Duyên sao đó mà có một bật tiền bối có tập Xuất Thủ (một tên gọi của Vạn Thắng Công vào lúc xưa hơn tibu).
Sau đây là buổi trao đổi ... theo kiểu trời cho này! Mời bà con đọc chơi cho vui.
Chào Chú Tibu!
Vị tiền bối dạy cho XT cách tập VTC tên là Đồng Minh. Không biết có phải là "Minh đen" mà Chú có nhắc trong thư trước hay không? thuở nhỏ ông ta ở Bảo Lộc - Lâm Đồng, có thời gian ở Đà Lạt, và sau đó về Saigon, rồi sang Mỹ, những năm cuối thập niên 80. (Chi tiết này có hơi khác với người mà Chú gặp lại năm 1992 ở đà lạt).
Ông ta dạy VTC bằng khẩu truyền vì Chú Tibu biết rằng thời gian bên Mỹ này rất eo hẹp, nên gặp nhau tuy dễ mà không dễ như mình tưởng. Cách tập này khác với Chú ở việc hai tay không đánh về "một phía" và không nắm tay lại như "cái vòi con voi".
tibu có thấy Minh Đen biểu diển như vậy trên nhà hoang ở Đà Lạt. (Nhà Trung Artichaud).
Tuy vậy sau một thời gian tập thì mình có thử phất cổ tay để kích thích các Du Huyệt ở cổ tay vì XT bị "Carpal Turnel Syndrom" (hội chứng đau cổ tay vì xử dụng computer quá độ). Thì thấy ảnh hưởng rât tốt để trị bệnh này!
Thói quen này khó chữa ghê lắm!
XT có thử tập đưa 2 tay về 1 phía như Chú Tibu chỉ trong video thì có triệu chứng đau lưng từ giữa lưng lan xuống tới thắt lưng ở một bên xương sống. Nếu tình trạng này kéo dài XT sợ rằng sẽ bị đau thần kinh tọa (XT đã từng bị, và dùng cách tập Hula-hup và VTC để trị bệnh đau thần kinh tọa này).
Sau một thời gian XT tập VTC thì có những cảm giác như sau: Phần thắt lưng ở hai huyệt Mệnh môn và Thận Du săn chắc lại, cho dù có ý muốn ngồi khom lưng cũng không được. (Thắt lưng thẳng, xương sống thẳng, thì cơ thể khỏe mạnh, vô bệnh... như lời của mấy vị Chiropractor).
Thẳng cứng y như cây cột thì nó hoá vôi cột sống đó. Còn dẽo dai thì mới đúng hơn đó.
Điều này cũng cho thấy tập VTC cũng ứng với Kinh Dịch vì theo KD "Thiên nhất sanh Thủy". Thận thuộc Thủy. Thủy tàng TINH. Tập VTC hồi phục Sanh Khí là ở chổ đó.
Thật ra khi tập VTC thì... Bí quyết ở chổ "nhíu hậu môn", tin rằng Chú Tibu còn rành hơn XT nữa, phải không? Còn các đòn tay chỉ là phần phụ để trị bệnh, không quan trọng bằng tư thế trảo mã tấn và đinh tấn để hít thở.
Dể bị trỉ lắm à, vì nhíu đít hoài là có chuyện đó. Có anh bạn nhíu đít nhiều lắm nên khí nó chạy một phát và xỉu luôn tại chỗ. Sau đó lại tự tỉnh dậy và ... hết tập luôn. Vì sợ quá, chớ chưa có phát sinh được cái gì đặc biệt cả.
À, thêm một điều khác nữa là ở thế Vỗ Tay Thoát Khỏi Hồng Trần, thì khi đưa hai tay lên thì vỗ tay luôn chứ không có một hơi thở ra hai hồi, hai nhịp (ôm và vỗ) như Chú Tibu chỉ. Cách của chú thì dễ vỗ hơn, còn cách của XT thì khó vỗ cho 2 tay kêu "bộp" lắm, nhưng tuần tự hơi thở (vào ra) thì không bị thay đổi, của Chú thì hơi thở ra phải cố gắng kéo dài cho tới khi vỗ tay.
Minh Đen mà ra đó.
Khi tập VTC Chú Tibu có để ý là mình đang tập ở 1 phía mà thôi không? thông thường là phía bên phải nếu chân trái để ở phía trước.
Có cảm giác như vậy, nhưng lúc này thì chân này trước, khi khác thì chân kia trước, tibu chẳng để ý.
Chú Tibu có tập VTC mà theo "Đường Đi Nước Bước" chưa?
Có thể hiểu là đổi hướng chăng?
Phải nói rằng Chú tập VTC mà phất tay đẩy mây đi thì XT rất khâm phục, vì có lần Bác Minh nói, chiêu VTC này còn có công năng "Đội Đá Vá Trời" nữa. Có lẽ điều này đã có Chú Tibu chứng minh được rồi đó. Ý nghĩa của đội đá Vá trời XT không được biết cặn kẻ lắm, chú Tibu có biết không?
Có nghe Minh Đen nói về:
Tuyết Lạnh ngang lưng.
Gươm Trí Tuệ
Đội đá vá trời thì chưa nghe.
