Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
vào lúc: 31-01-2013, 06:25 AM
|
|
con có nên mường tượng ra chấm đỏ bằng cách vẽ trong đầu ,đi đứng nằm ngồi đều giữ nó đằng trước mặc với niềm vui tối đa .con không thích mý cái thứ bên ngoài nó lộn xộn lắm,con chỉ thích chơi với tâm con và con muốn tâm của con nó chơi thân thiết với đề mục 24/24 bằn cách mường tượng thì được hum thầy 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 31-01-2013, 07:26 AM
|
|
con có nên mường tượng ra chấm đỏ bằng cách vẽ trong đầu ,đi đứng nằm ngồi đều giữ nó đằng trước mặc với niềm vui tối đa .con không thích mý cái thứ bên ngoài nó lộn xộn lắm,con chỉ thích chơi với tâm con và con muốn tâm của con nó chơi thân thiết với đề mục 24/24 bằn cách mường tượng thì được hum thầy  Đó chỉ là phần kỹ thuật mà thôi. Nó còn cần thêm một phần rất là quan trọng nữa, đó là "Con Tim" đó con.
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 31-01-2013, 10:52 AM
|
|
dạ con cám ơn thầy.nhưng con có vài thắc mắc nhỏ nữa xin làm phiền thầy ạ: con đang tuổi trưởng thành đó,nên cái chuyện tham dục nó mạnh lắm thầy ạ,con có nên chơi quán vô thường đều đều hông thầy,con tính không lấy vợ luôn ,mà trong môi trường con típ xúc thì có nhiều đứa con gái để ý tới con ,con làm lơ luôn thì tụi nó tưởng con bị pê đê hay bị hâm hấp gì ý,mà kì một cái là những người con gái lớn tuổi hơn con thì lại thích mý chết chứ,con nhát gái lắm toàn chỉ chơi với con trai nên tụi nó tưởng con bị gay ,con tức quá mún giải thích mà không được ,xin thầy cứu con thoát khỏi tình trạng ưởng ưởng dơ dơ(là dở dở ương ương)nha thầy 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 31-01-2013, 11:16 AM
|
|
dạ con cám ơn thầy.nhưng con có vài thắc mắc nhỏ nữa xin làm phiền thầy ạ: con đang tuổi trưởng thành đó,nên cái chuyện tham dục nó mạnh lắm thầy ạ,con có nên chơi quán vô thường đều đều hông thầy,con tính không lấy vợ luôn ,mà trong môi trường con típ xúc thì có nhiều đứa con gái để ý tới con ,con làm lơ luôn thì tụi nó tưởng con bị pê đê hay bị hâm hấp gì ý,mà kì một cái là những người con gái lớn tuổi hơn con thì lại thích mý chết chứ,con nhát gái lắm toàn chỉ chơi với con trai nên tụi nó tưởng con bị gay ,con tức quá mún giải thích mà không được ,xin thầy cứu con thoát khỏi tình trạng ưởng ưởng dơ dơ(là dở dở ương ương)nha thầy  1. Quán thân bất tịnh (linh ảnh xuất hiện ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn). 2. Vào đề mục và giữ cho nó xuất hiện 12 giây trở lên (Sơ Thiền đó) Ngoài ra: Chỉ cần làm cho mấy chư vị đó biết là con rất là mất dạy, qua cách chửi thề lung tung thì chẳng có Ma nào tới gần con cả. Tuy nhiên, đây là chuyện chống lại chính con. Cho nên tốt hơn hết là con tập dợt cho nó nghiêm chỉnh, cố gắng vào cho bằng được cấp độ tương đương với Sơ Thiền.
