Chú Tibu ơi, em con 11 tuổi, mắt bị lé và mờ 1 con. Hôm tết nó mới nói là bị mờ, mà thực ra là mờ từ bao giờ cũng không để ý, thế rồi đi khám thì được nói là bong võng mạc hemangioma, bác sỹ nói không phẫu thuật lúc này được vì còn nhỏ tuổi, 12 tuổi mới được, mà theo con biết thì cái này để lâu thì không phục hồi được, con với mẹ tập VTC để xoa mắt cho em con được không chú? chú nói được thì con mới làm con không làm ẩu đâu chú. Lúc đầu mẹ con buồn lắm, nhưng mà con nói biết đâu kỳ tích xảy ra là nó tự lành, mẹ con tin và vui lắm, tin một ngày con mắt em con sáng lại. Chú chỉ con cách chữa cho em con nha chú. Con tập quán chấm đỏ rồi hồi hướng hay sám hối rồi hồi hướng cho nó có được không chú? Mà con cũng thắc mắc là do nhân gì mà em con bị như vậy, để mẹ con khỏi nghĩ do mẹ làm việc xấu nên em con mới bị như vậy.
Ở nhà em con hay sân hận lắm, có gì không đúng ý 1 chút là nó phản ứng lại liền, mẹ con thì không có tu tập, con vì sợ mẹ con la cấm con tu tập nên không cho mẹ con biết,mẹ con cứ sợ con bị lừa với mẹ cũng không thích con tu.
Con cảm ơn chú Tibu, khi nào chú rảnh và khỏe thì trả lời cho con nha chú.
