Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Sanmoi tu

Bắt đầu bởi sanmoi, Th3 18, 2013, 05:48 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

#15
Trích dẫn từ: sanmoi trên Th3 19, 2013, 08:24 PM
Á h mới biết thầy Tibu post nhầm cái bài hộ phù và vòng lưỡng kim sang mục của con nhá  ;D

Theo tui thì Thầy post cho anh đọc đó cha lụi... nhưng cái khúc đó hay quá nên admin để dành riêng cho anh em cùng học...

Rút kinh nghiệm của tui, anh hãy đọc kỷ chỗ này của Thầy, chuyện tu hành nó khó và rất là khó, thì cần phải kỷ lưỡng cẩn thận... coi chừng lầm lẫn mất công sức thời gian và tai hại sau này:

"Cũng vậy do cái tính hay chạy nhảy, nên Nhí cũng đọc được là sau một thời gian tu hành thì người này bổng nhiên đổi tính, từ ủng hộ sang cách ăn nói tầm bậy tầm bạ (Thông thường là do cái tính ưa thích làm thầy thiên hạ) và với tầm ảnh hưởng của mình, những người này khi bị bí (có nghĩa là không hiểu tại sao mà nó ra như vậy, trong khi tài liệu lại nói là như kia!) thì hay bán cái lại cho hoasentrenda."

---------------------------------
Sẳn đây trieutulong có thắc mắc chỗ tứ đại nguyện (mấy câu này tui thường đọc chậm chậm, không nổi luôn vì nó có trong lượng nặng nặng nghẹn nghẹn chỗ con tim sao đó... híc), thấy trong kinh văn thứ tự như vầy:

"C h ú n g  s a n h  v ô  b i ê n  t h ệ  n g u y ệ n  đ ộ
P h i ề n  n ã o  v ô  t ậ n  t h ệ  n g u y ệ n  đ o ạ n
P h á p  m ô n  v ô  l ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  h ọ c
P h ậ t  đ ạ o  v ô  t h ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  t h à n h
"

Theo tui nghỉ phải sửa lại như vầy có lẻ mới đúng:

"
P h i ề n  n ã o  v ô  t ậ n  t h ệ  n g u y ệ n  đ o ạ n
P h á p  m ô n  v ô  l ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  h ọ c
P h ậ t  đ ạ o  v ô  t h ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  t h à n h

C h ú n g  s a n h  v ô  b i ê n  t h ệ  n g u y ệ n  đ ộ"


Bà con cho tiểu tăng ý kiến vụ này giúp...
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

sanmoi

Ừm đúng rồi, đọc lại nhiều đoạn ngẫm ra thì là của mình, "Nghệ thuật chỉ đường đây mà". Hay quá là hay thầy Tibu ơi  ;D ;D ;D

Tiểu Liên Hoa

Trích dẫn từ: sanmoi trên Th3 19, 2013, 08:24 PM
Á h mới biết thầy Tibu post nhầm cái bài hộ phù và vòng lưỡng kim sang mục của con nhá  ;D

;D ;D ;D
Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ. hỏi cho kỹ và làm cho thiệt kỹ ( trích dẫn )  ;D ;D ;D
Nhớ nha bạn

Tibu

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th3 19, 2013, 08:41 PM
Trích dẫn từ: sanmoi trên Th3 19, 2013, 08:24 PM
Á h mới biết thầy Tibu post nhầm cái bài hộ phù và vòng lưỡng kim sang mục của con nhá  ;D

Theo tui thì Thầy post cho anh đọc đó cha lụi... nhưng cái khúc đó hay quá nên admin để dành riêng cho anh em cùng học...

Rút kinh nghiệm của tui, anh hãy đọc kỷ chỗ này của Thầy, chuyện tu hành nó khó và rất là khó, thì cần phải kỷ lưỡng cẩn thận... coi chừng lầm lẫn mất công sức thời gian và tai hại sau này:

"Cũng vậy do cái tính hay chạy nhảy, nên Nhí cũng đọc được là sau một thời gian tu hành thì người này bổng nhiên đổi tính, từ ủng hộ sang cách ăn nói tầm bậy tầm bạ (Thông thường là do cái tính ưa thích làm thầy thiên hạ) và với tầm ảnh hưởng của mình, những người này khi bị bí (có nghĩa là không hiểu tại sao mà nó ra như vậy, trong khi tài liệu lại nói là như kia!) thì hay bán cái lại cho hoasentrenda."

