Thân chào Quý Bà Con Cô Bác,

Kiencon từ ngày biết đến ngôi Chùa trên trời này, ngoài sự ấn tượng về Thầy, các Nhí ra thì cái ấn tượng mạnh nhất của Kiến chính là sự thành tựu vượt bậc trong tu tập của các chị em Nữ Thánh Tăng của Chùa mình như Rắn Con, Tiểu Liên Hoa, Chị Lá Chuối, Chị Bờm, Chị TLT...
Và như một đặc tính, Kiến lại đọc để hình dung xem "họ" đã làm điều đó như thế nào ?

Sau khi loại trừ các yếu tố nhân duyên, biệt nghiệp của tiền kiếp... dùng cái nhìn thật bình thường để nhìn "họ" dưới góc độ: l
à những người bình thường tu tập; Kiến rút ra một số ý để chia sẻ cùng Bà Con trên Đạo tràng với hi vọng nó đem lại một số thông tin hữu ích cho người tu tập sơ cơ. Đặc biệt những chia sẻ này
dành tặng riêng cho chị em Nữ giới và các anh chị em khác vẫn còn xịch đụi ở Cận Định giống như Kiến đây vậy

. Vì là cái tư duy nên không tránh khỏi những cái sai do chủ quan của người viết nên Kiến kính mong Quý Bà Con sẽ hoan hỉ gạn đục khơi trong cũng như sẽ chia sẻ thêm những góc nhìn khác để chúng ta cùng học hỏi và cùng được tiến bộ hơn nhé

Vì mong muốn nhìn thành tựu của các Chị, các Em đã vào hàng Thánh như những liều doping thật sự tạo ra sự phấn khích, hứng khởi trong tu tập cho bản thân và mọi người nên xin được xem các Vị là những người thật bình dị và gần gũi như những người chị, người em thật sự của chúng ta để tránh các trường hợp bị "khớp" (Kiến bị khớp lúc đầu

) - nên Kiến mong Quý Chị Em cũng hoan hỉ cho Kiến hén
Phương pháp Kiến sử dụng là đi
Tìm Câu Hỏi - để Trả Lời. Vì vậy nên đây là cơ chế mở để mọi người cùng nhau tham gia chia sẻ các góc nhìn khác nhau theo kiểu "1 câu hỏi sẽ có rất nhiều câu trả lời " và chúng ta "có rất nhiều câu hỏi"...
Hôm nay Kiến mạo muội đưa ra 3 góc nhìn về các vị Nữ Thánh Tăng:
- Họ là Nữ
- Họ là những người Phụ Nữ Việt Nam
- Đức Tin của Họ
Góc nhìn của Kiến:
- HỌ LÀ NỮ:+ Vì là nữ nên tinh lực của họ nằm ở ngực. Dễ kích hoạt và vận chuyển gần hơn nên đây là lợi thế tuyệt đối của họ so với nam giới? (các chị em khác cũng nên tận dụng điều này để bức phá nhé

)
+ Vì là nữ nên bản tính của họ là nhu mì, yếu đuối khiến họ dễ vui, dễ buồn, dễ mũi lòng, dễ tha thứ hơn... vậy phải chăng cái Từ - Bi - Hỷ - Xả dạng tiềm ẩn được họ vô tình kích hoạt thường xuyên và sau khi tu tập, thấm nhuần Đạo pháp, họ THẬT SỰ MUỐN kích hoạt nó (thậm chí không cần kích) thì nó "ra" liền và nó RẤT THẬT chứ không miễn cưỡng?
+ Vì là nữ nên họ có thiên chức làm mẹ và mặc nhiên, cái tình thương của người mẹ (cái này là cái thật sự không thể nghĩ bàn!!!) cũng mặc nhiên CÓ luôn?! Nó tồn tại như một dòng chảy ngầm bên trong mỗi tế bào, trong tư tưởng và trong cả linh hồn! Có khi nó biểu hiện chút ít ra ngoài bằng tình thương con (khi làm Mẹ), thương gia đình, thương các sinh linh khác mà không hề có sự toan tính... Phải chăng tình thương này ĐỒNG DẠNG với tình thương của chư Phật, Bồ Tát nên khi tu tập mà người nữ hướng đến việc kích hoạt tình thương (thậm chí không cần kích) thì các chủng Bồ Đề lập tức theo dòng chảy ngầm đồng dạng này phát triển thăng hoa... dẫn đến việc người nữ Ngộ rất nhanh chóng???
HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAMNgoài những đặc tính là nữ thì họ còn lại là những người phụ nữ Việt Nam nữa

