Chú Tibu ơi.
Dạo này con tập sao mà cái chấm đỏ nó ra chỉ mờ mờ và cái màu đỏ cũng tối chứ không sáng tươi . Khi con bắt đầu thư giãn và niệm Phật thì sau khoảng 9 đến 10 niệm là cái chấm đỏ thành hình nhưng nó tối và khoảng 7-8 câu niệm Phật thì nó tan ra. Cứ vậy mỗi buổi lặp lại chừng 5 lần thì chấm đỏ không ra nữa và con ngủ.
Hôm qua con mơ thấy 1 đưa con trai khoảng chừng 13-14 tuổi nó bay lơ lửng trong nhà con và có vẻ muốn trêu chọc nghịch ngợm ( là con nghĩ thế ) con liền kiếm một cây gậy để chọc nó ( ý định là dùng cây gậy để ghim nó lại ) cái cây gậy dài quá con mới sợ tay yếu sẽ không kìm nó được , tức thì cây gậy liền ngắn lại như ý con muốn . Sau đó con dùng cây gậy cùng với niệm A di đà Phật thì con ghim được nó vào giữa cây gậy và bức tường nhà . Tiếp theo con túm lấy tay nó đưa vào nhà , bây giờ cạnh con có cây gậy , cuộn dây ( không biết tại sao có ) và một cái rìu ( sáng choang – cũng không biết ở đâu ra ) con mới nói mới rằng : Đây, tao có thể đánh mày, trói mày, thậm chí dùng đến cái rìu này ( chắc ý con định chém hắn ) nhưng bây giờ tao vẫn cho mày một cơ hội để mày ra đi nhưng phải nhớ không được phá tao và gia đình nữa , nếu mày không nghe tao thì mày sẽ phải hối hận và đừng có trách. Con mới cầm cái rìu gõ khẽ vào đầu nó thì ngờ đâu cái rìu quá sắc đã làm nó bị thương nhẹ và có một chút máu chảy ra dính vào cái rìu , thế là con lại bảo nó : Tao không chủ ý đả thương mày nhưng có lẽ may mắn cho tao vì cái rìu này có đặc tính lạ là khi đã dính máu mày thì nếu mày còn định hại tao , cái rìu này sẽ tự tìm mày để trừng phạt .
Đến đó thì con tỉnh dậy.
Chú giải thích và hướng dẫn tiếp cho con với.
Không sao, đây là phản ứng bình thường của giai đoạn (2) trong hình "Chăn Voi".
Con tập là nhắm mắt 100% và nhìn ra đằng trước mặt. Đề mục hiện ra ba chớp ba nhán (Do chưa quen, và do bị mệt do cuộc sống). Chỉ cần vài lần, đề mục xuất hiện như vậy là nó đã đủ lực để nhìn vào bên trong cái tâm lý của con:
Giảc giấc mơ: Đọc chầm chậm!
1.
Đứa nhỏ bay lơ lững: Chuyện nhỏ (như đứa bé) và nhẹ nhàn (Nó đang bay), trong cái suy nghĩ của con (ngoài căn nhà).
2.
Cây gậy dài quá, và biến thành ngắn và đúng tầm: Từ đây trở đi (của giấc mơ) là do trí tưởng tưọng của con nó tự chế chiêu ra mà thôi.
3,
Những vũ khí: Cuộn dây, cái rìu là do con tự nghĩ ra. Do sân hận
4.
Con làm cho nó chảy máu và hù nó cho nó sợ: Đây là phản ứng bình thường của một người bình thường: Họ hù doạ để được sống cho yên thân. Nhìn bằng Pháp Nhãn thì đây là "Tham Dục" thể hiện ở cái "Ý Chí Muốn Sống".
Bàn tiếp về giấc mơ:
Nhiều vấn đề trong một giấc mơ: Chứng tỏ, con có siêng năng tu tập. Nên nó mới có đủ công lực để mà nhận xét về mình như vậy! Cho nên, đây là một điềm lành! Đìềm lành này do công phu cứ tập đại và đều đều mà ra.
Giải quyết:
Con chỉ cần làm đều đều thì theo thời gian tự động nhữNg cái thói quen trên nó tự hết. Và con nên biết: Ai cũng có những thói quen này hết đó nghe. Kể cả Đức Phật khi Ngài con đang chập chững tu hành.
Hết