy là khá rồi những vẫn phải cố gắng lên. Bây giờ tôi ngủ, còn ông cố gắng tiếp tục nhé". Và con rơi vào giấc ngủ. Có 1 lúc con tỉnh lại thì điều đầu tiên con cảm nhận thấy là 2 chữ: " Đà Phật". Nó không có kéo dài và to như lúc con gào (khó tả quá chú à). Lúc đó con yên chí và.... ngủ tiếp chú ơi.
Trong giấc ngủ, con mơ thấy con vạch con mắt trái của con ra và thấy có một cái miếng giấy bìa cac-tông thò ra ở mí dưới của con mắt.... Vậy là con cầm lấy và kéo nó ra (còn mắt phải , con có làm tương tự hay không thì con không có nhớ thưa chú). Khi ra tới nơi, con cầm nó ở tay và thấy nó.... ẩm ướt và có màu y như 1 tiếng bìa cac-tông bị ngấm nước (nguyên tấm luôn đó chú). hình dạng của miến bìa đó thì có hình chữ nhật, chiều dài bằng chiều dài của bàn tay luôn ấy ạ. Con còn cầm nó ở tay trái mà xem cơ đó chú

Tới đây thì con.... không còn mơ gì nưa hết và sáng hôm sau con dậy, nhớ lại giấc mơ mà... con chả thấy sợ gì hết á chú ạ. Con thấy nó... rất bình thường

Trên đây là tu trình của con trong buổi công phu đầu tiên. Mong chú Tibu và các anh các chị dạy dỗ để Tn rút kinh nghiệm trong các buổi công phu tiếp theo ạ. Con Tn Cáo Chình ạ