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 31-01-2013, 10:38 PM
|
|
dạ con cám ơn thầy,con hông dám chưởi thề âu thầy ơi ,chưởi thề nghe ghê lắm ,nhưng khi con nói chuyện với tụi con gái hoặc con trai ,con tỏ ra lịch sư đôi khi cũng hơi quá trớn (ý là nói năng hơi bơm xờm một tí ,mà ai bỉu gì con củng giúp free bất vụ lợi,zị mà tụi nó tưởng con để ý tụi nó,con vô tư nên ai kiu con cũng giúp hết zí lại tính con thích giởn mà giởn với tụi con gái thì tụi nó nghi con có ý đồ zí tụi nó .con phải làm sao đây thầy ơi(chuyện này con không dám nói với ai hết mèn đét ơi con chỉ dám hỏi thầy thôi)  con cũng thuộc hạng chằn ăn trăn quấn xà rong tới mắc cá chân luôn đó thầy. 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 01-02-2013, 02:06 AM
|
|
dạ con cám ơn thầy,con hông dám chưởi thề âu thầy ơi ,chưởi thề nghe ghê lắm ,nhưng khi con nói chuyện với tụi con gái hoặc con trai ,con tỏ ra lịch sư đôi khi cũng hơi quá trớn (ý là nói năng hơi bơm xờm một tí ,mà ai bỉu gì con củng giúp free bất vụ lợi,zị mà tụi nó tưởng con để ý tụi nó,con vô tư nên ai kiu con cũng giúp hết zí lại tính con thích giởn mà giởn với tụi con gái thì tụi nó nghi con có ý đồ zí tụi nó .con phải làm sao đây thầy ơi(chuyện này con không dám nói với ai hết mèn đét ơi con chỉ dám hỏi thầy thôi)  con cũng thuộc hạng chằn ăn trăn quấn xà rong tới mắc cá chân luôn đó thầy.  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3090.0
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 01-02-2013, 02:34 AM
|
|
con cám ơn thầy ,thầy chỉ cho con cách tập nằm zí ngồi,con thử tập đứng nhắm mắt mà quán được không thầy,đứng quán đề mục  gió thổi mát mát mà không bị mỏi đứng đâu củng được ,được thì con áp dụng liền nha thầy  .ý cho con xin thêm bài chú thí thực nữa nha thầy ,để con có dịp con sẽ tụng chú đà la ni kèm theo bài cúng thí thực để cứu ngạ quỉ diện nhiên mà trong kinh có nói là đức phật dạy cho ngài anan trì tụng khi chú thực để cứu na do tha ngạ quỷ đó thầy,xin thầy chỉ cho con để con có một bài cúng thí thực cho mấy vị quỷ diện nhiên ạ .
|
« Sửa lần cuối: 01-02-2013, 03:09 AM gửi bởi Tế Công »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 01-02-2013, 04:39 AM
|
|
con cám ơn thầy ,thầy chỉ cho con cách tập nằm zí ngồi,con thử tập đứng nhắm mắt mà quán được không thầy,đứng quán đề mục  gió thổi mát mát mà không bị mỏi đứng đâu củng được ,được thì con áp dụng liền nha thầy  .ý cho con xin thêm bài chú thí thực nữa nha thầy ,để con có dịp con sẽ tụng chú đà la ni kèm theo bài cúng thí thực để cứu ngạ quỉ diện nhiên mà trong kinh có nói là đức phật dạy cho ngài anan trì tụng khi chú thực để cứu na do tha ngạ quỷ đó thầy,xin thầy chỉ cho con để con có một bài cúng thí thực cho mấy vị quỷ diện nhiên ạ . Người với tâm bất thường và người với tâm tầm thường, cả hai không thể nào thi hành cùng một lúc hai chuyện được (nhưng, một người bình thường có thể làm được, và có khi cùng một lúc có thể làm cả tỷ chuyện! Thế mới đau chớ!). Trong khi hai bên đánh nhau: Ít khi nào bên này có thể thắng được bên kia, khi bên đó dùng chiêu "dương đông, kích tây" Như vậy, không thể nào mà tu sĩ làm ăn ra trò trong khi vừa giữ thăng bằng và vừa tập dợt.Và dĩ nhiên, không có thể làm gì được khi không có tâm lực.Cuối cùng: Chưa biết bơi mà nhảy xuống cứu người! Thì chỉ có chết chùm mà thôi.
