Lâu nay con ít khi online nhưng con vẫn tập đều như mọi khi... Hôm qua lúc 24h30 con bắt đầu vào tập, như thường ngày con ít khi hộ thân (con không biết cách) vã lại nghe thầy nói là : Tịnh độ thì không cần hộ thân nên con không để ý... nhưng tập được một lúc độ 30 phút, bỗng nhiên 2 tai con bắt đầu có những tiếng rít như tiếng Ve kiêu, đồng thời màng tivi xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti rất là nhiều, người con có cảm giác bất an, lân lân... rồi lo sợ,..tiếp đó trạng thái thở gấp như người thiếu Oxy cảm thấy rất là mệt, con biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra với con nên con rất lo sợ, lúc đó con định dừng lại ngay lập tức nhưng con sợ nếu làm đột ngột quá lở có chuyện gì thì biết làm sao đây, Thầy+ Chú Tibu và Các Nhí thì đang ở rất xa có khi còn không nhớ tên con nữa vậy kêu ai giờ đây?

lúc này con làm chậm lại và tự trách mình sao không biết cách Hộ thân... tiếp đó con thành tâm lẩm nhẩm : Tôi tên...sinh ngày...quê quán... Từ vô lượng kiếp đến nay vì Vô minh cho nên tôi tạo rất là nhiều chuyện xấu và nhiều tội lỗi tàn ác với chư vị nay tôi phát tâm tu học theo pháp môn Tịnh độ, QCĐ và trì niệm Hồng danh A DI ĐÀ PHật, câu xin tất cả chư vị vì thoát vòng sanh tử mà gác bỏ hận thù, cùng tôi niệm A DI ĐÀ PHẬT may ra được sanh về Cực lạc...
và tôi xin hứa nếu tôi có thể tu thành Chánh quả nguyện quay lại cứu giúp chư vị cùng tất cả chúng sanh..Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát (3 lần)...trong lúc nước sôi lửa bỏng con chỉ biết làm vậy, rồi con cầu cứu ngài Quán Thế Âm, rồi niệm A Di Đà..15 phút sau con mới dám xả...lúc này con rất sợ Chú Tibu ơi!
con nghĩ tu hành một mình thật là khó, trong lúc nguy nan không có ai giúp đỡ thật là nguy hiểm, không lẽ con phải dừng lại từ đây sao, trái lại nếu cứ Dợt như vậy một ngày nào đó THTT nó nhập vào thì thôi rồi luôn, 2 dứa con gái của con còn nhỏ quá nếu có chuyện với con không biết ai lo cho nó đây....
Hôm bữa con có nghe Chú Tibu nhắc đến "chuyện Hào Quang" và "Hàn Hào Quang", Nhân tiện nhờ Chú check lại của con với, có chuyện gì con xin nhờ Chú Tibu, Thầy, các Nhí và Đạo tràng giúp con luôn... và xin chỉ cho con cách vượt qua chướng ngại này. Con xin cám ơn Thầy, Chú Tibu các Nhí và toàn thể Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá!
mail của con :
l.qloc@yahoo.com