hoasentrenda
|
 |
vào lúc: 02-05-2009, 06:47 PM
|
|
Vì chủ đề rất hay nên HSTĐ xin gởi bài “Xin Lỗi” của BY lên Diễn Đàn để mọi người cùng được lợi ích. Trong nhóm cũng có người vừa chuyên niệm Phật vừa Xin Lỗi. 1- Rất cám ơn Anh HL viết một bài thật dài để trả lời về "v/v tình trạng ù lỳ trong công phu".
Có một lần Anh HL cho biết kiếp trước BY là con rồng hay phá, lúc đó BY không hiểu ý nghĩa . Đọc bài viết Anh HL thì hiểu hơn. Quả đúng như Anh HL viết , mấy năm nay và nhất là mấy tháng nay BY chẳng làm gì hơn là đối trị từ từ, từ từ 3 tâm tánh cứ lẩn quẩn trong đầu : (1) lớn lối , (2) hở tí thì sân hận , và (3) hở tí là ghen tuông .
Có lẽ cơ duyên thực hành tinh tấn hơn đã tới , vì khi khổng khi không quyết định nhận job ở xa , làm việc và sống 1 mình xa tất cả người thân và bạn bè , nơi chốn cũng lạ , con cái gặp nạn vào tù và BY khởi giấy tờ từ từ để giữ sự xa lánh những người vì nghiệp trước cứ tìm cách hại vào đời sống riêng , .... Xa hết mọi người thì chỗ ở và chỗ làm tự nhiên là chùa chiền ... Có lẽ đây là "lúc thoát xác tu hành" tại vì khi khổng khi không BY nhất quyết đi làm xa , chứ không phải vì đói hay sự sống mà cần đi làm đến đổi phải đi làm .
Anh HL giải thích trong bài viết về << xin lỗi >> và Rồng thì không chịu xin lỗi , ờ thì hìhìhì vậy đó ... Nhờ Anh HL viết bài giải thích xem lỗi gì , làm sao nhìn ra lỗi mà xin , và xin cái gì , xin ai . Biết lỗi rồi xin lỗi . Không thấy lỗi thì dù có xin lỗi thì cũng xin không thật lòng đâu . Cám ơn Anh HL trước nhen.
Đức Phật Thích Ca dạy cách đối buồn ngũ và BY hợp với cách # 1 là nhìn thẳng vào tâm buồn ngũ . Nhưng hiện nay cái tâm khác nữa nó cứ << kệ nó , đi ngũ cái đã ! >> , rồi BY đi ngủ , không quyết tâm thiền ... y như Anh HL viết là con Rồng ham chơi lắm ... :-))
Thăm Anh HL sức khỏe tốt và đánh máy nhanh hơn ... :-))
BY
2- Gần đèn thì sáng !! :-))
Lỗi thì ôi thôi nhiều quá đi rồi. Cái gốc thì chỉ có 1 thôi , là cái lớn lối và không care về sự khổ của người khác. Ai buồn thì mặc ai hà. Dù giúp được dễ dàng thôi , nhưng thích không làm gì , không giúp gì , mà còn lợi dụng dịp nầy cảm thấy vui vẽ , sung sướng . Quả đúng là cười trên sự đau khổ của người khác !! Người ta buồn 1 , tới khi gặp mình có khả năng thì họ mừng húp , nhưng họ mừng hụt , và mình chẳng giúp mà mình còn enjoy life tối đa , khiến cho tâm người khác càng thêm ganh , tức .
Càng lỗi nhiều hơn nữa vì chả hiểu sao người khác cứ tự dưng tin và thích BY , thích BY giúp , thích gần BY , thích BY làm nầy làm nọ ... Chẳng những vậy , BY còn lớn lối , cứ expect người khác phải tự tháo , tự vác như BY làm được .
Ôi thôi nhiều quá xá lỗi ... Biết làm sao xin cho hết lỗi nà ? Xin từ cha mẹ ông bà cô chú bác trở xuống . Xưa giờ thân ở đâu thì điều phải xin lỗi hết làng xã ở đó . Xưa giờ tâm nghĩ tới đâu thì cũng phải xin lỗi hết tất cả các cảnh giới ở đó .
Cái job hiện nay đòi hỏi chưa lỗi đã xin , chưa làm đã nghĩ tới sự khó nhọc cực khổ ở người khác . Tức cười quá !!!
Làm sao xin lỗi người chết ? Làm sao xin lỗi người trong tù ? Làm sao xin lỗi cha mẹ ( mất mặt anh hùng quá ! ) ? Làm sao xin lỗi co-workers lúc trước (quả thật là mất anh hùng!) etc.... Không xin lỗi được thì kể như kẹt tinh tấn , không tiến được , và tư chất thì cứ kệ , lăn ra ngũ thay vì tu tập tiếp .
Nhờ Anh HL chỉ dẫn BY thêm .
BY
|