Thank các bạn nha, thật ra mình cũng hay nằm cho nó khỏe. Có lần mình tưởng tượng ra được chấm đỏ tròn thiệt tròn và đỏ sậm thì tự nhiên thấy tê tê trước trán, không gian lúc đó đen lại và co dãn. Nhưng mấy lần sau thì nó múa lung tung beng hết, khi tưởng tượng ra được chấm đỏ tròn thì nó teo nhỏ lại và nằm giữa không gian...trắng bạch chứ hổng phải đen. Mấy lần sau nữa thì...hông thấy gì hết !!! Thấy tu không tiến mà còn có dấu hiệu thụt lùi, mình nghi ngờ là do sai ở phần kỹ thuật hay tư thế nên hỏi cho chắc ăn.
Tu hành là chuyện cả đời, nhưng chờ cả đời thì lâu quá. Thiền Đăng chỉ thích mau thấy để còn đi độ tử. Mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ và chỉ bảo thêm để mình tiến bộ cho nhanh .
Với lại đi vòng vòng trong "chùa" để bổ sung kiến thức thì mình lười quá, chi bằng cứ nhắm mắt làm liều, thắc mắc tới đâu hỏi tới đó cho nó khỏe hehe.
Tu hành là chuyện Sinh Tử hệ trọng, không nên làm liều.
Những vấn đề vấp phải trên đường khởi tu hầu như đều có người đi trước thắc mắc, hãy chịu khó tìm đọc vì đã có rrrrrấttttt nhiều kiến thức trong chùa này. Trừ khi hiện tượng gặp quá lạ, tìm hoài trong chùa mà không thấy có bài nào tương tự thì đi hỏi ...
Nhưng tất cả những kiến thức tâm linh ở cái chùa này là tâm huyết, là công trình bằng xương máu của Thầy đúc kết nên sau bao năm tháng để lại cho tất cả chúng ta - hoàn toàn miễn phí và còn khuyến mãi thêm sự trợ giúp khi gặp bí lối. Nói cách khác như câu của ông Vân là : Cơm chín dâng tận miệng.
Vậy mà bạn tu hành với tư tưởng như thế, lại lười đọc bài - một bước đầu gọi là sự "cố gắng cá nhân" còn không muốn làm, thì khác nào cơm dâng tận miệng mà còn muốn người khác đút cho, nhai mớm cho ăn nữa ??
Bạn hãy xem lại nhé.