Chú Tibu ui, con ngủ và mơ thấy con đang ở sở làm thì có 1 thằng trong xưởng nó chém ngang hông và người con đứt làm 2 khúc

.
Thế là trong công ty người ta chạy tới chạy lui với việc xử lý án mạng và tìm người làm thay chỗ của con.
Con thấy mình vẫn quanh quẩn trong chỗ làm, con thấy xung quanh con có những người đồng nghiệp nhưng không ai quan tâm đến con. Có 1 cô bạn đồng nghiệp nói với con là người ta đang rước thầy về cúng cho con. Con hỏi là thằng kia có nói tại sao nó chém con không thì cô bạn này nói là thằng này nó nói nó bực bội chuyện gì đó nên ngứa tay ngứa chân gặp ai là chém vậy thôi

.
Con nghĩ là sau khi cảnh sát điều tra xong con vô tội (vì thằng kia tự nhiên chém con thôi) thì con sẽ được làm việc trở lại. Vì vậy con thấy giận sao người ta lại tìm người thay vào vị trí của con và con tìm sếp con nói kiểu giận lẫy là con muốn đi chỗ khác làm (mặc dù chưa biết đi đâu). Người sếp này hình như lại là Ba của con và nói với con là cứ ở đây cho đủ 7 ngày đi để người ta làm cái gì đó... rồi hãy đi.
Thế là con về nhà, thấy có Mẹ và anh em con, con cố gắng gây sự chú ý nhưng hình như cũng không ai để ý đến con. Và hết giấc mơ.
Khi thức dậy thì con có ý nghĩ không biết chết thiệt thì có giống vậy không ta

!?