---------------------------------
Sẳn đây trieutulong có thắc mắc chỗ tứ đại nguyện (mấy câu này tui thường đọc chậm chậm, không nổi luôn vì nó có trong lượng nặng nặng nghẹn nghẹn chỗ con tim sao đó... híc), thấy trong kinh văn thứ tự như vầy:

"C h ú n g  s a n h  v ô  b i ê n  t h ệ  n g u y ệ n  đ ộ
P h i ề n  n ã o  v ô  t ậ n  t h ệ  n g u y ệ n  đ o ạ n
P h á p  m ô n  v ô  l ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  h ọ c
P h ậ t  đ ạ o  v ô  t h ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  t h à n h
"

Theo tui nghỉ phải sửa lại như vầy có lẻ mới đúng:

"
P h i ề n  n ã o  v ô  t ậ n  t h ệ  n g u y ệ n  đ o ạ n
P h á p  m ô n  v ô  l ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  h ọ c
P h ậ t  đ ạ o  v ô  t h ư ợ n g  t h ệ  n g u y ệ n  t h à n h

C h ú n g  s a n h  v ô  b i ê n  t h ệ  n g u y ệ n  đ ộ"


Bà con cho tiểu tăng ý kiến vụ này giúp...
Bốn câu Đại Nguyện nó chỉ có thể thi hành được khi mục đích tiên quyết là nhắm vào bà con của mình, do điểm chính là cố gắng làm cho bà con mà tui cố gắng làm cho xong những điều kia.

Cũng như để nuôi Ba Má tui đi kiếm xu. Nó có hậu hơn là tui kiếm xu để rồi tui nuôi Ba Má.

Cái câu thứ hai này xảy ra ở bên Mỹ này nhiều lắm với kết quả là đứa con đi xa gia đình để kiếm xu và chả còn đếm xỉa gì tới Ba Má nó hết, lý do: xa mặt thì cách lòng.

Nếu để ý cho kỹ thì do bị sốt ruột khi thấy bà con mình còn luân hồi mà tui sẽ chơi hết mình và không có chuyện "giật hụi"!

Vì vậy mà khi bà con tính chuyện nhào vào làm đại cái chuyện cứu người (điều này: chứng tỏ người này đã có Đại Nguyện) thì tibu hay cản lại, và khuyên là nên biết bơi trước rồi đi cứu người sau.

TrieuTuLong

#19
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 20, 2013, 05:15 AM

Bốn câu Đại Nguyện nó chỉ có thể thi hành được khi mục đích tiên quyết là nhắm vào bà con của mình, do điểm chính là cố gắng làm cho bà con mà tui cố gắng làm cho xong những điều kia.

...
Nếu để ý cho kỹ thì do bị sốt ruột khi thấy bà con mình còn luân hồi mà tui sẽ chơi hết mình và không có chuyện "giật hụi"!

...


Hí hí... em đang sám hối ăn năn tội lỗi mỗi ngày mà Thầy chỉ ra cái vụ này làm em hơi bị giật mình...  :o

Vì trước giờ em suy nghỉ và hành xử theo kiểu  quá Lý Trí/Lý Thuyết/Đầu Óc như trên nên có lẻ hổng có hậu, hay bị bà con cô bác coi mình là tàn ác (thiệt ra có tàn ác hay không thì bây giờ em cũng không biết vì cái đầu mình thì nó luôn nói mình hiền...  :P)...   8)

bây giờ em mới hiểu thêm câu "Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá teng beng :P",  mình giúp ai đở được tới đâu thì làm, chứ đợi cho tới khi xong thì biết đến bao giờ và khi đó thì họ cũng đã tiêu tùng luôn rồi chắc gì đã gặp... Tu hành và làm gì thì cũng cần có Tình thương và cái Tâm nữa...

Sẳn trớn Thầy coi, chỉ thẳng ra dùm em cái tâm em cái gì còn chưa Đúng, chưa Được, cản đường tiến tu (em đã lên dây cót chuẩn bị tinh thần nên xin Thầy hãy phê bình thẳng thắng   ::)) để em còn biết đường  Sám Hối và sửa cho lẹ lẹ nghe Thầy (bên đây nè: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11142.0)... vì trước giờ ở nhà và chỗ làm em chỉ thấy mình Đúng không hà (chắc sắp sửa thành độc tài Hít Le luôn òi... huhu)... tóm lại càng lúc càng thấy mình NGU hết biết luôn  :-\
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

sanmoi

Thầy và các bạn ơi con đổi sang niệm Phật quán chấm đỏ rồi, con vẫn đang cố gắng.
À, lúc nào rỗi thầy viết về cái thâm thúy của " Mạch Thái Tố " nha, con sợ thất truyền mất, con đặc biệt thích bắt mạch với châm cứu  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: sanmoi trên Th3 20, 2013, 10:00 PM
Thầy và các bạn ơi con đổi sang niệm Phật quán chấm đỏ rồi, con vẫn đang cố gắng.
À, lúc nào rỗi thầy viết về cái thâm thúy của " Mạch Thái Tố " nha, con sợ thất truyền mất, con đặc biệt thích bắt mạch với châm cứu  ;D ;D ;D
Tất cả kiến thức đều nằm ở Tứ Thiền Hữu Sắc.
Về Mạch Thái Tố:
1. Tứ Thiền Hữu Sắc
2. Màn tivi
3. Bàn tay đang bắt mạch theo đông y
4. Tác ý học mạch Thái Tố.

Châm cứu:
1. Tứ Thiền Hữu Sắc
2. Màn tivi

Có hai cách để khám:
3. Đưa vùng bị bịnh vào màn tivi
4. Đưa cả thân thể vào màn tivi

Đặt câu hỏi:
Màn tivi sẽ chỉ nên làm gì: Châm chỗ nào, bao xâu? bao lâu?...
Làm y chang theo đó.

Giử tâm cho thật thanh tịnh thì biết chỗ đó gọi ra làm sao luôn.
Nhớ là:
Có duyên thì làm được, không có duyên thì không thể làm gì được.

TrieuTuLong

hehe... sanmoi, Thầy đã trả lời ngon lành...

kết lại điều kiện bắt đầu là Tứ thiền hữu sắc nghen cha lụi, chúc anh sớm học xong cho bà con khám bịnh nhờ ;D
tui thì chỉ mong ươc cạp được tới Nhị thiền rồi ráng sức bẻ lái qua câu "Phật tánh khắp nơi" thôi là đã mãn nguyện lắm rùi  ;)
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

sanmoi

Thầy và các bạn ơi con đang nằm công phu, sau đó nghiêng sang phải làm tiếp thì ngủ lúc nào không biết.
Con có 1 giấc mơ con cùng 1 số người đánh nhau rồi có chuyện gì đó con bảo cả lũ bỏ chạy, con nhảy vượt cả tường rồi bay lên lúc nào k hay, bay theo cái kiểu để 2 chân xuống dưới như ngự kiếm phi hành ấy nhưng k có cái gì ở dưới, được 1 lúc con đụng phải 1 bức tường, con định bay vượt lên trên nhưng k điều khiển được thế là con bay xuyên qua luôn, không gian đen lai, đến cuối qua cái thấy của con thấy 1 ống dài màu gì con k nhớ rõ, tận cùng của nó cũng là màu đen, con dần tỉnh lại, nhưng phải 1 lúc sau mới k nhìn thấy gì nữa.
;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: sanmoi trên Th3 22, 2013, 03:42 AM
Thầy và các bạn ơi con đang nằm công phu, sau đó nghiêng sang phải làm tiếp thì ngủ lúc nào không biết.
Con có 1 giấc mơ con cùng 1 số người đánh nhau rồi có chuyện gì đó con bảo cả lũ bỏ chạy, con nhảy vượt cả tường rồi bay lên lúc nào k hay, bay theo cái kiểu để 2 chân xuống dưới như ngự kiếm phi hành ấy nhưng k có cái gì ở dưới, được 1 lúc con đụng phải 1 bức tường, con định bay vượt lên trên nhưng k điều khiển được thế là con bay xuyên qua luôn, không gian đen lai, đến cuối qua cái thấy của con thấy 1 ống dài màu gì con k nhớ rõ, tận cùng của nó cũng là màu đen, con dần tỉnh lại, nhưng phải 1 lúc sau mới k nhìn thấy gì nữa.
;D ;D ;D
Còn vi tế sân hận đó! ;D ;D ;D

sanmoi

Không gian xa và đen, con tưởng tượng chấm đỏ đã ở yên 1 chỗ, không gian như đứng im, thỉnh thoảng có vài đốm vàng lóe lên rồi mất, biết chỉ là Cận định con tập trung đè chấm đỏ lên. Con vẫn đang cố gắng, vui quá thầy ơi  ;D ;D ;D

sanmoi

Thầy và các bạn cho mình hỏi h các hiện tượng Cận định rất hiếm khi xảy ra ( bây h thường là những đốm vàng lóe lên lúc con cố vẽ cái viền). Biến chuyển công phu như thế có được coi là tốt k?
:)

Tinhtamngon

#27
Trích dẫn từ: sanmoi trên Th4 03, 2013, 04:31 AM
Thầy và các bạn cho mình hỏi h các hiện tượng Cận định rất hiếm khi xảy ra ( bây h thường là những đốm vàng lóe lên lúc con cố vẽ cái viền). Biến chuyển công phu như thế có được coi là tốt k?
:)

Nhắm mắt mà thấy mấy đốm sáng là Cận định đó sanmoi, đốm vàng lóe xung quanh là nó có hơi hám của chánh định, nhưng vì chấm đỏ chưa ra nên cũng chỉ là cận định , cứ nhắm đề mục mà cố vẽ , kệ tụi nó hiện gì hiện ! hehe   ;D ;D ;D

Còn mở mắt mà thấy mấy cái đốm vàng rực như hạt cát bị ánh nắng chiếu vào , nó bay bay là đang ở chỗ tối đa của cận định, ráng chút là sẽ qua chành định trong thời gian ngắn . Thầy gọi đây là hiện tượng hà sa đó !  ;D ;D ;D

Sanmoi cứ ráng tinh tấn , vui số 10 , nhắm 70% lực rồi nhấn ga tiếp thôi ! nhức đầu thì nghỉ  ;)  ;D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

sanmoi

Khà khà thấy cái chấm đỏ rồi, tuy chỉ mới hiện ra tíc tắc nhưng con vui lắm thâỳ ơi
Nghe lời thầy dặn là do tâm còn động trước ngoại cảnh nhiều nên đề mục chưa hiện ra lâu, con đang tập sữa chữa dần
;D ;D ;D

sanmoi

 Con đang nằm tập thì chìm vào một giấc mơ cỡ 5 phút, con thấy con đi xe máy xong đột nhiên tăng tốc độ, lúc này không thấy gì nữa chỉ cảm giác trên người mình đang lướt đi rất nhanh, nhanh lắm con vẫn an trú đằng trước mặt thì cái chấm tròn cũng rung rất mạnh, con tác ý giống đại ca Tinh Nam phó mặc hết cho Ngài A Di Đà, con tỉnh lại nhìn ra phía trước thấy một góc của một cái cây nhiều lá được một lúc mới không còn nữa.
Từ lúc còn chìm vào giấc mơ đến lúc tỉnh lại chỉ khoảng 5 phút
Con thỉnh thoảng gặp các giấc mơ ngắn kiểu này, sau khi tỉnh lại thì đều nhìn thấy một hình ảnh gì đó. Thầy và các bạn xem giùm con với
;D ;D ;D