+ Do bối cảnh, môi trường sống (sự nghèo nàn lạc hậu kéo dài) và sự truyền thừa thế hệ (từ mãi thời phong kiến) nên người phụ nữ VN cho đến hiện nay vẫn còn mang đậm những đặc tính rất "Phụ Nữ Việt Nam": Đó là những Đức Tính như sự tảo tần, chịu thương chịu khó, hi sinh tất cả cho chồng cho con, cho gia đình (như bài "Thương Vợ" của Tú Xương). Ở đây, "tình thương của người Mẹ" phải chăng được họ vô tình huân tập thực hành thông qua bối cảnh sống và hành động hàng ngày mà bản thân họ ở vị trí làm vợ, làm mẹ, làm con đưa lại? Sự huân tập này khi họ bước vào con đường tu tập thì nó giống như "tiền vốn ban đầu"?
+ Người phụ nữ VN thương yêu, trân quý gia đình mình qua cách sống, qua hành động hi sinh âm thầm đến hẳn nhiên. Nó miên mật yêu thương từ trong trái tim và mặc nhiên tồn tại đến mức họ còn không biết nó có tên gọi là "tình yêu thương" nữa...

... và có lẽ, khi họ nhận Pháp để hướng đến giải thoát thì trong vô thức: cái họ muốn nhất không phải là giải thoát cho chính bản thân mình mà là cố gắng - cố gắng dành giải thoát cho những người thân mà mình rất thương yêu đây: được giải thoát !!! Tình thương và trách nhiệm lại một lần nữa nó đứng ở góc độ MỘT NGƯỜI MẸ để âm thầm làm động lực khiến họ gắng tu gắng tập... Nó âm thầm đến mức có thể chính bản thân họ cũng không hề biết "nó là như thế" nữa...
ĐỨC TIN CỦA HỌ: những người phụ nữ Việt Nam

Chúng ta thường nói: "Phụ nữ yêu bằng tai" để ám chỉ sự nhẹ dạ, cả tin của họ mà có thể quên rằng: Khi duyên đến khiến họ biết đến Thầy, đến Đạo tràng, đến tu tập - đến giải thoát ... thì tình thương và áp lực âm thầm kia khiến họ có 1 đức tin thật mạnh mẽ: Tin bằng cả trái tim !
Và ta thử hình dung xem quỹ thời gian mà họ có - để có thể tranh thủ tập:
Sáng thức dậy cuống cuồng lo vệ sinh cá nhân, lo cho con cái ăn uống, đi học rồi đến cơ quan để làm việc. Một ngày dài làm việc vất vả vừa trôi qua xong đã vội về đi chợ, nấu cơm dọn lên cho mình và "các ngài" chồng con cùng ăn. Ăn xong thì lo dọn dẹp rửa chén bát, gom giặt xếp ủi quần áo chuẩn bị cho ngày mai. Kiểm bài, dạy con học, cho con đi ngủ... đến mệt phờ cả người ra... Lúc này mới đi tắm rửa rồi vào giường nằm thư giãn được tí. Nếu gặp hôm chồng tha cho vụ abc thì mới tranh thủ nhắm mắt, nhìn vào không gian đằng trước mặt rồi ... khò khò luôn (nếu là Kiến) :'( :'( :'(
... Nhưng không! các Chị ở đây cố ráng chống cự cơn buồn ngủ để vạch đám bùi nhùi tìm đề mục!
Cứ như vậy kiên nhẫn từng ngày từng ngày như thế đến khi Ngộ và sau khi Ngộ xong thì quy trình đến giờ vẫn còn y chang như vậy (?). Tất cả đều là nổ lực kinh hồn từ bản thân chứ không hề có sự tình cờ nào ở đây cả !!!
Sơ kết: Sự thành tựu nào cũng đều xứng đáng và có cái giá riêng của nó! Có thể các Chị, các Em có một số lợi thế hơn hẳn so với nam giới nhưng chung quy lại thì vẫn phải đi trên con đường nổ lực tinh tấn với một niềm tin mạnh mẽ. Âu đây cũng là cái hay bị mắc kẹt vào của những người mới sơ cơ chập chững như chính bản thân Kiến mà thôi...
Biết làm sao hơn giờ ngoài cách học hỏi tinh thần vượt khó, cái thái độ tu tập nghiêm túc của các Vị và cố kiểm soát bản thân tỉnh giác để không sa vào ác đạo rồi cố gắng đi theo kiểu "Kiến con lon ton" vậy... Kiếp này chưa được thì nhất định trong một kiếp gần nào đó nhất định sẽ được !

T/B: Kiến thân tặng 3 góc nhìn trên đến cho các Chị Em trên Đạo tràng. Đặc biệt tặng cho chị ruột của Kiến là chị T... hiện đang LÀ NỮ nhưng mắc kẹt cái với cái nhìn qua "cách yêu của nam" - Yêu bằng mắt - bằng lí trí thế gian. Lời nhắn đến Chị: "Muốn mở đường máu thì gom sức 2 người sẽ mạnh và có cơ hội nhiều hơn. Tận lực tri thiên mệnh !"
@ Cám ơn chị Tuephuong5 đã khuyến khích, động viên em thời gian qua!
@BQT: Cũng như mọi khi

: QBT thấy chỗ nào chưa phù hợp thì xin delete giùm Kiến nhé. Thanks!