Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Uy Tín Hai Lúa  (Đọc 2524 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 30-11-2012, 09:35 PM

Uy tín là danh từ trừu tượng nhưng lại có giá trị như một thứ tài sản đắt tiền mà người ta có thể đem thế chấp khi cần.

Người có uy tín, không nhất thiết phải thuộc vào hàng đại gia, tiền muôn bạc triệu ... đôla trong tay.

Uy tín có thể đem chia sẻ cho người khác. Nếu được người có uy tín đứng ra bảo kê cho mình làm việc gì, thì y như rằng mọi việc đều suông sẽ. Nói theo kiểu bây giờ là "chống lưng".
Người được chống lưng, nên ngay thẳng và sáng suốt trong công việc làm, hầu giữ gìn cái uy tín của người đã tín nhiệm mình.

Do uy tín có giá trị như tài sản, nên thỉnh thoảng, cũng có hiện tượng "cầm nhằm" uy tín bằng cách lợi dụng danh nghĩa của một cá nhân hay nhóm, để lừa tiền bạc.
Lợi dụng, nhất là lợi dụng uy tín của thầy Hai Lúa để làm chuyện xấu là một điều rất KHÔNG nên làm.

Xoàng xoàng như thầy Hai Lúa mà khi mở lời xin giúp đỡ mẹ con nhí có nơi ăn chốn ở tươm tất, đã có biết bao nhiêu tấm lòng rộng mở. Do uy tín của thầy mà kết quả vượt sức tưởng tượng của mọi người.
Mẹ con nhí "Lên Đời" thì thầy Hai Lúa hết phải trằn trọc ngày đêm. Riêng các ân nhân đã có thể an tâm nghỉ ngơi, biết đâu thầy Hai Lúa sẽ lại dùng uy tín của mình để khởi xướng một chương trình khác?

Rất là thiếu sót nếu không có một lời tri ân các vị hảo tâm. Năm 2012 sắp kết thúc, Ticien xin thay mặt thầy Hai Lúa, cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm thăng hoa cuộc sống mẹ con nhí. Mong rằng ngày tận thế sẽ không xảy ra vào cuối năm nay, để mẹ con nhí yên tâm với cuộc sống ấm êm.
(theo lẽ chờ đến cuối năm 2012 mới post bài này lên, nhưng "biết có qua được đêm nay không?" nên làm luôn vậy)

« Sửa lần cuối: 30-11-2012, 09:41 PM gửi bởi ticien »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #1 vào lúc: 02-12-2012, 06:23 AM

Trích dẫn
(theo lẽ chờ đến cuối năm 2012 mới post bài này lên, nhưng "biết có qua được đêm nay không?" nên làm luôn vậy)
Há há  Grin Grin. Má Nhung cũng sẵng sàn trong tư thế chuẫn bị "chìm xuồng". há há. hay quá. con phải học Má Nhung cái chiêu này.  Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #2 vào lúc: 02-12-2012, 12:37 PM

Em Ngụyễn thị buồn thiu 10 tuổi ,đã hy sinh trong trận chiến Quốc cộng vì phải mang giõ Mìn giúp Mẹ đi ngang cổng kiễm soát của Quân cảnh Mỹ.

Giãi phóng!

Em được phong chức Anh hùng cách mạng và được nhà nước tặng Huy chương,bằng khen khiếm diện.

Trong một buổi cầu hồn,em đã nhập vào xác ,  nhìn thẳng vào  mặt Mẹ và la lên :

Mẹ ơiiii! Con chỉ thích Kẹo cơ ,và áo Đầm màu Hồng ,nếu được thêm cây viết Mực Pilot nhé mẹ yêu!
Con không thích Huy chương và Bằng khen đâu,mẹ trả lại cho nhà nước đi!

Thật là hiu hắt !


RN.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 02-12-2012, 09:06 PM

Hai lúa hay là tibu thì không có tính chuyện tạo uy tín. Khi ăn cơm nhà, vát ngà voi và sống như một huyện thoại thì Hai lúa mới có ý định chỉ cho bà con tập.

Từ đó nhiều bà con biết đến.

Lấy hiểu biết, kinh nghiệm để chỉ cho bà con tập dợt:
Hai lúa (tibu) rất hiểu là: Mình không làm gì được.

Những hành động xem ra ngoạn mục trước đây không có một giá trị nào ngoài cái tính Giáo Dục.

Là một người lúc nào cũng mơ mộng cho nên, tibu làm đại.

Tibu không chủ trương tập hợp, không chủ trương có bạn bên trong, bạn bên ngoài. Nhất là không chủ trương giấu nghề (Kinh nói là: Chỉ cách tu hành với bàn tay nắm lại), cho nên cái gì làm được thì tibu cứ chỉ cho bà con.

Tibu thấy cách tu tập nào đó mà không có rõ ràng, thì tibu không có chỉ.

Cũng giống như khi trình bày việc gì thì tibu không có ẩn ý, như là nói cái này mà nhắm vào cái kia.

Vì làm như vậy: Việc hiểu lầm rất là lớn. Và chuyện tu tập trở thành chuyện phiếm.

Chuyện ông nói gà, bà hiểu vịt sẽ làm cho HSTD mất đi sự trong sáng của nó.
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #4 vào lúc: 02-12-2012, 11:54 PM

 Grin Grin Grin thầy chỉ rùi mà con cố  gắng tập mái mừ chưa thấy được gì thì củng bùn nắn thầy ui Grin Grin  Grin hu hu thiệt nà Huh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.056 seconds với 20 câu truy vấn.