|
« Sửa lần cuối: 01-02-2013, 04:54 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 01-02-2013, 04:53 AM
|
|
Vutienhanh2 mến chào tế công nghe . Dạo này trên diễn đàn nhiều thắc mắc về vấn đề ái dục quá ha ! TH đắn đo mãi ,Th có bài thuốc đặc trị về nó dễ lắm ,TH đã dùng ,hiệu quả rất tốt ,TH trực tiếp giúp cho một sư nam trẻ chừng 30 tuổi thôi ,cái bệnh "đó"nó làm cho sư mất ăn ,mất ngủ xanh sao vàng vọt ,con mắt nhà nghề mà,không nỡ làm ngơ trước người khác thường ,TH gặp riêng khai thác ngay (quen mà) . Sau khi hỏi thăm sức khoẻ, sư dấu ,TH là nữ nên sư ngại ,TH đấu tranh tư tưởng ,biết mà không cứu thì tội với luơng tâm,khổ cho người tu hành ,TH làm tới luôn . _Con thấy trong người sư có bệnh ,sư đừng ngại ,sư nói đi ,nếu giúp được thì con giúp ,còn không con nhờ bố con giúp cho . _Sư nói cô đừng cười nha ! Sư khốn khổ với nó đấy ,có lúc chịu không nổi ,chỉ muốn bỏ ra đời cho rồi ._Chuyện nhỏ ,sư yên tâm ,ngày mai tới nhà con ,con giúp cho ,ở đây bất tiện .Đúng hẹn sư tới ,TH mời sư ngồi thiền trước bàn thờ một hồi rồi nói . _Khi ái dục mãnh liết nhất ,sư ngồi định tâm một lúc rồi tác ý ,chuyển sự ham muốn ái dục này về điểm cuối của xương sống cụt ,đưa tiếp theo tuỷ sống lên não làm bổ thần kinh ,tác ý phát tán khắp châu thân là xong . KHoảng 2 tuần sau,TH đến chùa thấy sư khoẻ hẳn tươi tỉnh hơn và nói :"Hết rồi " Ở tại phần cuối đốt sống cụt có một huyệt ,có chức năng điều chỉnh hệ thống sinh dục và tăng cường sinh lực .Lần sau nó có tới hỏi thăm ,cứ thế mà quất là nó chết ngắc . Vì hg của HSTD,sư phụ Tibu chỉ cho phép:"Nói những việc mình làm ,làm việc mình nói". Con kể lại chuyện có thật này trình lên sư phụ ,xin sư phụ kiểm tra dùm con,xem hg HSTD có dùng được không? nếu được thầy hê lên ,ai cần thì đến mà lượm . Còn bạn Tế Công ,những băn khoan của bạn sợ người ta hiểu không đúng về mình ,theo TH bạn đã có Ý tưởng muốn thoát trần thì điều đó bạn đừng quan tâm ,để tiếp thêm nghị lực giúp bạn vượt qua chướng này ,tôi tặng bạn hình ảnh Quan Âm Thị Kính ,là nữ mà bị oan có con cùng Thị Mầu ,ngài có cần thanh minh đâu ,thanh minh thì đâu có ghải thoát được ,Ngài cho ta bài học đấy mà . TH chúc bạn vượt qua chướng ngại này và tiến xa hơn nữa .
