Kính thưa Thầy Tibu và các Nhí,
Con thành tâm xin Thầy và các Nhí cho con đề mục tu.
Sau đây là vài chi tiết về việc tu tập của con:
Con được duyên biết tới Phật pháp năm học lớp 9. Từ lúc đó tới năm lên lớp 10 con niệm Hồng danh Phật A Di Đà mọi lúc mọi nơi, lúc đạp xe đi học, lúc ăn cơm, trước khi đi ngủ và thấy đời sống được tốt đẹp hơn, có lần con được mơ thấy tới cung điện của Đức Phật Di Lặc và các vị Bồ Tát.
Sau đó vì ngu muội nên mỗi lần niệm Phật là con thấy mặt mình đen đúa xấu xí và ko đc may mắn lắm nên lơ là dần.Từ năm lớp 10 tới nay con chỉ niệm Phật khi cần xin xỏ các Ngài điều gì hoặc do sợ ma (tự hù mình). Mặc dù con cũng thỉnh thoảng bố thí, cũng dường, ăn chay, thỉnh thoảng tìm mua thêm sách về giáo lý Phật pháp và Thiền, nhưng cũng chỉ đọc lở dở.
Ngày 25/11/2012, cậu ruột của con ở quê mất đột ngột.
Lúc 12 giờ trưa hôm đó, trên đường đi lấy đồ nghề (cậu là thợ hồ), cậu lao xe máy qua lề đường chiều bên kia rồi chui lọt cả người lẫn xe qua giữa 2 cây cột điện và cột điện thoại bằng bê tông dựng cách nhau cỡ 7 tấc, bị gãy tay chân, bể xương ngực, chết tại chỗ, chiếc xe thì bể vụn. Đó là con đường nhựa cắt ngang lô cao su, những công nhân cạo mủ chứng kiến nói đường lúc đó ko có xe nào khác, lề đường thì rất rộng và thoáng, không có cây bụi gì (vì lô cao su trồng cách đường hơn 20 mét) ngoài 2 cây cột đó, bên cạnh đó, đoạn đường đó và khúc cua cách đó 100m xảy ra rất nhiều tai nạn chết người nên mọi người nghĩ là cậu con bị những người khuất mặt kéo vì đi vào giờ linh để thế mạng.
Gia đình con rất đau buồn. Sau cái chết của cậu, con cũng hay niệm phật hồi hướng cho cậu, thêm vào tình cờ đọc được nhiều chia sẻ về các hiện tượng tâm linh trên Facebook, con tự dưng thấy rõ ra đời vô thường, "triệu người quen biết mấy người thân- khi lìa trần biết mấy người đưa".
Con thương cậu lúc sống không biết tu, sau 49 ngày thì cậu phải trả nghiệp báo gì đây. Còn như lời vài người lớn nói thì vong hồn cậu phải ở lại đoạn đường đó cho tới khi kiếm được người khác thế mạng mới được luân hồi tiếp, cậu lại phải hại người khác, ác nghiệp trả sao cho hết. Niệm Phật con lại hiểu và thương những vong linh khác, thương những người đang sống mà không biết tu làm lành lánh dữ như con và gia đình, nên dạo gần đây con ráng tinh tấn niệm phật, tụng kinh hồi hướng cho người nhà, oán thân trái chủ và chúng sinh hữu tình. Hy vọng con sớm đạt đc thành tựu để giúp ích cho mọi người.
Kính xin Thầy và các Nhí giúp đỡ con.
Con cám ơn.
Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ. Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

. Xin Chia Vui cùng vytamin

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/huong-dan-ban-moi/huong-dan-ban-moi-1255https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065 https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371 https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0 https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253 https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf