Con chào thầy iu
Nhắc lại lời con tự hứa với mình sẽ nghe lời thầy tuyệt đối ạ.
Đây lại là câu chuyện đêm khuya vì con nhức đầu lăn lộn mãi không ngủ được (>"<) Hì hì.
Ngày nảy ngày nay.
Có 1 chàng trai tên T làm quen con. Và câu chuyện được bắt đầu hahaha

Con và hắn ta nói chuyện với nhau nhiều lắm lận. Có ngày nấu cháo Yahoo hay skype tới 5 tiếng á. (Nhiều chiện dã man) Càng ngày càng thân thiết với nhau. Cho đến ngày lão già đó phá khung làm 1 chuyện lão không thường làm lắm mà con rất thích. Hát live con nghe á

Mà thầy biết đó, lão mắc bệnh
Xa rời quần chúng bẩm sinh. Mà làm như vậy thì cảm động lắm. Hắn cũng đồng cảm với con, lắng nghe con khi con suy sụp rất nhiều. Lần đầu tiên có 1 tên con trai đồng cảm với con nhiều như vậy. Y hệt mấy bà chị đáng iu của con đó thầy. Không ngờ luôn ạ.
Và câu chuyện lại bắt đầu hấp dẫn khi 1 cuộc tám Yahoo đêm khuya của con cùng mụ V. Hix, thiệt sự mà nói thì con chả nghe ai bao giờ, người con nghe duy nhất là Thầy. Mà tại, mà tại, mà tại... mụ nói sao đúng quá : ((
Chuyện là vậy ạ. Mụ đó có biệt tài spy. Spy Yahoo của con đọc tin nhắn với cậu bé T con đang chat ạ

Và mụ biết mọi chuyện. Á á á á... mụ nói với con rằng lần nãy cũng giống như quá trình phát sinh tình cảm lần trước. Và nó khiến con quên đi quá khứ cũ. Ôi trời! Đúng quá. Mụ được nước tiến tiếp. (Ác dã man thầy ạ : (( ) Mụ nói lối đi vào lòng con là sự đồng cảm. Con là 1 đứa phức tạp (Có lẽ thế ạ) nên không dễ gì đồng cảm được cho lắm. Rồi lại bla bla bla... (Con thảm bại T__T)
Rồi xong, con ngồi tự kỷ. Vài phút à (Chỉ vài phút thôi ạ

) Nhớ lại lời thầy, tuyệt đối không đeo tình yêu theo. Con sẽ lãnh thẹo như lần trước. Hì hì hì

Tiêu diệt từ trong trứng cho đỡ tốn sức á thầy.

Dùng ngay con dao, cắt, cắt, cắt ngay. Dù chẳng muốn chút nào (Thật lòng T__T)
Thầy ơi thầy ơi, thầy còn nhớ dzụ án cách đây mấy ngày. "Giết" ấy ạ. Con thì không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Sau khi được cô Chuối chuối đã thông tư tưởng. Con đã hiểu tại sao thầy lại nói chuyện với giọng vừa thở vừa nói. Hix. Con biết xong, con cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Con đã muốn cho cả thế giới này biết rằng mình có 1 người thầy tuyệt vời lắm lận. Song song với cảm giác đó là lại lo.

Con thấy thầy mấy hôm nay viết bài nhiều. Chắc thầy mệt lắm. Mà con thì lại chưa tới đâu. Không giúp gì được thầy ngoài hồi hướng.
Chị Rắn nói với con chị tập vì thương thầy thì dễ tập. Con không hiểu lắm. Giờ thì con đã hiểu. Con chỉ muốn mình khỏe mau mau. Để tập, có phước báu. Hồi hướng để thầy khỏe. Thầy ơi, con không dám sân hận nữa. Mỗi lần vậy con biết thầy bị như thế nào rồi ạ. Con sợ lắm, con không dám nữa.
Tính con thì lại khá độc tài. Con nghe gian hồ đồn đại khi hồi hướng đến với thầy thầy lại truyền trở lại cho bà con

Con chẳng biết làm sao ngoài cầu nguyện Mẹ Quan Âm con tin tưởng. "Xin Mẹ giúp con nhồi cho thầy con, không cho thầy trả lại nha mẹ, mẹ gắng giúp con ạ". Hix, mong là tâm lực con dù không đủ, nhưng cũng tới được mẹ Quan Âm T_T.
Con thương thầy lắm. Thầy ơi, con có hỏi gì, thầy
thiệt khỏe thiệt khỏe mới trả lời nha thầy.
Con chào thầy iu ạ