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 01-02-2013, 05:12 AM
|
|
Vutienhanh2 mến chào tế công nghe . Dạo này trên diễn đàn nhiều thắc mắc về vấn đề ái dục quá ha ! TH đắn đo mãi ,Th có bài thuốc đặc trị về nó dễ lắm ,TH đã dùng ,hiệu quả rất tốt ,TH trực tiếp giúp cho một sư nam trẻ chừng 30 tuổi thôi ,cái bệnh "đó"nó làm cho sư mất ăn ,mất ngủ xanh sao vàng vọt ,con mắt nhà nghề mà,không nỡ làm ngơ trước người khác thường ,TH gặp riêng khai thác ngay (quen mà) . Sau khi hỏi thăm sức khoẻ, sư dấu ,TH là nữ nên sư ngại ,TH đấu tranh tư tưởng ,biết mà không cứu thì tội với luơng tâm,khổ cho người tu hành ,TH làm tới luôn . _Con thấy trong người sư có bệnh ,sư đừng ngại ,sư nói đi ,nếu giúp được thì con giúp ,còn không con nhờ bố con giúp cho . _Sư nói cô đừng cười nha ! Sư khốn khổ với nó đấy ,có lúc chịu không nổi ,chỉ muốn bỏ ra đời cho rồi ._Chuyện nhỏ ,sư yên tâm ,ngày mai tới nhà con ,con giúp cho ,ở đây bất tiện .Đúng hẹn sư tới ,TH mời sư ngồi thiền trước bàn thờ một hồi rồi nói . _Khi ái dục mãnh liết nhất ,sư ngồi định tâm một lúc rồi tác ý ,chuyển sự ham muốn ái dục này về điểm cuối của xương sống cụt ,đưa tiếp theo tuỷ sống lên não làm bổ thần kinh ,tác ý phát tán khắp châu thân là xong . KHoảng 2 tuần sau,TH đến chùa thấy sư khoẻ hẳn tươi tỉnh hơn và nói :"Hết rồi " Ở tại phần cuối đốt sống cụt có một huyệt ,có chức năng điều chỉnh hệ thống sinh dục và tăng cường sinh lực .Lần sau nó có tới hỏi thăm ,cứ thế mà quất là nó chết ngắc . Vì hg của HSTD,sư phụ Tibu chỉ cho phép:"Nói những việc mình làm ,làm việc mình nói". Con kể lại chuyện có thật này trình lên sư phụ ,xin sư phụ kiểm tra dùm con,xem hg HSTD có dùng được không? nếu được thầy hê lên ,ai cần thì đến mà lượm . Còn bạn Tế Công ,những băn khoan của bạn sợ người ta hiểu không đúng về mình ,theo TH bạn đã có Ý tưởng muốn thoát trần thì điều đó bạn đừng quan tâm ,để tiếp thêm nghị lực giúp bạn vượt qua chướng này ,tôi tặng bạn hình ảnh Quan Âm Thị Kính ,là nữ mà bị oan có con cùng Thị Mầu ,ngài có cần thanh minh đâu ,thanh minh thì đâu có ghải thoát được ,Ngài cho ta bài học đấy mà . TH chúc bạn vượt qua chướng ngại này và tiến xa hơn nữa .
Cách của con cũng được. Cũng nên nhớ là: Một khi kundalini nó đã lên rồi thì nó sẽ tuột trở xuống! Nếu tu sĩ không chịu giữ giới luật cho ngon lành. Cách của con chỉ dùng Cận Định để dợt, cho nên tu sĩ phải làm tới, làm lui hoài. Trong khi cách quán đề mục là tu sĩ có ngay cái cảm giác thân thể vui vẻ và nhẹ nhàng ( hỷ lạc) do hiện tượng ly dục. Vì cái cảm giác khó quên và nhẹ nhàng này mà tu sĩ cứ hướng về đó hoài thôi. Nhưng dù gì đi nữa: Tu sĩ muốn thoát hẳn, thì nên giử giới luật cho ngon lành.
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 01-02-2013, 07:48 AM
|
|
dạ con cám ơn thầy và chị,con sẽ cố gắng tập thui là lá la la  yaaaaa hú hù hu 
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 01-02-2013, 08:16 AM
|
|
Vutienhanh2 mến chào tế công nghe . Dạo này trên diễn đàn nhiều thắc mắc về vấn đề ái dục quá ha ! TH đắn đo mãi ,Th có bài thuốc đặc trị về nó dễ lắm ,TH đã dùng ,hiệu quả rất tốt ,TH trực tiếp giúp cho một sư nam trẻ chừng 30 tuổi thôi ,cái bệnh "đó"nó làm cho sư mất ăn ,mất ngủ xanh sao vàng vọt ,con mắt nhà nghề mà,không nỡ làm ngơ trước người khác thường ,TH gặp riêng khai thác ngay (quen mà) . Sau khi hỏi thăm sức khoẻ, sư dấu ,TH là nữ nên sư ngại ,TH đấu tranh tư tưởng ,biết mà không cứu thì tội với luơng tâm,khổ cho người tu hành ,TH làm tới luôn . _Con thấy trong người sư có bệnh ,sư đừng ngại ,sư nói đi ,nếu giúp được thì con giúp ,còn không con nhờ bố con giúp cho . _Sư nói cô đừng cười nha ! Sư khốn khổ với nó đấy ,có lúc chịu không nổi ,chỉ muốn bỏ ra đời cho rồi ._Chuyện nhỏ ,sư yên tâm ,ngày mai tới nhà con ,con giúp cho ,ở đây bất tiện .Đúng hẹn sư tới ,TH mời sư ngồi thiền trước bàn thờ một hồi rồi nói . _Khi ái dục mãnh liết nhất ,sư ngồi định tâm một lúc rồi tác ý ,chuyển sự ham muốn ái dục này về điểm cuối của xương sống cụt ,đưa tiếp theo tuỷ sống lên não làm bổ thần kinh ,tác ý phát tán khắp châu thân là xong . KHoảng 2 tuần sau,TH đến chùa thấy sư khoẻ hẳn tươi tỉnh hơn và nói :"Hết rồi " Ở tại phần cuối đốt sống cụt có một huyệt ,có chức năng điều chỉnh hệ thống sinh dục và tăng cường sinh lực .Lần sau nó có tới hỏi thăm ,cứ thế mà quất là nó chết ngắc . Vì hg của HSTD,sư phụ Tibu chỉ cho phép:"Nói những việc mình làm ,làm việc mình nói". Con kể lại chuyện có thật này trình lên sư phụ ,xin sư phụ kiểm tra dùm con,xem hg HSTD có dùng được không? nếu được thầy hê lên ,ai cần thì đến mà lượm . Còn bạn Tế Công ,những băn khoan của bạn sợ người ta hiểu không đúng về mình ,theo TH bạn đã có Ý tưởng muốn thoát trần thì điều đó bạn đừng quan tâm ,để tiếp thêm nghị lực giúp bạn vượt qua chướng này ,tôi tặng bạn hình ảnh Quan Âm Thị Kính ,là nữ mà bị oan có con cùng Thị Mầu ,ngài có cần thanh minh đâu ,thanh minh thì đâu có ghải thoát được ,Ngài cho ta bài học đấy mà . TH chúc bạn vượt qua chướng ngại này và tiến xa hơn nữa .
Dear VTH, té ra cũng có người dùng chiêu này... TrieuTuLong cũng đã thí nghiệm và có kinh nghiệm với cách này nó làm ý chí mình mạnh lên rất lẹ... Cái dục chuyển hóa theo kiểu này thì cũng được, nhưng làm nhiều thì luồng hỏa hầu của nó sẽ rất nóng và khô, vì có chứa độc tố tham dục trong đó. Và nếu đi ra gió hoặc tắm liền ngay sau đó rất dễ bị cảm lạnh... nó phù hợp với tạng người ăn chay vì cơ thể họ mát và ít trược... hoặc phải biết cách xả hơi nóng ra ở phía trên huyệt bách hội và 2 lòng bàn tay cho nó ra sạch hết, nếu vẫn chưa xong thì quán thêm luồng bạch khí phía trên đi xuống trước bụng chảy xuống tưới mát cho cái lò lửa tham dục phía dưới (gần giống cách quán Bạch Tản Cái). Cái chiêu Sơ Thiền và Hỷ Lạc của thầy là hay nhất, nó mát mẽ và thanh tịnh hơn nhiều.
|

Logged
|
|
|
vutienhanh2
Thành viên
Bài viết: 270
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 01-02-2013, 10:24 AM
|
|
Con kính chào thầy ạ. Chào 2 bạn Triệu Tử Long và Tế Công . Lúc chiều con gửi bài thấy trục trặc con chỉ sợ mất ,vừa mở mạng con thấy có bài rồi là con yên tâm ,con mở xuống thấy đáp án của thầy ,con mừng lắm lắm luôn á ,như vậy là biết thầy của chúng con đang khoẻ, con vẫn biết chiêu của con chỉ là chữa lửa lẻ tẻ thôi,còn cái phao mà thầy đã ném cho chúng con thì làm sao chúng con dám buông lỏng tay chứ ạ ,nếu buông rồi thì đâu còn là hg của HSTD, đâu còn là đệ tử của thầy Hai Lúa nữa ,Phải không thầy và 2 bạn ? Qua bài viết trên của thầy vả bạn TTL,thế là hôm nay con móc hầu bao của thầy ,của bạn được một mớ rồi ,con vui quá ,con cám ơn thầy và bạn nha . Thầy ơi ! Từ tháng 11 đến nay con có bài rồi mà con chưa nạp cho thầy chấm được vì dạo này con muốn làm ông Tề Chứ không làm ông Chư nữa . Con kính chào thầy và các bạn vui khoẻ Con mong thầy trụ thế dài lâu để dạy dỗ chúng con ,để chúng sanh được nhờ . Con nguyện HSTD lan toả muôn nơi .
|

Logged
|
|
|
LA
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 02-02-2013, 04:15 AM
|
|
con có nên mường tượng ra chấm đỏ bằng cách vẽ trong đầu ,đi đứng nằm ngồi đều giữ nó đằng trước mặc với niềm vui tối đa .con không thích mý cái thứ bên ngoài nó lộn xộn lắm,con chỉ thích chơi với tâm con và con muốn tâm của con nó chơi thân thiết với đề mục 24/24 bằn cách mường tượng thì được hum thầy  Đó chỉ là phần kỹ thuật mà thôi. Nó còn cần thêm một phần rất là quan trọng nữa, đó là "Con Tim" đó con. Thầy giải thích về phần "con tim" trong tu hành giùm con với
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 03-02-2013, 04:29 AM
|
|
thưa thầy và mọi người cho con xin xí ý kiến,là lúc mình an trú chánh niệm đằng trước mặt là mình nhíu mài,gồng tráng mới gọi là tập trung hay là chỉ ngồi thư giản rồi mường tượng ra đề mục mới là tập trung.con xin cám ơn  ,với lại con hay bị bệnh viêm xoan đó thầy .xin thầy giúp con zí,ngồi tập trung mà nước ở trên não cứ chảy xuống rồi sệt lại ở cần cổ,con có uống thuốc mà nó cứ bị hoài và rất nhạy cảm với mùi thơm nồng và máy lạnh,mùi ghế nệm salon hay trên xe bích bùng.
|
« Sửa lần cuối: 03-02-2013, 11:39 AM gửi bởi Tế Công »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 03-02-2013, 12:20 PM
|
|
thưa thầy và mọi người cho con xin xí ý kiến,là lúc mình an trú chánh niệm đằng trước mặt là mình nhíu mài,gồng tráng mới gọi là tập trung hay là chỉ ngồi thư giản rồi mường tượng ra đề mục mới là tập trung.con xin cám ơn  ,với lại con hay bị bệnh viêm xoan đó thầy .xin thầy giúp con zí,ngồi tập trung mà nước ở trên não cứ chảy xuống rồi sệt lại ở cần cổ,con có uống thuốc mà nó cứ bị hoài và rất nhạy cảm với mùi thơm nồng và máy lạnh,mùi ghế nệm salon hay trên xe bích bùng. Nên suy nghĩ và để ý cho kỹ chỗ này: Một tài tử xi nê đóng phim tới cảnh bị đau đớn. Không lẻ cứ hể mà đóng tới chỗ phải nhăn nhó đó thì tài tử lại bị đau thiệt? 
|

Logged
|
|
|
Niết Bàn Tầm
Thành viên
Bài viết: 146
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 03-02-2013, 05:03 PM
|
|
NBT cũng có thắc mắc ở cái khoảng này. Đọc được lời Thầy dạy là giải quyết được cái rối ...lòng thòng này. Nhưng đôi khi cái tâm của đệ tử nó cứ ...nói nước đôi: vừa niệm "trăng, tròn, sáng" (học theo TrieuTuLong) vừa nói về một cái gì đó khác (có liên quan hoặc chẳng liên quan gì đến cái mặt trăng đề mục cả). Lúc này, NBT áp dụng cái chuyện...gồng gồng để tập trung này cho cái tâm bớt cái chuyện thứ 2 đi. Mấy bữa nay đệ tử cứ áp dụng cái gồng này một cách liên tục (gọi là: nghe nhưng lại hiểu...không kỹ nên thành ra...làm tàm phào) nên cái đầu nó cứ ong ong, mồ hôi túa ra, phía trước trán thì nặng chình ình (như cái màn vô minh dày cồm cộm mà mình cố gắng xuyên thủng vậy). Mấy lúc đó đệ tử nhớ đến cái số 70% nên không dám làm căng hơn nữa khôn khéo thì điên mất, hoặc cũng đứt mất mấy cái giây thần kinh.
