Em con sinh năm 31/3/1989 tên Đinh Nguyễn Minh Khôi ,năm kỷ tỵ
hiện tượng :quán được hình tượng A DI Đà nhưng sau đó nhập đinh thì thấy sau đó người nhẹ bổng bay đến nơi mà nhìn đâu cũng thấy vô số các tượng phật, đầu tượng phật xung quanh là khói trắng bay. không biết bản thân của mình đang ở đâu?sau đó người như bị cuốn vào căn phòng mà thấy trong đó mọi thứ đều trong suốt,chung quanh là các vì sao ?? ở đó có những cuốn sách cổ cũ , càng mở thì cuốn sách càng to ra trong đó có hình Phật,mặc chiếc áo màu đỏ . khi cuốn sách mở ra hoàn toàn thì thấy bản thân đang nằm trong lòng bàn tay của phật.
hiện tại: đang có 3 phép thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tam thông. hiện giờ nhờ những phép đó đã cứu giúp nhiều người
Xin chú tibu và các Nhí cho biết là em con đã đi đúng chưa?những hiện tượng đó là thế nào?xin chân thành cảm ơn chú và các Nhí . chúc mọi người trong diễn đàn tu tập thành tựu viên mãn!
