Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:17 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Thầy góp ý về việc hồi hướng của con  (Đọc 1776 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
vào lúc: 08-03-2013, 12:07 AM

Thưa Thầy, theo như con hiểu thì mỗi lần mình công phu đúng thì phước báu ít hay nhiều nó cũng tích tụ được chút ít phải không ạ?
Con cũng biết các Nhí nhà mình đa số đều ngơ ngơ và sức khỏe rất kém... nhưng những việc các cháu ấy làm thì thật không thể nghĩ bàn được...

Bản thân con hiện tâm lực còn yếu nên có những lúc gặp việc chẳng đặng đừng đành buột phải nhờ vả đến các cháu - thật lòng con thấy áy náy lắm! Vì vậy con muốn sau mỗi buổi công phu con nguyện đem tất cả phước báu có được hồi hướng đến các Nhí của Đạo Tràng mình ạ !

Thầy có nói qua "tâm lực không có thì chẳng làm được gì cả". Con hiểu là nó sẽ hơi khó đến đích được... nhưng con hi vọng nó như cân đường hộp sữa từ hậu phương gửi ra tiền tuyến, dù nhỏ nhoi nhưng cũng góp chút ít làm ấm lòng người chiến sĩ và điều quan trọng hơn là nó giúp người gửi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi huân tập chuyện sẻ chia

Tấm lòng con thật nhỏ trên đường Đạo thật lớn... nhưng con cũng chỉ có mỗi tấm lòng thành này thôi ạ !

Mong Thầy cho con xin ý kiến với nghen Thầy !

Con Kính !
Kiến Con     
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 08-03-2013, 12:41 AM

Thưa Thầy, theo như con hiểu thì mỗi lần mình công phu đúng thì phước báu ít hay nhiều nó cũng tích tụ được chút ít phải không ạ?
Con cũng biết các Nhí nhà mình đa số đều ngơ ngơ và sức khỏe rất kém... nhưng những việc các cháu ấy làm thì thật không thể nghĩ bàn được...

Bản thân con hiện tâm lực còn yếu nên có những lúc gặp việc chẳng đặng đừng đành buột phải nhờ vả đến các cháu - thật lòng con thấy áy náy lắm! Vì vậy con muốn sau mỗi buổi công phu con nguyện đem tất cả phước báu có được hồi hướng đến các Nhí của Đạo Tràng mình ạ !

Thầy có nói qua "tâm lực không có thì chẳng làm được gì cả ". Con hiểu là nó sẽ hơi khó đến đích được... nhưng con hi vọng nó như cân đường hộp sữa từ hậu phương gửi ra tiền tuyến, dù nhỏ nhoi nhưng cũng góp chút ít làm ấm lòng người chiến sĩ và điều quan trọng hơn là nó giúp người gửi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi huân tập chuyện sẻ chia

Tấm lòng con thật nhỏ trên đường Đạo thật lớn... nhưng con cũng chỉ có mỗi tấm lòng thành này thôi ạ !

Mong Thầy cho con xin ý kiến với nghen Thầy !

Con Kính !
Kiến Con  

  
Bạn ui!
-  Có bài nào đó Thầy có nói là khi tụi mình hồi hướng(với tâm lực bé xíu..gì đó) thì Thầy vẫn nhận được hết–dù chỉ là như một cọng cỏ nhỏ thui
   Thầy cũng có nói là “Muốn Có thì phải Cho”
   Cho nên bạn cứ cho tuốt luốt hết đi-hồi hướng hết trơn ráo trọi –không sao cả -cọng cỏ  Nhí hay Ai đó cũng nhận được

-Còn câu” tâm lực không có thì chẳng làm được gì cả” không áp dụng cho trường hợp này (mặc dù mình biết là ít thiệt)
  Mà áp dụng là khi mình làm cái gì đó  mà mình đòi cái …kết quả to đùng  Grin Grin

 VD :mình muốn hồi hướng cho người thân…. hết bịnh
-->Thì không được- vì bản thân mình /tâm lực mình còn  iếu quá, hồi hướng nó không có xi nhê ….hết bịnh được
-->Nhưng nếu với tình thương, mình cứ hồi hướng chút nào hay chút đó mà không cầu mong là hết bịnh, mà chỉ mong là  một hơi thỡ nhẹ nhàng thui –thì cứ OK

Chúc bạn “Có”  nhiều sau khi đã “Cho”nha Grin Grin

Kính
Logged
KienCon
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KienCon
Trả lời #2 vào lúc: 08-03-2013, 01:37 AM

Thưa Thầy, theo như con hiểu thì mỗi lần mình công phu đúng thì phước báu ít hay nhiều nó cũng tích tụ được chút ít phải không ạ?
Con cũng biết các Nhí nhà mình đa số đều ngơ ngơ và sức khỏe rất kém... nhưng những việc các cháu ấy làm thì thật không thể nghĩ bàn được...