Hy vọng những ý tứ trình bày trên đây không bị chú Tibu quở vì "Diễm đã quá Xưa" rồi.... nhưng vì XTchỉ muốn góp nhặt cái mình biết để thưa chuyện với chú mà thôi, bởi vì bây giờ không biết cách nào để hỏi bác Minh được nữa!
Rồi ai cũng già, và rồi ai cũng đừ hết. Chuyện không thấy nhau là chuyện thường tình. Có thể đăng lên diễn đàn bài này được không. Đăng là đăng nguyên con, y như vậy luôn đó. Kể cả câu này
==========================================
À, chú Tibu, XT muốn "clear" một điểm này về việc "nhíu đít" trong Vạn Thắng Công hy vọng chú cho "đi" chung với bài trả lời của Chú! Cám ơn nhiều lắm, lắm.....
Dĩ nhiên với những cách tập khí công khác, hành giả ngồi, nằm, đứng, theo phương cách của họ quán theo hơi thở và cố gắng "nhíu đít" như thế nào đó... và kết quả có người được, người không, hậu quả là dễ bị tẩu hỏa nhập ma, Tinh xuất hoài cho đến chết, hoặc nhẹ hơn thì cũng bị "trỉ", lòi trê v.v...
Nên biết là trong
tỉnh công độ tập trung nó cao hơn là động công. Vã lại những hiện tượng trên chỉ xảy ra khi người tập không được khẩu truyền phương pháp xác định ra ngay chốc cái "Đan Điền" của chính mình.
Do vấn đề là Khí cứ dồn xuống sai địa chỉ mà nó mới xảy ra thảm trạng trên. Còn nếu mà dồn đúng chỗ thì không có vấn đề gì đâu.
Nhưng XT biết Vạn Thắng Công vì là Hành Thiền, cho nên khi hành giả tập theo động tác cuối xuống, cắn răng, hít vào theo Trảo Mã tấn, thì hậu môn tự nhiên mở, khí tự động được dẫn xuống Đan Điền.
Nên bình luận như vầy:
Là vì: Trongkhẩu quyết dùng để
xác định Đan Điền.
Người ta tạo hai lực ngược chiều nhau: Một lực từ dưới đi lên, và một lực từ trên đi xuống. Giao điểm này là đan điền.
Thì khi hít vào mà khôm người thì ngay lúc đó có hai lực ngược chiều với nhau tự động xảy ra ngay trong bụng. Tự động Đan Điền bị kích hoạt. Cái hay của động tác này là: Khí chuyển xuống rất là ít nên tự động tìm Đan Điền mà chạy vào.
Nếu mà người tập lại tham lam
tác ý dồn xuống đan điền thì
khí nó lại nhiều quá nên nó chạy một cách tràn lan. Và như vậy, người tập sẽ lại gặp những triệu chứng bệnh hoạn ở đầu phần này.
Và khi, ngửa lên, hả miệng, thở ra, theo Đinh Tấn, thì hậu môn tự nhiên đóng lại (nhíu[/b]).
Hiện tượng thở ngược ngay lúc này lại có tác dụng ... khóa lại đan điền.
Tóm lại:
Khom người - Hít vào: Đan Điền hiện diện (do hai lực nén vừa đủ có tính cách ngược chiều) Do sự hiện diện này mà khí tuy rằng là ít nhưng lại vừa đủ và tự động vào Đan Điền.
Ưỡng người - Thở ra: Đan Điền biến mất.
Nhận xét: Trong hai động tác trên, làm cho Đan Điền
lúc có, lúc không, nên nó tác dụng y như là
cái van một chiều và chỉ hút khí vào đan điền từng chút một (đớp khí) mà thôi.
Ông Bà mình dùng chiến thuật kiến tha lâu đầy tổ để mà luyện khí. Rất là hợp với luật thiên nhiên
Khác với những cách kia:
Là đổ xuống rất là nhiều! Nhưng mà đổ trúng thì rất là hay. Nhưng nếu mà đổ trật Đan Điền là tiêu ma liền.
Hiện này
99,99% là đổ trật đan điền. Một số rất là ít đổ trúng do phước báu. Chớ không phải là do biết cách.
Lúc đó, để ý ta thấy, Lổ Miệng đóng lại, Nối hai mạch Nhâm Đốc ở huyệt Ngọc Chẩm, để rồi tiếp tục khí lực được nối kết khi ngửa ra nhíu đít, để nối hai mạch Đốc Nhâmv ở huyệt Trường Cường, khí lực được kích hoạt mạnh ở mỗi động tác ngửa ra từ đó. Đây là lý do tại sao nói tập Vạn Thắng công đả thông được hai mạch Nhâm Đốc. Ngày xưa, Sư Minh (đã viên tịch khoảng 5 năm trước) trụ trì ở một ngôi chủa ở Thủ Thiêm đã bị Tẩu hỏa nhập ma, và nhờ tập Vạn Thắng Công mà thoát nạn
tibu có mò tới đó [Chuà Tây (?)] Đó là một cái chuà lạ đời nhất Việt Nam: Tượng Quan Thế Âm ngoài sân (giữa bải đầm lầy) lại
quay ngược vào Chính Điện.
Người nào khi nhìn sự kết cấu này, và dùng Dịch mà luận cho ra thì mới là siêu đẳng.
"Đóng Mở" tuần tự theo khí lực thì ứng với Âm Dương Khép Mở Khai Bế của Tạo Hóa vậy.
Hết.