NBT
|
« Sửa lần cuối: 03-02-2013, 05:10 PM gửi bởi Niết Bàn Tầm »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 03-02-2013, 11:15 PM
|
|
NBT cũng có thắc mắc ở cái khoảng này. Đọc được lời Thầy dạy là giải quyết được cái rối ...lòng thòng này. Nhưng đôi khi cái tâm của đệ tử nó cứ ...nói nước đôi: vừa niệm "trăng, tròn, sáng" (học theo TrieuTuLong) vừa nói về một cái gì đó khác (có liên quan hoặc chẳng liên quan gì đến cái mặt trăng đề mục cả). Lúc này, NBT áp dụng cái chuyện...gồng gồng để tập trung này cho cái tâm bớt cái chuyện thứ 2 đi. Mấy bữa nay đệ tử cứ áp dụng cái gồng này một cách liên tục (gọi là: nghe nhưng lại hiểu...không kỹ nên thành ra...làm tàm phào) nên cái đầu nó cứ ong ong, mồ hôi túa ra, phía trước trán thì nặng chình ình (như cái màn vô minh dày cồm cộm mà mình cố gắng xuyên thủng vậy). Mấy lúc đó đệ tử nhớ đến cái số 70% nên không dám làm căng hơn nữa khôn khéo thì điên mất, hoặc cũng đứt mất mấy cái giây thần kinh.
NBT
Đây là một chuyện rắc rối khi chưa có tâm lực. Lý do là do thói quen: Nói như vậy mà không phải là như vậy gây nên. Hoặc là đang làm một cái gì đó với ác ý. Lúc đang còn yếu đuối, ngay lúc Cận Định thì chỉ có cách là sám hối, giử giới luật cho thật là ngon lành để có thể leo vào Chánh Định và tìm cách thoát khỏi vòng kiểm soát của nghiệp quả bằng việc quán cho ra đề mục. Nếu đã vào được Chánh Định mà vẫn bị thì: 1. Hành giả không có hỷ lạc khi đề mục xuất hiện. Cách giải quyết là ăn ngay nói thật. Có nghĩa là tìm cho ra một đối tượng mà mình có thể làm được chuyện này. Nếu vì nguyên nhân gì đó mà làm không thể nào thỏa điều kiện này thì quay qua chuyện làm việc thiện . Việc thiện này do chính tay mình làm. Làm xong là hồi hướng. Làm đi làm lại hoài hoài thì đến một lúc nó sẽ giảm bớt chuyện nói bậy bạ. 2. Khi đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt và hành giả thấy vui và thân hình nhẹ nhàng: Chỉ cần quán cho ra Linh Ảnh của Bổn Tôn (ý là linh ảnh của vị Bồ Tát, hay là Đức Phật mà mình theo học). Kế đó là thực hiện Chánh Định trên cái Ấn của Ngài. Hoặc là: Ngay cái ấn của chính mình thường bắt khi nhập định. Khỏi nói, đây là trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc vững vàng!a. Thực hiện Chánh Định trên cái ấn. b. Lắng nghe âm thanh phát ra từ cái ấn c. Đọc trong tâm cái âm thanh đó d. Cùng một lúc đọc câu nguyện xin cho con không còn nghe nhưng câu nói đó nữa. Ngay sau khi đọc như vậy thì tu sĩ hết nghe lộn xộn luôn. Tất nhiên, đòn tiếp theo là nên: Ăn ngay nói thật.
|

Logged
|
|
|
Niết Bàn Tầm
Thành viên
Bài viết: 146
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 05-02-2013, 02:38 AM
|
|
Đa tạ Thầy đã chỉ dẫn. Đúng là trong cuộc sống, NBT có nhiều thứ không thể nói...oạch tẹc ra vì sợ mất lòng hoặc sợ người khác...cười (quê độ), hoặc chỉ đơn giản là ...sợ sai. Cái này nó ăn vào máu vì từ nhỏ đến lớn nó đều như thế. Có thể nói đó là lịch sự. Có thể nói đó là...nhút nhác. Hoặc cũng có thể nói đó là...sĩ diện. Lúc qua bên này sống thì NBT học được nhiều thứ trong một xã hội mới nên cái này cũng phần nào bớt đi nhưng chắc vẫn còn...một đống. NBT sẽ cố gắng theo chỉ dẫn của Thầy để tập.
