Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi! Con thấy kì lạ!  (Đọc 1688 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
vào lúc: 25-01-2013, 07:46 PM

Tình hình là con đang Sám Hối (mở 2 con mắt, nhìn trần nhà, mường tượng ông Phật trên hoa sen 5 cánh và con Niệm dược Sư Trước). Tự nhiên cái toàn bộ cái khung cảnh nó bắt đầu xám nhòa đi (con vẫn còn mở mắt) cơn buồn ngủ ập đến kèm với cái màn xám nhòa này. Con thắc mắc không biết cái này có phải là "hôn trầm" hông thầy. Vì hôm nào mà con ngồi thì không sao nhưng mà nằm là cẳng đơ luôn tới sáng... Hay là đồng chí này lại là THTT Grin Grin
À cái cục nó nặng ghê vậy Thầy, con đổi qua tới ngài QTA thì tự nhiên thấy tê tái hết cả người từ trên xuống và cảm thấy cái cục nặng này nhẹ bớt đi nhiều.
Con thắc mắc thế thôi Grin Grin
Chúc Thầy mạnh khỏe Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-01-2013, 08:51 PM

Tình hình là con đang Sám Hối (mở 2 con mắt, nhìn trần nhà, mường tượng ông Phật trên hoa sen 5 cánh và con Niệm dược Sư Trước). Tự nhiên cái toàn bộ cái khung cảnh nó bắt đầu xám nhòa đi (con vẫn còn mở mắt) cơn buồn ngủ ập đến kèm với cái màn xám nhòa này. Con thắc mắc không biết cái này có phải là "hôn trầm" hông thầy. Vì hôm nào mà con ngồi thì không sao nhưng mà nằm là cẳng đơ luôn tới sáng... Hay là đồng chí này lại là THTT Grin Grin
À cái cục nó nặng ghê vậy Thầy, con đổi qua tới ngài QTA thì tự nhiên thấy tê tái hết cả người từ trên xuống và cảm thấy cái cục nặng này nhẹ bớt đi nhiều.
Con thắc mắc thế thôi Grin Grin
Chúc Thầy mạnh khỏe Grin Grin Grin
Do chưa quen đó.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 25-01-2013, 09:05 PM

Tình hình là con đang Sám Hối (mở 2 con mắt, nhìn trần nhà, mường tượng ông Phật trên hoa sen 5 cánh và con Niệm dược Sư Trước). Tự nhiên cái toàn bộ cái khung cảnh nó bắt đầu xám nhòa đi (con vẫn còn mở mắt) cơn buồn ngủ ập đến kèm với cái màn xám nhòa này. Con thắc mắc không biết cái này có phải là "hôn trầm" hông thầy. Vì hôm nào mà con ngồi thì không sao nhưng mà nằm là cẳng đơ luôn tới sáng... Hay là đồng chí này lại là THTT Grin Grin
À cái cục nó nặng ghê vậy Thầy, con đổi qua tới ngài QTA thì tự nhiên thấy tê tái hết cả người từ trên xuống và cảm thấy cái cục nặng này nhẹ bớt đi nhiều.
Con thắc mắc thế thôi Grin Grin
Chúc Thầy mạnh khỏe Grin Grin Grin
]

Tui cũng thường xuyên sám hối theo cách Thầy... cũng giống cách như bạn đang làm vậy.

Ấy mà chưa gặp chuyện này bao giờ.

Mỗi khi gặp chuyện gì xẩy ra liên quan đến giới luật, đời, đạo... bất cứ cái gì xẩy ra gây bất ổn trong tư tưởng là tui cứ hướng về ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh mà đảnh lễ và sám hối với ổng...

Thét rồi chuyện sám hối của tui bây giờ nó tự động chạy luôn, giống như máy tính đã được lập trình tự động...  Grin

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.03 seconds với 19 câu truy vấn.