Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Re: Nhí và Phân Thân Độ Tử  (Đọc 4083 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 12-02-2013, 10:14 AM

Thầy ơi, nếu mà người chết đã lâu năm, đã đi tái sanh làm người, rồi thì khi nhờ mấy Nhí độ tử, mấy Nhí sẽ phải làm sao ?
Mình nên hiểu về cái chuyện ghim gút này một tý:
Khi mình đụng một trường hợp quá dữ dằng thì cái óc của mình nó chụp cái hình đó và cái hình ảnh đó cứ ám ảnh mình hoài thôi.

Hình ảnh này, khi có dịp, lại hiện ra y như là "chuyện mới xảy ra hồi hôm qua". Đó là do tâm lý phàm phu của mình.

Nhí sinh hoạt bên trong thì rất là khác:

Nhí thì nhờ vào phân thân cho nên một khi mà Nhí để ý đến ai thì phân thân tự nhiên hành động.
Và nên hiểu là nó cứ thế mà đứng đó chờ.

Vì sự chú tâm của Nhí rất là mạnh cho nên hình ảnh của đối tượng nó cứ ám ảnh Nhí hoài thôi có nghĩa là 24/24 và 7 ngày trong một tuần.

Khi làm xong chuyện, phân thân tự động quay về Nhí và ngay lúc đó Nhí biết là đã làm xong với kết quả như vậy, như kia.

Nên hiểu là:
Hiện tượng vừa nói trên xảy ra trong tích tắc và Nhí biết liền ngay tức thời.

====================

Cho nên câu chuyện cũng rất là thú vị ở chỗ là:
Sau khi thông báo như vậy:

Nhí đã làm xong: Cữu Huyền Thất Tổ đã lên Thượng Phẩm Thượng Sanh  Grin Grin Grin Xin Chia Vui cùng (ai đó)  Grin Grin Grin

Thì công việc có khi đang mới bắt đầu cho những đối tượng vừa mới rời khỏi cõ Trung Giới để đi đầu thai vào những cõi khác! Mà ở đây thì Phân Thân lại chờ cho đến lúc hữu sự.

Cũng có khi, do nghiệp quả nặng nề mà hồ sơ thần chết cứ bị dời đi liên tục vào những cõi càng nặng nề hơn! Cho nên, chuyện tìm ra đối tượng lại cũng mất thời gian.

Tóm lại nó cũng đúng khi Nhí thông báo là:

Nhí đã làm xong: Cữu Huyền Thất Tổ đã lên Thượng Phẩm Thượng Sanh  Grin Grin Grin Xin Chia Vui cùng (ai đó) Grin Grin Grin

Tuy rằng:
Kết quả thật sự chỉ được gọi xong, sau đó một thời gian! Và thời gian này có khi rất là dài Grin Grin Grin

Ngày 10 tháng 7 năm 2013:

Nay tibu viết thêm về cái sự lâu dài này:

Nhí sẽ đụng đủ thứ cõi giới khi đi tìm cữu huyền thất tổ của nhân vật này: trong gia đình này vẵn cứ có người bị thất lạt ở nhiều chỗ, cõi khác nhau như:
Cõi người, cõi súc vật, cõi ma, cõi quỷ... Tất cả những nhân vật đi lạc này đều có phân thân hộ trì và đợi khi "có việc" thì độ liền.

Điều kỳ diệu là hiện nay, Nhí vẫn theo dõi những nhân vật này! Tất nhiên, tibu lại nói thêm một lần nữa cho rõ: không có phân thân thì không thể nào thực hiện được.

Do cái tính lọt chọt này mà thời gian đễ làm xong nó lại dài hơn là cái câu: Nhí đã làm xong rồi...

Câu hỏi quá hay luôn đó nghe bedtin!!! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 20-07-2013, 12:43 PM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #1 vào lúc: 14-03-2014, 12:06 AM

                      Hôm nay tui lại được xem một bài pháp củ mà hay quá .xin cám ơn người hỏi và người trích dẫn lại .ADIĐAPHẬT.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.51 seconds với 20 câu truy vấn.