NBT
|

Logged
|
|
|
Thiện Duyên
Thành viên
Bài viết: 165
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 12-02-2013, 06:21 PM
|
|
Ngoài ra: Chỉ cần làm cho mấy chư vị đó biết là con rất là mất dạy, qua cách chửi thề lung tung thì chẳng có Ma nào tới gần con cả.
Tuy nhiên, đây là chuyện chống lại chính con. Cho nên tốt hơn hết là con tập dợt cho nó nghiêm chỉnh, cố gắng vào cho bằng được cấp độ tương đương với Sơ Thiền.
Thầy không chỉ là thôi chớ đã chỉ là đúng là dân Thực Hành  Con thì khoái mỗi cái khoản Thực Hành của Thầy  làm con nhớ ông Sư Phụ con ghê 
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 02-03-2013, 09:57 AM
|
|
dì của con bị nhức đầu mấy tiếng đồng hồ có phải dì con đã ngộ đạo,và dì con có kể chú nào đó tên quốc và một chú nào đó tên thanh hay thành có khả năng xem cốt,chữa bệnh.xin hỏi là mấy vị đó là tu sĩ thứ dữ hay là có ai nhập vào hông .con xin cám ơn 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 03-03-2013, 12:16 AM
|
|
dì của con bị nhức đầu mấy tiếng đồng hồ có phải dì con đã ngộ đạo,và dì con có kể chú nào đó tên quốc và một chú nào đó tên thanh hay thành có khả năng xem cốt,chữa bệnh.xin hỏi là mấy vị đó là tu sĩ thứ dữ hay là có ai nhập vào hông .con xin cám ơn  Chuyện Ngộ Đạo nó có thể xảy ra cho bất cứ ai khi tu tới được Nhị Thiền: Đề mục xuất hiện đằng trước mặt 12 giây cho tới 40 giây. Kế đó là đọc câu chìa khóa. Nhận xét: Không tập theo như vậy mà Ngộ Đạo thì có thể gọi là tu sĩ đã giỏi hơn tibu. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0;wap2
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 10-03-2013, 07:26 AM
|
|
thưa thầy ,mỗi lần công phu thì mình tập trung ngay trung tâm anja mà phóng niệm mạnh mẽ vào cái vùng đen thui trước mặt ,vì con chưa có tạo được đề mục ,mà toàn là mường tượng thôi,nhưng con không tập trung vào anja được ,con có thể hét lên trong tâm ra trước mặt mà khỏi cần qua anja được hông thầy,mà cách nào là hiệu quả hơn,ý con còn một thắc mắc nữa là khi mình mở mắt trong mọi lúc mình đều có thể tưởng tượng đề mục ,rồi hét trong tâm thật to ra đằng trước mặt vẫn được phải hông.con xin cám ơn thầy. 
|

Logged
|
|
|
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 108
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 01-04-2013, 07:56 AM
|
|
thầy ơi cho con hỏi là nếu như muốn giữ chánh niệm ,ngoài cách hít vô tui thấy tui hít vô thở ra tui thấy tui thở ra,thì con có thể niệm phật liên tục ,hay đọc câu nam mô cầu xám hối bồ tát ma ha tát liên tục trong tâm được không thầy 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 02-04-2013, 06:51 AM
|
|
thầy ơi cho con hỏi là nếu như muốn giữ chánh niệm ,ngoài cách hít vô tui thấy tui hít vô thở ra tui thấy tui thở ra,thì con có thể niệm phật liên tục ,hay đọc câu nam mô cầu xám hối bồ tát ma ha tát liên tục trong tâm được không thầy  Không, cái này chỉ là Cận Định. Chánh Định là quán cho ra cái đề mục.
|

Logged
|
|
|
|