Bản thân con hiện tâm lực còn yếu nên có những lúc gặp việc chẳng đặng đừng đành buột phải nhờ vả đến các cháu - thật lòng con thấy áy náy lắm! Vì vậy con muốn sau mỗi buổi công phu con nguyện đem tất cả phước báu có được hồi hướng đến các Nhí của Đạo Tràng mình ạ !

Thầy có nói qua "tâm lực không có thì chẳng làm được gì cả ". Con hiểu là nó sẽ hơi khó đến đích được... nhưng con hi vọng nó như cân đường hộp sữa từ hậu phương gửi ra tiền tuyến, dù nhỏ nhoi nhưng cũng góp chút ít làm ấm lòng người chiến sĩ và điều quan trọng hơn là nó giúp người gửi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi huân tập chuyện sẻ chia

Tấm lòng con thật nhỏ trên đường Đạo thật lớn... nhưng con cũng chỉ có mỗi tấm lòng thành này thôi ạ !

Mong Thầy cho con xin ý kiến với nghen Thầy !

Con Kính !
Kiến Con  

  
Bạn ui!
-  Có bài nào đó Thầy có nói là khi tụi mình hồi hướng(với tâm lực bé xíu..gì đó) thì Thầy vẫn nhận được hết–dù chỉ là như một cọng cỏ nhỏ thui
   Thầy cũng có nói là “Muốn Có thì phải Cho”
   Cho nên bạn cứ cho tuốt luốt hết đi-hồi hướng hết trơn ráo trọi –không sao cả -cọng cỏ  Nhí hay Ai đó cũng nhận được

-Còn câu” tâm lực không có thì chẳng làm được gì cả” không áp dụng cho trường hợp này (mặc dù mình biết là ít thiệt)
  Mà áp dụng là khi mình làm cái gì đó  mà mình đòi cái …kết quả to đùng  Grin Grin

 VD :mình muốn hồi hướng cho người thân…. hết bịnh
-->Thì không được- vì bản thân mình /tâm lực mình còn  iếu quá, hồi hướng nó không có xi nhê ….hết bịnh được
-->Nhưng nếu với tình thương, mình cứ hồi hướng chút nào hay chút đó mà không cầu mong là hết bịnh, mà chỉ mong là  một hơi thỡ nhẹ nhàng thui –thì cứ OK

Chúc bạn “Có”  nhiều sau khi đã “Cho”nha Grin Grin

Kính

Rùi, Kiến đã hiểu và xin lĩnh ý Tỷ TLT nha Cheesy

Nhân đây cũng xin cám ơn Tỷ đã chỉ giáo vụ chờ đề mục như đợi người iu nhé !

Đúng là khi "người iu" chợt xuất hiện đằng trước mặt là miệng nó cứng đờ nói không nên lời, còn con tim thì nó nghẹn ngào thổn thức khôn nguôi hihi  Cheesy Cheesy

Thanks bà chị nhìu nhìu hén !  Cheesy Cheesy Cheesy 
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 09-03-2013, 07:54 AM

Nhân đây cũng xin cám ơn Tỷ đã chỉ giáo vụ chờ đề mục như đợi người iu nhé !
Đúng là khi "người iu" chợt xuất hiện đằng trước mặt là miệng nó cứng đờ nói không nên lời, còn con tim thì nó nghẹn ngào thổn thức khôn nguôi hihi  Cheesy Cheesy
Thanks bà chị nhìu nhìu hén !  Cheesy Cheesy Cheesy 
Dear Kiencon
 Vụ "chờ đề mục như đợi người iu " này không phải là "bản quyền" của TLT mà là từ ca-tơ -lô của Ông Ù ấy  Grin Grin
 TLT chỉ có copy-paste qua mà thui

  Dù sao cũng cám ơn Kiencon để TLT ôn bài (nói như Chuối  Grin)để luôn nhớ là tập đề mục thì phải với tất cả con tim và tâm hồn-như người iu của mình-nếu không thì bị Ù lỳ chai đá (như  bổn phận ...vợ chồng Huh  Cheesy Cheesy
 
Kính

 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.041 seconds với 19 câu truy vấn.